1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu 1 ngày, lý trí mà thua trái tim thì sao hả các bác ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CarotBeo, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Thì cứ yêu đi. Rồi khi nào bác cãi nhau với em ấy. Bạn bác lại an ủi..... vòng tròn cứ thế lặp lại
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết già sao cha nội? Bây h trẻ là fải 93 94
    Nói chung là, an ủi ít thôi. Dấn vào sâu quá rút kô ra được thì mệt đầu mệt óc. Kiếm xiền thoả mãn mấy cái sự sung sướng ở đời thích hơn
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái góa nó có cái hay của gái góa chứ đùa à
  4. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em ho?i thật bác có vư?a tra?i qua đợt điê?u trị vê? tâm lý na?o không ma? nói nghe cay đắng thế. La?m gi? ma? bác nghif tiêu cực thế "các cháu nhi?n ma? xem, hô?i co?n tre? ông đánh đông dẹp bắc, đến ca? ngươ?i yêu cu?a bạn ông co?n tán dc thi? co?n gi? ông không la?m dc"
    lươfi xương muôn đươ?ng vặn vẹo, đaf có ba?n lifnh thi? cha? sợ đơ?i đa?m tiếu.
    em chi? có đôi điê?u góp ý với bác như thế
    @chu? topic: theo em bác cha? câ?n quan tâm cái na?o la? cái tim cái na?o la? cái trí cu?a bác, bác chi? câ?n biết la?: bác ơ? bên cạnh em nó, bác tiếp xúc nhiê?u với em nó, bác thấy em nó có hợp với bác không. thế la? đu?. Đư?ng đê? yêu rô?i lại bo?, như thế nhâfn tâm lắm, lại bắt ngươ?i ta đau khô? thêm 1 lâ?n nưfa.
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    em hỏi thật bác có vừa trải qua đợt điều trị về tâm lý nào không mà nói nghe cay đắng thế. Làm gì mà bác nghĩ tiêu cực thế "các cháu nhìn mà xem, hồi còn trẻ ông đánh đông dẹp bắc, đến cả người yêu của bạn ông còn tán dc thì còn gì ông không làm dc"
    lưỡi xương muôn đường vặn vẹo, đã có bản lĩnh thì chả sợ đời đàm tiếu.
    em chỉ có đôi điều góp ý với bác như thế
    @chủ topic: theo em bác chả cần quan tâm cái nào là cái tim cái nào là cái trí của bác, bác chỉ cần biết là: bác ở bên cạnh em nó, bác tiếp xúc nhiều với em nó, bác thấy em nó có hợp với bác không. thế là đủ. Đừng để yêu rồi lại bỏ, như thế nhẫn tâm lắm, lại bắt người ta đau khổ thêm 1 lần nữa.
    [/QUOTE]
    đúng đúng em đồng ý với ý kiến của bác này với em chả có lí trí với trái tim gì sất hihi, phải biết mình cần gì muốn gì chứ mấy giờ rồi mà còn sợ đàm tiếu ^^
  6. promireofge

    promireofge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nhận ra trái tim cuối cùng cũng chỉ để mang máu nuôi não thôi.
  7. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    chỉnh một tý là "em bạn"
    dính một trong ba thứ ấy rồi nên cũng biết là ông bà ta dạy chí phải
  8. CarotBeo

    CarotBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cám ơn các bác nhiều. Em cũng biết là con bạn em vẫn còn chút gì níu kéo với ngyêu cũ (chia tay vì chú này léng phéng, chứ không phải là cả 2 muốn). Có lần chú này cũng mời em cafe và nhắc khéo. Bọn tao sắp quay về rùi, mày đừng có mà nhảy vào (không hẳn là nó nói thế, mà đại ý là thế, em có phải ngu đâu mà nói sơ sơ không hiểu). Em cũng chưa muốn chuyện gì xảy ra vội, vì có thể em bất chợt nổi lòng thương với con bạn em thì sao? Em muốn suy nghĩ thật kỹ, vì nếu k sẽ mất đi 1 tình bạn. 2 ngày này em k gặp nó rồi. Nó cũng ntin, gọi điện hỏi có chuyện gì không ? Em cũng chỉ bảo là bận, nên k có thời gian. Em muốn suy nghĩ, mệt quá các bác ạ
  9. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi T.Y chỉ là sự ngộ nhận, có thể đó là sự thương cảm, sự chông chênh của bản thân rùi nhắm mắt đưa chân, chỉ là sự đồng cảm, chia xẻ của 2 người tại thời điểm nào đó thui.......................nói chung nó ko fải là thứ tình yeu thực sự( nếu ko fải thực sự mà chỉ muốn XYZ thì chịu rùi lúc đó người ta gọi là ham muốn ********)! Mà con bạn này đã bỏ thằng bạn kia đâu, ông nhảy vào khác lìn j chém sau lưng cha đó! Nếu thích thực sự cứ bảo với cha đó là anh em có 1 trận chiến công bằng(ít ra nó *** trách mình chém sau lưng, nhưng có thể nó trách vì việc khác hix), mà nhắm mắt đưa chân lúc này con em có thể xieu lòng nhưng tình cảm đó có là thật và lâu dài ko? hay một thời gian nó lại buồn ông và quay lại cha kia(cái j ko có dc thường khiến người ta thèm)! Chủ Top hãy cân nhắc kỹ!!! Cong nếu ko để mất lòng ai thì đợi 2 đứa chia tay thực sự rùi ông nhảy vào cung chả sao cả!
    Còn với tui đíu dây vào người yêu bạn cho dù nó như thế nào! Mịa cuối cùng cũng đíu đâu vào đâu.............rồi 1 ngày thằng bạn bảo "mày thử kiểu kia chưa? dc lắm đó" thì ức hộc máu ra ấy chứ! Thà thằng khác đíu bít thì có thể OK chớ thằng bạn thì......Bye cho lành
  10. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đừng để bị ảo giác đánh lừa.Cái mà bác chủ thớt bảo là ở bên em kia bác thấy muốn bù đắp cho nó thì e thấy có vẻ như tình cảm bác dành cho em nó là lòng thương đúng hơn là tình yêu.Con trai thì phải đặt lý trí lên hàng đầu,tốt nhất là nên kiềm chế.Trừ khi em ý tỏ rõ là em ý thích thì hãy nhích,chứ mất đi 1 tình bạn còn đau hơn cả mất đi tình yêu đấy.

Chia sẻ trang này