1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn cần 1 lời khuyên. COME ON

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi quystock, 13/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quystock

    quystock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cần 1 lời khuyên. COME ON

    Các bạn thân mến, Có lẽ ai trong chúng ta đôi lúc cũng gặp phải những tình huống khó khăn trong cuộc sống và hơn bao giờ hết , điều mà mỗi người cần khi phải đối mặt với điều này là những lời khuyên, nhưng lời khuyên chân thành và tôi hi vọng rằng những lời khuyên sẽ phần nào giúp các bạn tìm được lối thoát cho dù đó chỉ là lối thoát về tinh thần. Mục đích của tôi - với trình độ không phải hạn hẹp nhưng cũng không phải quá khiêm tốn khi mở topic này là giúp cho các bạn có những lời khuyên nên làm gì khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống . Tôi rất hi vọng rằng Topic này sẽ được mọi người ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến cũng như đưa ra được những lời khuyên thiết thực và chân thành nhất cho tất cả các bạn trẻ trong diễn đàn chúng ta.
    Xin chân thành cảm ơn !!!
  2. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Hay, topic bổ ích
    Theo tớ, khi gặp bất kỳ khó khăn nan giản nào, nên bình tĩnh, sáng suốt nhìn nhận lại vấn đề để tìm cách giải quyết
    Bình tĩnh, tự tin, vượt qua mọi vấn đề.
    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng
    ID Yahoo: anhthangmusic
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng để gió cuốn đi
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông ​
  3. tri01

    tri01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tớ hoàn toàn tán thành ý kiến này.
  4. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Khai trương nhé: Hehe
    Làm gì khi sếp giao cho mình làm 1 việc mà chắc chắn sẽ mếch lòng 1 sếp khác! Ko làm thì khó với sếp này mà làm thì khó với sếp kia! Hic Sếp kia nhiều khi còn phải nhờ vả trong khi sếp này là sếp trực tiếp mình! Nan giải quá!
  5. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    e cũng lon ton chạy vào vỗ tay ủng hộ
  6. quystock

    quystock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có 2 việc cần làm:
    Thứ 1: Rủ sếp giao việc cho mình đi uống bia, tâm sự , đề xuất tế nhị yêu cầu của sếp với thái độ buồn tủi , tạo cho sếp cảm giác mình rất buồn , rất khó xử về công việc sếp giao. Tuy nhiên vẫn hoàn thành công việc này .
    Thứ 2:
    Rủ 1 nhóm người bao gồm cả sếp kia đi uống bia, trong suốt cuộc nhậu ko nói, tỏ thái độ rất buồn ,rất tâm trạng, để mọi người chú ý đến mình, sau đó chỉ đợi sếp kia hỏi chuyện là úp úp mở mwỏ vấn đề khó nói này, đê cho sếp thương hại , ke ke.
    Kết thúc: Vẫn phải hoànt hành công việc trong sự ăn năn , hối hận với sếp kia. Ke ke . Thế là xong. Are u OK???
  7. kn07group

    kn07group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đây là một tình huống của bạn mình:
    Bạn mình làm phó giám đốc của một doanh nghiệp nhỏ. Tuy chức vị chỉ thua Giám đốc nhưng tuổi còn nhỏ nên không được lòng các nhân viên trong công ty lắm.
    Hôm vừa rồi vị trưởng phòng kỹ thuật làm một cuộc đảo chính. Nghĩa là tuyên bố rằng phòng kỹ thuật cũng có thể làm kinh doanh và thậm chí là sẽ làm tốt, đưa công ty tiến lên vượt mục tiêu đã đề ra. Nghe thì rất vô lý, vì phòng kỹ thuật thì làm quái gì có chức năng kinh doanh? Nhưng Giám đốc lại là người ba phải, thấy phòng kỹ thuật tuyên bố thế lại lấy làm mừng: "Hoan nghênh các anh chị em đã rất tâm huyết với sự phát triển của công ty".
    Ở vị trí của bạn mình, sẽ phải làm gì?
  8. nguyen646288

    nguyen646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tớ đang có chuyện này đây:
    Tớ kưa khá nhiều gái (số lượng bằng số tuổi tớ) mà chẳng thể có một tình yêu thật sự nào. Tớ nói trước là tớ không phạm phải một lỗi nào trong quá trình kưa đẽo, chẳng hạn: dối trá, lăng nhăng, vun đắp...
    Phải làm sao đây?

  9. lovemoney64

    lovemoney64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn này khoái uống bia, toàn thấy tư vấn mời đi ăn nhậu thế này, tốn kém lắm, nhân viên mà cứ dính mấy vụ nhờ vả lại mời đi uống bia thế này mình làm sếp chắc nhờ nó dài dài
    Mình thì có ý kiến ý cò thế này:
    Nhân viên: B, Sếp trực tiếp A, Sếp hay nhờ vả là C
    Tình huống với A sau khi đc giao việc:
    B: (mặt buồn buồn, khó xử kiểu nhận cũng chết không nhận cũng chết) Anh ah, việc anh giao cho em quả là hơi khó nhưng anh yên tâm anh đã giao rồi e sẽ cố gắng hoàn thành cho tốt.
    Đến gặp ông C:
    Vì bạn đã bảo hay nhờ vả, hẳn là chỗ thân tình rồi hoặc không cũng hay qua lại, nên lần này cũng gọi là đến nhờ vả tiếp thôi
    B: (vẫn cái bộ mặt đưa đám đấy)Anh ah, em đang có chuyện phân vân muốn nhờ anh giúp em cái không em chết mất.
    C: việc gì chú cứ trình bày chỗ anh với chú có gì ngại
    B: anh A hôm trước giao cho em việc này bla bla.... anh biết đấy anh với em đâu phải là chỗ xa lạ, em nhờ vả anh nhêìu trả ơn còn không hết thế mà thằng sếp em hay sếp em (tuỳ theo tình huống ông A & C có ghét nhau như chó với mèo không) lại giao cho e việc đấy. Em phải làm gì đây anh
    Thế là kiểu gì ôngn C chẳng cho bạn một hướng.
    Thế là xong
  10. lovemoney64

    lovemoney64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, cứ để cho bọn nó làm, việc thằng nào thằng đấy làm, giờ thích tranh, nhường cho tụi nó, kèm theo một quyết định, nếu phòng kỹ thuật làm đc như thế cả phòng kinh doanh sẽ mời cả cty một trầu ăn uống tương đương với số tiền thưởng cty dành cho phòng kinh doanh khi đạt đúng chỉ tiêu đề ra.
    Bọn nó mà làm đc thật, tốt nhất bảo bạn cảu bạn té khỏi cty luôn đi, bó tay với bọn nó luôn rồi, nghỉ thôi, người tài như thế đây nơi nhận hơi đâu quần ngư tranh thực với lũ nó, mà sếp lại là loài ba phải thế, có tài còn lâu đc thừa nhận

Chia sẻ trang này