1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn định đi Ai Cập thì...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi virgo7250i, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ban virgo oi, post len vai tấm ảnh minh hoạ chuyến đi AC để bà con thưởng thức với!!!!!!!!!
  2. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn một tiếng đồng hồ trốn chạy khỏi cái nắng chói chang của sa mạc, cái nóng bỏng rãy của cát và cả cái...lạnh thấu xương của hơn chục cái điều hoà không khí trên xe bus trong nhà hàng, cuối cùng chúng tôi cũng bị "lùa" lên xe để tiếp tục tới thăm quan những địa điểm du lịch trong buổi chiều. Nơi đầu tiên mà đoàn tới chính là Bảo tàng quốc gia Ai Cập. Nếu bạn từng xem "Xác ướp Ai Cập" phần 1 thì có thể thấy rằng mặt tiền của bảo tàng rất giống trong phim, một bảo tàng khá rộng với sân vườn lớn đủ cho nhiều người nghỉ ngơi sau khi đã đi bộ mỏi chân khắp bảo tàng và ngoài ra kiêm thêm nhiệm vụ che nắng. Được xây dựng khá lâu, đã trải qua rất nhiều lần tu sửa do những hậu quả của chiến tranh, tuy nhiên cách trang trí của bảo tàng có thể nhận thấy ảnh hưởng rất nhiều phong cách các bảo tàng cổ của Châu Âu (tất nhiên, những phù điêu trang trí vẫn phải đảm bảo 100% là các tượng cổ Ai Cập, nhiều nhất vẫn là người đội mặt nạ đầu chó hoặc rắn- 2 con vật tượng trưng cho thế giới Ai Cập cổ đại). Truớc khi đi vào bảo tàng thì sẽ phải trải qua phòng kiểm tra hành lý, những ai mang máy ảnh và máy quay video sẽ phải kiểm tra (tốt nhất là để trên xe) vì trong bảo tàng không được sử dụng máy có đèn flash, chắc sợ mấy pho tượng cổ chói mắt???? . Bảo tàng rất rộng nên hầu như các đoàn tới đây (Âu hay Á) thì đều cần có hướng dẫn viên giới thiệu không sẽ chẳng hiểu các khỉ khô gì hết (trừ phi bạn chúi mũi vào mấy cái chú thích tiếng Anh bé xíu), với lại HDV sẽ chỉ cho các bạn biết nên bắt đầu đi tham quan từ hướng nào để có thể xem được hết những vật trưng bày. Đầu tiên thì mọi người sẽ dừng lại ở một hòn đá viết bằng tiếng Ai Cập cổ và tiếng La Mã (hay Hi Lạp thì virgo cũng không nhớ kỹ, đông nghẹt người châu đầu vào 1 hòn đá thì nhìn thấy gì cơ chứ! Mà chỉ là bản copy thôi vì bản chính người Anh khuân về nước rồi, bọn này tham quá, đến tảng đá nó cũng không tha ). Chính nhờ có hòn đá này mà người ta đã tìm ra được cách đọc tiếng Ai Cập cổ, và từ đây những bí mật trên các bức tường, các phù điêu,tượng, lăng mộ...bị lột trần tóm lại là người ta đọc được hết người Ai Cập cổ viết gì. Bảo tàng chia làm 3 hướng,1 thẳng tiến, 2 rẽ phải và 3 rẽ trái. Virgo quyết định rẽ phải vì bên đó toàn quan tài bằng đá. Những quan tài bằng đá này chính là lớp vỏ bên ngoài của các quan tài bằng gỗ, chứa xác người đã được ướp. Quá trình ướp xác như sau: Chết-->Đưa vào nhà xác--> Bỏ hết nội tàng vào mấy cái lọ--> Dẫn vòi cho chảy hết các chất nhờn, máu, dịch trong cơ thể sao cho người khô quắt lại-->Ướp muối ---> Phơi khô trên nóc nhà --->Quấn băng kín---> Nhét tất cả bao gồm xác và nội tạng + đủ thứ dược thảo vào quan tài rồi cho xác vào trong (quan tài bằng gỗ chạm chổ đẹp)---> quan tài bằng đá---> làm lễ an táng (toàn bộ công việc này hoàn thành trong 7-7-49 ngày, cũng giống dân Châu Á nhà mình nhỉ). Nghi lễ ướp xác và an táng do thầy thuốc (quan tư tế hoàng gia) đảm nhận. Trông cái vỏ quan tài nào cũng rất to, được khắc hình người, rất tiếc chẳng cái nào chui vào được ngoại trừ cái của trẻ em thì lại hơi chật. Cảm giác ở đây khá rờn rợn, bà chị mình bám chặt theo sau không dám đi nhanh. 