1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn chỉ còn có một ngày?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi allhighgod, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thì hơi ít
    Chắc là sau khi biết thì bị khủng hoảng tinh thần, hoặc là điên loạn chạy ra ngoài đường kêu thét ầm ỹ, hoặc là nằm một mình trong nhà khóc lóc , he he. Mai chết rồi còn gì.
  2. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    1 ngày //cố gắng thì cũng chỉ kịp cùng gia đình chuẩn bị hậu sự ..........ko nhanh thì ko có chỗ khóc đâu.......
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày àh , chắc chắn phải làm một chuyên quan trọng , đó là tìm cách làm sao có thể sống thêm nữa
  4. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói ma vẫn lượn lờ bay, vẫn nhìn được người thân, vẫn báo mộng được... Ma chỉ ko ăn được thôi!
    Nếu còn một ngày, tớ sẽ ăn, trước tiên những món mình thích (thế cũng đủ hết ngày rồi). Cứ ăn cái đã, hết ngày thì kệ nó!
    Sau khi hết ngày, trở thành ma, tớ ... he he... tha hồ nhiều thời gian. Lúc đó tớ sẽ đi báo mộng cho người thân là tớ yêu quý họ... Tớ sẽ bay lượn, tha hồ ngắm cảnh... ha ha, kể ra cũng vui nhỉ! Tiếc mỗi chuyện sau khi chết thì ko ăn được! hic hic...
  5. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này sao mà khó vậy !
    Tui dám chắc 99% các bạn nói về nó như là một câu chuyện viên tưởng "không ai suy nghĩ nghiêm túc cả".
    Bạn nào hay xem phim HQ đã gặp cảnh nay bao giờ chưa ?
    Họ sử sự như thế nào nhỉ ?
    Còn tui tui sẽ ...
    1. Dành một ngày ăn chay niệm phật
    2. Tắm rử sạch sẽ và lên chùa làm lễ
    3. Cầu xin đức phật xoá sạch lỗi lầm
    4. Dành chút thời gian viết di chúc
    5. Tổ chức một buổi tiệc chia tay "lấy lý do mình phải đi xa"
    6. Nhất định phải lên mạng và vào Box Ý Tưởng sáng tạo để Mắng cho cai chú lập Topic này một trận ... Và Post bài vĩnh biệt mọi người ....
  6. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giống như lúc bạn chuẩn bị kết thúc 1 chuyến du lịch tuyệt vời ấy ? Làm gì nhỉ :
    - mua quà cho người thân và bạn bè, ai chẳng mong có quà nhỉ.
    - chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm.
    - ngoài ra, có thể sẽ tự nhủ, lúc nào ấy sẽ lại viếng thăm nơi đây lần nữa, để dạo những nơi chưa đến được.
    Phải không nào
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này có lẽ để tôi về nhà viết ra 1 danh sách những gì muốn làm đã sau đó sẽ chọn lọc dần vì thời gian quá ít mà hic hic tôi có nhiều việc muốn làm lắm nhưng việc cuối cùng tôi muốn làm trước khi chết là được ra biển và "chết ở đó" he he chết rồi thì ai muốn đưa tôi đi đâu thì đi nhưng nhất thiết phải được chết ở biển hic hic
    ôi cuộc đời vẫn còn nhiều thứ đẹp lắm tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nhưng nhiều lúc ngồi 1 mình tôi cảm thấy rất sợ khi mình đang già đi . không phải là tôi sợ tuổi già mà tôi sợ khi nghĩ đến cảnh tôi phải xa mẹ tôi . tôi già thì mẹ cũng già và mẹ cũng phải ra đi đó là quy luật của cuộc sống biết là thế nhưng sao nghĩ đến thì thấy sợ khủng khiếp . cuộc sống có nhiều điều tươi đẹp nhưng cũng có nhiều cái thật khủng khiếp
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy thật sớm đánh răng rửa mặt . làm việc gì cũng phải thật nhanh chóng vì cần tận dụng triệt để thời gian mà . Trang điểm 1 chút chỉ là 1 chút thôi đấy . Mặc jean và áo pull, đi giầy, tóc cột cao, đội mũ sport. and go out . alo cho 2 con bạn thân nhất để đi ăn . Ăn tất tần tật những món mà mình thích . ăn xong thì đi mua đồ mua thật nhiều vì sắp đi rồi còn kẹt xỉ làm gì (he he) . mua cho mẹ 1 cái bóp 1 bộ quần áo thật đẹp mua cho thằng em 1 đôi giầy .... Ngoài ra phải tìm để mua đủ những thứ sau: 1 bộ đầm màu hồng thật dễ thương, 1 đôi sandal màu hồng, 1 cái mũ rộng vành màu hồng, vài chiếc vòng tay màu hồng nữa, 1 cái túi xách cũng màu hồng.
    Buổi trưa về nhà ăn cơm với gia đình . sau đó viết di chúc , viết thư để lại cho 2 con bạn thân , viết 1 lá nữa để lại cho me. nói với mẹ tất cả những gì muốn nói không được quên cai từ xin lỗi và cảm ơn .
    bật nóng lạnh và tắm thật sạch sẽ . Trang điêm thật dẽ thương . mặc tất cả những đồ màu hồng vừa mua lúc sáng. đi xe buýt ra biển alô cho anh yêu và hẹn anh yêu ra nơi đó . nhân lúc đợi anh yêu đến thì kiếm 1 cái que và viết những điều cần nói lên cát . khi anh yêu đến rồi thì để anh yêu đọc những dòng chữ trên cát đó còn mình sẽ nhìn anh yêu thật lâu để lát nữa có làm ma rồi thì vẫn nhớ được cái mặt beo béo má phúng phính của anh yêu . (he he) . khi nào cảm thấy sắp ra đi thì sẽ nằm dài trên cát và ...ngủ
    Ha Ha giá mà khi chết lại được thông báo biết trước 1 ngày thế thì hay biết mấy nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng vậy đùng 1 cái đã chết rồi chẳng đủ thời gian để nhìn cái má như baby của anh yêu nữa he he
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    à quên vẫn còn 1 việc nữa tôi muốn làm đó là nhờ hai con bạn thân lên mạng thông báo với toàn thể quí vị trong ttvnol là tôi đã ngỏm he he
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ dậy sớm, ra chợ mua hoa về cắm lọ, một lọ hoa màu trắng và một đĩa hoa nhài. Chuẩn bị nấu cho cả nhà một bữa cơm ngon, có đầy đủ các món ăn cho khẩu vị của từng người. Sẽ ôm cổ mẹ tớ và thầm thì với mẹ về người con trai tớ thương nhớ (lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng), trổ tài cắt tóc cho bố tớ, và mua cho em trai tớ một bộ đồ bơi mà nó thích, rồi chuẩn bị cho bạn gái của nó một món quà - dây buộc tóc chẳng hạn. Tớ sẽ mang pet của tớ đi tắm, mua pedigree cho nó đủ ăn cả tuần.
    Một ngày bận rộn. Sau đó thì về nhà, xem một lần nữa bộ phim Sound of Music, nghe lại đĩa nhạc quen thuộc, gọi điện chúc anh ngủ ngon, nói với anh rằng rất nhớ anh... Nếu còn thời gian, sẽ đọc lại Dế mèn phiêu lưu ký...

Chia sẻ trang này