1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn buồn bạn nghĩ tới ai đầu tiên ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi hoangben_, 03/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn ngồi chửi rủa 1 mình cũng hay phết ( tuy hơi giống thằng điên )
    ....sleeping awake hic...hic...hic....1...2...3.....1000000000....con cừu....
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chẳng mấy khi nghĩ đến ai cả...lúc đấy thường là ước gì có 1 ai đó thật tri kỉ ở bên cạnh, kô kể là trai hay gái
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là chời !
    Pó tay với ông này luôn !
    Nghĩ gì mà nghĩ lắm thế ! Yêu mến thì cũng fải từ từ chứ ! Từ từ thì khoai nó mới nhừ mà !
    Lúc buồn thì tớ lại hay nghĩ đến đứa em gái kết nghĩa của tớ ! Chả hiểu sao lúc nào tớ buồn cái gì mà được đi ăn kem cùng đứa em gái thì lai hết buồn ngay. Nó như kiểu có fép lạ ý !
    Blue    * * * * *    Storm
  4. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ đến nó! nó cho tôi nhìn thoải mái mà không cằn nhằn!động chạm vô tư mà không lên tiếng! nó đẹp dịu dàng,câm nín khi tôi giận,vui vẻ khi tôi vui,gào thét với tôi! nó là cái computer của tôi!hehe
    I found outIn the middle of a heartbeatAnd I know that I'm doin' rightTogether we are still so far apartI found outIn the middle of a heartbeatAnd the more I try to br your lightI can't get any closer to your heart
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ trường hợp xem buồn như thế nào đã. Trong mỗi trường hợp, người tớ nghĩ đến đầu tiên là mỗi người khác nhau. Tổng kết lại có 3 người

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  6. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    những lúc vui , lúc buồn , người đầu tiên tôi nghĩ đến là người tôi yêu.
    I LOVE YOU!!!
    http://www.vnfamily.com/FileManager/Images/Upload/BOL01.gif
  7. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn thì người tui nghĩ đến đầu tiên là bà(hoặc ông) thu tiền (500,1000)ở trước cửa WC công cộng .
  8. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ tới con bạn thân của tui,phone cho nó,than thở thở than
  9. killedkiss

    killedkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn sẽ làm gì ư?
    Có lẽ chẳng ai có thể trả lời một cách đầy đủ mình sẽ làm gì khi đang buồn. Khi buồn tôi sẽ tìm đến ai? Người giúp mình vơi đi nỗi buồn có lẽ chỉ là chính mình thôi! Khi mình đã không tự giúp chính mình thì mọi điều mọi người nói đều là vô ích!
    Khi buồn tôi sẽ làm gì? Tự pha cho mình một cốc rượu thật lớn. Ngồi uống và khi say sẽ tự nhìn mình trong gương, xem xem một kẻ đang buồn trông mặt sẽ như thế nào. Rồi tự chế giễu kẻ trong gương việc gì phải làm như thế! Ngày mai bao giờ chẳng là một ngày mới!?
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ buồn lại nhớ chị tui quá.Nhớ hồi trước buồn thì 2 người kể chuyện cho nhau nghe.AI cũng như ai,vừa là bạn,vừa là chị em.Hơn 1 năm chưa gặp chị.Nhớ lắm chứ.

Chia sẻ trang này