1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn định đi Ai Cập thì...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi virgo7250i, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn định đi Ai Cập thì...

    Sang Ai Cập để khám phá những nền văn minh cổ đại cách đây mấy ngàn năm, để biết mình đứng đến đâu so với cái Kim tự tháp hay đơn giản là vì muốn đến xem tận mắt nơi người ta đã từng quay "Xác ướp Ai Cập", đó là những gì mà tôi đã nghĩ cách đây 1 năm. Và chuyến đi đó ra sao? Hi vọng mọi người sẽ không buồn ngủ khi đọc bài viết này...
    Cairo- ngày thứ 1
    Chúng tôi đến Cairo vào lúc 3h chiều sau một chặng bay dài 6 tiếng từ Dubai, hầu như mọi người trong đoàn đều tỏ ra mệt mỏi, trừ mấy anh chàng Ả Rập, máy bay còn chưa vào đến sân bay họ đã nhao nhao đứng cả dậy lấy hành lý, ầm ĩ chẳng khác một cái chợ, người VN mình chưa là gì đâu! Mọi người chẳng ai nói ai, lếch thếch kéo vali ra khỏi máy bay. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là cái sân bay quá cũ, xập xệ và tồi tàn đến mức không thể chấp nhận được. Tất cả chỉ một màu xám xịt, ẩm thấp, ngay cả dòng chữ "Warmly welcome to Egypt" cũng không thể khiến người ta có thể "warm" lên thêm tí nào. Lác đác vài cái máy bay đỗ trên đường băng vốn quá rộng càng khiến cho ta có cảm giác bị chơi vơi giữa một không gian quá thừa thãi. Có người trong đoàn chợt thốt lên: "Trời ạ, trông chẳng khác gì Tân Sơn Nhứt nhà mình 10 năm về trước!". Mà quả đúng thật, bước ra khỏi máy bay, cái nóng và cái gió xứ sa mạc đã phả thẳng vào mặt đến ngột ngạt, chỉ mong chạy thật nhanh vào trong nhà thì, hix, không có lấy nổi một chút gió điều hoà (tiết kiệm điện tối đa nên cả cái sân bay tối om). Thôi kệ, dù sao thì cũng đã đến được nơi, ít nhất là không phải bay nữa là may rồi!
    Khu check-in là một phòng bé tí chỉ đủ cho vài chục người đứng. Bốn hàng dài ngoẵng người đang đứng chờ, khác hẳn với những sân bay khác, phần lớn ở đây là người Ả Rập, còn lại là dân Châu Âu, nhưng trông mặt anh nào cũng ngơ ngáo, chẳng ai nói ai một câu (mà nếu có nói cũng chỉ là thì thầm) , tất cả mặt lạnh như tiền và...rặt không một bóng anh Châu Á nào. Có lẽ chúng tôi là những người Châu Á duy nhất (và cả VNam đi chuyến này tới Ai Cập), tourguide hướng dẫn mọi người lặng lẽ vào xếp hàng. Hai anh người Ai Cập, trông cũng khá cool, tiến lại và giới thiệu là người của hàng không Emirates. Họ khá thân thiện và hỏi thăm mọi người có mệt không sau hành trình dài như vậy. Không khí dường như đỡ ngột ngạt hơn khi xung quanh một số người quay sang chào hỏi khi biết chúng tôi là người VN (hay tò mò vì sao hội này lại sang đây thì cũng chẳng biết???). Gần nửa tiếng chờ đợi cuối cùng cũng đến lượt. Một chị trong đoàn check-in đầu tiên, ông thanh tra hải quan sau khi lật lật cuốn hộ chiếu, săm soi từ đầu tới cuối rồi nhìn đi nhìn lại từ đầu tới chị và nói vài câu tiếng Anh rất khó nghe. Tourguide và 2 anh chàng nhân viên Emirates vội chạy lại kiểm tra, sau khi phân trần một lúc thì cuối cùng cả đoàn cũng đi qua. Về sau nghe tourguy nói chúng tôi là một trong những đoàn VN đầu tiên tới Ai Cập theo đường du lịch nên họ không biết liệu visa có giả hay không (???), thêm nữa đây là thời điểm sau dịch SARS nên họ kiểm tra rất nghiêm những khách du lịch đến từ Châu Á, người ta định phỏng vấn một số người song rất may là bên hàng không Emirates đã lo những "thủ tục" cần thiết nên mọi sự đều yên ổn...Cứ tưởng đã thoát nạn nhưng xem ra chưa mừng ngay được, tất cả những ai mang camera đều phải lôi ra để hải quan kiểm tra, trong khi đó những người khác đang bận loay hoay chen chúc lấy hành lý trong một đống người (không có nôỉ cái băng chuyền tử tế, mạnh ai nấy kéo, khoẻ thì chen, yếu thì đứng ngoài chờ). Cuối cùng thêm nửa tiếng nữa chúng tôi mới ra khỏi sân bay, hay đúng hơn là một nhà ga đầy nhóc người và hàng hoá. Và đây...
