1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu 2 người không phải vợ chồng nhưng có con chung thì người đàn ông và phụ nữ chia sẽ trách nhiệm n

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 28/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hình như có thể yêu cầu tòa xác nhận quan hệ bác ạ.
    nếu thế thì chắc cũng đòi được ít tiền cấp dưỡng.
    nhưng mà cá nhân e cũng nghĩ nếu ko phải do 2 người đều thuận lòng có con, chỉ là 1 người muốn, thì đi đòi trách nhiệm với người kia để làm j ? làm cho mình trở nên khó coi quá . ko đáng bác ạ
  2. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    thường thì là thằng đàn ông nó ... dông thẳng=))
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như bác.
  4. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Không đăng ký kết hôn thì có trường hợp "hôn nhân thực tế"
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ý bác chủ topic hỏi về trách nhiệm của 2 bên. Theo em biết thì:
    1. Nếu ra tòa và yêu cầu có trách nhiệm thì chứng minh ADN là đứa bé chắc chắn là con của người đàn ông kia. Thì người đàn ông phải có trách nhiệm chu cấp nuôi con đủ 18 tuổi, tiền chu cấp ở mức tối thiểu để duy trì cuộc sống cho đứa bé, ngoài ra còn phụ thuộc điều kiện kinh tế 2 bên nữa. Có thể tiền chu cấp nhiều hơn.
    Nếu người cha chết đi thì đứa con ngoài giá thú đó cũng đc hưởng thừa kế y như những đứa con hợp pháp.
    2. Về tình cảm và trách nhiệm của bác dù vô tình hay cố ý tạo ra đứa bé đó do chủ mưu của người mẹ đi chăng nữa. Thì khi bác biết nó là đứa con của mình thì bác là người đàn ông đàng hoàng thì sẽ có trách nhiệm với nó, cho dù ghét bỏ mẹ nó cỡ nào vì đã gài bẫy bác. Bác có thể gạt mẹ nó sang 1 bên coi như đã chết. Còn với nó là con bác thì bác nên chăm sóc quan tâm đến nó như chu cấp tiền ăn, tiền học, tiền quần áo. Lâu lâu đưa nó đi chơi. Nói chung đối xử như đứa con thực sự của bác thì mai mốt bác về già sẽ ko hối hận. Vì thực chất bác có ăn ngủ với mẹ nó thì mới đẻ ra nó. Bác là người đàng hoàng tử tế thì bác phải biết phòng tránh hậu quả trc khi bác đi chơi. Khi nhỡ rồi thì nên giải quyết hậu quả cho dù trong lòng ko muốn. Thời đại văn minh rồi mà. Có phải ai cũng có nhiều con đâu.
    Còn bác tính chạy làng thì cũng chả ai nói đc gì bác nhưng lương tâm của bác sẽ bị cắn rứt. Khi bác có con, hoặc bác trở về với gia đình nhìn những đứa con của bác thì bác sẽ bị ám ảnh còn 1 đứa con rơi nữa. Nên tốt nhất bác cứ đối xử tốt nhát có thể để khỏi phải ân hận. Còn mẹ nó bác có thù muôn kiếp và xỉ vả cũng ko sao. Vì đã gài bác.
    Ngoài đời em biết có trường hợp người đàn ông nói rõ ràng là ko muốn có con. Nhưng người đàn bà cố tình có con và tự đi nơi khác đẻ và giấu ko cho người đàn ông biết. Nhưng khi người đàn ông phát hiện ra có con. Ông hận bà này luôn, ghét cay ghét đắng luôn. Nhưng khi đó ông vẫn đi tìm đứa con đó và có trách nhiệm với nó hết khả năng có thể để nó sống tốt nhất.
    Và 1 trường hợp khác em biết ở nước ngoài, ông đó cũng ghét bà này lắm vì gài ông ý lúc còn quá trẻ ko biết gì. Giờ con vào đại học 17-18 tuổi rồi. Thì ông lại hỏi nó là muốn gì, nó nói muốn học trường ở gần chỗ ông ý, trường đó tốt hơn và nó thích. Thế là lại đón về sau 18 năm chỉ liên lạc qua điện thoại và chu cấp tiền. Giờ thì chu cấp tiền học rồi quan tâm đầy đủ như 1 đứa con thực sự. Rút cục nó vẫn là con mình. 1 anh bạn khác cũng nói với em rằng. Gái thì chơi xong là xong. Nhưng con mình đẻ ra nó sẽ đi theo mình suốt đời. Cho dù nó ốm đau hay nó có làm sao cũng dính đến mình, kiểu gì mình cũng phải lo lắng lo cho nó và có trách nhiệm với nó.
    Thế nên em là đàn bà con gái em cũng phải rất cẩn thận trc khi làm mẹ. Ko nên có cái gì ngoài ý muốn.

Chia sẻ trang này