1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn chỉ còn có một ngày?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi allhighgod, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chỉ còn có một ngày?

    Đây là một chủ đề không mới nhưng liệu bạn đã bao giờ trả lời nó một cách nghiêm túc chưa nhỉ? Nếu như một ngày đẹp trời nào đó, bạn biết được một tin mừng là bạn chỉ còn một ngày tồn tại?
  2. MinHy

    MinHy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    3
    Mình ko cho rằng đấy là tin mừng đâu . Cuộc sống tươi đẹp .
  3. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời thế mà bảo là một ngày đẹp trời.
    Em nghĩ rằng em sẽ dành hẳn 5 phút để khóc(hừ hừ sốc mà)
    thời gian còn lại em sẽ dành để làm gì nhỉ? ôi ít quá chẳng biết làm cái gì trước cả. Theo các bác thì nên làm cái gì trước nhẩy ??Ôi em vẫn còn đầy thứ chưa biết , em chẳng muốn tèo sớm thế đâu,
    may quá không phải là một ngày đẹp trời, và em vẫn được ngồi đây ..hì hì.
    CUỘC SỐNG THẬT LÀ TƯƠI ĐẸP.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, tớ sẽ liệt kê danh sách bạn bè, người thân sau đó gọi điện cho tất cả để tán gẫu một cách vui vẻ, không đả động đến việc tớ sắp qua bên kia bầu trời.... Tớ sẽ kể linh tinh mọi thứ cho mẹ tớ nghe, buôn với bọn bạn về các chàng trai ....
    sau đó tớ sẽ đo lại chỉ số IQ, cân nặng, chiều cao, rồi đi tắm .
    Sau đó tớ sẽ ăn, xem phim hoạt hình và nghe nhạc cổ điển rồi ngủ, hết.
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên chắc gọi Dt đặt trước cái hòm, để khi chết rồi còn chỗ chui vô chứ.
    Thông thường người sắp chết luôn cố tìm một việc thật ý nghĩa để làm. Nhưng nếu nghĩ ra một việc thì chắc phải tốn hết một ngày, vậy còn thời gian đâu mà làm. Cho nên chắc tui sẽ không làm được gì có ý nghĩa, mà đã không làm được việc gì ý nghĩa vậy tốt nhất nên sống như một ngày bình thường.
    à có bạn nào nhắc đến vụ đi tắm tôi tâm đắc lắm. Chắc phải đi tắm một cái rồi hẵn chết.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nên chọn loại hòm bên trong có nút chuông ....
    Còn mình có lẽ sửa soạn râu tóc , chụp lại cái chân dung , để chọn cái đẹp nhất , sau đó bật nhạc nghe lại bài " Cà tím còn non " à quên , chiều tím hoàng hôn
  7. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ sẽ cố gắng liên lạc với những người mà tớ yêu mến và nói cho họ biết tớ yêu họ đến nhường nào. Điều này là những điều tớ chưa bao giờ nói với họ chỉ sợ rằng một ngày cũng không đủ
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me, I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi sẽ không suy nghĩ xem công viêc nào sẽ để ngày mai làm nữa!!
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đối diện với những giờ phút cuối cùng, họ bỗng nhiên cảm thấy ngày hôm đó sao mà có ý nghĩa đến thế! Một ngày có ý nghĩa không phải là một ngày đẹp hay sao?
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đi ăn đi uống những cái zè mình thích. Tiêu cho hết xiền. Còn cái chuyện nói với mọi người rằng em iu họ à, tất nhiên, em sẽ làm một cái danh sách ''Những người tôi iu'' và để lại (chứ gọi điện thoại thì tốn kém cho ai fải thanh toán cái khoản đó quá, dã man quá). Nếu mà có tài sản zì quý zá thì sẽ viết di chúc để lại cho con cháu đời sau (ví dụ như để lại cái bút bi hết mực bảo con cháu 200 năm sau mang bán).
    ---->venus_mars<--->con người tốt bụng, rộng lượng, tuyệt vời--->chưa thể chết sớm như thế được.
    Đừng có mơ!

Chia sẻ trang này