1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nếu anh nói yêu em một lần nữa, em có đồng ý không?"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vu_ha_new, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khi ng con trai đừng trc một ng con gái quá yêu mình hay ng con gái mà mình quá yêu, họ sẽ nói gì ư, chả nói gì cả đó là sự im lặng. Nhưng không có sự im lặng tuyệt đối, chỉ có những âm thanh ở tần số khác mà chúng ta chưa nghe thấy được. Sự im lặng bởi vì khi đó họ cảm thấy có lỗi khi không bù đắp xứng đáng tình cảm mà ng khác đã dành cho mình. Cũng có thể Im lặng bởi khi ở cạnh cô gái anh ta yêu, anh ta đã quá hạnh phúc rồi, chỉ cần cảm nhận sự có mặt của cô ta là đủ. Mọi lời nói khi đó là thừa, họ im lặng lắng nghe nhịp đập con tim.
    Giờ này em ở đâu, đang làm gì.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  3. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có quá nhiều điều mà ta phải nghĩ tới ....tình yêu , cuộc sống , tương lai và số phận
    Là con người ai cũng có những sai lầm không thể tránh được ...nhưng điều quan trọng là bạn đã quá tự kiêu , quá ngạo mạn và hiếu thắng làm cho bạn trai của bạn trong những lúc cô đơn và trống vắng không có ai ....anh ta đã đem cái sự trống vắng của mình cho một người con gái khác mà anh đã lầm tưởng mình yêu nhưng thực ra là một tình cảm mơ hồ ...và đến lúc anh ta say mới dũng cảm nói ra rằng " anh ta yêu bạn yêu bạn hơn bao giờ hết "
    Bạn thân yêu phải làm sao để vượt qua được những khó khăn trước mắt này đây quả là một điều hết sức khó , điều duy nhất giúp cho bạn quên đi tất cả là hãy viết hết những tâm sự của mình lên để cho tâm hồn được thanh thản.....ok???
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều vì những sự chia sẻ của mọi người trong thời gian vừa qua. Nó thật sự đã làm mình cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều.
    Chắc các bạn đã nói đúng. Anh ấy còn rất trẻ con, hoặc đôi khi, mình cảm thấy như anh cố khoác vào mình những trách nhiệm lớn, cố phải lo cho gia đình, cho các em. Mà mình nghĩ rằng đôi lúc người ta không cần thiết phải làm như thế. Đó cũng là lý do khiến mình chia tay anh ấy.
    Và mình cũng tin rằng, anh ấy sẽ tiếp tục yêu người con gái ấy, bởi có lẽ anh nghĩ rằng, anh phải có trách nhiệm với ngưòi ta. Và biết đâu, hai người sẽ hạnh phúc, bởi tình yêu sẽ đến nếu như họ có thời gian bên nhau, chia sẻ, gắn bó với nhau.
    Khi bắt đầu viết topic này, mình cảm thấy rất buồn và hối tiếc, nhưng dần dần cho đến bây giờ mình đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bởi mình biết rằng dù hối tiếc, mình sẽ không bao giờ quay trở lại với anh ấy. Bởi quay trở lại thì mọi việc sẽ vẫn như ngày xưa. Mình và anh ấy không hợp nhau, và sẽ chẳng bao giờ hợp nhau cả
    Mình viết nên những điều này chỉ để giả toả bớt một phần những căng thẳng trong mình, và muốn rằng khi nhận lời yêu một ai, bạn nên suy nghĩ thật kỹ. Đừng bao giờ để sai lầm, và đừng bao giờ để hối tiếc.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​

Chia sẻ trang này