4 phía toàn quan tài lớn nhỏ, trên tường cũng có quan tài, cái đóng cái mở, phòng thì lạnh và tối tối sáng sáng. Giờ cùng đi lên gác để thăm quan phòng xác ướp của hoàng gia và những cổ vật quý, theo dõi cách dựng lăng mộ và bài trí bên trong KTT. Bảo tàng chia ra rất nhiều gian vì thế nếu để xem chi tiết từng gian một thì cũng mất vài ngày là ít vì thế tốt nhất bạn chỉ nên tập trung vào những cổ vật chính nếu không muốn vừa mỏi chân vừa mệt vừa hoa mắt, thêm nữa hầu như một số gian phòng các cổ vật na ná như nhau. Những nơi nên xem nhất là: phòng chứa xác ướp của vua Tutakhamun và những người trong hoàng tộc (khoảng 15 cái mummy). Vào đây xem thì sẽ mất tiền (tự bỏ tiền túi). Sau đó là 1 căn phòng rất lạnh (duy nhất phòng này có điều hoà còn cả bảo tàng là hưởng gió trời hết) chứa vàng, chính xác là chiếc mũ, vương miện, quyền trượng của vua Tutakhamun và hoàng hậu, quan tài bằng vàng của 2 ông bà rất to và bằng vàng khối, ngoài ra có vô số những trang sức bằng ngọc quý và vàng nhưng không đẹp= mấy gian hàng vàng bạc ở nhà mình. Bên cạnh gian phòng này là một gian phòng tối hơn, nơi đây để những di vật của các công chúa. Hầu hết những cổ vật này trưng bày trong bảo tàng đều khai quật được từ lăng mộ của vua Tutakhamun, ông vua này chẳng có danh tiếng gì trong các dòng tộc vua Ai Cập cổ lại chết trẻ nhưng lại trở thành nổi tiếng nhờ việc khi người ta khai quật được lăng mộ của ông vua này thì tất cả còn nguyên vẹn, chưa có dấu tích của những tay ăn trộm đồ cổ cũng như thực dân Anh, may cho mấy ông Ai Cập thật, không thì có cái khỉ khô gì mà câu khách nữa.
    Đi tiếp cùng tôi nào...............
    Được virgo7250i sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 23/04/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Giá tour đi du lịch Dubai - Egypt mà $1200 là rất vừa tiền đấy chứ nhỉ. Chắc có nhiều bà con Việt Nam đi lắm.
    Khác sạn hình cánh buồm mà bạn nhìn thấy tên là Burj Al Arab. Đây là khách sạn cao nhất thế giới, 321 m, cao hơn cả tháp Eiffel ở Paris và chỉ thấp hơn cái toà nhà Empire State Building ở New York có 60 m. Điều thú vị là nó không được xây trên đất liền mà xây trên biển, hoàn toàn nổi trên biển và được thiết kế với hình dáng một cái thuyền buồm.
    Khách sạn này cũng được coi là một trong những khách sạn đắt đỏ nhất thế giới, nằm trong top 10. Mấy phòng suite ở tầng 25 với 28 có giá khoảng $10,000/đêm còn trung bình cũng phải $6000 - $7000 nhưng mà phòng ốc và dịch vụ khỏi chê, toàn bộ bức tường là kính, kéo ri đô tự động, nằm trên giường nhấn nút một cái là ri đô mở ra như rạp chiếu phim để ngắm cảnh biển. Một cái suite của nó cũng phải rộng đến 200 m2. Nói chung là mình chỉ đi thăm quan cho biết thôi, còn nếu công ty có trả tiền cho đi công tác cũng chỉ nằm ở mấy tần dưới thôi, còn nếu đi tiền túi mà muốn thưởng thức cho biết thì book phòng trước vào off season cũng phải $500/đêm . Mới đây, Tiger Wood được khách sạn này thuê đến để đánh quả tee off làm quảng cáo cho khách sạn. Chú Tiger Wood này sướng thật không những đến ở free mà bọn kia còn phải trả tiền. Nói thêm một chút, chú TW đánh tee off từ sân trực thăng, kiêm chỗ driving của khách sạn Chú ta có một bài viết về cảm giác, tả sức gió biển, v...v, nghe hùng hồn lắm đằng trên tạp chí Golf mới đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc các bạn vui!
