1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu 1 ngày, lý trí mà thua trái tim thì sao hả các bác ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CarotBeo, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CarotBeo

    CarotBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày, lý trí mà thua trái tim thì sao hả các bác ???

    Có con bạn thân từ hồi cấp 3. Nó với người yêu cãi nhau 1 trận to trước Tết. Thằng đó cũng là bạn em, đi léng phéng và yêu 1 con khác. Dù sao cũng là bạn, em cũng ở bên, chăm sóc, an ủi, động viên con bạn em. Nhưng càng ngày, em nhận ra 1 điều.

    Lý trí bảo em rằng. Nó là bạn thân em, không thể đi quá đà. Nếu tình yêu mà k thành thì sẽ mất đi vĩnh viễn 1 tình bạn. Còn cả thằng bạn em nữa, nó sẽ nghĩ gì đây.

    Ở bên nó nhiều, chăm sóc, an ủi. Trái tim em mách bảo, chỉ muốn ở bên nó, bù đắp nhưng nỗi đau mà nó đã gánh chịu. Có lẽ, em bắt đầu thích nó mất rồi.

    Nếu 1 ngày, lý trí mà thua trái tim, thì thế nào hả các bác
  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ thuộc vào cô ấy nữa chứ. Bác cứ việc để trái tim thắng đi. Nếu trái tim cô ấy nghiêng về phía bác thì hạnh phúc cho cả 2 người. Còn trái tim cô ấy không nghiêng về phía bác thì bác cứ để trái tim bác dõi theo cô ấy, chăm sóc cô ấy, đợi một ngày cô ấy nhận ra bác, hoặc một ngày trái tim bác hướng về người khác...
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chuẩn không được chỉnh. Chỉnh là hỏng
    @ Chủ pic: Xin lỗi bác hén. Em lại tưởng bác hỏi về cái khác . Hóng hớt tí...
  4. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    cho tôi đuợc đưa ra lời đề nghị phản đối kết luận này !
    Khoan bàn cãi thế nào là ích kỷ hay cá nhân ! xong chúng ta phải thứa nhận rằng chúng ta là con trai , cái danh dự của con trai ko thể có cái giá rẻ hơn bèo thế đuợc ...anh bạn thử nghĩ sem ...đi yêu lại nguời yêu của thằng bạn ...ở tôi ko nói đó là điều xấu hay tốt nhưng giả sư với bác rằng các bác đi đến đuợc mục đích cuối cùng..sau này ...con cháu bác ...sẽ lại đuợc nghe kể ...ngày xưa ấy ..cái thời còn trẻ ấy ..bà này từng là thế này thế nọ với ông kia ...và " tao là nguời đến sau " . sorry bác có lẽ lời tôi hơi phong kiến và cổ dị đi nữa hay thậm chí có người còn cho là thiển cận ...chúng ta làm gì thì làm ...còn ngày hôm sau nữa chứ có phải chỉ sống mỗi một hôm nay mà bác lại có ý nghĩ hồ đồ thế cơ chứ .
    Còn về cá nhân con người tôi chỉ nói với bác rằng ...con trai sống mất lý trí thì chỉ ngang với một thằng bỏ đi ...
    không có gì mà ko đuợc dập tắt nếu bác có đủ quyết tâm ..đừng hi sinh vì con gái một cách ngớ ngần như thế ..
    Con gái thời nay không hề đáng nhận đuợc một sự hi sinh nào ...khi mà luôn lợi dụng sự bình đẳng để quên đi thiên phận của mình ...
    Trời sinh ra họ ..nhưng có lẽ họ quá tham ...
    Hãy nghe tôi ..nuớc Nga có một vùng rất lạnh nó tên là Siberi ở đố tất cả sẽ đóng băng ...bác cứ làm như thế là đưọc ..
    Chúc bác ko có quyết định nào sai lầm !
  5. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    thích thì cứ xxx, à nhầm, thích thì cứ nhích, việc gì phải xoắn vì biểu tượng tình yêu là con tim mà, chứ có phải bộ não đâu.... thích thì cứ xxx, à nhầm, thích thì cứ nhích...
