1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn có thời gian thì hãy đọc (cho bạn nữ).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 190384, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Trời ạ, lăn tăn buồn bực làm gì, bạn đã cảm thấy ko chấp nhận được thì thôi đi. Tớ thấy cái kiểu của bạn lúc nào cũng hậm hực với cô ấy như thế mà cứ tiếp tục thì chỉ khổ 2 người thêm thôi. Hơn nữa, chuyện cô ấy và bạn đã have *** với nhau chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cô ấy đâu, cũng chẳng hề có nghĩa là cô ấy " phải " và " cảm thấy" trên thế giới này có riêng mình bạn. Bây h các girls thoáng lắm mà , chuyện *** cũng bt như cơm bữa.
    Hơn nữa, cô ấy lại là có người theo đuổi . Tớ chưa thấy ai là con gái mà không thích có nhiều người theo đuổi mình cả. Có thể cô ấy vẫn yêu bạn, nhưng bản tính của cô ấy vẫn thích được cảm giác săn đón, cưa cẩm của người khác. Đôi khi chẳng vì cái rì cả, chỉ thích thế thôi , và điều thích đó hoàn toàn vô hại. Chứ nếu ko yêu bạn và lại có nhiều đối tượng khác xung quanh để chọn lựa như thế thì đã byebye bạn từ lâu rồi.
    Tuỳ vào suy nghĩ của bạn thôi,cảm thấy ko thoải mái thì chia tay.
  2. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thiệt nha, sao tớ thấy nhiều cô gái tuy đã có người yêu hoặc chưa hay sàng sàng với nhiều anh. Ý tớ là không rõ ràng. Không yêu thì nói ra ngay, tuy mất lòng trước nhưng được lòng sau. Đằng này cứ nữa nạc nữa mỡ. Như vậy rất là nguy hiểm, nhiều khi cho chính mình.
    Ai thì sao, chứ tớ chẳng bao giờ thích có đuôi. Thật đấy. Không phải là tớ không có ( nhiều nữa là khác). Nhưng tớ sợ cái cảm giác ai đấy thổ lộ tình cảm rồi tớ phải giải thích và trốn tránh. Có nhiều đuôi đâm ra phiền toái thêm chứ được cái gì. Ai muốn được tiếng được nhiều theo đuổi chứ tớ không ham .
    Còn chuyện của bạn gái của bạn gì ở trên thì cũng hơi quá. Mình dù sao cũng là con gái, quan hệ rộng là một chuyện, nhưng khi đã có bạn trai rồi thì mối quan hệ của mình cũng nên có chừng mực nào đó thôi, không thì dễ gây ra hiểu lầm chết. Ngay cả những người bạn đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến bản thân bạn gái đó n it can drug her boy''s face thru the mud.
    Tính tớ thẳng thắn, do đó nếu có gì không vừa lòng, tớ thích nói chuyện thẳng thắn với người í. Nếu tớ sai, thì một câu giải thích rõ ràng của người ta sẽ làm tớ hiểu vấn đề hơn, để mà khỏi ngồi bực dọc, cáu kỉnh rùi suy nghĩ.
    Những cô gái như bạn gái đó không phải đã qh rùi thì có thể trói buộc cô ta đâu. Vì bản thân cô ta chắc cũng không phải xem trọng cái chuyện qh ấy lắm. Giải quyết mọi chuyện trước khi quá muộn. Nếu cô ấy vẫn còn thích tự do quá đà như thế thì cứ cho cô ấy keep goin''''. Còn bạn, nếu chấp nhận được thì leave it out. Còn không thì tìm cho mình một cô gái go along the line well với bạn.
  3. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ê, con trai mà yêu như thế thì mệt chết đi được. Suốt ngày lo lắng thì làm sao mà học hành, sung sướng, chơi bời được. Những điều cậu kể quá ít, chưa kết luận được cô ấy là kiểu con gái nào.
    Nhưng có vẻ cậu không được tự tin lắm? Mặc dù cậu tỏ ra rất tự tin (xin lỗi nếu tớ nhận xét sai - tớ thực sự nói rất thật lòng). Còn cái đoạn này nữa:
    Đa nghi đó luôn luôn là tính của bản thân, lúc nào cũng tự hỏi là Tại sao cô ấy yêu mình ? Tại sao không phải là những người khác ?...Không bao h ai cho không ai cái gì, thời buổi này trong tình yêu luôn luôn có sự tính toán dù là rất nhỏ...