  4. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    1200 USD/tour với người nước ngoài, việt kiều hay những ai kinh tế khá giả thì đó là một con số hợp lý, chấp nhận được nếu đó là tour tốt, với một số người thậm chí đó là giá rẻ (chỉ hơn một chút so với vé máy bay). Nhưng với virgo thì đó là cả 1 vấn đề, một sinh viên mới ra trường, một nhân viên mới với đồng lương hơn 2 triệu/tháng, gia đình cũng bthường như bao người khác thì 1200 đâu dễ kiếm, và với 1200 đó virgo có thể sắm rất nhiều thứ cho mình. Vấn đề là bởi quá đam mê du lịch , thêm nữa đã từng quyết chí phải đến được xem tận mắt KTT lần trong đời nên đã tích góp cả năm rồi vay papa mới đủ tiền để đi. 3 tháng sau về nhà mà vẫn phải è cổ ra trả nợ đấy!!! Tuy nhiên theo virgo biết thì tour Dubai-Ai Cập hiện khá đông khách, một phần do giá thành chấp nhận được, thêm nữa tour làm tốt nên đang là một trong những tour ăn khách nhất hiện nay bên cạnh các tour đi châu Á.
    --------------------------------------------
    Nói chung ngày đầu tiên thăm quan citytour Cairo rất okie vì được đến nhiều địa điểm mà mình mong muốn. Thực ra còn nhiều điều hay ho về cái bảo tàng Ai Cập (ví dụ như những chiếc hòm bằng vàng chứa quan tài của vua có 4 tượng chó đen 4 bên (lính canh), trên đó khắc những câu chuyện về tiểu sử của ông vua, ông ấy sinh ra thế nào, chết thế nào và việc làm ma chay cho vua ra sao, rồi ông ta trải qua những "kỳ thi sát hạch" trước khi lên được thiên đàng thế nào- những chuyện này được vẽ lại trong các bức tranh cổ bằng lá pepơpớt hay cốc tách bán ở chợ,...hay bức tượng thần khổng lồ mà cả một gian phòng chỉ chứa được mỗi...2 bàn chân, những bức tượng các vị thần quan trọng nhất của Ai Cập như thần Mặt trời, sông Nil, gió,...được khắc hoạ rất đẹp), tiếc là 1 năm rồi nên trí nhớ của virgo quá tồi, không thể kể chính xác cho các bạn được, thông cảm nhé! Sau khi tham quan bảo tàng, bạn có thể nghỉ ngơi bên ngoài khuôn viên. Trước khi đi ăn chiều thì xe sẽ chở bạn tới nơi bán nước hoa, chính xác là tinh dầu nước hoa, được gọi là "Perfum palace". Trong lúc bạn thưởng thức thứ nước quả mát lạnh và ngon tuyệt thì người ta sẽ chỉ cho bạn cách làm nước hoa và cũng mời bạn thử xem, có rất nhiều hương thơm để bạn chọn và chúng đều được khoác những cái tên khá mỹ miều. Ví dụ như "Hương vị sa mạc", ''Hương vị của đêm Ả rập", "nữ hoàng của đêm",...và bên cạnh thì ghi luôn tên 1 hãng nước hoa nổi tiếng. Đừng ngạc nhiên, họ sẽ giải thích rằng đây chính là hương thơm gốc của những loại nước hoa như Chanel 5, Hugo Boss, CK, Armani,...Tin hay không thì tuỳ, nhưng theo virgo thì cũng hơi giống. Virgo cũng mua thử 1 lọ tên là "Tutakhamun" (thấy bảo ông này từng dùng????), nó là mùi na ná như Polo, khá dễ chịu và rất for men luôn. Giá khoảng 25 USD/lọ tinh dầu nhỏ, mua 4 tặng 1, tuỳ ý chọn mùi mình thích. Không rẻ chút nào! Hầu như ông bà nào cũng sẽ mua lại "đêm Ả rập"(???) vì chỉ cần bà nhỏ 3 giọt lên người là cả đêm đó ông không...ngủ được, hhehe. Vụ này nghe giống viagra nhỉ, thế nên nhiều ông (cả bà) tranh nhau mua đấy nhé! Theo mình thì các bạn gái nên chọn mùi Lotus - hoa sen hoặc Hoa nhài vì 2 mùi này rất nhẹ và dễ chịu. (bên cạnh những loại tinh dầu có tên rất hấp dẫn thì cũng có những loại chỉ ghi tên theo các loại hoa- dành cho những ai muốn an toàn). Tất nhiên, câu cuối cùng mà bạn được nghe ở đây (hay ở tất cả những nơi bán đồ lưu niệm, thuốc men, vàng bạc,...mà các tour đưa đến) là: Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tất cả các loại: tiền mặt hay thẻ, đúng là thời buổi kinh doanh! .