    Một thế giới hoàn toàn khác, một không gian mát mẻ, gió thổi ***g lộng bốn phía, cả một sa mạc trải dài trước mắt. "Thích quá!", bà chị tôi hét lên. Đúng là thích thật, cứ tưởng tượng bạn đang bị đóng trong một cái hộp bé tẹo (là cái máy bay), rồi chui vào một cái thùng lớn hơn (sân bay) và veo...bạn được thả tự do bay vào một không gian rộng lớn, xa tít tầm mắt. Cảm giác thoải mái ùa đến với tất cả mọi người, chẳng ai buồn quan tâm đến lời gọi thảm thiết của anh chàng tourguide và ông lái xe giục lên xe bus (một cái hộp nữa nóng khủng khiếp)....
    Cairo hiện dần ra trong mắt chúng tôi, 15p trôi qua vẫn chưa thấy cái Kim tự tháp nào hết chỉ toàn nhà cửa chung cư. Tất cả đều có chung một màu nâu gạch sẫm, khô nẻ vì thiếu nước(hoặc sơn đen một bên tường), hầu như không có những ngôi nhà đẹp như trong...tưởng tượng, tất cả đều cũ kỹ và xám xịt! Ở đây 1 năm mưa 2,3 lần nên nước rất thiếu thốn, đường phố bụi mù quanh năm. Tourguide cho biết ở đây người ta không sơn nhà để khỏi phải đóng 100% thuế nhà đất (???), bởi nếu nhà chưa sơn tức là chưa hoàn thiện vì thế sẽ chỉ phải đóng 80% thuế nhà cho chính phủ, chỉ có những nhà giàu hoặc hotel, văn phòng địa ốc lơn thì mới tô vẽ. Đường phố Cairo đúng giờ tan sở nên đông nghẹt, đâu đâu cũng thấy người và người, cả thành phố như một cái chợ hỗn tạp với đủ thứ âm thanh: tiếng còi xe, bụi và khói rồi tiếng nhạc, rao hàng bằng loa,...Xe cộ ở đây thì xấu và rẻ tiền khủng khiếp, không có lấy nổi một cái xế hộp xịn xịn. Chỉ đến khi leo lên cầu vượt thì mọi thứ mới trở nên dễ thở hơn, chúng tôi có thể thấy những nóc nhà thờ Hồi Giáo lấp ló khắp nơi. Có vẻ lên cao thì Cairo trông đẹp hơn và kỳ bí hơn (tự nghĩ thế và cố nghĩ thế để hưng phấn một chút). Tourguide cho biết hiện chúng tôi mới chỉ vào thành phố còn KTT ở khu Ginza (cũng là nơi chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tối nay) thì phải đi 30p mới tới nơi, và cũng khuyên mọi người không nên quá buồn vì Ai Cập cũng là một nước phụ thuộc phần lớn vào nông nghiệp nên việc đi mãi mấy chục cây chỉ thấy nhà cửa và đồng lúa là chuyện bình thường. Một tin vui cho cả đoàn là vì chúng tôi là một trong những hành khách đầu tiên của tour Dubai- Ai Cập này nên hãng Emirates đã book cho mọi người hotel 5 sao Inter Continental thay vì hotel 3 sao như quảng cáo, hehe...Dù sao thì cũng vui lên được một chút!
    Xe đưa thẳng chúng tôi đến nhà hàng vì cũng đã đến giờ ăn, từ sân thượng nhà hàng có thể nhìn thẳng ra vài KTT (trong đó có KTT Ginza), khung cảnh trông thật ấn tượng và lãng mạn khi ánh hoàng hôn rải khắp sa mạc và trên những "ngọn núi" hình chóp! Trong lúc mọi người mải mê chụp ảnh thì tôi và bà chị lại chạy xuống tầng dưới. Nguyên nhân là vì anh chàng mở thang máy của cái nhà hàng này quá cute (trông chẳng khác anh chàng mẫu quảng cáo nước hoa Armani), bà chị tôi chết mê vì lần đầu tiên nhìn thấy một anh chàng Địa Trung Hải đẹp như thế. Một điều mà tất cả mọi người khi tới Ai Cập có thể thấy là ở đây người dân rất hiếu khách, nụ cười luôn thường trực trên môi (không giống như mấy ông hải quan) và họ sẽ giúp đỡ mình hết lòng (tất nhiên nếu có tip thì càng nhiệt tình hơn) . Mấy anh chàng waiter cười thân thiện và khi biết chúng tôi là người VN thì ai cũng ngạc nhiên, buồn cười nhất là họ đều nói "VN good, VN win USA" (????). Bữa ăn tối hoá ra mới là một thử thách với tất cả mọi người. Món ăn của người Ả Rập xem ra không dễ nhằn chút nào và lần đầu tiên này chúng tôi thử sức với BBQ kiểu...Ai Cập. Ngoại trừ món...cocacola, bia Heiniken quen thuộc thì thực đơn gồm: bánh mỳ (nhạt và dai nhách nhưng cũng tạm được, tất nhiên nếu ở nhà thì còn lâu mới ăn) chấm với cả một thứ đồ kiểu như tương (làm từ gì thì không nhớ nhưng chẳng ngon tí nào), thịt gà rán nguyên nửa con, sườn nướng, một tẹo salát gồm dưa chuột và cà chua, một món súp ăn rất sợ vì chẳng có vị gì hết và cuối cùng là dưa hấu. Túm lại thì mọi người cũng chỉ ăn vì lạ miệng chứ không ai no được. (Nếu bạn không quen ăn đồ lạ thì nên phòng bị đồ ăn riêng của mình như ruốc chẳng hạn).
