1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn đã có gia đình và đang có ý định ngoại tình ... hãy nhẫn vào đây

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Y học bó tay
  2. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Pilz ơi chuyện của Pilz có thể là touchy, nhưng tôi thấy nhàm lắm. Tôi ghét mấy cái chuyện giảng giải đạo lý ấy lắm, nhw kiểu viết đặt hàng cho mấy cái báo lá cải. Mấy cái đạo lý ấy tưởng ai cũng tự hiểu lấy. Còn ai khôngthích hiểu và làm theo thì thây kệ người ta chứ. Nếu mà ai cũng đạo đức hết cả thì là thế giới không tưởng à?
    Ngoại tình là fact, không thể loại trừ được, nó thêm flavor cho cuộc sống tẻ nhạt. Hoangdungpc ơi ngoại tình đê.
    ERRARE HUMANUM EST
  3. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Có những người sinh ra đã biết, có những người phải vấp ngã rồi mới biết, và cũng có những người học rồi mới biết. Phải chăng ai cũng hiểu đạo lý thì mấy cái topic về ngoại tình kia sẽ không thể xuất hiện nhiều đến như thế. Biết rằng nó là gia vị của cuộc sống nhưng nó hay ho vì là chuyện xẩy ra với người khác, nếu nó mà chẳng may xẩy ra với mình thì liệu nó còn là gia vị nữa không hay nó trở thành quả đắng.
    Có thể chúng ta không nhận ra rằng con người thích bạo lực một cách bản năng. Ở người này có thể thể hiện bằng hành động bạo lực, chém giết ... còn ở số khác thì chỉ là trong ý thức. Theo thống kê thì, buổi sáng khi đọc báo các mục được đọc đầu tiên bao giờ cũng là những mục về chiến tranh, khủng bố, vụ tai tiếng của một nhân vật nổi tiếng ... rồi mới đến các tin khoa học, kinh tế, môi trường ... Vậy có hay không trong chúng ta con người đa nhân cách ?
    OMNIS HOMO MENDAX
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì các topic dạng này nhan nhản ở các báo lá cải trong xã hội chúng ta, quan tâm làm gì cho mệt, hơn nữa "ở trong chăn mới biết chăn có rận"...
    Lãng mạn ư? Sâu sắc ư? Tình yêu ư? ... Có trăm ngàn cách đê rnguỵ biện cho một mối tình không trong sáng, và nếu bạn như vậy thì bạn là người không tốt rồi.
    Tôi thì ngược lại, từ khi tôi có gia đình, nhất là khi nhìn vào mắt con gái tôi, không thể nào tôi lại có thể làm sai, có lỗi với gia đình được.
    Quan niệm này không đồng nghĩa với phong cách sống và sinh hoạt của tôi, tôi chỉ muốn giới hạn trong "ngoại tình" thôi.
    Đề nghị mod khoá chủ đề này lại, mở một chủ đề lấy tên là "Không có gì để mất" dành cho những con người như vậy với cuộc sống thực của họ. (;-)
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  5. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Rõ là khôi hài về các lý luận hão, theo tôi thấy và biết thì trong 100 người đàn ông xung quanh tôi, chỉ trừ 1 vài ông bị thiểu năng về cái gì đó thì mới không đi hát KARAOKE ôm mà thôi còn ai có cơ hội , có điều kiện đều muốn nếm 1 lần.
    Thế mà không là ngoại tình àh.
    Còn về chị em thì tôi không biết, nhưng họ còn giàu tình cảm hơn cánh đàn ông ấy chứ.
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng nhìn được vấn đề như bạn, không phải ai cũng nhìn vào mắt con của mình như bạn......
    Xã hội này nó đa dạng cực, .... mà không có gì là tuyệt đối, ngay cả lòng chung thuỷ cũng thế thôi. Bạn có bao giờ chắc là chưa 1 lần bạn có lỗi với vợ ngay cả trong tư tưởng????
    Tôi không ủng hộ khoá topic này, vì còn nhiều ý kiến xung quanh vấn đề NGOẠI TÌNH.
    big gun
  7. mohc

    mohc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  8. mohc

    mohc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Muon chua benh ngoai tinh chac chi con cach luyen "tich ta kiem pho" thi moi khoi :)
  9. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    " Đã có gia đình và có ý định ngoại tình...???"
    Làm gì có cái gọi là "ý định ngoại tình". Từ đông sang Tây, từ cổ chí kim, ai mà chả lên án ngoại tình, ai mà chả nghĩ rằng "tốt nhất là không nên vướng vào nó". Chỉ khi nào rơi vào đó thì người ta mới chợt nhận ra...
    Khi "có ý định ngoại tình" trong đầu tức là đã ngoại tình rồi đấy!
    Lạy chúa ban phước cho tình yêu của con.
    SmallLight
  10. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chính nhân quân tử thì chẳng cần luyện làm gì, có đạo khắc tự biết, chỉ có "nguỵ quân tử thì mới cần thôi. hic
    OMNIS HOMO MENDAX

Chia sẻ trang này