  5. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Virgo được làm "chuột bạch" đến Ai cập trong một chuyến đi khá quy củ nhỉ => Vi na di vu tốt đấy chứ.
    Cairo và Alexandria cũng khá Ok, tuy nhiên, nếu đi theo tour từ Việt nam thì so với hành trình đó thì hành trình này có vẻ ưu việt hơn
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2003/12/3B9CE645/
    Nếu các bạn muốn tham khảo thông tin về Ai Cập thì có một web khá:
    http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website_action_key=action.display.home&language_id=1
    Trường hợp bạn đi từ nước ngoài thì có thể tự đi nếu không thích mua tour. Visa có thể lấy tại cửa khẩu, tuy nhiên, vì chúng ta Mết đờ in Việt nam nên lấy visa trước thì tiện hơn.
    Lonely Planet hoặc một quyển guide book nào đó sẽ giúp bạn. Nhược điểm của Lonely Planet là không có ghi chú bằng tiếng Ả nên đôi khi bạn có thể gặp rắc rối khi giao tiếp hoặc hỏi đường.
    Chíp đi theo lịch trình 14 ngày của Lonely Planet, rất OK. Ngoài những điểm chính rất nổi tiếng, ai cũng đến như Cairo, Alexandia, Luxor, Aswan, Abu Simbel, Red Sea...
    =>
    Từ Luxor nên đến Abydos, Dendara...
    Từ kinh nghiệm xương máu=> Không nên di chuyển bằng máy bay trong nội địa Ai cập vì vừa đắt mà vừa dịch vụ kém, không an toàn...

    Nếu tự đi thì nên mua tour ở địa phương vừa tiện lại rẻ.
    Nếu bạn là bạn gái thì nên nhập hội với một hội nào đó, nếu không, cứ khoảng 5 phút sẽ có một chàng đến bắt chuyện với bạn và 15 phút sau thì cầu hôn
    Chíp đã nhập hội với 3 đôi Tây khác => Been there - Done that ...that ... như họ, trừ một số việc
    Nếu có hội rồi thì nên di chuyển bằng một xe riêng, tự đi, không cần mua tour địa phương, mặc cả dựa trên bảng giá tour địa phương.
    Đến Red Sea, nếu không biết lặn chìm, bạn cũng nên lặn nổi, mua một cái ống thổi, một áo phao mà ngắm đáy nước
    Vì lý do cạnh tranh, dịch vụ du lịch ở Ai cập hạ giá rất nhiều, đôi khi guide book không update kịp thì bạn nên tìm hiểu qua Net hoặc ...buôn dưa với ba lô khác. Ví dụ: Giá tàu 4* đi từ Aswan=> Luxor ( 2 đêm) dọc sông Nile niêm yết là 300- 400$ / người trên thực tế đã có thể đi với giá 90$
    Một số dân Ai cập điêu lắm, bạn phải dứt.....dứt...khoát!
    Đại khái thế.
    Chân bạn sẽ nứt toác ra và bong từng mảng một...
    Đeo kính râm, bôi kem, bê bịch nước to và mặc áo dài tay hoặc trùm khăn vào nhé.
    Đến Ai cập bạn sẽ thường xuyên khóc, nếu bạn không khóc=> bạn là đổ không biết cảm động...
