1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ai muốn tập guitar...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi leRomeo, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai muốn tập guitar...


    Tôi bắt đầu tập guitar từ năm 7 tuổi. Khi ấy, đối với tôi, một đứa trẻ con, ?otrò chơi? và ghita gần như không có gì khác biệt.
    Đó là vào khoảng những năm 30. Khi ấy, chẳng chơi guitar ai lại không dõi theo những ngón tay vĩ đại của Segovia. Segovia đã chi phối hoàn toàn tôi, từ cái cách tôi cầm cây ghita, cách tôi gẩy sợi dây đàn, cách tôi cắt móng tay đến cách tôi chơi một đoạn nhạc? Tất cả tôi đều học theo Segovia. Cứ thế, tự tôi không biết từ lúc nào đã trở thành một học trò của Segovia. Tôi bị chi phối bởi Segovia. Vì vậy, quá trình đi tìm phong cách riêng cho mình trong thế giới ghita đối với tôi trở nên khó khăn hơn nhiều?.
    Các bạn ạ! Chúng ta, ai ai cũng cần có người hướng dẫn, làm mẫu khi đang chập chững bước những bước đi đầu tiên trong bất cứ đoạn đường nào của cuộc đời. Vì thế, một người thầy dạy guitar là ưu tiên hàng đầu? Nếu có một người thầy giỏi thì không còn gì bằng.
    Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra rằng người thầy tốt nhất là người thầy biết hướng dẫn học trò của mình chơi theo cách chơi tự nhiên, cá tính và độc nhất, xuất phát từ chính bản thân anh ta.
    Cần phải công nhận một điều: khi cố gắng sao chép một hình mẫu của một tay guitar lớn, tất cả những gì bạn mong ước là một ngày nào đó, mình có thể chơi tốt bằng, hoặc chí ít cũng là gần bằng với hình mẫu ấy. Tôi chưa bao giờ gặp một tay guitar nào đủ hoàn hảo để có thể nói: ?oCây đàn guitar phải được chơi theo phong cách của tôi?.
    Vậy thì chúng ta cứ bắt chiếc họ để làm gì? Lí do rất đơn giản: Vì chúng ta không có những người thầy tốt!
    Các bạn hãy nhìn cách cầm đàn, cách để tay của 3 tay guitar nổi tiếng dưới đây! Họ đều có phong cách riêng, độc nhất của chính mình.
    [​IMG] Cách cầm của A.Segovia
    [​IMG] Cách cầm của C.Parkening
    Cách cầm của F.Tárrega
    Liếc qua cũng đủ thấy, hầu như chẳng có gì chung trong cách cầm đàn của họ. Thế mà tất cả đều là những tay guitar lừng lẫy, các bản nhạc họ chơi vẫn cứ tuyệt vời như thường. Chúng ta có thể tự đánh giá cách chơi của họ. Tôi có thể thích Segovia, nhưng?, giá mà ông ấy không hay gây tiếng động từ phía tay trái thì tốt biết mấy? hay tôi có thể thích Parkening, nhưng giá mà??.. Bạn cũng có thể tự đánh giá từng người theo khẩu vị âm nhạc của bạn.
    Tôi nghĩ rằng bí quyết thành công của các tay guitar vĩ đại ấy là: không cầm cây đàn một cách quá nghiêm trang, trịnh trọng? Hãy chuyên nghiệp hơn trong cách cầm đàn của bạn. Bởi vì, cái cách cầm đàn, nó có phải là kinh thánh đâu mà chúng ta cứ phải nhất mực tuân theo? Dù cho ông Segovia có khuyên bạn nên cầm đàn thế này thế khác thì cũng chỉ là lời nói của ông ấy, không phải lời của chúa. Chắc gì đã tốt cho bạn. Tôi xin mách nhỏ bạn một kinh nghiệm cực kì quý báu: Hãy tự tìm lấy phong cách riêng cho mình, dưới sự giúp đỡ của thầy, đừng rập khuôn học theo y hệt cách đánh của người khác.

    Tôi đã từng sống hơn 20 năm ở Paraguay - nơi mà hơn 90% các tay guitar đều là những người tự học. Tôi thực sự ngạc nhiên khi chứng kiến họ tìm ra phong cách riêng cho mình như thế nào, thông qua những đoạn nhạc phải nói là hết sức kì dị. Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ những người ấy đã tự hình dung ra một cách vô thức phần tâm hồn bị đánh mất hoặc quên lãng của mình. Đó thực sự là một cách hay?
    Chúc các bạn thành công với phong cách riêng của mình.
    LeRomeo dịch từ bài viết của 1 trong những cây guitar nổi tiếng: Renato B. Bellucci (1923-1998)



    [​IMG]