    Càng về tối thì nhiệt độ càng giảm, hơi lạnh một chút nên khoác thêm sơ-mi dài tay là tốt nhất. Thêm nữa là cái xe bus bật điều hoà rất lạnh, mà phần lớn thời gian đi tour là ở trên xe nên nhớ mang áo khoác theo. Ngoài ra ban ngày cũng nóng, cực nóng và nắng nên khuyên chị em mang đầy đủ mũ nón và áo dài tay, kem chống nắng,kẹo ngậm để không bị đau họng (vì nóng lạnh liên tục)... Tourguide cho biết sau khi ăn tối mọi người sẽ về hotel, ai có nhu cầu đi xem biểu diễn ca nhạc, chiếu đèn laze lên KTT thì đăng ký. Hai chị em tôi thì quyết định ở nhà để tối nay sẽ chuồn khỏi khách sạn đi vòng quanh khu này xem sao, đằng nào cũng phải kiếm 1 cái siêu thị mua...mỳ gói về nấu, giống như mấy lần trước đi chơi, chứ không thì đói chết (ở đây không có tồn tại khái niệm Mc''''Donald hay KFC đâu nhé! Thấy người ta bảo ở đây chỉ có dân Châu Âu sang du lịch thôi chứ dân Mỹ sau vụ 11/9 thì có cho tiền cũng chẳng dám ló mặt sang nhà mấy anh Ả Rập, mà người ta cũng chẳng cấp visa cho dân Mỹ.) Tiếc là đến khi lên xe thì anh tourguide mới thông báo xung quanh đây không có siêu thị còn chỗ giải trí thì anh ý không rành, mà đi ra ngoài rất dễ lạc vì taxi không nhiều nên khuyên 2 đứa tốt nhất là ở nhà, đói thì nên ăn bánh ngọt ở hotel.
    Hotel Inter Continental khá đẹp và cực rộng, đúng là 5 sao có khác (nằm trong chuỗi hotel danh tiếng mà). Giá đổi tiền ở hotel cũng không thấp hơn bên ngoài mấy, nên đổi ở hotel luôn để còn lấy tiền lẻ tip cho nhân viên khuân hành lý. Ở đây ngay cả đi toilet cũng cần tip, cái gì cũng tip và tip (không nhiều nhưng phải có). Hotel có một bể bơi rộng và đẹp tuyệt, nằm bên cạnh là bar và một nhà hàng Italia. Gần 2 ngày nay mới trông thấy cái bể bơi nên mọi người ai cũng hí hửng, rủ nhau sáng mai dậy sớm đi bơi (nhưng sáng hôm sau thì cả đoàn chẳng ma nào chịu dậy đi bơi cả). Phòng ốc ở đây khá đẹp, trang trí theo phong cách Ai Cập cổ, rộng rãi và tiện nghi, không có MTV nhưng có VH1. Một số người đi xem biểu diễn laze, còn chị em tôi cùng những ai ở nhà thì lang thang xung quanh hotel, đâu có dám đi xa vì vắng hoe vắng hoắt, chẳng có ma nào, thỉnh thoảng mới có 1 cái xe tải hoặc một ông cưỡi...lừa chạy qua. Cuối cùng mọi người kéo nhau về bar ở hotel uống cafe và nghe nhạc (ca sĩ hát rất ổn, toàn nhạc country và Britney). Gần 12h sáng thì mọi người về phòng nghỉ ngơi để sáng mai dậy sớm đi city tour, còn 2 chị em tranh thủ vào net để gửi mail về nhà, lúc đó ở nhà hình như là gần 5h sáng. Net ở đây cũng nhanh, nhưng hơi đắt, nửa tiếng mất khoảng 40.000 VND. Ngày đầu tiên tại Ai Cập trôi qua thật nhanh, nằm ngủ mà hồi hộp quá, nghĩ đến ngày mai sẽ được chui vào KTT, không biết có tìm thấy vàng không nhỉ????....

    Đi, đi nữa, đi mãi...

    Được virgo7250i sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 15/04/2004
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!!! Tiếp đi bác, một tour đi Ai cập như bác là bao nhiêu thế? Đăng kí có khó không? Chờ tiếp bài của bác!
  3. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Năm nay thì hầu như hãng du lịch nào cũng có tour đi Dubai- Ai Cập rồi, bác cứ đọc báo thì thấy. Hầu hết thì đều đi của hãng hàng không Emirates(hãng hàng không các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), hãng này rất okie, làm ăn cẩn thận, đồ ăn cũng tạm được, tiếp viên nữ xinh cực, toàn dân Châu Âu, thêm nữa nó book hotel cho mình ổn lắm, chẳng mấy khi ở hotel 5*. Visa thì bên tour sẽ lo cho mình từ A-->Z, bác chỉ lo đủ tiền thôi. Tất nhiên thì giá tour cũng không rẻ chút nào, hồi mình đi là 1200 USD (đã tính thuế và bảo hiểm). Nhưng nói chung là rất ok, tiền nào của nấy mà bác!