    Nếu cậu nghĩ như thế về tình yêu thì cậu tính toán gì khi yêu cô gái ấy? Cậu cũng sống với cô ấy theo kiểu "Không bao giờ ai cho không ai cái gì" sao? Cái view của cậu như thế thì dù cậu yêu người con gái nào cũng vẫn dằn vặt và nghi ngờ.
    Theo tớ thì cô gái của bạn có thể là kiểu "thích bay nhảy và rất tự tin". Những người con gái thế này theo tớ không có gì là xấu, nhưng có lẽ cần gặp loại con trai "cao tay". Ghen và lo lắng suốt ngày như cậu thì ... không phải đối thủ của cô ấy. Sorry á!
    Có điều tớ muốn bày tỏ quan điểm:
    1. Một người phụ nữ khéo léo, sắc sảo và biết nói chuyện không có gì là xấu. Mặc dù sự tự tin của cô ấy đôi khi không thích hợp. Khi yêu những người con gái như thế, ngoài việc thẳng thắn và cùng điều chỉnh, người con trai cũng nên tôn trọng cá tính và sự thông minh của người ta. Nếu không làm được thì không thể kéo dài được lâu.
    2. Chuyện trao cho nhau tất cả (***) không phải tiêu chí đánh giá tình yêu.
    3. Yêu mà không tin thì đừng yêu .
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 26/09/2004
  4. langthang_timtri

    langthang_timtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bạn đa nghi như vậy thì không được rồi vì yêu nhau mà bạn lai không tin cô ấy thi không phải là tình yêu !
    nếu như yêu nhau thi phai tin nhau chứ cứ nghi ngờ nhau thi khó lắm bạn ạ , còn việc cô ấy đi với bạn cô ấy thì có gi là sai đâu cơ chứ , nếu như mà cư có người yêu mà không được như vậy thi tôi nghĩ chắc không ai dám yêu sơm đâu
    nhưng mình cũng mong bạn hãy nói rõ những suy nghĩ của bạn với cô ấy , và bạn cũng cần nhắc khéo với cô ấy
    không nên như vậy ....... mong bạn đừng để những nghi ngờ vớ vẩn mà làm mất đi một tình yêu đẹp nhé
    CHÚC BẠN HẠNH PHÚC
    1 năm yêu nhau với bao kỉ niệm, cô ấy đã cho mình tất cả, nhưng cô ấy có một tật là thỉnh thoảng lại hay đi chơi riêng với thằng nào đó, luôn luôn có vài thằng thỉnh thoảng rủ cô ấy đi chơi,câu giải thích luôn luôn là : "Bạn bè ấy mà, nó rủ đi ăn linh tinh ..." mình tức điên, nhiều lúc chỉ muốn cho cô ấy "một phát", trong những lúc như thế mình thường bỏ đi, vài ngày sau mới gặp cô ấy lại để nói chuyện và không thể tượng tượng được là trong thời gian đấy cô ấy lại đi chơi với thằng khác...Mặc dù đã trao cho mình tất cả nhưng khi có tất cả bạn bè thì cô ấy không bao h thể hiện tình cảm với mình....Tại sao? HEEEHEH
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy rằng tính cách đó chính là một yếu điểm của cô ây, bởi khi yêu cô ấy người ta không có cảm giác an toàn tin tưởng (điều này đặc biệt quan trọng trong tình yêu). Theo tớ thì nó cũng không dễ thay đổi, chỉ có cách đợi cho cô ấy qua ''thời nông nổi ''đi thôi, thêm vài năm nữa chắc sẽ tự hết (hope so). Có thể đúng lúc bạn về nước. Good luck!
  6. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em có cảm giác bạn gái của anh hình như ko yêu anh nhiều như anh nghĩ thì phải, có thể chỉ là suy nghĩ chủ quan của em thôi, nhưng khi yêu thực sự thì ko có ng con gái nào lại muốn giấu mối quan hệ của mình với bạn bè cả. Đúng là con gái thích có đuôi (hầu hết là thế), nhưng khi yêu vào thì lại khác. Trước khi yêu, mọi mối quan hệ là bình đẳng, em có quyền đi chơi với những ng thích em, nhưng khi đã có ng yêu, ko cần anh ấy phải nói, em tự biết là ko nên đi tay bo với những ng có tình cảm với mình. Đứng trên phương diện các bác trai, em ko hiểu có ai vui vẻ đc ko khi mà bạn gái mình toàn đi chơi tay bo với các fan của cô ấy, mà mối quan hệ của 2 ng lại ko đc công khai nữa kia chứ. Bác 190384 thử nói với ng yêu bác cảm giác của bác 1 lần xem, có thể cô ấy hiểu và sẽ thay đổi.
