1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn đang cần tiền mà gặp trường hợp này sẽ làm gì...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BluesEye, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nỗi khổ của người mất ví hơn ai hết nên sẽ trả lại.
    Nếu bạn của cậu cần tiền quá thì làm thế này
    Gửi trả ví qua đường bưu điện theo địa chỉ trong giấy tờ.
    Lấy hết tiền và nhớ kèm cho người ta 1 câu: Kẹt, mượn tạm x tháng có sẽ trả lại
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì kiếm cách trả lại ngay. Tất nhiên nếu người ta hậu tạ thì còn căn cứ vào hai điều nữa: một là gia cảnh người ta thế nào, hai là thực lòng họ muốn hậu tạ hay chỉ là chút đến đáp xã giao - với tôi đó gọi là giao tế giảo hoạt xã hội - quyết định nhận hay không phần hậu tạ đó. À, mà nếu mình lại đang kẹt tiền, trong quá trình tìm cách hoàn tiền cho cố chủ mà cần tốn chi phí thì mình đành phải là..dùng thôi, rồi bảo cho người ta biết. Vậy đó!!! Mấy người mà lấy tôi nghĩ không biết nếu họ thấy cái vụ cướp tiền tỷ đó thì làm gì nhỉ, chắc đi theo xin chia chác để khỏi tiết lộ tin tức hẳn???
  3. BluesEye

    BluesEye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì nếu túng tiền quá lấy tạm thì không có tội phải không?
    Còn nếu mình trả lại nhưng cảm thấy người ta phải hậu tạ mình vì cái công sức mình bỏ ra thì sao(Nếu không hậu tạ không trả lại ví )?

    Giả sử đặt thêm trường hợp là mình sẽ lấy hết tiền, rồi sau đó tìm cách trả lại giấy tờ nhưng nói là ví mình nhặt được ngoài đường đã không còn tiền, rồi đòi thêm 1 khoản hậu tạ thì sao.
  4. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi yêu anh vì anh là người thật thà. Mẹ đi khám bệnh để quên ĐT ở BV, anh nhặt được trả lại.... thế là chuyện TY của tôi bắt đầu từ cử chỉ cao đẹp của anh.
    Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhưng tôi sẽ học theo đức tính tốt đẹp của anh. Vì khi anh nhặt được ĐT của Mẹ thì Anh cũng chưa hề có điện thoại, không hề biết mẹ là ai,.....Anh hoàn toàn có thể dùng nó....Anh nói, thanh thản là vốn qúy nhất của con người.
  5. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà nhặt được cái Cityphone hay cái Sfone (hi` .. ở BV hay dùng cái này cho nó rẻ) ... thì cũng nhanh nhanh trả cho nhanh ... dùng thế quái nào được
    Giá mà bây giờ cũng có em nèo chưa chồng rơi điện thoại để mình nhặt được thì tuyệt
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    sao những lúc e cần tiền chả thấy gặp TH này gì cả
    chả mấy khi e gặp những TH như thế này nhưng nhớ có một lần đang đi trên đường thấy cái xe đi phía trước có hai mẹ con đang lai nhau , đứa bé cầm một cái túi trên tay rồi làm rơi( lúc nhặt lên mới biết bên trong có xèng ) , đúng lúc mình đi đến thế là ....hê hê ...nhặt tiền rồi cong M đạp đuổi theo hai người đó để trả lại ( lúc làm xong thấy hơi hối hận ...hé hé ) ...nhưng đểu nhất là cái cách bà mẹ ấy nhìn mình ..khó tả ...cứ như nghĩ mình giả vờ . cứ ngây ra nhìn mình rồi quay lại nhìn đứa bé con , buồn cười chết đi được ..đưa xong thì quay đi thẳng chả ngoái lại ( nhìn lại là lại tiếc ) ...tự nhiên thấy vui vui
    từ lần đó chả có cơ hội làm người gian tà một lần nữa
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, trả lại ng ta đi. Biết đâu ng ta cần hơn mình. Mah cái gì không fải của mình thì không lấy.
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là của mình và cái gì không phải? Cái gì trong tay mình thì là của mình, rơi thì ráng chịu đi. Tôi mất ví mấy lần nhưng có thằng đk nào trả lại cái gì đâu?
    Bây giờ tôi cũng có thể to mồm " Nhặt được của rơi trả người đánh mất ", nhưng một hôm nào đó nhặt được thật thì chưa biết thế nào đâu. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ - đừng cố gán cho nó một màu mà mình nghĩ là đẹp.
    Cố ý xoáy tiền của người ta thì tôi không làm, nhưng cái lí tưởng " vì nhân dân quên mình", quên cái bụng đói để làm việc nghĩa kiểu đó thì cũng khó theo lắm. Các cụ hay nói : "ngu trung", ngu đi với trung, trung đi với ngu; vậy "nghĩa" thế này đi với cái gì nhỉ?
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    F sẽ trả. Lý do: không phải của mình thì một đồng cũng không tơ hào, ba mẹ dạy rồi .
    Nếu cần giải thích cho qua chuyện thì F sẽ cười cười, nói là muốn để đức cho con .
    Thực tế, F coi trọng nhất tính trung thực, và trung thành, cho nên tốt nhất là phải làm gương để còn yên tâm "nuôi con khoẻ dạy con ngoan" .
    Ba mẹ F còn dạy (cho dựa hơi chút mà ): của cho không bằng cách cho. Nghĩa là, có người mang của đến cho còn phải xem ai cho, cho vì lý do gì, cho như thế nào, rồi mới quyết định nhận hay không (chảnh ). Cho nên, có người mang đến tận cửa cho nhiều khi còn không thèm lấy, huống gì của phi nghĩa, ăn mắc công nghẹn họng, không là không
    Trả như thế nào: gọi kêu người ta đến lấy chứ sao, ở không đâu mà xách chạy lòng vòng.
    Hậu tạ: nếu người ta tự nguyện thì lấy chứ, đặc biệt nếu đang kẹt tiền
    Hơi ngu phải không? Nhưng... chấp nhận tiếng ngu
  10. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Tung đồng xu . . . cách đỡ tốn thời gian + đểu nhất trong các cách giải quyết . . . . dù ra quyết định thế nào thì mình vẫn là 1 thằng đểu tất nhiên là chỉ ta biết riêng ta thôi

    Hình như các bác toàn thích tranh cãi các vấn đề nhạy cảm thì phải . . . . . các bác nói ở đây là một chuyện . . . . . ra ngoài đường gặp lại là một chuyện chứ . . . . . . chẳng thế mà có câu " bản chất tốt nhưng bị dòng đời xô đẩy " :))

Chia sẻ trang này