1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu bạn có 3 điều ước...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn có 3 điều ước...

    Nếu như điều ước thành sự thật và bạn được sở hữu đến 3 điều ước. Vậy bạn sẽ ước gì?

    Mở hàng trước hén...
    SF ước gì tất cả các điều mình ước đều thành sự thật
    (Tham lam we'')
  2. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tôi mới là người mở hàng trước chứ, bác vừa bán vừa mua thế nào được
    Mong là 3 ước mơ sẽ thành được hiện thực, nếu không thì cứ từ từ theo kiểu từ trên xuống theo priority mà thành hiện thực cũng được
    1. Mong học xong được cái băng xuất sắc, kiếm việc tốt dễ dàng để bố mẹ đỡ vất vả lo cho tương lai mình này.
    2. Mong có 1 người bạn thật thân thiết, mà tình bạn sẽ keeeéo daaài mãi mãi này......
    3.về mình thế là quá đủ rồi,còn 1 cái nữa thì..........mong cho mấy lão hoá học bên Mĩ phải thua kiện để những người bạn tội nghiệm phải được bồi thường nữa
    tớ xin hết./.
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    1. Phong gọi DÌ đi !
    2. Gọi đi rồi dì cho kẹo !
    3. Gọi ngay bây giờ nào !
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đừng sáng nhé...... hãy cứ thế này đi....
  5. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ cần 1 điều ước nho nhỏ thôi. Đó là:
    Mơ ước (1) mọi ước mơ (2) không còn là mơ ước (3) nữa (có nghĩa là thành sự thật ý mà) keke
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Điều ước
    Chúa nói: Hôm nay là một ngày may mắn của con,trong một giới hạn ta sẽ thực hiện những ước mơ của con
    Anh :Thưa chúa,con ước con là người giàu nhất trên trái đát này!!
    Chúa:Được,con đã là người giàu nhất thế giới này!!
    Anh: con muốn được sống lâu trăm tuổi!!
    Chúa:Con sẽ sống lâu trăm tuổi
    Anh:Con muốn được mãi hạnh phúc bên người con yêu!!
    ....[1 phút im lặng]
    Chúa:Ta rất tiếc,điều ước của con vừa đi quá giới hạn của ta.Ta chỉ có thể thực hiện điều ước này nếu con đồng ý xoá bỏ ba điều ước trên.Giờ con vẫn là người thông minh nhất thế gian,con hãy quyết định điều gì là quan trọng đối với con
    ...{lại một phút im lặng}
    Anh: Thưa Chúa,giờ con đang là người thông minh nhất thế gian...và con đồng ý xoá bỏ ba điều ước trên để được mãi hạnh phúc bên người con yêu...!!!
    Chúa: được,ta sẽ xoá bỏ ba điều ước trên và sẽ để con và người con yêu mãi hạnh phúc!Còn một điều nữa,con hãy về nói với người con yêu về ccuợ trò chuyện này giỡ ta và con,ta tin rằng cô ấy sẽ hiểu cô ấy quan trọng như thế nào đối với con,và cô ấy sẽ yêu con như con đã yêu cô ấy,còn việc còn lại là của ta
    ------------------
    Anh:đó là sự thật cũng như việc anh yêu em là thật!Em,dù cho bây giờ anh ko là người giàu nhất nhưng anh tin rằng anh vẫn sẽ làm cho em hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này!Dù cho anh ko được sống lâu trăm tuổi để chăm sóc em,nhưng quãng thời gian còn lại của đời anh chỉ là để làm cho em hạnh phúc!Dù cho anh ko còn là người thông minh nhất thế gian,nhưng anh vẫn biết anh đã chọn lựa đúng,vì...ANH YÊU EM HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ TRÊN THẾ GIAN NÀY!!! Em có nghe anh nói ko?
    ---------------
    Nhắn nhủ tới các anh em:Dù cho đây là em sáng tác ra,dù cho đây chỉ là một câu chuyện nhắm "tán gái",nhưng hạnh phúc đôi khi là phải đánh đổi tất cả!!!!
    --------- Xin lỗi pikachungo vì đã tự tiện đổi tên chủ đề-------------
  7. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    3 điều ước nhiều quá chẳng biết dùng để ước điều gì cả, chán
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    • Nếu thế thì bạn nên ước rằng: "ước gì tôi có thể biết được tôi muốn ước điều gì". Đó là điều ứơc thứ nhất, còn hai điều còn lại, khi biết ra mình muốn gì, bạn có thể sử dụng nó.
  9. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự bây giờ ta có được 3 điều ước, có thể ngày mai ta sẽ ước một điều ước khác với những điều ta nghĩ đến từ hôm nay, nhưng mặc kệ, bây giờ ta cứ ước vậy vì nếu chần chừ, ta cũng sẽ chẳng thể chọn lựa cho mình một giải pháp tối ưu cả, vì vậy ta sẽ ước rằng:
    - Thứ nhất: Ta được trở thành đúng nghĩa trái tim ta, không bởi một điều gì khác
    - Thứ hai: Cho đến lúc kiệt sức để có thể cất nốt bước chân cuối cùng trên con đường của mình, thì đừng bao giờ ta có một phút giây nhìn lại những con đường mà ta đã đi qua, điều mà ta muốn, ta chọn lựa đã thành hiện thực và sẽ chẳng phải hối tiếc cho dù đó chỉ là ý nghĩ...
    - Và điều cuối cùng, hãy cho ta luôn được đặt mình trong vị trí sẳn sàng để có thể đón nhận điều đang đến một cách nhẹ nhàng và êm ái nhất, để khi đó, những gì còn lại trong ký ức của người khác sẽ thay vì khổ đau hay mất mác mà sẽ chỉ là niềm tự hào và hãnh diện vì ta
    Chà! Không biết có nhiều quá không nhỉ sự đòi hỏi vô thực này, nhưng cho dù là vô thực, đã là điều ước không lẽ lại không thể trở thành hiện thực hay sao?
    ----------------------------
    Vẫn biết hoài niệm sẽ luôn là những giây phút dằn vặt
    tự vấn luơng tâm
    thổn thức bằng nước mắt
    để tự xé và làm đau tâm hồn
    vậy sao không ước
    sẽ chẳng phải là niềm đau!
    ----------------------------
    ngày mai, điều ước đó sẽ thành hiện thực, nếu không phài là ngày mai, thì sẽ là một ngày mai nữa,..., lại một ngày mai nữa...
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, ta nhìn ra khung cửa nhỏ quen thuộc.......Ngoài kia là mảnh vườn nhỏ bé và hoang vắng......Gieo xúc xắc may mắn cho một ngày.....Và thì thầm một điều ước........
    Ước rằng..........
    Ta ước hạnh phúc cho bạn bè.....
    Ta ước sức khỏe cho bà ngoại.......
    Ta ước nụ cười luôn thường trực trên môi Mẹ....
    Ta ước cuộc sống bớt đi những tiếng thở dài......

Chia sẻ trang này