1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU BẠN ĐI CHƠI VỚI CÔ ẤY MÀ BẠN LẠI KHÔNG CÓ TIỀN.THÌ SAO NHỈ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changtraicaothuong84, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu thật lòng thì người ta không hay nghĩ đến chuyện tiền nong,nhưng tiền nong lại là vấn đề hết sức nhạy cảm nên cần phải cư sử cho khéo không là rất dễ bị hiểu lầm,hơn nữa nhiều người không có tiền đi chơi với người yêu thi rất ngại vì lòng tự trọng quá cao.như tui chẳng hạn.nhưng tui sẽ cố để kiếm tiền thật nhiều mai sau để ngươi yêu tui đỡ khổ.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế tiền lúc dek nào chả quan trọng.Như anh đây hồi mà ít tiền thì anh kém tự tin lắm,ngại đi tán gái lắm.Giả dụ cô chú đi chơi về mà xe nó bị thủng lốp,cả 2 đứa đều ko mang theo tiền thì làm sao?,cho nên ai mà nói tiền ko quan trọng trong TY là nhầm nhá
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn trai thì lại rất bình thường trong chuyện này.Có lúc đi ăn anh trả tiền,có lúc mình trả tiền.Mà thường thì mỗi lần mình về nước ,hai đứa hay góp tiền vào để chung rùi lúc đi ăn ,hay đi chơi thường thì anh để mình cầm tiền rùi trả.
    Mình nghĩ trong chuyện tình yêu cũng thế thôi,chuyện tiền bạc cũng vẫn là vấn đề rất tế nhị .Đừng để ai trả tiền nhiều wá ,con trai có thể nhiều hơn một chút ,nhưng nói chung khi đã yêu nhau rùi trong chuyện này cả hai đều nên biết tự san bằng những khoản chi tiêu chung như đi chơi,đi ăn,đi dã ngoại......
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ thì không chú ý đến chuyện ấy, có hay không có trong người cũng đều không quan trọng vì cô ấy không thích đi ra ngoài nhiều. Không có thì nói luôn là đang viêm màng túi, còn có thì đương nhiên cũng chẳng thể nói được vì biết bao nhiêu là nhiều. Hơn nữa phần lớn mọi chuyện riêng tư tớ đều nói cho cô ấy biết, nên tớ đoán chắc là vợ tớ hiểu, mà đã hiểu rồi thì mọi chuyện đơn giản lắm.
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bác kết hôn rồi thật hay từ v... là ám chỉ ... Bác đã vào đến giai đoạn công khai tài chính rồi thì không sao, còn em quan niệm giai đoạn đầu thì cái khoản tài chính giữ càng bí hiểm bao nhiêu càng tốt bí nhiu :)
  6. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ít tiền thì thiếu tự tin đi tán, còn yêu rồi thì hiểu cho nhau chớ.
    Đi tán gái mà ko có tiền thì he hé....... ko muốn phát ngôn
  7. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    1.Túm sờ lại là nếu pác đang tán em nào đó (mới bắt đầu thôi) thì hãy để dành tiền để đi chơi. Hãy đến những nơi nào đó thật sự phù hợp với khung cảnh romantic và túi tiền của mình (tất nhiên tuỳ thuộc vào cả cô bạn đó nữa) mà Hà Nội cũng đâu có thiếu những chỗ như thế tóm lại chỉ cần chịu khó tìm hiểu một chút thôi, nếu không bít nhắn tin cho tớ, tớ sẽ post địa chỉ cho (tất nhiên độ lãng mạn tuỳ thuộc vào pác và cô í đến đâu chứ nếu không thích thì đừng cố nhé)
    2. Nếu đã iu nhau lâu rùi (hoặc đã và đang hoặc sẽ iu nhau) thì nên chọn lọc thời điểm (+địa điểm) để đi. Nếu chẳng may quên tiền, hãy trao đổi thẳng thắn với bạn gái của mình về việc đó và chắc chắn người bạn gái đó sẽ rất thông cảm thôi. Trừ trong trường hợp mà số tiền quá lớn (như đi đâu đó nhà hàng măm măm chẳng hạn thì fone cho một người bạn nào đó và check him/her) nhưng đừng lạm dụng điều này nhé!
    3. Nếu đã iu nhau và tình yêu đó sẽ tiến đến hôn nhân thì chuyện trả tiền cũng hoàn toàn không thành vấn đề nữa, thỉnh thoảng cũng nên để phụ nữ trả (tất nhiên là những khoản nhỏ thui) để cho cô ta thấy là mình vẫn muốn chia sẻ với cô í. Nói thực nhé, đàn ông không bao giờ thích phụ nữ phải trả tiền cả (nó thế nào í), không có tiền trong túi chắc chắn sẽ ít khi dám "nói to" phải không nào? Bản thân tớ cũng vậy, làm công chức nhà nước đôi khi không có tiền trong túi,nhưng mà nếu đi muốn rủ darling đi thay đổi không khí chí ít nhất cũng phải có money đủ để đổ xăng xe và uống cốc cafe + 1 cốc sinh tố thì tui mới ra đường (chỉ cầu trời đừng có lỡ gặp người wen ở đó thì chít-hì hì). Người iu tớ rất iu tớ nhưng chẳng bao giờ bít được trong túi tớ có bao nhiu tiền cả mặc dù rất muốn bít điều đó (bởi vì có một nguyên tắc giữa chúng tớ -hãy tôn trọng sự riêng tư của người khác - nên cô í sẽ không bao giờ hỏi nếu tôi không muốn nói ra điều đó), có thể những lúc tớ không có money mà vẫn muốn gặp nhau thì đến thẳng nhà cô í nói chuyện một cách đàng hoàng cơ mà! Tớ cũng chẳng cần thiết đến nỗi lúc nào cũng phải ra quán cả, đôi khi nhà cô í cũng là một địa điểm hẹn thật lãng mạn đấy chứ! Hy vọng pác sẽ tán được nhóc đó! Chúc pác vui vẻ và thành công!
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đi tán mà không có xiền thì...khá nan giải đấy . Còn khi đã yêu nhau rồi thì có thể chia sẻ mà. Tất nhiên là không phải 10 lần đi cafe thì cả 10 lần đều không có tiền . Trước khi đi tán thì phải chuẩn bị nhân lực và vật lực nhé
  9. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Không tiền thì khỏi vào quán , dắt em nó vào công viên mà hôn cho đỡ đói
  10. HIEUbuivn

    HIEUbuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hôn mà đỡ đói được thì cũng tốt đấy chứ .với tớ tiền rất quan trọng nhưng đôi khi nó ko phải là tất cả ,nhưng ko phải ai cũng suy nghĩ giống ai cả với 1 số người con trai tôi dám chắc họ ko thích người iu mình bỏ tiền ra trả hộ họ ,với 1 số người đó là chuyện bvình thường .tôi là con gái nhưng ko khoái khẩm lắm về việc con trai trả tiền nhưng khi lúc mới thì thường thì con gái hay để con trai trả tiền thời gian sau chắc con trai thỉnh thoảng để cho con gái trả tiền như vậy theo tôi nghĩ là tốt hơn đôi bên cùng có lợi

Chia sẻ trang này