    Được virgo7250i sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 16/04/2004
  4. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cairo- Ngày thứ 2
    Bạn cảm thấy sao khi buổi sáng thức dậy tại một đất nước cách xa nhà mình gần nửa vòng trái đất? Còn tôi, đó là cái cảm giác là lạ, khoan khoái khi lần đầu tiên được nếm mùi hotel 5* . Breakfast khá ngon và dễ ăn, vì thế nếu như ai không quen đồ ăn địa phương lại không muốn bị đói thì tốt nhất buổi sáng nên ních thật căng bụng vào. Ở đây người ta có thứ nước quả uống rất ngon, chua chua ngọt ngọt, mát lạnh, tôi cũng không nhớ rõ tên loại quả đó là gì, hình như người ta gọi là quả "pepơrớt" (một loại quả cọ dùng dể giải khát rất , thân cây thì người Ai Cập cổ thường dùng để làm giấy, cái này xin phép kể sau).
    Đúng 8h sáng, tất cả mọi người tập trung ra xe để đi city tour. Trên xe có bán sẵn nước suối ướp lạnh với giá phải chăng, nên mọi người cũng tranh thủ ủng hộ bác tài. Địa điểm đầu tiên thăm quan tất nhiên là Kim Tự Tháp. Nhìn từ xa thì quần thể KTT Ginza trông thật hoành tráng, 3 KTT nằm trên một đường thẳng, nhìn rõ nhất vẫn là Khê-ốp, KTT lớn nhất Ai Cập, sau đó là 2 KTT nhỏ hơn (trong đó cái ở giữa chính là cái KTT mà các bác có thể thấy ở avatar của tôi). Có khá nhiều đoàn khách cũng đến thăm quan hôm nay (vì là weekend), hầu hết là xe aerospace nên các xe để chật kín, cảnh sát chỉ có công việc là chỉ chỗ cho tài xế để đúng hàng, thỉnh thoảng tuýt còi mấy ông cưỡi lạc đà hay người bán hàng rong. Nhìn gần thì KTT Ginza trông giống một... đống đá lớn xếp lên nhau, lồi lõm và không đẹp như trong postcard. (Nói thực là tôi cũng không ấn tượng lắm vì lúc ở nhà cứ nghĩ nó sẽ đẹp long lanh như trong phim hay ít nhất hùng vĩ như một ngọn núi cơ). Sau mấy nghìn năm chịu đựng bão cát bào mòn, rồi chiến tranh, chưa kể những kẻ khai quật đồ cổ nữa nên những KTT đều mất đi lớp vữa trát bên ngoài, chỉ còn trơ lại lớp đá xếp chồng lên nhau, duy nhất có KTT ở giữa thì còn cố níu kéo cho mình lớp vữa trên cùng. Trước kia tất cả KTT đều được trát vữa phẳng lì để tạo nên một hình tam giác cân hoàn hảo, người ta vẽ lên đó những chữ tượng hình của người Ai Cập cổ. KTT đầu tiên trên thế giới không phẳng mà là KTT bậc thang, do đại pháp quan/thầy thuốc danh tiếng/quan tư tế Imhotep (không liên quan đến ông Imhotep trọc đầu trong "Xác ướp Ai Cập" đâu) thiết kế dựa theo tia nắng của mặt trời chiếu xuống trái đất, theo ông thì KTT được xem như đường lên trời của các vị vua sau khi mất (trước đó các lăng mộ của nhà vua hay hoàng tộc chỉ là những lăng tẩm hình chữ nhật, có thể thấy một số lăng còn lưu vết tích gần KTT bậc thang này), về sau trải qua nhiều đời vua thì KTT mới được trát vữa, tô vẽ và trở nên hoàn chỉnh như ngày hôm nay...
