1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn đang cần tiền mà gặp trường hợp này sẽ làm gì...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BluesEye, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Toàn người cực tốt cả ... nhất là các chị em ... toàn là ko ham của lạ
    Nhưng thực tế cho thấy ... những vụ tham tiền, của ko phải của mình phần lớn là các chị em ... dường như về mặt này họ có trội hơn anh em ta
  2. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    bác này vơ đũa cả nắm thế? con trai hay con gái thì ai trả có ng nay ng khác, thông thường các con gái đc mẹ dạy cẩn thận, lại có tính thương ng hơn con trai cơ mà. Chắc bác quen fải toàn hàng tôm hàng thịt nhưng cũng đừng lên đây nhận xét linh tinh thế.
    Mình còn nhớ hồi cấp 2, mình và con bạn đi ra đường nhặt đc 1 cộp tiền, ko biết bao nhiêu nhưng chắc khá nhiều, 2 đứa te tái chạy vào nộp bảo vệ.Ai nghe chuyện cũng bảo sao dại thế, nhưng mình và nó vẫn thấy vui, thế là đc rồi.
    Đôi khi niềm vui vì làm đc 1 việc có ích thì ko 1 khoản tiền nào có thể mua đc đâu.
  3. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào hoàn cảnh thực tế, hoàn cảnh cần tiền của mình lúc đó. tôi đồng ý với quan điểm của VTS ngoài ra cần xét theo hoàn cảnh ;
    - Xét theo thực tế, nếu thấy là cần tiền dã man để cho mục đích như : bản thân, mẹ , bố , anh chị em, vợ chồng con cái, ốm nặng mà số tiền lại có thể chạy chữa được để giữ tính mạng thì coi như mượn tạm xài lúc nào có trả lại mà chẳng trả thì cũng chẳng ai biết đấy là đâu
    - Nếu cần tiền để đóng tiền học mà gia đình nghèo khó, không quay quắt ở đâu đưọc, thì vì sự nghiệp chúng ta , cũng mượn đỡ vì ta có ăn cắp đâu mà sợ.
    - Nếu cần tiền để tối đi Sn, đám cưới , hay sỹ diện với bạn bè, trai gái, hút xách thì tốt nhất là đập đầu vào tường cho nó rảnh chứ sao lại lấy tiền của người khác.
    và còn...
    nhưng túm lại nếu là tôi thì tôi chẳng nói thánh nói tướng được, nói chung là :
    Lương thiện đột xuất mà gian thì bất thình lình.
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    người ta thường nói, gieo nhân nào gặt quả ấy.
    Đành rằn cuộc sống này còn nhiều điều bất bình, còn nhiều điều bất công, nhưng đừng thế mà đánh mất cái phần người tốt đẹp còn lại của mình.
    "nghĩa" thì đi với "đạo"
    "đạo nghĩa" trong cuộc đời này mới đáng quý lắm thay. đừng vì mất vài lần mà trở nên hằn học với đời như vậy.
    Thân!
  5. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chén chứ còn chần chừ j nữa : "Nhân đạo là tự sát "
  6. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khua khua... nghe đến đạo nghĩa mà rợn cả người
    Điều căn bản là cái bản chất của mình thui ...
    Có những người mồm thì gia giảng giáo lý ... và có thể họ cũng thấy thế là đúng... nhưng khi gặp việc thì ... chẹp ... nhìn trước ngó sau ... à ... dek thằng nào bit ... ngu gì nhỉ
    Càng giáo điều nhìu ... mà ko nhìn thực tại ... càng đần người ra
    Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
    Tri nhân tri diện bất tri tâm

  7. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không phải của mình thì sẽ không phải là của mình. Nhưng quả thật mấy ai lấy thước mà đo được lòng người. Mỗi người mỗi tính.
  8. ducbum

    ducbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ôh hô hay đấy nhỉ tôi chia ra 2 trường hợp nhé
    nhặt được :
    + Ban vẫn nhìn thấy người đánh rơi : chắc chắn tôi sẽ trả lúc đấy tôi sẽ hanh phúc lắm lắm hii hi hihi hih tôi chắc ai làm vậy cũng thấy hanh phúc
    + Nếu ko thấy được người đánh rơi : tất nhiên sẽ cầm và đem về nhà (chứ đừng đem đến cảnh sát vì tụi nó giờ chẳng tin được đâu hơn nữa bon cảnh sat tuyên duơng và khen thưởng cũng ko nhiều như người bị mất đâu) 1 thời gian sau nếu thấy ân hân và có lỗi thì đem giả thôi
    Nói chung chăc là ông trời cho thưởng cho bạn cái gì đấy chứ chẳng bỗng dưng tiền nó rơi trước mặt bạn đâu nên cũng xả láng 1 tí thôi
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đúng thật, bây giờ nghe đến đạo nghĩa tôi cũng thấy rợn ngưòi, ai nhắc đến đạo nghĩa, đên chủ nghĩa Bôn _sê_ víc, chém tay vào không khí ra0 giảng đạo đức, nhưng thực sự tham nhũng như điên, "ăn" thì còn bẩn hơn cẩu.
    nói thật tôi vẫn thường phải bịt mũi..
    nhưng với trường hợp trên lại khác( bạn cứ đặt vào trường hợp của mình, bạn bị mất tất ca giấy tờ và toàn bộ số tiền cảu mình chi tiêu ( cho là trong vòng một tháng đi) bạn đã thấy mặt đần thối ra rồi..chứ nói gì đến một số tiền lớn.
    tiền thì ai chả quý chả yêu.
    nhưng là tôi, tôi sẽ trực tiếp trả lại cho ngưòi bị mất nếu trong ví có giấy tờ...nếu ko có giấy tờ..lúc đó tôi sẽ tiêu
    còn giao cho Công an á, ...hehe..còn lâu...

Chia sẻ trang này