    Chúc bạn đi zui zeeeeeeeeeeeeee
  6. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy ông Ai Cập "mấu" lắm, hôm ở chỗ bán nước hoa, có 1 anh chàng cứ vây lấy bà chị mình, rồi hỏi mình là xin cưới bà ý về làm vợ nữa chứ, đàn ông Ả Rập thì đa thê mờ. Khốn khổ bà chị mình cái tội cứ thích gặp ai cũng làm quen, chat chít, thêm nữa anh chàng đó lại tặng 1 lọ nước hoa (nhỏ và ít tẹo) nên sướng quá, lúc anh ý đòi cưới mới khiếp vía, kêu um lên. Chuyện đó cũng không chỉ 1 lần mà xuống Alexandera cũng bị một ông bán thảm túm lấy, heheh...Còn mình thì hôm ra biển chơi, đi 1 mình ngắm dân tình tắm biển (đông nghẹt) và xem mặt trời lặn, lãng mạn lắm cơ! Có mấy em bản xứ (con gái ở đây cũng khá xinh, hơi đen 1 chút nhưng duyên và vui tính) cứ đi theo, đòi chụp ảnh chung, rồi còn rủ đi bơi mới chết. Mà tụi nó đúng là Tây có khác, máu thật, lúc chụp ảnh ôm mình chặt cứng, lại còn dùng dằng mãi không cho về. Về nhà không dám cho ai xem ảnh, ngượng chít!!!!
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đi mấy nước này là phải vác hộ chiếu Việt Nam ra thị uy lấy oai, nếu có vài quốc tịch Anh, Mỹ thì cũng nên cất hết đi nếu không có ngày không hiểu tại sao mình lại nằm giữa sa mạc
    Thú vị cái là giơ hộ chiếu Việt Nam ra trên đất nước của Tutankhamen lại được mấy chú Arab đạo Hồi rất quý mến và hô hào: Vietnam- H oCh iMinh, kick American ass
    Lúc đó lại phải Proud to be a Vietnamese!
    Bạn Vigro đi đến xứ sở của diệu kỳ mà vẫn còn ngượng thế sau này khi thành "đàn ông" lại cứ "bứt dứt", đau khổ ", "sao mà ngày xưa mình.......thế", rồi lại "giá mà", "ước gì", "biết thế"
    Chứ lúc 70 tuổi có cơ hội đi lại lần hai thì cũng lại ................"Ước gì cho thời gian trở lại"
    Chúc các bạn vui!
  8. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thì cũng tiếc thật! Chẳng biết lần sau quay lại thì còn được "sung sướng" thế nữa không nhỉ?
    Cairo- ngày thứ 3:
    Lại một ngày phải dậy sớm, có lẽ chỉ có đi du lịch thì mới dậy sớm thế này chứ ở nhà bao giờ cũng phải 8h30 mới bình minh. Cảm giác thích nhất buổi sáng ở đây là mọi thứ thật yên tĩnh, không một tiếng ồn ào, chạy thẳng một lèo ra bể bơi (không mất tiền vé, hehhe) và thêm nữa là breakfast rất okie!
