1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn có 15 triệu trong tay ( hôm nay đã lên 17 triệu)! bạn sẽ làm gì

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc ko đc ! em ko có thích chơi bời trác táng! em mún nó sinh lời cơ ! hu hu! em lại đang miễn dịch với các thể loại male
  2. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    có 15 tr mời anh em ttvn ăn nhạu một bữa là hết mà,miễn nhiễm với male thì female cũng được
  3. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ,15 Triệu mà không biết làm giè sao?
    1,Là ko có lời,rủ anh chị em trong làng đi nhậu 1 bữa nào thì Ba Ba,nào thì Chồn Hương,Nào thì Cá Sâu.v..v..
    2, thì xin thêm bố mẹ đi buôn Bất Động Sản,món này cũng lời kinh lắm.Hoặc mua đất thì mãi mãi chỉ có lời thôi.
    3,Cho vay lấy lời,nhớ là cho người vay phải bảo đảm khi mình đòi là phải hoàn trả được cả gốc lẫn lời.
    Chứ mấy bác nói gửi vào Ngân Hàng thì cũng không tin cho lắm,vì chẳng may đất nước bị " Khủng hoảng kính tế" là tèo hết.
    4,Chơi Cổ Phiếu thì 40 ăn 60 đấy.
    Chúc cô GND luôn luôn vui vẻ,may mắn trong cuộc sống hàng ngày !

  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ko nuôi zai bao thì nuôi con cũng đc, hay là làm 1 đứa
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    1.Ai bảo không có lời, thường xuyên đi nhậu biết đâu lại gặp một anh nào đó có trăm mét đất thì sao sự đời đâu biết được chữ ngờ.
    2.Với mười lăm triệu trong tay em định mua tài sản gì không cựa quậy được, Sao không xin hẳn mẹ một miếng đất đi
    3.Cho thằng nào như anh vay sau này chỉ có nước vác con về thôi em ạ
    4.He he cổ phiếu cũng được phết chơi cho nó biết, nếu mà ăn thì không có chuyện 40 ăn 60 đâu
    Chung quy một câu em cứ cố làm thêm 15 triệu nữa rồi về đây xin ý kiến chỉ đạo tiếp
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mở quán chè chén cũng nghe được đấy..hihi
  7. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rồi, cái gì dở dang đều dở hơi cả. 15T ngòai việc mua sắm linh tinh cho mình và đánh đề ra thì chả làm được cái quái gì cả. Gấp đôi số ấy làm còn khó chứ đừng nói là chỉ ngần ấy.
  8. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ,nói như bác Say thì...Mà rơi vào tay bác 15T thì bác Say có 2 ngày là hết.chẹp chẹp.
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ai cũng khuyên đầu tư vào cổ phiếu. Tớ cũng nghĩ thế, bé tìm ai đó quen biết & tin tuởng góp 1 phần nhỏ với họ. Đây là đồng tiền nhàn rỗi mà, biết đâu khi lấy chồng nó thành ... Kinh doanh như mọi ngừi nói con số ấy cũng thật hơi ít Tớ thì ko hiểu thị truờng ngoài í thế nèo nên ko có ý kiến chỉ là nếu kinh doanh mình còn phải nhiều thứ lắm, nhìu khoản phải chi ... Ấy sẵn khéo tay hay lèm cái gì nho nhỏ, độc đáo mách in GND
    Chúc mau sinh lời ... Lời thì nhớ đến làng mình
  10. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em chả bíêt gì cả. Anh khuyên GND đi buôn áo mưa vì anh tính là sắp hè rồi, bữa trước đi off ở công viên thấy áo mưa hơi bị đắt khách của ló. Buôn áo mưa là chí ní. Mà nếu không em mạnh tay đầu tư hẳn sáu bẩy quán trà đá, mỗi cái độ 2T, thu hồi vốn hơi bị nhanh của nhé.
    Cái ý tưởng về cp anh cũng khuyên là bỏ đi vì nó chẳng đáng là bao nhiêu cả. Tốt nhất cứ chuẩn bị cho ấm thân hoặc tống vào tài khoản tích lũy dần em ạ.

Chia sẻ trang này