1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn chỉ còn có một ngày?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi allhighgod, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn một ngày thì mua màu vẽ về vẽ vài chục bức tranh theo trường phái khong ai biết đồng thời nhờ người đăng báo với nội dung "những nỗ lực cuối cùng của mọt người hết lòng vì nghệ thuật..." hehe sau khi nghẻo rùi đảm bảo tranh ấy đắt lắm đấy(em thấy thường là thế chỉ có toi rồi tranh mới đắt hàng).Chết rùi mà vẫn giúp được người thân còn sống tốt wá
  2. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi hãy lắng nghe con nguyện cầu !
    Có cái chết nặng tựa thái sơn
    Có cái chết nhẹ tụa lông hồng
    Nếu biết ngày mai ta phải đi xa
    Biết bao nhiều việc còn chưa làm
    Bao nhiêu điều còn chưa nói
    Sao mà cuộc đời lại "Nghịc Lý" vậy ?
    Khi ta còn đang sống có những lúc
    Thời gian sao trôi chậm quá
    Những ngày buồn chán ta lang thang
    Giết thời gian trong những trò vô bổ
    Vậy là ngày mai mình sẽ ra đi
    Biết bao giờ sẽ trở lại nơi đây
    Để thấy lại những khuôn mặt thân thương
    Đừng buồn phiền vì quá khứ nhé em
    Quá khứ mãi đã là ngày hôm qua
    Ngày hôm qua thì biết bao giờ lại tới
    Đừng buồn vì hiện tại nhé anh
    Cuộc sống biết bao nhiêu niềm vui
    Dream as if you''ll live forever
    Live as if you''ll die today

    Ôi sao cái Topic này lại buồn quá ! Tui chưa muốn chết đâu .. Mọi người ơi ! ... Đề nghị xoá Topic này ngay lập tức ....
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Topic này rất hay...
    Có ai xem phim " hướng tới mặt trời " không ? Anh Kang Shuk Min nói rằng " hãy sống như ngày mai phải chết..."
    hãy làm mọi việc mọi người muốn làm cho người thương yêu của mình đi, dù mai ta vẫn có thể làm.... hoặc là không....
  4. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này mơ mộng quá !
    Biết đâu đó "số phận" mà !
    Xin chính thức thông báo tới tới bạn
    Chúa nhờ tui nhắn với bạn: Bạn chỉ còn một ngày nữa !
    Bạn sẽ làm gì !
    Hãy cho mọi người thấy là bạn Làm cũng hay như Nói
  5. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ôi nghe giống như là... cái chết được báo trước vậy. Còn hơn cả nghe tin mình mắc bệnh ung thư nữa hehe... Tớ nghĩ lúc ấy chắc người ta chỉ biết ngồi khóc chứ làm gì....
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ôi ....hôm qua đi nhậu với thằng bạn ....nó xỉn kêu ầm lên là tao chết mất ....thế là dỗ dành nó uống nước chanh xoa vôi bàn chân ...nồi nựng nó nếu mày mà chết thì ngay bây giờ mày làm cái gì ...( nghe ai bảo xỉn mới nói thật , chẳng biết có đúng không )nó liền mở mắt thao láo ngồi thẳng dậy dõng dạc :
    M ...tao mà chết á , ngày mai à ...ừ , tao sẽ mang theo cái HL để nó hầu tao dưới đất ( con bồ là ca sĩ ) .Còn YL thì phù hộ nó để nó sống hơn trăm tuổi để nó còn gửi quà cáp áo quần cho tao vào ngày rằm tháng bẩy này hàng năm....sau đó tao ám quẻ cho bè lũ trăn tinh bị người ta phanh thây ngâm rượu để mày mời tao về các ngày xóc vọng rồi anh em mình uốn ...uốn tiếp ...huệ ....huệ ơi ...Huệ ...!
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta xỉn thì lúc đó là lúc mà rượu nói hay người nói vậy nhỉ?

Chia sẻ trang này