    Bước chân ra khỏi xe, cái mùi đập thẳng vào mũi chính là mùi dầu, xăng xe trộn lẫn...phân lạc đà. Xung quanh KTT Khê-ốp lúc nào cũng có khoảng chục chú lạc đà cao lênh khênh và xấu ỉn đi đi lại lại để dân tình chụp ảnh lưu niệm. Muốn chụp với chú lạc đà nào thì chỉ việc đưa người chủ mấy chục pounds (đơn vị tiền tệ ở Ai Cập cũng tính bằng pound như Anh Quốc, do nước này từng bị Anh chiếm làm thuộc địa, phần lớn của cải tài nguyên và những di sản quý báu của Ai Cập nay đang nằm tại...bảo tàng Anh). Tốt nhất là bạn phải mặc cả vì mỗi ông nói một giá, và họ chào mời rất khéo. Tuy nhiên, tôi đã không đủ can đảm để leo lên một con vật hôi rình như thế (cứ nhìn lũ ruồi vo ve xung quanh đã thấy ghê, thêm nữa nó cứ nhằm chỗ vực mà thẳng tiến). Đội quân bán hàng thì rất tích cực chèo kéo, chẳng khác dân bán postcard ở Bờ Hồ nhà mình. Họ đưa cho chúng tôi, mà không, dúi vào tay chúng tôi những bộ KTT mô phỏng (gồm 3 cái, từ to đến nhỏ) bằng kim loại, áo phông, postcard, khăn đội đầu của người Ả Rập (tôi và bà chị mua mỗi người một cái để tránh nắng, chắc mọi người sẽ thích vì khăn tuy đơn giản nhưng đội lên khá đẹp, tránh nắng tốt và nhìn "rất Ai Cập"). Tốt nhất là bạn nên trả giá thật thấp vì so với ở chợ thì đồ lưu niệm này thường nói đắt gấp 3,4 lần. Thường thì người ta sẽ bảo: mua 2 tặng 1, thậm chí mua 3 cái KTT sẽ được tặng một lố postcard (2 chị em tham rẻ nên đã mua 1 đống, về nhà tặng mọi người rồi dán chi chít postcard xung quanh phòng mà vẫn không hết ). KTT Khê-ốp thì rất cao, ở giữa bị đục thủng một ô lớn để làm đường vào nhưng đã bị cảnh sát canh giữ, chỉ được đứng ngoài chụp ảnh (nhìn gần trông KTT này như một tam giác bị vẹo ý). Muốn lấy toàn cảnh từ đỉnh đến chân thì phải đứng sát vực mới chụp được toàn cảnh (người thì bé tí, chả thấy mặt mũi đâu, toàn thấy ô tô và lạc đà chen chúc nhau). Nếu muốn đẹp thì tốt nhất nên leo lên 1 con lạc đà, đảm bảo trông rất ấn tượng. Hầu như ai cũng chỉ xem qua quýt vì xung quanh KTT sặc mùi phân lạc đà, rất hôi, mất hết cả cảm hứng. Tourguide giục mọi người đi nhanh để đến KTT thứ 3, KTT nhỏ nhất, nơi có đường vào bên trong. Trước khi đến được KTT thứ 3, chúng tôi được xe đưa lên một gò cao để chụp cảnh toàn bộ KTT. Tại đây có một cái chợ nhỏ bán đồ lưu niệm, không rẻ chút nào nếu như bạn trả đúng giá, hàng hoá cũng không đẹp lắm, toàn đồ thủ công mà lại nói thách rất cao (ấy vậy mà tôi cũng tha về 2 cái tượng: vua Tuktakhamun và vợ ông ấy sau khi mặc cả gẫy lưỡi). Nơi này chụp ảnh đẹp tĩ tã, bạn cứ tưởng tượng đứng ở đây và giang rộng 2 tay ra, và "tách"... 2 KTT đằng xa sẽ nằm đúng 2 bên bàn tay bạn (chỗ nào chụp đẹp nhất là lúc hoàng hôn). Có một ông già chống gậy cứ xông vào đòi chụp cùng chúng tôi, cứ tưởng ông ta là người địa phương thích chụp cùng khách du lịch, ai dè đến khi bấm máy xong, ông ta quay lại và chìa tay: "Give me the money,money". Mà không phải xin ít, ông ý đòi nhiều tiền lắm đấy nếu trông mặt mình ngu ngơ. Bà chị tôi sợ quá đã mất béng 80p (=4 bộ KTT loại nhỏ). Cú thật, đúng là bị xin đểu!
    Đến KTT thứ 3 thì rất đông, bởi đây là nơi mà mọi người xếp hàng để chui vào KTT. Mỗi người sẽ được phát 1 cái ticket để đi vào. Bên trong KTT tối om, ánh đèn leo lét không đủ làm người ta an tâm hơn. Có một đường nhỏ đủ cho 2 người đi, theo kiểu bậc thang, nếu gặp ông tây béo thì đứt cước! Tất cả đều phải cúi đầu thật thấp, một vài đồng chí tây cao kều bị cộc đầu kêu oé oé. Độ dốc của KTT cũng khá cao, cứ như kiểu bạn đang ở trên tầng 5 và trượt xuống tầng 1 (tất nhiên nếu trượt thật có mà sưng mông rồi). Bà chị tôi sợ quá đi được nửa đường thì quay lại vì thấy nó sâu và tối quá (nhát cáy lắm!), tôi thì vẫn chui vào theo đoàn người đông nghịt. Trong KTT khá mát, đi hết hành lang thì sẽ thấy một căn phòng rộng đèn đóm sáng choang(không nhớ có phải nơi để quan tài của vua không nữa, vì thấy có một cái ô chữ nhật ăn sâu vào mặt đất). Đừng hi vọng sẽ tìm được vàng bạc, châu báu ở đây vì người ta đã khuân đi hết từ lâu rồi, chỉ còn 1 căn phòng trống hơ trống hoắc, xoay trái xoay phải chỉ thấy 4 mặt tường+ khách du lịch. Link từ phòng lớn này có một cầu thang đi xuống tiếp, bé hơn nhiều. Cầu thang này sẽ dẫn bạn đến những phòng nhỏ tối tăm, đây ngày xưa là nơi chứa đồ, nhưng giờ để chứa...người. Hầu như ai vào đây cũng cố gắng sờ sờ vào tường, chắc để lưu dấu vân tay (?) hay để biết chắc rằng mình đang đứng trong KTT thật. Nói chung là xem xong chỉ có cảm giác trống rỗng, cứ như nhà mình bị mất trộm. Tự dưng thấy tiếc tiếc! Cố gắng đứng lâu lâu một chút xem ra cũng khó vì người ta cứ dồn nhau chui xuống, thế là đành tạm biệt nơi mát mẻ, ta chui lên mặt đất nóng nực. Giờ chúng ta sẽ tạm biệt 3 KKT để đi tiếp tới một nơi cũng nổi tiếng không kém: tượng Nhân sư.
