1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ai buồn, hãy vào đây chia sẻ nỗi buồn...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi darling_of_cupid, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai buồn, hãy vào đây chia sẻ nỗi buồn...

    Buồn... một trạng thái đáng sợ của con người... Người ta rất sợ buồn nhưng nếu không có buồn thì làm sao thấy được sự quí giá của niềm vui... Cuộc đời con người là một chuỗi những ngày buồn mà niềm vui chỉ như một ngôi sao băng vụt loé lên rồi rơi xuống hư vô...
    Có đôi khi buồn, ta chỉ muốn khóc. Nỗi buồn sẽ trôi tuột theo dòng nước mắt ... Nhưng sao mà nó không đi cùng với những giọt lệ ấy để mà khô đi... Nó cứ đọng lại trong lòng... trườn trong từng mạch máu như một con rắn...
    Ngồi một mình cô đơn trong căn phòng vắng, nghe những bài hát buồn... và không sao khóc được. Có lúc đi giữa đường phố, đang nói cười, lòng lại chợt buồn khi một cơn gió lạnh ùa đến... Nỗi buồn giống như cà phê... thấm dần dần vào mọi giác quan không thể nào cưỡng nổi. Giá như có thể uống rượu những lúc buồn thì tốt... nhưng khi buồn, ngồi trước chén rượu lại chẳng thể nhấp lấy một giọt... Đôi lúc ngồi giữa đông người, ta thấy lạc lõng... vậy là buồn... buồn vì chẳng biết tại sao mình buồn. Cuộc sống đầy đủ, ai cũng yêu chiều... vậy thì buồn cái gì chứ?
    Thôi đành gặm nhấm nỗi buồn để rồi sẽ tìm thấy niềm vui vậy... Trong một ly cà phê đắng, khi vào họng rồi vẫn thấy vị ngọt kia mà...
  2. Hell_anger

    Hell_anger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư? Đã bao lần ta cũng tự nhủ mình rằng BUỒN chỉ là một thứ cảm giác, nó chỉ làm ta sợ chứ không thể làm ta đau. Vậy mà bao nhiêu lần rồi trái tim vẫn không thôi đau đớn.
    Có người bảo ta nặng tình nên khổ. Ta bảo ta không nặng tình mà chỉ yếu đuối. Người nói nặng tình và yếu đuối thì có gì khác nhau? Yêu một người thì dễ, làm thế nào để chung sống được với tình yêu ấy đến suốt quãng đời còn lại mà không phải cảm thấy hối tiếc dù chỉ một lần, dù chỉ thoáng qua mới là điều không dễ.
    Câu chuyện về Adam và Eva không nên tồn tại nữa. Phụ nữ bây giờ sinh ra không phải vì cho đàn ông. Chẳng còn ai vì ai mà sinh ra nữa. Như thế có phải là ích kỷ không?
    You and me, we used to be together...
    Don''t speak. I know what you''re thinking. I don''t need the reason. So don''t tell me cause it hurts...
  3. trung1812

    trung1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là hôm qua lên HN định bụng gặp anh/chị em trên đất Thủ đô 1 tí mà không có đứa mô tiếp cả~~~không phải buồn mà là quá buồn hhuhuhhu
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý kiến của em Angleoflife - một Moderator rất năng nổ trước đây của Box - về topic này: "Em nhớ chị Moon đã lập một topic như thế này rồi. Hơn nữa cái này nên vào tâm sự thì đúng hơn". Bản thân tôi cũng thấy như vậy. Nếu không ai có ý kiến gì thuyết phục thì topic sẽ bị khoá trong vòng 24 giờ tới. Thân ái!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này