1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu bạn còn trẻ thì bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi giacatgt, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn còn trẻ thì bạn nghĩ gì?

    một đứa bé nói với mẹ rằng:
    - mẹ ơi hôm nay con ăn thịt được 5 con khủng long và lột da 2 con cá sấu!
    đứa bé đã nói với mẹ như thế khi còn bé! nhưng khi lớn lên đứa bé ấy đã không nói với mẹ những câu như thế nữa mà thay vào đó là những lời than thở trách móc...
    và tôi thấy rằng sự lãng mạng, điều mơ ước đang dần mất đi trong đầu cậu bé và thay vào đó là những điều rất thực dụng và thực tế!cậu bé ấy đã làm mất đi một điều làm cho mẹ vui đó là sự lãng mạng, sự mơ mộng!!! khi lớn lên thì sự lãng mạng mất đi và thật hài hước thay sự lãng mạng đôi khi còn bị chế giễu! còn bị mang ra làm trò cười! họ coi sự lãng mạng là điều gì đó viển vông! đó là một nhầm lẫn đáng tiếc! một nhầm lẫn quá lớn của giới trẻ!!!
    khi nói về con người của giới trẻ! Người ta phải lựa chọn giữa một anh chàng đi dép rách, đội mũ rách ( mũ tào phớ) nhưng trong túi anh ta có tới 3 cái thẻ của thư viện và một chàng thanh niên lịch lãm bóng bẩy đi con xe cự phách! nhưng tương lai ai sẽ là kẻ chiến thắng? tôi tin rằng anh chàng tào phớ sẽ sang paris, có thể bay vào vũ trụ mặc dù ngày hôm nay anh ta đi dép rách!như vậy hầu như 90% thuộc về chàng tào phớ! phải chăng đó là một con người nghị lực biết nhìn vào những điều mà anh ta tin chắc là anh ta sẽ tiến tới! sự lựa chọn của giới trẻ nếu chỉ thiên về thực tế thì quả là một thảm hoạ! bởi còn lãng mạng thì mới có việc để làm, còn lý tưởng để mà hướng tới,còn khát vọng để mà tìm kiếm cho đúng trong tương lai.Chỉ nhìn thực tế có nghĩa là cằn cỗi,là dấu chấm hết...

    khi nói đến cách nhìn của tuổi trẻ, một số người sẽ nói rằng phải nhìn xuống đất, nhìn bàn chân ta để ta bước những bước đi đúng nhất! chúng ta sẽ không vấp phải đá, không giẫm phải mìn mềm(của những chú chó con), và vì thế chọn cho ta những bước đi đúng đắn! những bước đi ấy sẽ đưa bước chân ta trên những con đường đẹp không có trông gai!! nhưng khi nhìn lên trời thì đó là khoảng không vô vọng! ta chẳng thể nhìn thấy một điểm dừng trong không trung! ta chợt nhận ra rằng khoảng cách vươn lên đầy khó khăn và ta chẳng thể biết đích của nó ở đâu cả!! nhưng khoảng không gian đó vô tận đó mới làm lên chiều cao của một đấng nam nhi như napoleon đã từng nói :"Nếu loài người chỉ nhìn xuống,họ sẽ chỉ tạo ra được những loại xe 4 bánh phóng sinh học các loài côn trùng,muông thú.Nhưng ho đã nhìn lên trên,đã thấy loài chim và họ đã biết bay lên,bay xa.Để đưa loài người vào vũ trụ ,để đón người ngoài TĐ trong tình hữu nghị hoặc để chiến đấu với họ nếu phải giành nhau ko gian sinh tồn". Với tôi bạn hãy nhìn lên trời và đó sẽ là một điều tuyệt vời vì có thể ta sẽ nhìn thấy một ngôi sao mang tên ta!!
    nhưng một bầu trời toàn sao như thế sẽ thật khó... phải chi chúng ta tự tạo ra một ngôi sao mang tên chính mình!!!


