1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu 1 trong những người đang đong đưa, cưa cẩm bạn không tiếp tục làm điều đó nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 4get, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    hầy hà... em từ dưới đất chui lên nói đúng tâm trạng của anh quá.
    Dạo này anh khổ tâm lắm, toàn bị người khác săn đuổi.. em nào em nấy xấu hoắc (mặc dù mấy thằng bạn anh nó bảo cũng tạm tạm). Anh là anh ghét nhứt là ai săn đuổi anh, mà cũng kỳ nó khoái mình quá nên đâm ra hành động của nó vô duyên.. lúc nào anh đến chổ đó ctác thì y như rằng cả ngày hôm ấy, tụi nó chỉ quanh quẩn bên anh, càfe thì hết ly này đến ly khác anh uống đến bể bụng.. cơm cháo thì 2-3 hộp. Nhưng nhìn cái mẹt nó như bị làm seo ấy, giống như cái mẹt dê.
    Khổ, đâu phải 1-2 ẻm.. 5-7 ẻm mới chết. Mà anh lại phải đóng kịch giả bộ ngây thơ trong trắng, phải lịch sự với phụ nữ mà.. Cũng không biết phải chịu đựng sự đau khổ này bao lâu nữa, chịu không nổi chắc phải nghĩ việc.. bán nhà và chuyển sang chổ khác làm khác.
    Nhân tiện xin hỏi các cao nhân nam-phụ lão ấu có cao kiến gì, giúp tetuong thoát khỏi "tình" thế này.. mà còn nguyên xi. Đừng bảo tetuong tự làm xấu mình nghen. Xin đa tạ trước.

    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 07/05/2006
  2. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Ối bác tể tướng ơi, bác có còn "nguyên xi" nữa đâu mà lo ạ, bác chẳng phải tự làm xấu, bác cứ làm hết mình, hết giường, các em không chịu được thì khắc bỏ bác thôi.
    Hoặc bác nghe em, bác dùng thử cát ca đơ xem, iem xin 1 chân, chả là dạo này em chỉ có mỗi 1-2 em tán, chưa được 5-7 em như bác. chắc cũng giúp bác được đôi phần, nếu các em ý mà húng quá, bác cứ "húng" hơn, chắc từ 5-7 em sẽ chỉ còn độ 3-4 em.
  3. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tình yêu nó mù quáng thế đấy, bác tè tường có gì hay ho đâu mà lắm đứa nó dại thế ko bít. Yêu với chả ko yêu, nẫu hết cả rụt
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác hay vào đây post bài tòan tự huyễn hoặc mình, nhìn thẳng vào thực tế đi, hiện tại chả có em nào cả. Cái loại dở hơi thì tốt nhất đừng kể làm gì, tốn bộ nhớ. Bản thân em thấy em từ ngày ex bỏ em ra đi em éo yêu được em nào. Nhục một đời trai mà mình có đến nỗi nào, cơ bản là yêu ex,nhớ ex quá ex ơi
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có một sai lầm mà mấy thằng bị bồ đá thường hay mắc phải là: ở đâu và lúc nào cũng lấy "tình" cảnh của mình mà suy đoán cho người khác. Điều này cũng dễ hiểu và có thể thông cảm được, nhưng nếu quá lòi ra ngoài quá nhiều như thế này.. thì quần chúng nhân dân sẽ cười vào cái bản mẹt.
    Nhưng anh đánh giá cao tác giả, biết như thế là nhục nhã.. còn hơn khối thằng cứ nghĩ như thế là trân tình và hay ho lắm. Đây là một lực lượng thiểu số, nhưng cũng đáng kể trong xã hội ta hiện nay.
    Nói gì thì nói đây cũng là lỗi một phần từ phiá gia đình, nhà trường, và xã hội.. thiếu sự quan tâm giáo dục định hướng cho bọn nhỏ yêu như thế nào là đúng là đẹp mắt. Thời gian gần đây lại bùng nổ phát triển làn sóng phim Hàn, có một phận không nhỏ trong giới trẻ.. cảm giác say mê thích thú với những câu chuyện éo le rẻ mạt trong những bộ phim ấy.
    Điều nguy hại lớn nhất ở chổ, nó âm thầm tiêm vào lớp trẻ một khái niệm yêu đương vô cùng độc hại: sến, mặt dày, bi lụy trong tình cảm suốt một tgian dài.. hậu quả của nó sẽ làm bê trễ việc học hành, công việc. Người nào người mặt mày ủ dột, tư tưởng ngơ ngáo.. đặc biệt nó làm cho một bộ phận bị bần cùng hoá, lưu manh hoá về mặt tư tưởng và suy nghĩ.
    Nhớ ngày các bậc cha anh, mặc dù sống trong điều kiện khó khăn về kinh tế. Nhưng họ là những người đàn ông chân chính và mạnh mẽ.. có nhiều yếu tố để làm nên điều kỳ diệu này. Nhưng có lẽ yếu tố tiếp thu văn hoá là quan trọng.. năm xưa những bộ phim công chiếu trên truyền hình thường là: Biệt Động Sài Gòn, Ván Bài Lật Ngược, Trên Từng Cây Số.. nó ngấm sâu vào máu thịt của từng thanh niên thời đó, nó hùng tráng đi cả vào chuyện yêu đương. Ngày nay ngẫm lại mà buồn, hàng ngày trên TV nhan nhãn sản phẩm độc hại, đồi trụy của bọn Cao Ly.. đang đầu độc hàng triệu thanh niên VN với những hình tượng nhân vật yêu đương oặt ẹo...
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Sory, nhưng tình thế này bác khó mà còn ''nguyên xi'' lắm
    @ 4get: chắc bạn kiêu quá, người ta sợ quá chạy mất rồi chứ còn gì, hoặc là đang hand in hand, face to face với người khác rồi cũng nên
  7. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao cái thằng đó đã thể hiện ý chí rút lui nhục nhã (by tetuong) rồi mà ẻm thình thoảng vẫn thăm hỏi, động viên là sao nhỉ, và khẳng định là chỉ muốn làm bạn với tất cả. Con gái là chúa lằng nhằng, đã làm cu kia không đủ dũng khí để lê bước cuốn xéo.
    Nhân tiện cho hỏi, tớ kiêu căng gì nhỉ
    Được 4get sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 07/05/2006
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chít Kười với nhà bác Tè.
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chính bạn còn ko rõ ràng trong tình cảm của mình, lại còn hỏi sao em kia lại cứ lằng nhằng. Nếu bạn đã ko thích người ta thì thôi cố tỏ ra hẳn là bạn ko muốn liên lạc đi, chẳng lẽ sau khi bạn lặn mất tăm và im thin thít hoàn toàn mà cô gái kia còn đủ kiên nhẫn liênlạc lại với bạn nữa sao.
    Chắc hẳn bạn cũng ko muốn dứt hết??Thế thì mới fải lập topic này chứ nhỉ.
    Nhưng thật, con gái có cá tính nếu cô ấy đã từng thích bạn, chả cần biết ai cưa ai, nhưng tình cảm ko được đáp lại thì..thôi fải để người ta tìm riêng lấy người khác yêu người ta chứ, chẳng lẽ chết già? Hay là bạn bè mãi?
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em nói về mấy cái đuôi của em chứ có đụng chạm gì nhà bác đâu nhỉ ?

Chia sẻ trang này