1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ai tin vào số phận thì vào đây !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi CucXau__CucDeu, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    số còn long đong lắm
  2. phongnhu

    phongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    tớ cứ tưởng sướng khổ là do mình?
  3. dat17021985

    dat17021985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình cũng tin là có số phận.nó giống như là 1 vai diễn cho mỗi diễn viên khi chọn vai vậy.có điều mỗi chúng ta là 1 diễn viên nhưng ko hề đc đọc trước kịch bản cũng ko đc biết ai là tác giả và ai là đạo diễn của kịch bản đó .
  4. tro_lai_eo_bien_xanh

    tro_lai_eo_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vâng..long đong lận đận đường tình duyên lắm cơ..Khổ..
    Đường công danh thì nói chung bình thường, không khoái làm sếp.. chỉ khoái đủ tiền tiêu và hàng tháng để dành ra đc 1 ít phòng thân.. ko khoái nhiều tiền vì có nhiều lại tiêu nhiều..:D..
  5. phongnhu

    phongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    tuổi 85 được mỗi cái hiền lành nên khổ
  6. phongnhu2

    phongnhu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    không biết con trai 85 có hợp với con gái 92 không nhỉ ?
  7. phongnhu

    phongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    muốn lấy vợ quá
  8. phongnhu

    phongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    lại buồn rồi
  9. minhabic

    minhabic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Con trai 85, đứng chữ Ất là mạng nữ, các cụ nói chữ Ất là khổ, lịch sử có chứng minh bằng nạn đói năm 1945. Long đong lận đận, nhưng được cái thật thà, nhiệt tình quên mình, đôi khi đến ngờ nghệch...
  10. phongnhu

    phongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    có hợp với con gái 1992 không nhỉ ?

Chia sẻ trang này