    quyet khong yeu theo loi cha me
    song co don quyet chi tu than
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Khi bé lúc nào cũng tin tưởng vào cổ tích , vào một tương lai có hậu . Nhưng càng lớn , các lâu đài càng đổ vỡ , niềm tin mong manh cũng ko còn ...
    Có những khi mong được là lúc bé để được nhìn cuộc sống với đôi mắt tươi sáng hơn , nhìn mọi người trìu mến hơn . Ko được , ko bao giờ được mà
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    tôi thì hồi bé hình như chả có những ước mơ kiểu đấy, bây giờ chắc cũng ko được gọi là người lãng mạn nhưng ko bao giờ phản đối lãng mạn cả
    lãng mạn ko có gì xấu hết, cũng tốt chứ
    ( nói linh tinh 1 chút: cái ví dụ về anh tào phớ tôi ko hiểu lắm, anh tào phớ là lãng mạn? hay ở anh í có cái gì lãng mạn? )

    Have you ever really loved a woman?
  4. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hehe, hồi bé thì em có nhiều ước mơ hoài bão cao siêu lắm, em đã từng ước mơ là bộ trưởng bộ Đầu Tư với bộ trưởng bộ Kinh Tế đấy.
    Nhưng càng lớn lên nhưng cái ước mơ đấy của em càng thu hẹp lại, giờ chỉ còn 2 cái là :
    1. Lấy vợ
    2. Kiếm tiền
    Vài năm nữa lấy vợ xong thì chắc chỉ còn mỗi cái ước mơ kiếm tiền

    I am just a new boy, stranger in this town.
    Who's gonna show this stranger around ?
    Ooh, I need a dirty girl.
    Will some women in this desert land
    Make me feel like a real man ?

  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tớ có ý kiến thế này. Đây không phải là lãng mạng hay mơ mộng cái qué gì xất...đây là Huyênh hoang, tự cao tự đại, bốc phét, không biết lượng sức mình...chứ Lãng mạng với Mơ mộng cái gì ba thứ này.
    Bác đặt vấn đề nó đã có vấn đề như vậy...đọc tiếp thì thấy, hìhì...chán, vì Biết rồi khổ lắm nói mãi...mà bác cũng Lãng mạng thật đấy, tớ đang nghĩ không biết làm cách nào để cho bác bớt Lãng mạng cái kiểu này đi đây...không thì nguy đấy.
    Còn báo cáo với các bác khác thế này, tớ là tớ vẫn thích truyện Cổ Tích lắm đấy ạ...tội nghiệp các bác, cứ tự cho mình là Cụ Non làm cái gì, càng tự cho mình là Cụ Non thì càng chứng tỏ mình là Baby đấy ạ...thôi chào các bác, tớ lại Lang thang đi mần c(g)ái đẹp đây...đời có mấy tí mà không mơ...

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 19/05/2002 05:02
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    túm lại là nhìnlên hay nhin xuống ?trong khi cả hai đều hợp lý và không thể ko có ?neéu cứ nhìn mãi xuống đất thì dúng là ko bao giờ khá lên ,nhưng ma ko nhìn xuoóng đất mà cứ ngước mãi lên trời thì có khi chưa kịp nhìn thấy ngôi sao mang tên ta đã ,,,,,
    mơ mộng không fải là không tốt !bởi nếu ko có những ước mơ thì làm sao con ngưòi bay cao và bay xa? nhưng mơ mộng quá rõ ràng là không tốt !hãy bắt đầu từ những điều bình thưòng và giản dị nhất ở xung quanh chúng ta!