    Em hồi đầu mới yêu cũng thỉnh thoảng vẫn xí xớn với mấy anh thích mình (nhưng em ko co đi chơi riêng 2 ng) nhưng khi ng yêu em dồn đủ cục tức lên đến đỉnh đầu nói với em 1 câu thôi "anh cũng phải biết ghen chứ" thì em tự biết phải điều chỉnh lại trong cách cư xử. Thú thật với bác (ko biết bạn gái bác có thế ko) nhưng khi chưa thấy ng yêu nói gì thì em cứ đương nhiên cho mình quyền tự do "bạn bè mừ", mà bỏ quên mất cảm giác của 1 ng quan trọng nhất_ng em yêu.
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái cũng vậy, lừng khừng không rõ ràng là không yêu hay chưa yêu. Gặp trường hợp như thế tớ rất ghét nên tốt hơn hết là đừng suy nghĩ nhiều cho thêm mệt. Vì cang nghĩ nhiều mình sẽ yêu người ta nhiều hơn và lại "tự kỷ ám thị" nữa chứ.
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì tình yêu phải dựa trên cơ sở của sự tin tưởng, nhất là với những đôi phải xa nhau như bạn. Hãy tin vào cô ấy bởi con gái vẫn luôn là như thế. Khi yêu, người ta ít khi muốn bày tỏ tình cảm trước mặt những người bạn khác. Cũng có thể là một cái gì đó còn e ngại. Hãy thông cảm cho cô bé của bạn đi. Người con gái khi đã yêu thì thường rất sâu đậm và không dễ dàng gì quên được người mình yêu để đến với người khác đâu cho dù cô ta có bao nhiêu người bạn trai khác đi chăng nữa.Có thể đó chỉ là do bạn quá yêu và quá ghen thôi, hãy quên nó đi và đừng để cho những suy nghĩ như vậy dằn vặt mình nữa.
    Tôi tin là cô bé của bạn yêu bạn thật lòng, đừng bao giờ hỏi tại sao người ta lại yêu bạn bởi vì tình yêu rất khó lý giải. Hơn nữa, người ta lại rất tin bạn , bởi nếu không tin, người ta sẽ không bao giờ cho bạn đọc mail của người ta hoặc cho bạn biết về những vệ tinh xung quanh. Đừng nghĩ là cô ấy không yêu bạn chỉ vì cô ấy không bao giờ ôm bạn khi đi cùng với bạn bè. Bởi con gái vẫn luôn phải có một chút gì đó ngại ngùng trước bạn bè chứ. Hơn nữa, bạn thử nghĩ xem, với tuổi của hai bạn, đi chơi và ôm nhau trước những người bạn đồng tuổi, liệu có phải là điều hay không? Chắc là không rồi. Điều đó không chứng tỏ được là cô ấy không cho bạn bè của cô ấy biết về bạn. Có thể họ biết rất nhiều về bạn mà họ không nói ra đấy thôi. Bạn tin không? Những người bạn của tôi, tôi biết họ đã có người yêu, nhưng những khi đi chơi với cả hội bạn, họ không bao giờ ôm nhau trước mặt tôi cả. Họ đối xử với nhau rất bình thường giống như họ chỉ là bạn bè bình thường thôi vậy, nhưng, những cô bạn thì luôn nói với tôi và cả với những vệ tinh của cô ấy rằng,cô ấy yêu người kia rất nhiều. Bạn nghĩ là tôi sẽ nói lại điều đó với người bạn trai của cô ta sao?
    Đừng đánh giá và đừng phán xét khi bạn chưa thực sự hiểu người ta, bạn có thể làm tổn thương người ta rất nhiều đấy. Hãy tin tôi đi, tôi tin rằng tình yêu của cô ấy dành cho bạn là rất thật, và chỉ cần có lòng tin, tôi tin hai bạn sẽ vượt qua được tất cả. Tình yêu và ngọn lửa, thời gian và khoảng cách là gió, gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên những ngọn lửa lớn.

Chia sẻ trang này