1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu 1 ngày nào đó, người yêu mình và mọi người biết mình là "Ngụy quân tử"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalotta, 25/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    [r2)] cho em ý kiến về cảm xúc[r2)] cám ơn các bác và min, em ko spam
  2. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thì quay ra bảo : thế thì đã sao :-" . Tem cái :x
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh cũng không thích làm "quân tử". Còn từ " ngụ y quân tử" anh ít dùng, anh thích các gái bảo anh là "thằng đểu" hơn.
  4. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm, sợ kinh khủng luôn.
    Trường hợp 1: chỉ có cáo biết: Đi đứt 1 cuộc tình
    Trường hợp 2: Cả cáo cũ và cáo mới biết: Vĩnh biệt all my love
    Trường hợp 3: Đi ra ngoài đường nhớ đeo cái khẩu trang
    Trường hợp 4: cố gắng phớt Ăng lê mà đi, nhưng nhớ phải làm ngơ trước tất cả, Bơ đi mà sống
    Trường hợp 4: ...............................................
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ko nên cho em biết, nếu em biết thì giống tiểu thuyết nhỉ ...
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thì tụi nó cười cho vào mặt chứ sao. Thời nay người ta ko còn gọi là quân tử , hiệp sĩ đâu. Nó gọi là thằng trẻ con giả làm người lớn.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Sở Khanh hay nguỵ quân tử?

    Ng.uỵ quân tử thì tôi dám chắc không phải ai cũng biết, 10 người chắc cũng chỉ có 1, 2 người có đủ tầm (rân trí ta nó như thế), nên ông không phải lo. Còn nếu là Sở Khanh thì thôi, suốt đời không ngóc mặt lên được.
  8. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    sớm muộn chẳng biết,trốn mãi được à???
    trường hợp xấu nhất khi tất cả mọi người biết thì nên làm cái bảng:"Tôi là người đốn mạt" đeo vào người mỗi khi ra ngoài
  9. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đã là nguy.quân tử rồi thì còn có éo gì mà phải ngại nữa :))!!
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Là quân tử đã khó, để trờ thành 1 thằng Ngu.y quân tử còn khó hơn[:D]

    Nếu......thì...
    1. Kệ con mịa nó đi, Ừ tao **** quân tử đấy làm đếch gì đc tao và tiếp tục là 1 thằng đểu.thằng Ngu.y qân tử và cố gắng tìm mọi cách che đậy nó
    2. Ngay từ bây giờ và ngay lúc này ra tự soi vào gương xem mình là thằng thế nào, Cầm giấy bút ghi chép hết mấy cái mình cho là xấu,là đểu, là **** quân tử...Viết ra được điều đó rồi tự nhủ sẽ sửa dần dần. Chỉ sợ rằng bản tánh khó đổi , bệnh ngấm vào máu,vào xương tuỷ thì thôi. Quay về phương án số 1
    3.....
    4....

    3,4 nhờ các cụ vào bổ sung

Chia sẻ trang này