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    cho tôi đuợc đưa ra lời đề nghị phản đối kết luận này !
    Khoan bàn cãi thế nào là ích kỷ hay cá nhân ! xong chúng ta phải thứa nhận rằng chúng ta là con trai , cái danh dự của con trai ko thể có cái giá rẻ hơn bèo thế đuợc ...anh bạn thử nghĩ sem ...đi yêu lại nguời yêu của thằng bạn ...ở tôi ko nói đó là điều xấu hay tốt nhưng giả sư với bác rằng các bác đi đến đuợc mục đích cuối cùng..sau này ...con cháu bác ...sẽ lại đuợc nghe kể ...ngày xưa ấy ..cái thời còn trẻ ấy ..bà này từng là thế này thế nọ với ông kia ...và " tao là nguời đến sau " . sorry bác có lẽ lời tôi hơi phong kiến và cổ dị đi nữa hay thậm chí có người còn cho là thiển cận ...chúng ta làm gì thì làm ...còn ngày hôm sau nữa chứ có phải chỉ sống mỗi một hôm nay mà bác lại có ý nghĩ hồ đồ thế cơ chứ .
    Còn về cá nhân con người tôi chỉ nói với bác rằng ...con trai sống mất lý trí thì chỉ ngang với một thằng bỏ đi ...
    không có gì mà ko đuợc dập tắt nếu bác có đủ quyết tâm ..đừng hi sinh vì con gái một cách ngớ ngần như thế ..
    Con gái thời nay không hề đáng nhận đuợc một sự hi sinh nào ...khi mà luôn lợi dụng sự bình đẳng để quên đi thiên phận của mình ...
    Trời sinh ra họ ..nhưng có lẽ họ quá tham ...
    Hãy nghe tôi ..nuớc Nga có một vùng rất lạnh nó tên là Siberi ở đố tất cả sẽ đóng băng ...bác cứ làm như thế là đưọc ..
    Chúc bác ko có quyết định nào sai lầm !
    [/quote]
    Đọc cái nè thấy tức cười. Chắc hẳn bác nè có mối thù truyền kiếp với nửa thế giới còn lại thì phải. Thấy tội nghiệp quá.
    @ chủ topic : Lý trí chẳng thắng nổi con tim đâu. Muôn đời vẫn thế mà, chỉ có điều hãy giữ cho trái tim đủ ấm , đủ sáng để không đi sai đường. Chúc may mắn.
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tuỳ người thôi bạn ạ. Tất nhiên không phải người con gái nào cũng tốt, nhưng cũng không phải là ai cũng xấu.
    Hơn nữa, tại sao lại không thể yêu người mà mình thấy yêu? Hay vì mình là con gái nên không hiểu được cái gọi là "danh dự của con trai"? Yêu vì cảm thấy hợp nhau, vì cảm thấy không thể thiếu được người ta, chứ nếu vì bất cứ một lý do nào khác thì (theo ý kiến riêng của mình) đó là một tình cảm nghiêng về lý trí mất rồi.
    Nhưng mà, tình yêu phải từ hai phía, nên mình hi vọng là chủ topic cũng sẽ có được điều đó. Bởi mình mới chỉ thấy chủ topic có tình cảm với người ta mà thôi, chưa thấy có điều ngược lại.
    Cũng chẳng nên băn khoăn về người bạn kia làm gì, chính anh ta đã phản bội cô gái này mà.
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết bác thế nào , chứ cá nhân em , cứ dính vào yêu là chả có tý lý trí quái nào sất
    Cơ mà khổ thế đấy

  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thế *** nào mình lại toàn lí trí mới chết , già mịe rùi ...
    Ng ta chả bảo , con thày , vợ ( ng yêu ) bạn , gái cơ quan sao ??
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ nghĩ là ko ai cho ko ai cái gì ... bạn cứ phải cho đi thì mới mong nhận lại .... hãy để con tim bạn tự mách bảo , tuy nhiên có một chút lý trí thì bạn sẽ có cái mình muốn

Chia sẻ trang này