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  7. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác gì gì có cái lựa chọn ở ngay bài đầu tiên ấy, em kể một chuyện không liên quan gì thế này, gọi là bàn nhảm với bác chút thôi
    Khi ta có hai sự lựa chọn, không bao giờ ta có cái gọi là sự lựa chọn trọn vẹn 50/50 cả vì tương lai là cái không đoán trước được Em kể đùa ra đây một chuyện nhé. Lãng mạn một cách thô thiển: bác đi vào rừng với thằng bạn thân chí cốt của bác và một thằng bạn nữa của nó. Cả ba bác bị cứ cho như là quái vật bắt đi. Nó đập chết thằng bạn thân của bác và cho điều kiện một là bác ăn thịt thằng bạn bác mà bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn, hai là nó đập chết tiếp thằng còn lại. Bác chọn cái nào??
    Quay lại chuyện anh tào phớ của bác. Lựa chọn anh nào hoàn toàn không thể chỉ dựa vào cái thẻ thư viện (mà rất có thể có trong túi anh ta là do anh ta nhặt được, hoặc anh ta đam mê truyện tranh nên làm thẻ để vào đọc cho rẻ, hoặc có thể anh ta đam mê một cô gái hay ngồi trong thư viện hoặc có thể vân vân)... Còn anh chàng đẹp một cách bóng bẩy mà bác nhắc đến lại hoàn toàn có thể như Nokia của chúng ta với dây chuyền rất to trên cổ và con Future (hình như thế) hoặc như Don Juan đẹp trai làm rung động bao con tim và em chắc chắn là hai anh đều có tương lai sáng lạn (em hi vong thế hí hí) hoặc như bác mà em biết (nick Gaup trong IOC) trông cực... nhưng hiện đang làm ở Quỹ tiền tệ quốc tế và là một người cực nổi tiếng về tài viết lách, bản lĩnh, cũng như sự hiểu biết trong giới sinh viên ở US. Vì vậy chuyện đi dép rách chả nói lên cái gì trong cái vụ lựa chọn này. Hơn thế nữa, ở HN bây giờ rùm beng vụ tiến sĩ mà áp dụng những cái học được để pha chế acid rồi làm hại người hàng xóm ==> đạo đức cũng to phết bác ạ (tất nhiên chỉ là ngoài lề thôi)
    Bác nói về sự lãng mạn trong ước mơ, nhưng bác nên để ý đến một cái "hiện thực" khá lãng mạn là ước mơ và lãng mạn đến đâu cũng phải dựa vào thực tế. Hình như là bác Ác si mét đã từng nói cái gì tương tự như cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng hay bẩy cả trái đất lên gì gì đó, nhưng điều đó không thể thực hiện được vì điểm đó sẽ phải ở ngoài trái đất, đòn bẩy có lẽ cũng phải dài đến vài năm ánh sáng và vô số những cái tương tự như thế để có thể nói rằng cái lãng mạn trên lí thuyết của bác ác si mét là không thể làm được.
    Đấy, túm lại là lựa chọn thì chẳng trọn vẹn được và ước mơ hay mơ ước gì thì cũng phải dựa vào thực tế. Em là đứa sống thực tế vật, nhưng em vẫn đặt trọn tình yêu trên mạng của em vào Kím yêu vì em biết chắc là khả năng gặp nhau là sẽ xảy ra và khả năng iu nhau cũng có thể có... Kím nhỉ...
    Swit
    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  8. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác ý không phải là bác gì gì mà có Nick đàng hoàng là giacatgt. Tớ coi đây là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng người khác...là tớ nghĩ thế nhé. Không hiểu tên bác ý khó viết hay bạn không có cả thời gian để xem người mà bác muốn nói chuyện họ là ai... một việc quá đơn giản.
    Tương lai hoàn toàn dự đoán trước được với một xác xuất nhất định(đảm bảo trên 50%).Mọi việc hôm nay chúng ta làm không phải vì một tương lai tươi sáng hơn hay sao, chính ta chả nhẽ lại không tự nhìn thấy được mình có thể có được cái gì trong tương lai hay sao. Thiết nhĩ, cho dù có những người không có khả năng tự xác định, định đoạt tương lai của mình nhưng nhất định đó không phải là số đông. Hi vọng bạn không thuộc nhóm này, tức là bạn thuộc nhóm số đông.
    Bạn đã kể đùa như vậy thì tớ cũng chọn bừa thế này, hìhì :
    Lựa chọn thứ nhất : ăn thịt thằng bạn để được sống, với lí do, đã là bạn thân thì hi sinh thân mình để cứu 2 người còn lại là một việc đáng làm. Hi vọng thằng bạn xấu số kia hiểu và có thể ngậm cười, dù cơ thể có không được lành lặn cho lắm....ôi giời, người ta chết vì tai nạn GT thì cơ thể cũng có lành lặn đâu.
    Lựa chọn thứ hai : không ăn...đứng nhìn thằng bạn còn lại ra đi...và hi vọng sau đó con Quái vật có thể đặt ra những điều kiện đơn giản hơn...có thể đáp ứng được, thế thì vừa giữ được tiếng vừa được sống, tội gì mà ăn.
    Lựa chọn thứ ba : không ăn...cũng không cam tâm đứng nhìn con quái vật giết nốt thằng bạn còn lại, nếu có thể chiến đấu...sẽ chiến đấu, kể cả nếu phải chiến đấu đến chết; nếu thấy không thể, cắn lưỡi tự tử để đi theo bạn cho trọn nghĩa vẹn tình.
    Sơ sơ là 3 lựa chọn như vậy. Đừng đánh giá sự lựa chọn nào là đúng, là vẹn toàn, là thoả mãn tỉ lệ 50/50...Nó có vẹn toàn không, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất, và khi anh ta lựa chọn, loại trừ trường hợp nhắm mắt chọn bừa, thì đối với anh ta, nó là trọn vẹn vậy. Anh ta thấy thoả mãn, thấy rằng mình chọn như thế là đúng, thì nó là đúng, với anh ta, mặc dù nó có thể không đúng đối với tớ, với bạn. Nếu tớ phải chọn, tớ sẽ chọn cái thứ 3.

