1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn buồn bạn nghĩ tới ai đầu tiên ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi hoangben_, 03/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chị Laong là chị nào thế?
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Trước buồn thì hay rủ thằng Mel , thằng KLC , thằng Quân đi chơi , bây h thằng Mel ở tận xó xỉnh nào đấy bên London , mấy thằng kia thì ít gặp nên cũng chán chả muốn buồn .
  3. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá !!! Có... ở đây giờ này thì hay biết mấy .
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tớ " buồn " tớ nghĩ đến cái w.c nhà tớ
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn nghĩ đến ai ư? Có thể tôi sẽ nghĩ đến mình đầu tiên, , tất nhiên rồi, vì mình là người bị (hoặc là được) buồn mà.
    Nhưng tôi sẽ nghĩ đến mẹ. Chỉ cần ở bên mẹ, cuộn tròn vào lòng mẹ, lặng im là mọi nỗi buồn tan biến mất chỉ còn lại sự âu yếm ngọt ngào.
    Khi buồn bạn thử nghĩ đến mẹ mình xem sao.
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    trước đây em nghĩ đế mấy con thú nhồi bông của em mõi khi em buồn nhưng bây giờ người em nghĩ đầu tiên là con miu xù nhà em .Em mà buồn nó luôn ỏ bên em .Đôi khi thì chưa hẳn đã ở bên em nhưng em cảm thấy vui hơn khi kể cho nó nghe về nỗi buồn của em
  7. gokilu

    gokilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi tui buồn tôi hay lang thang lên net lắm, vô mạng chat với một ai đó rồi khi về là quên hết buồn ngay, vì lên Net là ảo, nó làm tôi mất nhiều thời gian để cố hiểu mình là ai?(khổ thế đấy), để rồi thời gian trôi đi khi mình tâm sự với một cái nick nào đó, để rồi khi đứng dậy chẳng nhớ,chẳng cần biết người vừa chat với mình tên gì, ở đâu, hay bao tuổi. Và thế là I am out of blue.
  8. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    chà chà , tình củm nhảy
    Bi h tui buồn thì tui chẳng làm cái mie j hết , chẳng nghĩ đến ai hết , chán roài

  9. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Khi bùn thì em viết ra giấy và em gửi cho người bạn thân nhất của em.nhắc đền tự nhiên thấy bùn hic hic ặc ăc sao mãi ko đcj thủ phạm chính la 2 quả ổi ngày hôm wa
  10. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì nhấc máy lên nướng điện thoại!Sáng 3 giờ mà vẫn không ngủ thì có nghĩa buồn khủng khiếp rồimình nháy điện thoại cố định chơi đê hé hé

Chia sẻ trang này