1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ba bạn có con riêng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nquan, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nquan

    nquan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nếu ba bạn có con riêng?

    Nếu một ngày bình thường bạn trở về nhà thấy trong nhà có một vị hách lạ và một đứa bé. Mẹ bạn nước mắt đầm đìa . Bố bạn lặng im k0 một câu nói mặt cúi gằm bạn se làm gì?
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Con người phải có lòng vị tha. Ba bạn đã mắc sai lầm, niềm tin nhất bây giờ của ông ý là bạn và mẹ bạn. Dù gì thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Bạn k thể phủ nhận đó là em của bạn. Hãy tin tôi đi, làm ầm hay dằn vặt ba của bạn chỉ làm mọi chuyện xấu đi mà thôi. Hãy dang rộng đôi tay đón nhận đứa bé, nó chẳng có tội tình rì cả.
    ** Mà đấy chỉ là lời khuyên thôi, mọi chuyện vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và mẹ bạn. " Dĩ hoà vi wí" là câu nói duy nhất tôi muốn tặng bạn
  3. belldandy

    belldandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng nếu kô phải người đã từng ở địa vị này thì sẽ kô thể hiểu nổi tâm trạng của bạn, nhiều khi nói thì dễ nhưng làm thì khó. Mình nhớ cách đây lâu rồi, trong một lần về nhà thăm gia đình, nghe mẹ mình kể chuyện gia đình mình, những chuyện mà mình chưa bao giờ biết. Thì ra ba cũng đã từng lừa dối mẹ, và cũng đã làm cho một người phụ nữ khác mang thai nhưng mà người phụ nữ đó đã bỏ đi cái thai đó, mình bàng hoàng và lạnh toát cả xương sống, tự dưng mình thấy ghét cái người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng mình cũng chưa dám tưởng tượng ra nếu đứa trẻ đó được ra đời thì mình sẽ đón nhận nó như thế nào, đến tận bây giờ mình cũng kô có được một câu trả lời chính xác cho tâm trạng của mình. Mình hi vọng bạn sẽ đón nhận đứa bé đó như chính em mình, mà nó cũng là em của bạn mà. Mình chỉ thấy đứa trẻ đó chẳng có tội gì cả, tội vì nó đã được sinh ra kô đúng chỗ chăng, nhưng mà nó cũng bất hạnh lắm chứ. Mình rất thích câu nói này : Sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với gia đình bạn
  4. nquan

    nquan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac ban rat nhieu cac ban da doc va thong cam cho toi vao luc nay co le toi can nhung loi khuyen chan thanh tu nhung nguoi ban cam on rat nhieu
    Thuc ra toi kh0 he cam thay chan nan hay met moi toi chi muon biet khi mot viec do xay ra chung ta se co phan ung ra sao
    Cac ban thay phan ung phan ung cua toi nhu the nay duoc k0 nha:
    Oi ra day la em cua con sao . No thay de thuong do, de con choi voi no mot chut
    Cho no choi tro tau bay giay sau do dot nhien no bay khoi tay minh:"Thoi chet roi!Huhuhu em oi"
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Pó tay với pác nỳ!
  6. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lấy oán trả oán, nó chập chùng. Người nào làm người đó sẽ tự đau khổ. Mọi người nhớ vui vẻ. Mọi việc đều có hai mặt. Bạn có thể nhìn vào mặt bên kia, coi chừng có lại thấy có điều gì hay chăng?
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các cụ nhà ta thuở xa xưa năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Anh em đâu có phân biệt con bà cả con bà thứ ( trừ trong cung vua thì ngược lại, tại nó liên quan đến quyền lợi ngôi vị ). Hà cớ gì mà các bác lại đặt ra vấn đề này . Tóm lại, đây là chuyện người lớn, các bác xen vào chi cho mệt. Trừ trường hợp bao giờ các bác phát hiện chồng mình có bồ nhí / vợ lẽ / con riêng lúc đó mới nên "lạnh toát người " thui à.
    Dù sao thì các bác cũng không nên lấy lăng kính con cái ( thế hệ 6x, 7x ) để xét đoán bố mẹ ( thế hệ 4x, 5x ).
    Tôi nhớ đến cái chuyện mấy con khỉ cùng ngồi trên một cây dừa. Con khỉ ở dưới chỉ nhìn thấy ... sorry ... mông con khỉ ngồi trên, rồi phán xét .." con khỉ đó chả có gì sất, có mỗi cái mông, vậy mà được ngồi trên ".
    Hì hì, ko ví các bác là khỉ, nhưng mà tầm nhìn giữa 2 thế hệ nó khác nhau lắm.
    PS: giả dụ bố của bác mà gặp "mẹ hai" trước khi gặp mẹ của bác thì người lên forum thắc mắc là ai, bác, hay là "con của người đàn bà ấy" ?
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Nếu ba có con riêng a` ? càng tốt, nhà càng đông người chứ sao, hễ có đánh nhau thì ta có cả một đội quân thiện chiến đấy
    Nói vậy thôi chứ có bất sự xuất hiện không chính tắc nào trong gia đình đều ảnh hưởng đến hạnh phúc. Người đau khổ nhất sẽ là các bà mẹ (họ bị lừa dối TY), còn người đáng tránh là các ông bố (phụ vợ, phụ gia đình, chia sẽ tránh nhiệm, tình cảm với những người khác) - nên để cho các bà mẹ xử lý các ông bố này
    Còn chúng ta ?, sẽ có những tình cảm xáo trộn - rất tức giận, rất hoang mang nhưng nhiều khi lại thấy hay hay vì ta đã có thêm một người anh em nữa. Trước tình hình đó chúng ta chẳng nên làm gì cả, cứ khoanh tay nhìn họ (bố, mẹ) chiến nhau, nếu thấy bên nào có nguy cơ đo ván thì ta nhảy vào làm đồng minh cho bên đó
    Giải pháp có hay không các bác
  9. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sốc lắm! Hận nhất là Ba rồi đến người đàn bà kia.
    Đứa em "bất đắc dĩ" không có tội nhưng vẫn khó dung hoà.
    Lòng tin và sự kính trọng rất khó lấy lại.
    Bao dung, rộng lượng chỉ có thời gian mới rõ.
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào nquan thực sự không cảm thấy gì? Tôi thực sự ngạc nhiên trước cách ứng xử của bác nhưng phải thành thật xin lỗi rằng tôi thấy nó không thật chút nào.
    Tôi chưa đến mức ở trong hoàn cảnh của bác nhưng tôi cũng phần nào tưởng tượng ra được hoàn cảnh đó. Thật khó khi phải nói mình nên xử sự như thế nào. Đã đành chuyện của người lớn hãy để cho người lớn tự giả quyết với nhau, nhưng.. thử nghĩ xem, đứa trẻ đó sau này lớn lên, khi đó, bố bạn đã già không còn đủ sức nuôi dưỡng đứa trẻ đó và mẹ của đứa trẻ đó cũng không có khả năng nuôi dưỡng nó, liệu bạn có thể để cho con của bố mình đi ăn mày được không? Khi đó, chúng ta có thể coi đó là chuyện của người lớn được ko? Sự xuất hiện của một đứa trẻ luôn đi kèm với trách nhiệm của rất nhiều phía.

Chia sẻ trang này