1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu 1 ngày, lý trí mà thua trái tim thì sao hả các bác ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CarotBeo, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Trích câu thơ của bác nào trên diễn đàn này
    Giữa đường gặp cánh hoa rơi
    dang chan dẫm nát không chơi của thừa

  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đàn ông thì luôn có bản năng là che chở và giúp đỡ phụ nữ, chưa yêu đâu mà lo
    Lỡ có chẳng may trót dại thì đọc lại topic "Trót lên giường với cô bạn thân, làm sao bây giờ?"
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông phải có nguyên tắc của đàn ông.
    Dù bác có thích đến đâu nhưng khi đôi kia chưa dứt hẳn thì hành động nhảy vào LUÔN LUÔN LÀ SAI.
    Còn tùy bác thôi,giống bác hoxuxxe nói đấy,thích thì cứ xxx,à nhầm,thích thì cứ nhích ^^
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Cứ để tình cảm nó tiến, đừng cố gắng cưỡng lại mà làm gì. Bác cảm thấy ở bên người ta mà cả 2 đều hạnh phúc thì bác việc gì phải sợ hành sợ tỏi chứ. Chuyện của em cũng tương tự thế, cấp 3 em chơi thân với 1 đứa con gái, dưng mà hồi ý trẻ con với cả còn lo thi đại học nên là nó cũng chỉ hơn mức thân 1 tý chứ chả có gì ràng buộc nhau cả, lên đại học bẵng đi 1 thời gian, đến lúc em định kưa nó thì nó có người yêu rồi , thằng bạn thân của em cũng biết. Giờ con bé ý chia tay ny lâu rồi, thằng bạn thân của em với nó tiếp cận nhau nhiều nảy sinh tình cảm, thằng này vì nó ngại em nên là nó ko dám tiến tới. Em phải đả thông tư tưởng, ủng hộ ra mặt giờ nó mới bắt đầu dám có động thái
    Nói chung là người trong cuộc mới hiểu bác ạ, bác ko phải ngại thằng bạn bác đâu, thấy đến được với nhau thì cứ đến thôi.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nhưng mà còn có một câu thế này nữa cơ:
    Giữa đường gặp cánh hoa rơi
    Giơ tay hứng lấy cũ người mới ta.
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
  7. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    TH1 : Đấy bĂ chĂng mĂy bĂy giờ 'ấy.
    TH2 : KhĂng phải bĂ chĂng mĂy bĂy giờ.
    CĂc chĂu : "Ă"ng 'Ăng lĂ bậc trượng phu" (cfn nguyĂn từ : VĂ 'Tc bất trượng phu) HoĂnh trĂng.
    khi khuyĂn ai xu'ng tay giết mTt người, họ thường 'ọc hai cĂu thơ:
    Tifu lượng phi quĂn tử
    VĂ 'Tc bất trượng phu
    (Lượng nhỏ chẳng thĂnh người quĂn tử
    KhĂng 'Tc sao nĂn 'ấng trượng phu)
  8. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là lúc tình cảm vượt qua lý trí mà
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác. Tim phổi thắng lý trí thì cũng bth thôi. Có điều thắng bao lâu. Mấy tiếng hay 1 ngày..... thời gian ăn Thunder Bolt vào đầu thì quan trọng tiếp là xử lý thế nào. Nếu tỉnh táo sẽ thoát gank thôi
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Nhìn avar có thể lý giải cho cái cm trên :D

Chia sẻ trang này