    To be cont.....(phải đi ăn đã, đói quá!)
    Được virgo7250i sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 16/04/2004
  5. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn virgo thân mến!
    Bạn có thể nói rõ hơn về tour đi Ai Cập cho mình được không? Bạn đi AC từ VN hay từ Dubai? Một tour kéo dài mấy ngày mấy đêm và điểm đến là các thành phố nào? Mình có thể chọn các thành phố đến không? Tới AC sẽ có hướng dẫn viên nói tiếng gi?
    Mình đã đi AC một lần nhưng chưa thấy đã, muốn đi thêm lần nữa. Lần trước mình không đi từ VN nên thực sự không biết VN co tour di AC chưa và nội dung cua tour thế nào ? Mong được bạn chỉ giáo thêm! Chân thành cảm ơn bạn!
    AC là đất nước có nhiều di tích từ thời cổ đại còn giữ gìn được đến bây giờ, rất thú vị, kì bí và đẹp. Đến AC nếu ai không chịu được cái nóng như thiêu đốt thì nên đi vào tầm tháng 2-3. Khi ay nhiệt độ trung bình la 27-30, co'' gio'' mát :-) , nhiệt độ nước biển khoảng 25 độ. Biển AC thuộc biển Đỏ, trong xanh va sạch nhất ,thế giới theo bình chọn, va co'' nhiều loại cá đẹp. Bạn chỉ cần bơi ra xa 30m và đeo kính bơi úp mặt xuống nước là nhìn thấy ngay, không cần phải lặn sâu.
    Chỉ tiếc là chuyến đi của mình tuy dài nhưng các tour tới các di tích không chất lượng. Bọn huớng dẫn viên AC đưa khách tới di tích một chút xíu, khoảng 1h rồi đưa về, chẳng được ngắm nhìn lâu, cứ như chạy sô ấy. Sau đấy no'' dắt mình vào mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, tranh ảnh, nước hoa cả mấy tiếng đồng hồ cho tới tận chiều mới đưa về khách sạn ăn tối. Tức điên!
    Ai Cap ngoài các di tích ra còn có một màn rất đáng xem là múa bụng. Hic mình la con gái mà còn mắt chữ O mồm chữ A khi xem mot co Ai Cap múa bụng. Phải thốt lên hai chữ Tuyệt vời. Nhìn sang phía bọn con trai thấy nuốt nước miếng ừng ực, mặt mũi đỏ gay thì hiểu tác dụng của điệu múa gợi cảm đến mức nào rồi hehehe. Người nào bi đau tim, cao huyết áp thì không nên coi, nguy hiểm lắm đó :-D
    Cảm ơn bạn Virgo đã bỏ công sức viết một bài chi tiết và chất lượng về chuyến đi AC của bạn. Bài viết của bạn đã làm phong phú thêm cho box du lịch va giúp mọi nguời hiểu biết hơn về đất nước, con nguời va văn hoá AC! Mình viết có vài dòng mà muốn gẫy tay rồi. Chắc bạn mệt lắm phải không? Cố gắng lên bạn nhé!
  6. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    hinh nhu bac virgo quen noi cho moi nguoi biet cac anh chang chan lac da , em duoc may bac guide dan truoc la bon day la mafia, neu ma co de nghi vao sa mac choi hoac di dau tren lac da thi khong nen di thuc ra cung chang co cam giac quai gi dau , dung ben canh chup anh la duoc roi , neu ma theo cac anh chang a rap day vao sa mac se rat de bi lam tien , doi moi bac khoang may chuc do gi day nhung tat nhien la rat kho chiu roi , va den cho bac nao neu ve muon , vi oto se chang doi cac bac dau , va tu tim duong ve khach san day , ma di u cairo ve alek .. hoac hurgada thi cung dat phet day , va tien boa cho nhan vien khach san khi mang va li cho minh , dau tien em khong biet lien dua 20 pounds tiec oi la tiec , sau do moi biet la moi lan boa chi khoang 1-2 thoi , chuc cac bacthuong lo binh an ,co mot chuyen du lich vui ve
    Được rongnho_ sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 17/04/2004
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehehe... may quá, dịp Noel vừa rồi mà mình đi Ai Cập thì có lẽ đã nằm giãy đành đạch vì.. shock! Cám ơn bạn virgo... rất nhiều nhé, bây giờ biết mánh bên đấy rồi, cũng dễ thở hơn. Kiểu gì mình cũng sẽ đến Ai Cập 1 ngày nào đấy.
