1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nếu anh nói yêu em một lần nữa, em có đồng ý không?"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vu_ha_new, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Dại chưa hả em?
    Lần sau thì rút kinh nghiệm nha
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  2. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, nuối tiếc một tình yêu chưa chắc là người ta muốn yêu trở lại đâu. Tuy nhiên có trải qua một lần như vậy mới biết quý cái mà mình đang có đây!
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân uii là như thế này :nếu đã yêu một lần ,nhớ thương rất nhiều ,đã vì người mình yêu mà đau khổ ,...và cuối cùng là không được đền đáp .Sau đó người hờ hững kia lại yêu mình ,.. thì tất cả cũng đã hết ,muộn rồi ,không còn gì nữa đâu .Ngày trước tui thương một cô ,thế mà cô ấy ngoảnh mặt làm ngơ ,làm tui đau khổ vô cùng ,nay cô ấy muốn nối lại ,nhưng tui không thể dối lòng mình ,tui đã không còn yêu cô ấy nữa ,tất cả đã chết ,chỉ còn là những kỷ niệm .
    Tui nghĩ mình yêu nhau cái chính là tấm lòng chân thành giành cho nhau đó .Nhiều bạn gái không biết điều đó đâu ,để khi đã mất cái ấy thì mới ngộ ra .Bao giờ tui cũng làm đến những gì cuối cùng ,tán cô nào là đến khi cô ấy .......có chồng hoặc mình hết yêu người ta mới chịu thôi

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 15/02/2003
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chi Miu lúc nào cũng vui vẻ, thế mà, ........, ừm, cũng nhìu bức xúc nhỉ!

    I'm nothing, nothing at all!
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    he he, co hai loại người vui vẻ cô bé a., một loại bản chất là vui vẻ, còn một loại che giấu cảm xúc nên mới cố làm v ui vẻ <-- loại này hơi khổ vì phải che giấu cảm xúc thực của mình. Mới cả có ai vui ve suốt ngày đâu.... trừ những người vừa bứt lá cây vừa hát vang giữa đường phố.... he he./

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới gặp lại bác Lanhdienthusinh ,bác nói hay lắm ,vote bác 5 sao .
    Buồn thì ai chả có ,vui cũng thế .Cái chính là kiềm chế để khỏi ......vui quá nhiều như những kẻ tay bứt lá cây còn miệng hát vang bên đường phố thôi .
    Kinh nghiệm nữa này : Khi bạn yêu ai đó ,nếu được đáp lại ,hãy lấy đó làm điều ngạc nhiên vô cùng lớn .Còn như bạn không được thương yêu lại ư ? Đừng băn khoan ,vì chỉ có kẻ bứt lá cây và hát mới băn khoăn về những lẽ thường tình

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 15/02/2003
  7. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm sẽ chẳng là gì khi lòng ta rũ bỏ
    To MIU MIU : chị ơi, em thấy chị ở cái hôm ĐH Các trường PTTH&ĐH của TTVNOL rùi. You're so lovely. Em nghĩ là hôm qua chắc chị nhận được cả đống sôcla ý chứ. Xinh xắn, dễ thương như chị thì cả đống anh xếp hàng

    You'll never know who am I
    **************************
    minhngoctr
    Đôi khi người ta cũng nên là phiến đá, sẽ bớt đau khi dòng nước bào mòn mình
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thế anh xếp hàng đầu tiên nhé ,nhé em ,Miu_miu của anh ơi ,ơi em của anh
    Ấy ấy ,đừng hờ hững với anh nhá ,cơ hội thứ 2 cho bé đó

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi điện cho em, rủ em đi uống nước. Không hiểu sao em lại đồng ý, dù em đã tự hứa với lòng mình, sẽ không đi với anh. Dù em đã dặn anh, không nên gọi cho em nữa, kẻo chị ấy lại buồn.
    Vẫn là quán cà phê ấy, nơi lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm với em. Anh vẫn ngồi chờ em như ngày trước, có những lần em đã đến muộn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay khác lắm phải không anh. Anh sẽ không nhìn em, anh sẽ không nói những lời yêu thương dành cho em, những lời mà trước đây em đã cố tình thờ ơ bỏ qua. Nhưng bây giờ, em mới hiểu rằng mình nhớ những câu nói ấy đến cháy lòng. Anh nói rằng anh muốn gặp em để biết em như thế nào. Em biết chứ, em biết anh vẫn còn quan tâm đến em, nhưng em lại thấy đau đớn, khi nghĩ rằng sự quan tâm ấy bây giờ chỉ còn là do trách nhiệm.
    Khi em muốn xin anh một viên đá để cho vào cốc nước cam của em, anh đã không đồng ý. Anh không muốn em uống đá lạnh. Và anh nói nếu em nhất định muốn uống, hãy gọi người phục vụ, anh sẽ không chiều em như trước nữa. Sao lại phải thế hả anh, như thế là chiều ư? Em cũng không hiểu nữa. Hay anh đang cố gắng tự phủ định chính mình, tự phủ định những tình cảm anh dành cho em.
    Anh kể chuyện anh và cô ấy đi chùa Hương. Anh kể rằng anh đã xin một quẻ cho em, và anh cũng nói thật với cô ấy là quẻ này anh xin cho em. Em biết, em cũng là con gái, và em hiểu cô ấy nghĩ gì lúc ấy, dù cho cô ấy không nói gì. Con gái khổ hơn con trai anh ạ, khi tình yêu dành cho người con trai ấy quá lớn lao, khi tình yêu ấy chấp nhận sự hy sinh. Nhưng không ai có thể cấm mình buồn, đúng không anh? Em cũng vậy, cô ấy cũng vậy?
    Em không biết nữa. Em hoang mang lắm anh ạ. Em không biết mình gặp anh là đúng hay sai. Em nhớ ánh mắt anh lúc em đau đầu, em nhớ bàn tay anh ngập ngừng muốn xoa đầu cho em, rồi lại thôi. Em biết chứ, và em lại buồn. Em không biết mình nên làm gì anh ạ. Em muốn níu kéo, nhưng lại sợ. Em sợ nhiều thứ lắm, và em cũng tham lam lắm. Em muốn vẫn có anh như ngày xưa, nhưng em biết điều đó là không thể, có phải thế không anh?


    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
    Được miu_miu sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 28/02/2003
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, mọi đổ vỡ đều có nguyên nhân của nó và mọi nỗi buồn đều sẽ qua đi. Nhưng chẳng có gì quý bằng hình ảnh ở trong nhau. Em đã nhận ra sự thật rằng nếu em không can đảm, không mạnh dạn trong tình yêu thì em sẽ không bao giờ có được nó. Buồn thì buồn thật em ạ, nếu có thể khóc thì hãy khóc, còn ngoài ra thì đừng tìm đến người ta nữa. Ai cũng có thời của mình, em đã không còn chỗ trong cuộc sống của người ta nữa rồi.
    Buồn cho em một mà buồn cho người khác thì mười. Đời là thế mà...
    Chúc em sớm có được tự tin và sẵn sàng đón nhận tình yêu mới.

    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 28/02/2003

Chia sẻ trang này