1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU BẠN ĐI CHƠI VỚI CÔ ẤY MÀ BẠN LẠI KHÔNG CÓ TIỀN.THÌ SAO NHỈ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changtraicaothuong84, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraicaothuong84

    changtraicaothuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    NẾU BẠN ĐI CHƠI VỚI CÔ ẤY MÀ BẠN LẠI KHÔNG CÓ TIỀN.THÌ SAO NHỈ ?

    Tiền là một vấn đề khá nan giải dối với tình yêu mặc dù người ta không phải đến với nhau = $ ( cũng có rất nhiều trường hợp đến với nhau = $ ).
    Nhưng khi mà đã chia sẻ cho nhau = một tình cảm chân thành,thì ta cần phải chia sẻ cho nhau tất cả để cùng nhau vượt qua khó khăn ( ngay như trườg hợp trên cũng thế ).
    Nói tóm lại là khi cô ấy yêu bạn thì cô ấy sẽ phải hiểu đưọc và sẽ phải thông cảm cho bạn về điều đó.
    Với tôi thì $ thật đúng là quan trọng nhưng một tình yêu đẹp nhất là phải có sư đồng cảm -------> có như vậy tình yêu mới bền vững!.
    Tất nhiên khi bạn có $ thì bạn nên trả để chứng tỏ mình cho cô ấy mà .

  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mình tuy là con gái nhưng mình nghĩ nếu bạn trai mình chẳng may ko đem tiền trong các cuộc đi chơi, mình mong là anh ý hãy chia sẻ với mình những khó khăn đó. Tuy hơi khó nói một chút nhưng điều đó là cần thiết nếu anh ý có ý nghĩ lâu dài với mình.
  3. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau và đến với nhau không phải bằng tiền, nếu đồng cảm thì con trai chẳng có gì phải ngại khi con gái trả tiền cả. Và con gái nếu có trả tiền thì cũng thấy đấy là một sự bình thường như vô vàn sự bình thường khác.
  4. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm có nghỉa là chia sẻ nhửng cái khó khăn của người mình yêu . Như vậy thì có gì là xấu , mà chỉ có nhửng lúc như thế mới hiểu được giá trị tình cảm của cả hai ........... Nói chung là phải xem mức độ tôn trọng nhau nửa chứ , không khéo cả hai sẻ bị ngộ nhận là " lợi dụng " nhau thì thật đáng tiếc . Phải xác định rỏ và không nên tính toán lẩn nhau .
  5. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    ối dào ba cái chuyện vớ vẩn. Chẳng bao giờ nên để nó trong đầu cả. Ai tiện thì trả thế thôi. Chú ý cân đối tài chính cho người yêu một tí. Vậy là ok.
  6. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Tiền đúng là không thể thiếu trong mỗi cuộc đi chơi nhưng người ta đâu fải lúc nào cũng sẵn có tiền đối với tôi ,nếu mình chẳng còn tiền trong túi ,tôi sẵn lòng nói với baby rằng mình ntn chẳng có j mà fải ngại cả khi người ta yêu nhau thật lòng sẵn sàng hiểu nhau tất cả những vấn đề dù nhỏ hay lớn
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ yêu nhau tiền bạc cũng quan trọng đấy nhưng nó không quyết định gì hết....Đi chơi không có tiền vào quán thì cùng nhau ra Công viên, ngắm dòng người qua lại mua thêm 2 trái bắp hay kem ăn, ok quá đi chứ?
    Mình và anh ấy của mình cũng thỉnh thoảng vô Công viên ngồi vì không có tiền....Con người ta đâu phải lúc nào cũng rủng rỉnh tiền đâu, cũng phải có lúc " sa cơ lỡ thế" chứ......Những cô gái có người yêu thỉnh thoảng không có tiền thì mình nghĩ họ chẳng yêu gì người yêu của mình, họ chỉ yêu túi tiền của người yêu họ thôi.
  8. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thề là sẽ chẳng bầu ai thì đã vote bác baby...mouse 5* rồi! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi chơi với ng yêu mà không mang tiền cả! Bây giờ nghĩ lại thấy 2 đứa chưa đi chỗ nào mà không tốn tiền ("Tôi không ra công viên đâu, ông thích thì đi một mình!") Cứ theo như bạn nói, thì không có tiền cũng chả sao cả. Thế trong trường hợp móc túi trả tiền bạn phát hiện ra mình quên ví thì mọi ng giải quyết sao?
  9. lieben

    lieben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ khi yêu nhau rồi thì tiền bạc là vấn đề không quan trọng, nếu bạn thực sự nghĩ rằng nó quan trọng lắm thì chuẩn bị tiền trước khi đi chơi, còn không thì không đi chơi nữa.
  10. zindocd019

    zindocd019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nếu không thề là sẽ chẳng bầu ai thì đã vote bác baby...mouse 5* rồi! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi chơi với ng yêu mà không mang tiền cả! Bây giờ nghĩ lại thấy 2 đứa chưa đi chỗ nào mà không tốn tiền ("Tôi không ra công viên đâu, ông thích thì đi một mình!") Cứ theo như bạn nói, thì không có tiền cũng chả sao cả. Thế trong trường hợp móc túi trả tiền bạn phát hiện ra mình quên ví thì mọi ng giải quyết sao?
    [/quote]
    Thứ nhất không nên đãng trí đến vậy
    Thứ hai, có đãng trí cũng chẳng sao. Gặp phải vấn đề này, nếu bạn gái cũng không mang theo tiền nốt thì nói với bác chủ quán. Chắc thấy mình là người tử tế đàng hoàng bác Okie ngay
    (Còn bạn gái có đem tiền theo thì ổn rồi, mình đồng ý với các bạn khác, chuyện tiền bạc nên vô tư đi)

Chia sẻ trang này