    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0

    Ludwig Van Beethoven sinh ngày 17 tháng 12 năm 1770 tại căn nhà số 515 đường Bonngasse, thành phố Bonn?.
    Tớ chả bàn đến những bản giao hưởng hùng vĩ của ổng, chỉ dám nói đến 1 bản nhạc mà chắc ai cũng biết: Fur Elise?
    Ai mà chả từng nghe Fur Elise, ai mà chả từng bồi hồi, run rẩy theo những nốt nhạc thánh thót, khi trầm, khi bổng của bản thánh ca không lời được mệnh danh là bản nhạc cho những mối tình đơn phương của mọi thời đại này? Elise, người con gái hiện thân trong bản nhạc ấy là có thực, là một người Beethoven đã từng yêu say đắm?
    Khi chàng trai trẻ Ludwig trao tặng nàng Elise bản nhạc này, nàng nhăn răng cười, nhận xét: ?oNghe như nhạc đám ma ý Ludwig ạ!? Thế đấy, với tất cả tình yêu nồng cháy, sự lãng mạn, lòng nhiệt thành? gửi gắm vào bản nhạc, chàng Ludwig đã hi vọng biết bao? Nhưng chàng bỗng nhận ra người con gái trong tim mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại là một con người hoàn toàn khác? Âu đó cũng là lẽ thường tình, một điều thường xuyên xảy đến với những chàng trai có tâm hồn quá tràn trề xúc cảm? Các cô gái có thể ko thì ko biết! :)
    Fur Elise là một khúc nhạc ngắn, một đoạn tâm hồn vô tư lự khi một chàng trai đang yêu ngồi bên cửa sổ ngắm người con gái của mình? Beethoven hẳn đã có những giây phút như vậy? Có lẽ vì đó, ông đã không đưa Fur Elise vào một vở nhạc kịch, hay một bản giao hưởng nào? Ông muốn giây phút ấy không giống một phút giây nào khác trong cuộc đời, một phút giây mơ mộng, ngây ngất, phút giây mà ông như đang tách mình ra khỏi hiện thực, để đến với nàng Elise ngây thơ riêng trong trái tim mình?
    Fur Elise là một trong những đoạn nhạc nổi tiếng nhất thế giới, không kém gì ?oHappy birthday to you? hay ?oAuld lang shine? cả? Mọi người trên thế giới đều ít nhất một lần đã từng nghe nó.
    Fur Elise được viết cho đàn piano, nhưng cũng đã được nhiều nhạc sĩ chuyển thể cho các loại nhạc cụ khác nhau độc tấu, hoà tấu? Một trong những dạng chuyển soạn thành công nhất là chuyển thể cho cây đàn guitar dây nylon độc tấu? Tâm hồn của người đang yêu qua cây đàn guitar có lẽ sẽ đem lại những cảm nhận mới cho các bạn, nhưng những gì vốn có của Fur Elise vẫn được giữ nguyên mãi mãi? Hãy nghe và cảm nhận tâm hồn mình xao động? :)
    Đêm ngày 14/10/2002
    Viết khi vừa mới nghe trọn 1 đĩa của Segovia
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    kĩ thuật Tremolo, một trong những kĩ thuật khó nhất của guitar cổ điển, và tất nhiên là nghe cũng như đánh sướng nhất zồi? Nghe Tremolo, người ta sẽ có cảm giác mình lửng lơ đi lạc vào 1 thế giới huyền ảo, vô định? Bước ra từ thế giới ấy, tâm hồn con người bỗng trở nên nhẹ nhàng, bay bổng, chìm đắm trong ngực là cái cảm giác hạnh phúc đến lạ kì? Bạn nào yêu guitar mà chưa biết Tremolo là như thế nào hãy ấn vào link dưới đây để download? Còn bạn nào đã biết thế nào là Tremolo chắc chả phải nói cũng ấn ngay lập tức? Video bài Una Limosna? 1 bài 100% Tremolo, từ đầu đến cuối! Đỉnh cực! Nếu ai muốn nghe Recuerdos de la Alhambra , bài Tremolo đỉnh nhất mọi thời đại hãy contact với tớ, tớ cho mượn đĩa hoặc send cho! Let Tremolo heal your soul?
    Download here: http://www.nitsugamangore.com/08.rm
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Móng tay là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với những người chơi guitar ở trình độ cao. Thật ra, không phải không có những người không sử dụng móng tay, nhưng điều đó vô cùng sai lầm. Ngược lại, việc lạm dụng móng tay khi chơi guitar cũng gây nhiều phiền toái. Nếu chỉ gảy đàn bằng móng tay, âm thanh phát ra sẽ là một thứ âm thanh khô không khốc, thiếu tính gợi cảm. Độ dày cũng như chiều rộng và độ cong của móng tay sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng âm thanh của người chơi guitar. Phải mất vài năm để một người