  8. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thks for all! Năm ngoái thì ở VN mới có tour đi Dubai- Ai Cập (trước đó có hay không thì mình cũng không sure, nhưng thấy bên Emirates bảo tụi mình là một trong những đoàn đầu tiên, tạm gọi là chuộc bạch thí nghiệm ) nên mình và bà chị mới book thử xem nó thế nào. Từ trước đến giờ 2 chị em không thích đi theo tour mà toàn tự mua vé đi, thích đến đâu thì đến, thích gì ăn nấy còn đi tour sẽ phải phụ thuộc vào người ta, không tiện chút nào, thêm nữa vì luôn có ấn tượng không tốt về tour (toàn dắt đến mấy chỗ bán thuốc, nước hoa, vàng bạc để lừa tiền, ghét! ) . Tour Bangkok- Dubai- Egypt khởi hành từ HN or SG, tuỳ theo hãng tour, thường là từ 1 tuần trở lên. Nếu đi tour thì sẽ chỉ được đến 2 city chính là Cairo & Alexandera, không được đến Aswan(tiếc hùi hụi vì xem trên Discovery thấy ở đó cũng đẹp lắm!). Mình không được chọn city vì người ta đã plan cả tour như thế rồi, có thể về sau sẽ open thêm nhưng giờ theo mình biết vẫn không thay đổi địa điểm. AC tour sẽ có 2 guide: 1 người Việt (anh tourguide cho đoàn mình rất thân thiện, tốt và hiểu biết), 1 người bản địa (tiếng Anh good, nói được cả tiếng Hoa, kiến thức tốt) cộng thêm 1 lái xe (kiêm bán nước suối), 1 cảnh sát hộ tống có súng (đề phòng bắt cóc con tin hay đánh bom, chú này mặt sát đen xì nhưng tiếp cận một lúc sẽ thấy cũng dễ tính). Ngày đầu tiên mọi nguời sẽ bay Thai Air sang BK, thời gian chờ transit là 5 tiếng nên nếu ai thích ra ngoài chơi thì tự túc, đúng giờ thì về. Hôm đó thì virgo và bà chị định chuồn ra ngoài chơi, ai dè một số anh chị cũng đòi đi theo, thế là cả hội rủ nhau vào WTC lang thang mãi, suýt nữa thì muộn giờ, báo hại anh tourguide tìm hết hơi, Bay sang Dubai 12 tiếng, chán không chịu được vì bay lâu, tới nơi thì đã nửa đêm, chờ người ta check-in lâu khủng khiếp. Hotel của hàng không nên cũng không tệ lắm, ở được (nhưng không ngủ được vì lệch múi giờ). Sáng sớm hôm sau thì sẽ đi city tour, không biết có phải do bên tour cố tình không mà nhằm đúng ngày thứ 6 đi Dubai, ngày nghỉ của người đạo Hồi nên có ma nào bán hàng đâu. Thực ra thì Dubai cũng không có gì hấp dẫn mà xem ngoại trừ hotel 7* ( nửa nổi nửa chìm, hình cánh buồm). Đẹp long lanh, thấy bảo dát nhiều vàng lắm, định vào AC&M (ăn cắp và mất, từ này do em chế tác, mấy anh AC&M đừng chửi nhé, heheh...) vài thứ nhưng nghe thấy vào cửa hơi mắc (nhớ không nhầm là 45 USD) .Đường phố đóng cửa im ỉm, bãi biển thì vắng hoe, nắng bỏng cả chân, được cái nước sạch. Biết là loanh quanh luẩn quẩn thế nào rồi cũng phải vào cửa hàng vàng bạc đá quí cho mà xem, nên virgo rủ mấy người trong nhóm đi tìm siêu thị. May quá là có 1 cái shopping centre còn mở, chạy lang thang khắp nơi cũng cua được mấy thứ hay hay, đồ ở đây khá rẻ vì free tax. Chiều tối sẽ ra sân bay để bay tới Ai Cập.
    Thực ra đã đi tour thì ở đâu cũng như nhau cả, sẽ bị đày ải ở mấy chỗ bán tranh, nước hoa, lưu niệm, vàng bạc suốt ngày (cứ làm như ai cũng là tỉ phú ý ). Mấy vụ này virgo sẽ kể tiếp nhé, xin phép làm chật đất đai box Du Lịch một chút, mọi người thông cảm cho, xin đa tạ....
