1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn đang ở bước đường cùng ......

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi reflection82, 12/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đang ở bước đường cùng ......

    Nếu bạn đang có thai và bạn yêu nó vô cùng , bạn muốn giữ lại nó , nhưng hoàn cảnh ko cho phép , danh dự gia đình ko cho phép bạn làm thế ....

    Nếu bạn quyết định giữ lại em bé , nhưng bạn ko biết đi đâu , về đâu với cái bụng ngày một to dần ...ko thể giấu đc mãi trước ánh mắt cảm thông thì ít coi thường thì nhiều của những người xung quanh ....Trong khi bạn ko có khả năng sống độc lập , ko tự nuôi nổi bạn chứ đừng nói đến việc chăm sóc thêm một em bé .....

    Nếu tình yêu của bạn với bé là vô bờ , bạn quyết định cho bé một cơ hội được nhìn thấy ánh nắng ban mai của mọi ngày mới , tặng cho bé một cơ hội được làm người , đc trở thành một phần của thế giới này .....Thì bạn thân mến ơi ! Bạn hãy đến với chúng tôi đi , những người luôn mở rộng vòng tay yêu thương đón bạn , đón nhận em bé của bạn .

    Đ/c của chúng tôi là :
    1. Trung tâm mục vụ dòng chúa cứu thế
    38 Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - HCM .
    SDT: 08. 9316322 (máy lẻ 255)
    08.9319835

    2.DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ
    Sr. Marie Francoise Hà Thị Thanh Tịnh
    Điạ chỉ: 428 Huỳnh Văn Bành, Phường 14, Q. Phú Nhuận, HCM Phone: 848.845.4387
  2. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một em bé chưa chào đời
    Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.
    Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!
    Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.
    Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!
    Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!
    Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.
    Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!
    Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?
    Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!
    Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?
    Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!
    Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!
    Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...

  3. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Mình thú thực là khả năng thuyết phục của mình rất kém , văn chương lại ko giỏi , thậm chí cho đến bây h mình vẫn hay viết sai chính tả ...Mình cũng ko có một trái tim bao la , ko có môt tấm lòng để đc gọi là nhân hậu .Nhưng bạn hãy yên tâm , chắc chắn trong trái tim nhỏ bé của mình vần còn một chỗ để quan tâm và giúp đỡ bạn cũng như em bé của bạn nữa , đừng ngần ngại khi đến với mình nhé .
    Nếu bạn tự tin trở lại cuộc sống bình thường sau khi sinh em bé thì ko có gì để bàn cả nhưng trong trường hợp bạn ko có một công việc , ko có chuyên môn đặc biệt nào đó thì bạn sẽ đc các Sơ dạy nghề , và sau khi sinh em bé một thời gian bạn sẽ đc bố trí việc làm ...
    Bạn sẽ ko phải mất bất cứ một khoản chi phí nào khi sinh va khi nuôi em nhỏ đâu , bạn sẽ đc các Sơ giúp đỡ cho đến khi bạn thật sự đứng vững trên đôi chân của mình
    Công việc này các Sơ đã làm trong 10 năm qua , đã cứu đc 600 em bé ( con số thật khiêm tốn so với số nạo phá thai ...) nên bạn có thể coi đây là một nơi "ẩn náu " an toàn tạm thời trong một thời gian hi`hi` thực tình thì mình ko biết viết như thế nào để mang lại cho bạn cảm giác yên tâm và an toàn cho bạn ....
    Địa chỉ hòm thư của mình là reflection1982@yahoo.com.
    Bạn hãy viết mail cho mình nếu cần giúp đỡ nhé . Mình cũng hay online nhưng khá muộn , khoảng 22h đến 23h30. Tên của mình là Trang .
    Được reflection82 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 12/04/2007
  4. geminivn8x

    geminivn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm hư cấu mà cảm động ghê....nhưng theo khoa học thì tim thai trẻ bắt đầu đập từ tuần thứ sáu của thai kỳ, tức là fải hơn một tháng sau khi trứng được thụ thai cơ..
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    em sang mục rao vặt đi... vào đây thành spam đấy...
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bác này chỉ đc cái giỏi thế thoai
    Đúng roài, nen sang rao vặt đê. MOD ở đây kinh dị lắm. Hơi tý del ngay
  7. chuoichabot

    chuoichabot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác chưa hiểu kỹ càng về hoạt động của những con người luôn muốn cứu sống mọi sinh linh thì đừng vô tình đùa cợt thiện ý của họ. Đây là việc có thật 100%, những bà seour sẵn sàng cứu giúp, động viên những chị em gái lỡ bước để họ an tâm, tự tin giúp những đứa bé được chào đời.
    Công việc mà reflection đang làm, mình nghĩ rất thiết thực và đáng trân trọng. Rất vui vì nhà dòng cũng đã tiếp cận đến với Forum này.
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Nhầm chỗ rùi,dừng lại thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này