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 19/05/2002 10:33
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, năm tớ bé, tớ mong sao đến được tuổi 22 để có thể thành người nhớn, tuổi lấy vợ mà. Bây giờ qua tuổi 22 lâu rồi tớ lại mong trở lại tuổi 22 vì mình sẽ được trẻ hơn và có nhiều thời gian hơn.

    XIN ĐỪNG YÊU TÔI, TRÁI TIM TÔI LÀ ĐÁ
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì..tui viết bài này với một mục đích! chúng ta có thể quyết định tương lai của chúng ta mà! sao lại có thể nói là tương lai là cái không biết! các bác thật hồ đồ và thật coi thường chính bản thân mình! các bác có thể quyết định tương lai của mình bằng chính cái mình hiện có! sự lưa chọn 50% cũng không hợp lí lắm vì cái đó quá ít với cái chúng ta có thể quyết định được!
    mơ mộng ở đây không phải là những mơ mộng viển vông, không phải là mơ mộng những điều mà không đạt đưọc! mà quan trọng đây là mục đích và kế hoạch để thực hiện mục đích đó! anh chàng tào phớ _ chỉ là tuyệt đối hoá hình ảnh của một con người tri thức luôn ham hiểu biết và học hỏi thôi mà! ( bạn SweetCranberries còn tưởng tượng anh ấy vào thư viện đọc truyện tranh! trí tưởng tượng của bạn phong phú thật!) còn bạn soul_of_stone thì không biết là nhìn lên trời hay xuống đất! cái đó tuỳ bạn! nếu bạn biết an phận và chấp nhận cuộc sống không có sự phấn đấu và có sự động lão( tức là cu li ấy!) thì bạn hãy chọn cách nhìn xuống đường! còn bạn sẵn sàng đương đầu với cuộc sống thì bạn hãy biết cách nhìn lên để mà vươn lên!
    với tôi cuộc sống luôn đương đầu với thử thách sẵn sàng chiến đấu - ấy mới là một cuộc sống thú vị! còn một cuộc sống chỉ biết an phận chấp nhận sự nhàn nhã thì....thật chán chết! sự lãng mạng ở đây đó là niềm tin và sự lạc quan rằng mình sẽ là người chiến thắng! một đứa trẻ lạc quan thì nó sẽ thấy cuộc sống luôn đẹp mà! một cuộc sống đầy màu hồng!
    tôi rất thích câu nói này:" sống là bơi ngược dòng nước dữ, nếu không phải vậy không phải là cuộc sống!" nhưng cuộc sống rất thú vị! hãy sống và cảm nhận sự thú vị của nó!( nhưng mà thiếu tiền thì khó thú vị quá nè!!!!)
    quyet khong yeu theo loi cha me
    song co don quyet chi tu than

Chia sẻ trang này