1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn đã có gia đình và đang có ý định ngoại tình ... hãy nhẫn vào đây

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Mua "An ninh Thế giới" số mới ra cuối tháng mà đọc, có nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn,... nói và bình luận về ngoại tình hay lắm.
    Ý kiến của tôi là đồng tình với những nhận xét và quan điểm của Hồ Ngọc Đại.
    Mọi người tìm đọc nhé. Và đề nghị mod khoá chủ đề lại.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một quan điểm một ý kiến về vấn đề này, chẳng ai nghe ai cả. Đây chỉ là một topic để cho mọi người kể về kinh nghiệm bản thân (nếu có) còn nếu không thì nói về những gì mình biết. Tại sao lại phải khá chủ đề này lại ? Anh nghĩ là admin thì muốn làm gì thì làm à ?
  3. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một quan điểm một ý kiến về vấn đề này, chẳng ai nghe ai cả. Đây chỉ là một topic để cho mọi người kể về kinh nghiệm bản thân (nếu có) còn nếu không thì nói về những gì mình biết. Tại sao lại phải khá chủ đề này lại ? Anh nghĩ là admin thì muốn làm gì thì làm à ?
    OMNIS HOMO MENDAX
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Từ những kinh nghiệm bản thân và của những người xung quanh, tôi nghĩ rằng, lúc ta ngoại tình, ta không nghĩ đến hậu quả, chỉ làm vì bản năng, lòng thôi thúc tìm kiếm những điều mới lạ và pha chút lãng mạn, nhưng...( đời luôn có những chữ nhưng) khi mọi chuyện đã qua, trở lại với chính mình và người mình đã phản bội thì mất mát quá lớn, đó là đánh mất lòng tin, đánh mất chính trong lòng ta một cảm giác an toàn....
    Ngoại tình cũng có nhiều kiểu, nhưng nếu ngoại tình mà dẫn đến đổ vỡ gia đình thì đó lại là chuyện khác, hoá ra đúng là quá khứ mình không yêu vợ hoặc chồng của miình thật nên đến khi gặp Nàng hoặc chàng đó ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đến với nhau...
    Điều đáng nói ở đây là những ngoại tình rồi lại về lại với gia đình khi đó cảm giác sẽ trống vắng vô cùng vì mình đã làm một điều vô nghĩa...
    Tôi ủng hộ những người sống trong gia đình không có tình yêu đi ngoại tình...Họ có quyền được làm lại cuộc đời và yêu thật sự, đừng gắn lên họ những trách nhiệm đạo đức và rằng buộc để ép buộc sống với người không yêu...nhưng xin nhớ hãy dũng cảm đối diện sự thật, chẳng ai thích bị lừa dối.....
    Nói nhiều cũng vô ích, hay là thử tý đi nhỉ....(j/k)
    Túm lại , ngoại tình cũng phải có lý do chính đáng đấy ( mà ngoại tình rồi lúc bị phát hiện ra thì hàng trăm lý do chính đáng được đưa ra....ví dụ " tại hôm đấy anh không ôm em ")
    Hakunamatata
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đọc bài báo đó, và thấy ông HỒ Ngọc Đại kia có trích dẫn câu của ANGEN nhưng trên thực tế thì cũng chẳng biết ông ta có làm nổi những điều mình nói không nữa?.... Nói thì ai chẳng nói được, chắc vì ông ta chưa gặp phải trường hợp đấy trong thực tế thôi, đến lúc đó... ai mà kiềm chế được. Con người chẳng ai là không ích kỷ... tôi không tin GS. Hồ Ngọc Đại làm được những gì ông ấy nói!
    big gun
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [green]Em cũng đọc bài báo này rồi, nhất trí với quan điểm của anh Vitdoi...Em đế...ch tin cái lão già ấy nói và làm đều đồng nhất...Hót thì ai mà chẳng hót hay, nói hưu nói vượn, nhất là mấy ông ấy nữa, chứ thực tế thì khác hơn nhiều....[/green[


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  7. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ấy em ơi, Chú Đại chưa lên hàng "lão" đâu, em mà gọi thế khổ thân chú ấy ra, hic hic
    OMNIS HOMO MENDAX
  8. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tôi yêu cái người các bạn đang nói...
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đề nghị ketban99 kể chuyện tình iêu đấy đi, ối kẻ tò mò nhẩy
    Hakunamatata
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa!!! topic của mình đang nói về ngoại tình cơ mà, còn để bàn về mấy cái lão giáo sư đó thì phải lập 1 topic mới cho hoành tráng chứ!
    --------
    Á à.... vậy là kêtban99 có phải đã từng ngoại tình trong tư tưởng khi thốt lên những lời trên không?
    ------
    Mà các bạn nghĩ sao về phản ứng của các phu nhân của các GS, Nghệ sĩ đã trả lời trên cái bài báo đó nhỉ?????? hì hì... ước gì mình biết được
    big gun

Chia sẻ trang này