1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu 1 ngày nào đó, người yêu mình và mọi người biết mình là "Ngụy quân tử"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalotta, 25/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy ở đời, càng nhìn nhiều đi nhiều càng thấy lời các cụ khốt dạy là rất đúng. Con người sống phải tu dưỡng nhân tâm. Đầu tiên là tốt cho bản thân mình, mình sống luôn thanh thản, nhẹ nhàng đầu óc. Để không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng có ngày lòi cái bản chất xấu xa ra. Sau đấy là để người ta cũng yêu quý mình. Con người sống càng lâu, tiếp xúc nhiều gian manh xảo trá, người ta lại càng thích những kẻ đàng hoàng.
    Tạm thế đi, giờ anh đi cày, chiều về rảnh anh giáo huấn tiếp
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Sống không vì mình, trời tru đất diệt, thiên hạ nghĩ gì về mình không quan trong bằng việc đạt được điều mình muốn. Và đạt được điều mình muốn thì phải TỎ RA quân tử
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    [r2)] hi thanks, đã là ngụy quân tử thì chỉ là ngụy quân tử thoai, làm sao mà rớt mặt nạ ra được[:P][:P][:P]

Chia sẻ trang này