    Lịch trình của ngày hôm nay là đến thăm làng du lịch C-Phraoh sau đó đến chiều sẽ về thành phố để đi ăn tối và xem múa bụng trên sông Nile, ngôi làng này thực chất là một quần thể kiến trúc nằm dọc 2 bên bờ sông, người ta dựng lại những mô hình cũng như hoạt động đời sống tín ngưỡng của người Ai Cập cổ. Bạn sẽ đi thuyền trên sông, luồn lách qua những con rạch, tới từng địa điểm sẽ có loa hướng dẫn cho bạn biết đó là hình thức sinh hoạt nào, hay bức tượng của vị thần nào. Thực tế là điều này khá thú vị và giúp khách du lịch hiểu rõ hơn và dễ dàng hơn về đất nước con người Ai Cập cổ, chứ không như hôm trước loay hoay trong viện bảo tàng, nhiều cái chẳng hiểu mô tê gì hết. Thuyền sẽ đưa bạn đi 1 vòng xung quanh phía ngoài ngôi làng, bạn sẽ được thấy tượng thần Mặt trời, thần sông, gió, mưa,...thần trông coi Thung lũng của các vị vua (nơi trôn cất những ông vua Ai Cập) và kèm theo đó là truyền thuyết (rất ngắn gọn) về những vị thần đó- toàn bộ đều bằng tiếng Anh nhưng cũng dễ nghe, không có nhiều từ mới và nói chậm- tốt nhất bạn nên nghe bằng tiếng Anh vì HDV tuy dịch nhưng cũng không thể hết được ý. Càng đi vào sâu trong làng thì càng nhiều thứ để xem, ví dụ như bên 1 bờ sông là mô phỏng đồng ruộng, có những người Ai Cập cổ (diễn viên đóng vai) đang cuốc đất, trồng lúa, giặt quần áo,...Khung cảnh trang trí rất thật với những ngôi nhà thấp lè tè bằng đất, lò gạch, nơi chứa thóc. sau nhà của nông dân sẽ tới nhà của những người làm thủ công, may mặc, làm rượu, đồ gốm,...nói chung là những sinh hoạt của cộng đồng người Ai Cập cổ được khắc hoạ rất sinh động, các diễn viên khá thân thiện khi luôn vẫy chào khách. Thuyền sẽ dừng lại để bạn vào thăm một nhà giàu (phú hộ). Ngôi nhà rộng rãi, sạch sẽ và có nhiều tiện nghi hơn nhiều so với nhà bần nông (tính ở thời đó), có cải toilet và nơi để các cô gái thêu thùa may vá. Sau đó bạn sẽ được đến một đền thờ (mô phỏng lại theo 1 ngôi đền ở ASWAN), ở đây người ta có dựng lại một số nghi lễ của hoàng tộc. Sẽ có một đường hầm để bạn đi xuống, theo đúng kiểu đi vào KTT, ở đây chia làm nhiều gian phòng như trong KTT, nhưng quan trọng là nó có chứa đồ đạc, châu báu và cả quan tài của nhà vua. Vào đây bạn có thể mường tượng sơ sơ ra là ngày trước KTT như thế nào, bên trong chứa gì và ở đâu thì đặt quan tài (chính giữa KTT và sâu nhất), tất nhiên đừng hi vọng AC&M được gì vì toàn vàng rởm thôi. Tiếp đó bạn sẽ vào một bảo tàng nhỏ, nơi đây trưng bày một số gợi ý (giả thiết) về việc xây dựng KTT, những hình ảnh về các KTT tại Ai Cập, về việc khai quật KTT, một mô hình xác ướp và các ướp xác,...trông rất thật, nhất là cái mummy đã bị phanh thây ra, nhìn rõ cả tim phổi lòng mề bên trong, . Cạnh phòng trưng bày có một minilad, bạn có thể rủ gf vào đây rồi đóng giả vua và hoàng hậu Ai Cập và...tách tách, trông rất ngộ. Khoảng 160K tiền Việt (bao gồm ảnh đã phóng to và quần áo người ta cho mượn, đạo cụ nữa). Tất nhiên, đã vào đây thì không thể thiếu việc đi thăm khu bán hàng lưu niệm, tuy nhiên bạn cũng có thể mua một số thứ ở đây. Theo kinh nghiệm của riêng virgo thì nếu bạn đã thực sự kết một món đồ gì đó thì nên mua luôn, không thì về sau sẽ chẳng tìm lại được, hoặc có tìm cũng không đẹp, vì hàng hoà trong những khu lưu niệm tuy đắt hơn 1 chút nhưng an toàn, không như mấy cái tượng mua ở chợ, về đến nhà tróc sơn hết rùi! Đây là làng du lịch nên người ta cũng làm ăn cẩn thận,hầu hết các nhân viên ở đây đều trang phục theo kiểu ngày xưa, bạn có thể chụp ảnh chung với họ làm kỷ niệm, khu nghỉ và tham quan sạch sẽ, thoáng và quan trọng nhất là không có ăn xin.