  9. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã tham quan 3 KTT, mọi người có vẻ khá hí hửng (riêng tôi thì thấy chưa đã, cố nán lại một chút để xem có lấy được viên đá nào mang về không, nhưng chúng to quá! Có một ông cưỡi lạc đà lượn lờ xung quanh và rủ rê đi theo ông ý sẽ được xem nhiều thứ hay ho hơn nhưng đâu có dại, thiên hạ phức tạp, người tốt kẻ xấu lẫn lộn chẳng biết đường nào mà lần, nhỡ đưa em vào sa mạc rồi cướp hết tiền bạc, đá đít đuổi về thì em cũng chẳng biết đường về nhà, tấm thân còm này mà ở sa mạc có khi chưa đến 1 ngày đã biến thành bộ xuơng di động, amen! ) . Đoàn chúng tôi đi tiếp tới một địa điểm gần đó cũng nổi tiếng không kém, đó chính là Tượng nhân sư và khu đền thờ các vị vua. Có một con đường dài lát đá dẫn vào đền thờ, tốt nhất nên chạy cho nhanh vì rất nóng và nắng, còn vào tới đền thì mát lạnh, ở đâu cũng mát. Gió thổi từ khe này sang khe kia, không nắng không nóng, thích khak! . Trước khi vào đến gian thờ chính thì mọi người sẽ đi qua một cái giếng khá sâu. Dưới giếng có xiền, nhiều xiền (giấy có mà xu cũng có, thậm chí có cả tiền đô, không biết người ta đã lấy mất tờ 2000đ của tớ ở đấy chưa???) do khách thập phương bỏ xuống. Thấy bảo đây là giếng của vua (???) nên nếu ta bỏ tiền xuống đây thì sẽ gặp may mắn cả năm. Tourguide thì bảo là tin hay không thì tuỳ, còn nói chắc ai đó cố tình bỏ vào để dân tình tưởng bở vứt tiền xuống dưới thôi. Nhưng các bác nhà ta thì không care, thi nhau ném tiền xuống, tất nhiên không ngoại trừ tớ, hehhe... Xin kể ngoài lề một chút: Năm trước tình hình tài chính của tớ khá ổn, tốt hơn dự tính, không biết có phải do linh ứng hay không (?). Phòng thờ chính khá rộng, đủ chỗ cho dân tình đứng, ngồi, nằm, chat chít và...chụp ảnh (nhiệm vụ không thể thiếu). Ngày trước nơi đây để dành cho việc tổ chức những nghi lễ, nhưng giờ chỉ còn lại mấy cái cột đá chỏng chơ, toàn bộ phần mái che đã bị mất (chắc lại mấy chú người Anh khuân đi hết rồi).
    Tượng nhân sư đang trong thời gian tu bổ nên xung quanh mọc ra một đống dàn giáo, có vài người đứng canh, không cho ai lại gần (mà cho cũng không dám, nhảy từ trên đường xuống chỗ đó có mà gãy chân). Ông nhân sư này có khuôn mặt theo kiểu người Ai Cập cổ (tất nhiên, hihì, không lẽ giống...mình) theo thời gian cũng đã già đi rồi, râu tóc tai, móng vuốt cái có cái không, cái mũi bị lẹm một góc, ngoại trừ phần thân thì có vẻ khả dĩ hơn một chút (nói chung ở Ai Cập cái gì nhìn xa cũng đẹp, lại gần thì chẳng chỗ nào nguyên vẹn cả, không sứt chỗ nọ thì cũng mẻ chỗ kia, đấy là theo thiển ý của tôi). Nhưng nói chung thì tượng nhân sư rất đẹp, sống động (hơn đứt mấy cái tượng đài nhà mình), phải thán phục sát đất người Ai Cập cổ về bức tượng này. Nếu bạn muốn lấy toàn cảnh khu này, gồm tượng nhân sư và cả KTT nằm sau (đảm bảo đẹp vô cùng) thì đã có đội ngũ chụp ảnh rất năng động luôn có mặt 24/24 ở đây. Chỉ 15p là có ảnh ngay, cũng không đắt vì đã có giá chung, khổ 20x30, nước ảnh hơi vàng một chút (toàn đất đá, sa mạc, lấy đâu ra màu xanh), chất lượng không tốt nhưng góc chụp đẹp, it''s not right but it''s ok! Bác nào tới nơi ắt sẽ buồn cười lắm khi thấy một đống người ngồi xếp hàng gần đường vào đền, máy ảnh thì xếp chi chít dưới đất, mọi người thì thi nhau cười cách kiểu còn thợ ảnh chỉ có việc chụp, hết máy này đến máy khác. Trông chuối vật! Giờ thì chúng ta tiếp tục lên đường...Địa điểm tiếp theo sẽ là...restaurant, đói quá rùi!!!
    Hầu như trong các tour đi Dubai- Ai Cập, ngoài món ăn địa phương thì chúng ta sẽ chỉ có thể ăn đồ Trung Quốc, tất nhiên tại nhà hàng TQ, ở trong khu phố chính của Cairo. Nhà hàng nhỏ nhưng rất mát, phục vụ tốt, đồ ăn của TQ hơi nhiều dầu nhưng cũng dễ ăn, có thể một phần do đói quá, ở đây thì ngày nào món tráng miệng cũng là dưa hấu, hầu như nhà hàng nào cũng thế (chắc rẻ???). Món ăn rất "tham khảo", đĩa nào cũng chỉ một tí (vài cái nem, vài miếng thịt, một tẹo rau), ở nhà thì chị em tớ chỉ khua 1 vòng là hết veo nhưng đi tour có cả các bác lớn tuổi nên ăn uống rất chi là.... Cũng may ăn cơm bao nhiêu tuỳ ý, nên cứ phải tẩn thật lực để có sức đi tiếp. Tourguide sẽ nói thế này: Ai thích ăn kem có thể mua ở ngay cạnh, hoặc vào net cũng được (rất chậm), tốt nhất là tất cả nên tập trung ở đây vì nếu lạc vì xe sẽ không chờ mình, thời gian ăn tối đa là 1h30. Chúc ngon miệng!
    To be cont.................
  10. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Phải là Allah mới đúng điệu . May quá đọc bài của bác chứ nếu không đọc thì em cũng tưởng tượng Ai Cập hùng vĩ lắm cơ. Thôi cứ cho nó xuống xuống một tí để đi cho đỡ tức (nhiều chỗ muốn đi quá )

Chia sẻ trang này