1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ai muốn tập guitar...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi leRomeo, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bác gì gì đó ơi, em với bác thoả thuận nhá, bác dạy em gita , em dạy bác piano, bác đồng ý không ạ.
    NO, NEVER, FOREVER
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hay hay! tớ chỉ biết đánh sơ qua piano thôi, nhưng mà tập guitar thì phải để móng tay, còn đánh piano thì phải cắt! :D
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic, thế thì khó quá bác ạ, em không để móng tay được, chán quá, thui không sao nếu như bác và em thích học thì chúng ta sẽ cố gắng, bác nghĩ thế nào ạ?....
    Bác yên tâm là em cũng học lâu như bác nên không để bác thiệt đâu ạ.....
    NO, NEVER, FOREVER
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng không thể cắt móng tay được
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  5. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic, vậy tính sao đây bác, em thích học lắm bác ạ...
    NO, NEVER, FOREVER
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    :D
    thế để tớ zạy, ko cần zạy tớ piano đâu! có đàn chưa?
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. skull1986

    skull1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hin`h như ko cần dạy cũng có thể dánh được hay sao ấy.Skull thấy mấy đứa bạn ko học thầy nào mà vẫn gẩy đàn tưng tưng ấy
    love don't come easy
  8. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tự học thì vẫn có thể học được nhưng được dạy chẳng sướng hơn sao.
    Hic hic, chuột chưa có đàn, bây giờ cũng đàn bận, chắc là hè mới học được cơ bác ạ, bác tốt wúa, không cần học piano để dạy chuột, vui thiệt......
    NO, NEVER, FOREVER
  9. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bm cũng muốn học ghita này hic hic muốn lắm đấy , học ghita để sau này còn đi cưa gái nữa chứ hic hic Anh IE ơi dạy cho em với nèo !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ừm! dạy hết! cạnh nhà anh còn có thầy zạy của anh nữa, học anh chán sang học thầy của anh, đảm bảo tuyệt vời! (thầy là con gái ạ, nhưng bây h thầy đang học cao học guitar ở Pháp, sang năm mới về)
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này