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  10. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy sông Nile, đó là một điều thú vị, nhưng được ăn tối và du thuyền trên sông Nile, đó lại là một điều vô cùng thú vị. Sông khá rộng nhưng cũng không sạch lắm, hai bên bờ hơi nhiều rách, nhưng những du thuyền (nhà hàng nổi kiểu Hồ Tây) ở đây thì thật hoành tráng. Có một nhà hàng nổi màu xanh lá được trang trí y hệt một chiếc thuyền cổ của vua chúa, lấp lánh dát vàng và khá lớn, 3 tầng với đầy đủ tiện nghi mà những nhà nổi Hồ Tây có 10 năm nữa cũng chưa chắc đẹp được đến thế. Trước khi xuống ăn tối thì bạn có thể lên boong tàu hóng gió, mát lạnh! Các nhân viên ở đây rất vui tính và nói tiếng Anh tạm hiểu được. Có một anh chàng sinh viên ĐH tổng hợp Cairo đang làm partime, anh ý hỏi virgo có biết bơi không và rủ virgo nhảy xuống...sông Nile bơi. Hay ho thật sự, kể cả biết bơi cũng không dám, nước sâu như thế cơ mà.
    Vì là weekend nên rất đông người đến ăn, có cả một gia đình từ ông, bà bố mẹ đến con, cháu đi, ông già khoảng 80, già lắm rồi nhưng có 3 bà đi theo, 1 bà già và xấu còn 1 cô thì khoảng trên dưới 20, đúng là....chẳng biết nói gì khi biết đó là vợ 3 của ông già ý. Nhưng mà đến khi ăn mới thấy ông ý tuy già nhưng khoẻ hơn cả tụi trẻ, nhai thịt cừu nhau nháu, uống rượu thì quên chết. Sợ thật! Tiệc ở trên thuyền là buffet, ăn bao nhiêu tuỳ thích nhưng fải xếp hàng lâu kinh khủng, thức ăn khá ngon và chia theo 2 kiểu: truyền thống và Châu Âu, ngon nhất là bánh ngọt, có vô số loại bánh ngọt, tha hồ mà ăn đã thì thôi. Món ăn ưa thích ở Ai cập là thịt cừu và cá, hầu như ở đâu cũng có, không xào thì chiên, nhưng nếu uống rượu vang và ăn thịt cừu, or thịt gà thì quá ổn.
    Sông Nile lộng gió, càng về đêm càng đẹp khi 2 bên bờ sông những toà cao ốc chiếu sáng dọc cả bờ sông, cộng thêm ánh đèn từ những con thuyền nhà hàng nổi chiếu sáng một vùng sông nước. Giữa sông có một đài phun nước khổng lồ, tự dưng thấy nhớ nhớ vòi phun nước Bờ Hồ, hehhe... Suốt bữa ăn bạn sẽ được nghe nhiều ca khúc tiếng Ả Rập khá hấp dẫn, anh chàng ca sĩ cũng cute và band thì chơi rất ổn, họ sẽ mời bạn cùng khiêu vũ, đừng nên từ chối vì bạn nhảy thế nào cũng được mà, vui là chính! Những tiết mục khác như ảo thuật, múa kiếm cũng rất zui, nếu không thích bạn có thể leo lên boong ngắm sông và...người ở trên cầu, họ tập trung rất đông và khi thuyền nào đi qua cũng hò hét vẫy tay, hehhe...
    Phần đáng xem và không thể bỏ sót chính là múa bụng, cái này được tourguide quảng cáo hết lời và quả thật cũng khá hấp dẫn. Cô vũ nữ tuy hơi già, không eo ót như mình nghĩ nhưng nhảy thì đẹp quên sầu, lắc cái nào ra cái nấy, nhất là vòng 3 thật đáng nể. Ngày nay thì những vũ nữ biểu diễn ở đây hầu hết là từ Đông Âu, họ đến đây để kiếm tiền và kiếm...tình, chẳng có gì lạ vì những ông chủ giàu có người Ả Rập rất thích gái Đông Âu, nở nang săn chắc và biết chiều lòng tất cả mọi người. Ai muốn chụp ảnh với cô nàng, 100 pounds, cô nàng này có lẽ đã quen mấy vụ chụp hình nên rất điệu nghệ, cùng kiểu cười và chạy từ bàn này sang bàn khác nhanh như chớp.
    Thời gian đi trên sông khoảng 3 tiếng nên bạn sẽ được tha hồ ngắm sông Nile, không còn là sông Nile huyền thoại chứa trong mình vô vàn bí mật, nhưng sông Nile ngày hôm nay cũng là một địa điểm du lịch hấp dẫn mà nếu đến Cairo, bạn không nên bỏ qua.

Chia sẻ trang này