có thể điều khiển được những cái móng tay của mình. Và nếu ai đó muốn chơi guitar một cách chuyên nghiệp, nhất thiết người đó phải học được cách chăm sóc cho móng tay của mình. Điều này không giống kiểu chăm sóc móng tay của các bạn gái trong tiệm cắt tóc. Không phải là làm thế nào cho móng tay mình thật đẹp mà là phải luôn giữ cho móng tay mình ở trạng thái phù hợp nhất với cách gẩy đàn, để có một tiếng đàn thật hay. Có thể ví móng tay trong nghệ thuật guitar cũng quan trọng như xướng âm trong ca hát vậy!Có những tay guitar được tôn vinh vì thế tay, thế bấm hay lỗ tai âm nhạc hoàn hảo? Và cũng có cả những tay guitar được tôn vinh nhờ chính những cái móng tay của mình. Thật khó mà mô tả về những cái móng tay hoàn hảo, vì điều đó còn phụ thuộc vào cách chơi guitar của mỗi người. Vì thế đừng nên bắt chước người khác! Sẽ thật điên rồ nếu cắt móng tay theo hình vuông như kiểu của Williams hay Parkening nếu như móng tay của bạn quá mỏng hoặc quá cong. Có một kiểu cắt móng tay phù hợp với tất cả mọi người: cắt phần móng dài chừng 3mm, theo hình elips. Nhớ để cả ngón cái, vì móng tay ngón cái có thể giúp bạn thay đổi tiếng của âm bass, trầm hơn hoặc thanh hơn. Dùng giũa móng tay 2 lần 1 tuần để giữ nguyên hình dạng móng tay như ban đầu. Thế thôi! Bạn sẽ thấy chất lượng từ những cái móng tay vốn chỉ đầy ghét của mình!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Có một điều thật buồn cười mà sau nhiều năm tập guitar, tôi bỗng nhận thấy. Đó là tất cả những anh chàng biết chơi guitar, dù chỉ là tí chút, đều rất ngưỡng mộ, thậm chí là ?ochết? ngay những cô nàng biết chơi guitar, nhất là khi nàng có trình độ cao hơn mình. Các anh chàng chơi guitar luôn tỏ ra kính trọng, nể phục, luôn ca tụng và sẵn sàng giúp đỡ cô gái biết chơi guitar của mình. Nhưng đáng tiếc là số lượng chị em biết chơi guitar có vẻ quá khiêm tốn. Ngoài mấy người học nhạc viện và một số hiếm hoi khác, hầu hết các chị em khoe mình biết chơi guitar chỉ thò tay gẩy được nửa bài Một con vịt. Thật đáng tiếc vì các chị em đều biết phái nam chinh phục phái nữ bằng cây đàn guitar dễ dàng như thế nào, mà không biết rằng phái nữ chinh phục lại phái nam bằng chính cây đàn ấy còn dễ dàng hơn gấp bội. Thêm vào đó, khi ngứa mắt với một thằng cu nào đó đang tập tọe biểu diễn trước mặt lũ con gái (bài Romance de Amour chẳng hạn :D), thay vì không làm gì được nó, tại sao các chị em không giật lấy cây đàn cho nó biết thế nào là Recuerdos de la Alhambra, Una Limosna hay Bèo dạt mây trôi, cho nó tái mặt một phen? :D Hay lắm đấy! Hi vọng sẽ có người trong box chúng ta làm được điều đó, chỉ nay mai thôi (vì bọn con trai ở đại học hay có cái trò vác đàn đi cưa gái lắm :D)? Chúc thành công!
    PS: Đứa nào muốn học anh zạy! :D
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    Ông anh Romeo ơi dạy thằng em này vài chiêu đi , em cũng thích chơi Guitar lắm nhưng chưa biết mặt mũi cây đàn như thế nào,mới chỉ được nghe thôi
    Mong anh bớt chút thời gian dạy em với,cầu xin anh luôn đó
    Mong anh sớm trả lời am nhe
  8. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    Ông anh ơi dạy thằng em vài chiêu cơ bản đi ( miễn phí nhe )
    Em thích chơi Guitar lắm nhưng chưa biết mặt mũi cây đàn nó như thế nào,mới chỉ được nghe thôi
    Mong anh bớt chút thời gian dạy em với
    Em có thể gặp anh ở đau nhỉ
  9. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    mún học guitar bỏ tiền ra mà học. Nghe cứ như ăn xin ấy.
    I love T
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    học guitar thì đầu tiên phải bỏ tiền ra mua đàn đã... anh không đủ thời gian để dạy trực tiếp nhưng anh biết nhiều thầy giỏi, các chú có thể đi học... nếu khá hơn rồi có thể đi theo band của anh mà tập (lúc đấy chuyển từ thùng lên điện mà đánh)... Sẵn sàng bất cứ lúc nào... :)
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này