1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn đang tìm một tổ ấm - mời bạn đến thăm nhà chúng tôi

Chủ đề trong 'Thông tin thị trường - Mua bán rao vặt (Sài Gòn)' bởi chautn, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Là kỹ sư xây dựng, tôi luôn mong ước tạo cho ngôi nhà của mình một không gian chan hòa nắng gió, với cây xanh rì rào, nước chảy róc rách qua kẽ đá, chim hót líu lo…

    Và giờ đây, tôi đã có một không gian của riêng mình, có thể mắc võng giữa hai cây xoài đang trổ hoa trước sân, ngắm giàn phong lan xanh mướt, đưa mắt dõi theo đứa con đầu lòng đang chơi đùa trong sân hay dưới mái hiên trước nhà.

    Tôi cũng có thể ra khu vườn sau, thả mình bên chiếc ghế ngoài trời với một chai bia lạnh sau một ngày làm việc, để ngắm nhìn đàn cá cảnh bơi lội trong hồ cá, để thỉnh thoảng thấy mấy con cá tai tượng lại nhô lên mặt nước, để nghe nước róc rách chảy qua bức tường đá rêu xanh xuống hồ, và để ngắm mặt hồ soi bóng giàn phong lan đang tới kỳ nở hoa. Thỉnh thoảng bầy chim sẻ làm tổ bên chái nhà lại rộ lên những tiếng cãi nhau nghe như hót…

    Từ bàn làm việc trong phòng ngủ chính phía sau nhà, tôi có thể thấy khóm trúc đùi ếch xanh mướt luôn rì rào trong gió sông Sài gòn thổi vào, để thấy phía dưới là một khoảng vườn nhỏ, nơi mẹ tôi có một bộ sưu tập các loại cây gia vị như rau húng, tía tô, lá lốt, xương xông, gừng, giềng, ngò… luôn thoang thoảng hương và sẵn sàng khi cần dùng đến.

    Tôi còn quên nhắc đến một khóm trúc sum suê xanh mướt nữa bên ngoài cửa sổ phòng khách trước hiên nhà, thi thoảng có lá chui qua cửa sổ, cũng luôn rì rào đêm ngày đón gió sông lên.

    Ánh nắng mặt trời hàng ngày chiếu qua khe cửa đến hai phòng ngủ, hai toilet, phòng khách, phòng bếp và phòng ăn, diệt trừ đi những mầm nấm mốc có hại, và mang hương nắng đi khắp nhà. Vợ tôi dùng nước nóng lấy từ hệ thống năng lượng mặt trời để rửa chén bát, nồi xong, thậm chí cả giặt quần áo, trong khi nguồn năng lượng vô tận này luôn cung cấp suốt ngày đêm nước nóng cho cả hai phòng tắm trong nhà, mà không tiêu tốn của chúng tôi đến một xu tiền điện.

    Nước máy luôn đầy ắp trong đường ống, còn được chúng tôi phòng xa bằng một bể nước ngầm lớn trong sân, khiến chúng tôi không cần một giây phút nào lo lắng đến nguồn nước.

    Hệ thống điện ổn định, với toàn bộ các không gian được hệ đèn compac chiếu sáng, vừa tiết kiệm điện, vừa giúp gia đình tôi bảo vệ và phát triển đôi mắt tốt nhất.

    Khi cả hai vợ chồng đều là những kỹ sư xây dựng, chúng tôi càng muốn vun đắp cho tổ ấm của mình thêm ấm áp hơn, với những ý định gắn bó lâu dài với nơi đây. Vì ngoài những niềm hãnh diện này, ngôi nhà nằm ngay sau căn mặt tiền đường của chúng tôi còn có thể sử dụng các tiện ích của thành phố, gần trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị…. Ngôi nhà ở thị trấn Nhà Bè, trên con đường giáp ranh với Quận 7, và nó cách bến Nhà Rồng đúng 10km. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc ở đây.

    Tuy vậy, do hoàn cảnh công việc và gia đình, chúng rôi đành phải nghĩ tới khả năng chia tay ngôi nhà mình đã gần 4 năm gắn bó, thật là rất đáng tiếc, và cả gia đình rất buồn vì điều đó.

    Nhưng chúng tôi mong và hi vọng rằng những người bạn sắp tới đây ở, sẽ thích ngôi nhà của chúng tôi, sẽ thấy nó còn giá trị hơn nhiều so với số tiền chúng tôi phải bán nó, và mong rằng bạn sẽ tiếp tục giữ cho nó ấm áp mãi theo thời gian…

    Hãy liên lạc với tôi (Long - 0904.102.796) hoặc vợ tôi (Tịnh - 0908.102.796) để biết rõ hơn, và nhận lời mời tới thăm nhà của chúng tôi.

    Trân trọng,

    Long-Tịnh kính mời,

Chia sẻ trang này