1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu anh chàng quá nhút nhát .....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyfly, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh chàng quá nhút nhát .....


    Rõ mười mươi là chàng có tình ý với mình rùi mà(mình cũng thế)thế mà chàng chẳng nói gì cả. Phải làm gì để chàng thốt ra ba chữ kinh điển bây giờ.Text

    Chacun pour tous ,tuos pour chacun
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Kém quá, túm cổ hắn, hôn vào môi hắn. Một thằng đần độn nhất cũng hiểu ý.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  3. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hãy bật đèn xanh cho chàng đi, anh ta sợ khi nói ra nhỡ bạn không chấp nhận tình cảm anh ta, anh ta sẽ buồn lắm. Vậy thì sao bạn không chủ động, bật đèn xanh đi bạn, Mình chắc là anh ta sẽ rất vui và sẽ thổ lộ với bạn ba chữ kinh điển đó cho mà xem. Hãy chờ đi bạn nhé!
      Love means never having to say you're sorry
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thường thì con gái chỉ thích con trai biểu hiện tình cảm của mình hơn là nói lên 3 chữ ấy! Có lẽ chính vì 3 chữ ấy mà tôi đã vô tình đánh mất 1 tình yêu mà chẳng thấy hối tiếc !
    Sao tôi thấy con trai miền Bắc dùng 3 chữ ấy nhiều hơn so với con trai Miền Trung và Miền Nam thế không biết, mà cũng chẳng biết nữa, có lẽ tuỳ theo quan điểm của mỗi người chăng?

  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Túm cổ, tát mấy phát... "CÓ NÓI YÊU KO THÌ BẢO"...
    WHO CAN GIVE ME THE TRUE LOVE???
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    trời ạ,nếu tui mà hôn được vào môi hắn thì còn nói làm gì, tui muốn là hắn thổ lộ tình cảm với mình trước ấy chứ.(kiêu mà)
    Chacun pour tous ,tuos pour chacun
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! Tất cả cũng chỉ vì kiêu mà ra, đã thích nó bỏ mẹ mà còn điệu. Thế nhé, hãy chủ động dủ nó đi đâu chơi, khi đã ngồi trên xe sau lưng hắn rồi thì chỉ cần ôm lấy hắn và ngục đầu vào lưng hắn, vậy là hắn sẽ hiểu.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  9. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ---các bạn chỉ cái kiểu gì mà bạo lực wá đi các bạn chỉ kiểu nào nhẹ nhàng cho bạn í đó ,cái kiểu lôi con người ta ra mà hôn á ,thu vị thật đấy nhưng chắc cái bạn nam đó cũng bỏ chạy ko bao giờ trở lại wá ,thời bi giờ con gái tỏ tình với con trai cũng kho phải là hiếm nhưng tất nhiên con gái có cách riêng của con gái nhẹ nhàng thôi, hãy làm theo những gì trái tim mình bảo có thể bạn hãy hen anh ta ra ,nói hết những gì mình nghĩ ,mình cũng đang trong tình trạng của bạn ,mình hiểu lắm ,cảm giác khi iu một người mà người đó ko bít thì đau lắm, buồn kinh khủng ,nhưng buồn thì sao ,ko thể để cho một ai bít được chỉ có mình mình biết được những gì mình nghĩ ma thôi, ít ra bạn cũng bít đươc người đó cũng có cảm tình với bạn còn mình thì ngược lại ,thôi chúc bạn may mắn nhé
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thanks you evening-star.
    Ngưuoi 'i còn mÊi bóng dĂng ỏƠy ,Ănh mỏt ỏƠy ,tiỏng nói ỏƠy trôi dỏĐn xa xôi...
    [marquee]Chacun pour tous ,tous pour chacun[/size=5][/marquee]

Chia sẻ trang này