1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ba bạn có con riêng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nquan, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn của tôi bao nhiêu tuổi rồi vậy? Mỗi người trong chúng ta đều có tuổi được thương yêu và được tha thứ, tuổi để thương yêu và tha thứ, tuổi để tự hào và ân hận, tuổi để bao dung và vị tha nữa... Bạn đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nhé, bạn nên là chỗ dựa cho mẹ bạn vì lúc này mẹ sẽ rất cần tới bạn đấy, còn em của bạn, bé cũng rất cần tới bạn nữa đấy... Bình tĩnh và lấy lại thăng bằng nhé...
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Hơ, em thì sẽ thấy đau tim lắm.
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng làm gì cả. Vì mình có quyền gì đâu để mà làm. Cái này là chuyện nội bộ của 3 người thôi.
    Lúc đấy tốt nhất là đứng ngoài yên lặng chờ mọi người giải quyết. Họ nói chuyện hoà bình thì không sao nhưng có xung đột chiến tranh thì phải lao vào can thiệp ngay tức khắc.
    Nếu còn bé thì có lẽ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng với mình đấy. Nhưng nay lớn rồi, nhìn mọi chuyện thoáng rồi. Kể ra có thêm đứa em nữa cũng hay.
  4. nquan

    nquan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui là người lập ra chủ đề này nhưng đã rất lâu rùi tui không quay lại đây xem tui cứ nghĩ nó chỉ như 1 thoáng chút rùi xẽ lại biến mất trong xọt rác nếu ngày nào admin ngứa mắt và xoá nó...
    Giờ đây con tim tôi đã trở lên chai lì những việc đó đã chẳng thể tác động vào tôi và cũng như bác nào đố đã nói nếu như có đánh nhau nhà tui sẽ có 1 dô quân hùng hậu rất cảm ơn các bác cảm ơn các bác rất nhiều vì đã nghe tâm sự của tui cảm ơn vì đã đưa ra cho toi lời khuyên tui tôi rất muốn trả lời nhưng tôi không dám viết mỗi khi nhắc đến nó tôi cảm giác thật bứt rứt khó chịu tôi đã gây gổ với bố tôi thậm chí với người mẹ tôi nghiệp của tôi nữa
    Nhưng giờ đây gia đình tôi đã quên đi điều đó ai cũng muốn làm lại từ đầu người đàn bà kia cũng biến mất khỏi cuộc sống của gia đình tôi
    Nhưng tôi mong chủ đề này sẽ còn được tiếp tục và để mọi người hiểu rằng thời gian có thể làm dịu bớt cơn đau nhưng không thể mãi mãi không thể xoá đi vết sẹo trong trái tim và tâm hồn tôi
    Cám ơn cám ơn rát nhiều những người bạn thưục sự của tôi du tôi không biết các bạn là ai
    Nếu bạn nào có hoàn cảnh giông tôi hay muốn tâm sự đây là hòm thư của tôi doan_ngocquan@yahoo.com yên tâm đi giờ đây tôi đã thay đổi rát nhiều rồi
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Nếu một ngày bình thường bạn trở về nhà thấy trong nhà có một vị hách lạ và một đứa bé. Mẹ bạn nước mắt đầm đìa . Bố bạn lặng im k0 một câu nói mặt cúi gằm bạn se làm gì?"
    Trong trường hợp khác có lẽ mình sẽ tha thứ cho ba ,nhưng trong trường hợp bạn đưa ra vào thời điểm lúc đó ,thật sự mình ko tha thứ được.
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hờ ! Em không thể chấp nhận ! Chẹp nhưng mà trong hoàn cảnh như thế em nghĩ ngay đến mẹ em ! Người chịu đựng : thế thôi đã đủ em hận rồi ! trẻ con ko làm gì nên tội nhưng người lớn đặt nó vào hoản cảnh có tội nên nó cũng sẽ có tội !

    Hận đời đi lang thang

Chia sẻ trang này