1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ấy chi?? là món quá nhâ??m địa chi??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi premiro, 04/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bạn giai này đáng yêu nhỉ? và còn có một tâm hồn đẹp và suy nghĩ khá chín chắn, không giống nhiều thanh niên bây giờ... Tớ nghĩ rằng người như cậu sẽ sớm tìm thấy món quà của mình thôi. Cứ dũng cảm bước đi tiếp và không sợ hãi tổn thương khi mở lòng nhé
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ ko ném đá cậu nhé!
    "Khi giương cung, cơ thể và tâm hồn phải hòa làm một và không còn chút tạp niệm, có thế thì tên mới bay trúng đích. Lo sợ tên không trúng, ham muốn tên sẽ trúng tâm, bất an lo lắng... Tất cả những điều đó sẽ làm cho tên bay không trúng hay ko đủ lực...
    Tình yêu cũng như vậy. Mũi tên chính là tình cảm của ta còn đích chính là trái tim người ấy. Điều trước tiên phải làm là hướng mũi tên cho thật ngay, thật thẳng và ngắm về đích với cả trái tim mình.
    Dục tốc bất đạt. Cứ chờ đợi cho đến lúc thích hợp để buông tay... Và khi đã thả tay ra rồi thì có hối hận cũng đã muộn. Mũi tên một đi sẽ không thể nào trở lại."

    Đừng bao giờ có ý định đòi lại thứ mà cậu đã tình nguyện trao tặng ng` khác, càng ko nên đòi hỏi họ cũng phải đáp lễ mình đầy đủ. Trong tình cảm ko có thắng thua, cũng ko có nợ nần. Ko thể kêu ca là đích quá to hay quá nhỏ, quá xa hay quá gần. Nó lúc nào cũng chỉ ở duy nhất một chỗ đó, chỉ là mình có đủ khả năng để bắn trúng hay ko thôi...
    "Ko có con đường chung cho mọi ng` cùng tới hạnh phúc!". Nếu có thể bắt đầu lại mọi thứ như chưa từng có chuyện j xảy ra thì trên thế gian này đã ko còn sự đau khổ. Dù lý trí cậu có gào thét nhưng con tim cậu vẫn cứ gan lỳ vậy thôi. Nên điều duy nhất có thể làm là nhờ thời gian xoa dịu nó...
    Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi mà... Dũng cảm lên, nhé!
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    1 món quà ngọt ngào và tuyệt vời nhất mà tớ tưởng rằng n đã là của mìh, n đc mang đến rất bất ngờ và mang đi nhanh ưúa mức,chả khịp nhận ra t đã cầm n trên tay nữa,cố quên thôi hị hị
  4. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Hương hay vào Tâm Sự nhỉ
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Haizzz. Lèf ra nĂn nèm cài bu mơ rfng cò phà?i 'èp khĂng, giơ? lơf bf́n tĂn 'i rĂ?i. Chèp
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    ố là là
    Giờ mới bít cái vụ nài Hem ngờ em giai lại có lúc dư lài

Chia sẻ trang này