1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn định đi Ai Cập thì...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi virgo7250i, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Alexandra- một thành phố biển tuyệt đẹp.
    Sau hơn 3 tiếng ngồi-nằm- ngủ trên xe bus, chạy xuyên qua không biết bao nhiêu sa mạc vắng vẻ không một bóng người, nhà cửa ruộng vườn thưa thớt, bạn sẽ tới Alexandra- thành phố biển nhộn nhịp và tràn đầy sức sống hiện đại. Không giống như ở VN, trên toàn bộ hành trình từ Cairo đi Alex bạn sẽ chỉ phải đi qua đúng 2 trạm thu phí tàu xe, sẽ có một trạm nghỉ giữa đường để xe đổ xăng, còn khách thì đi làm gì thì ai cũng biết.
    Không hề lưu lại bất kỳ chút nóng bức và ngột ngạt nào của Cairo, ngay khi bước chân xuống khỏi xe bus, bạn sẽ thích thành phố mang tên vị hoàng đế La Mã danh tiếng này bởi không khí ở đây trong sạch và thoáng mát vô cùng, thêm nữa kiến trúc ở thành phố này ảnh hưởng nhiều từ Pháp-Ý, do nằm bên bờ Địa Trung Hải mừ, nên nhà cửa rất đẹp, không một màu xám xịt và xấu xí như Cairo, vỉa hè lát đá đen, có cả đèn đường kiểu cổ, phố rất bé và nhà rất xinh, túm lại không liên quan chút nào đến Cairo cả.
    Gió biển thổi khắp những con đường trong thành phố, xe lượn vèo vèo. Xe bus sẽ đi một vòng quanh bờ biển để bạn thấy được toàn cảnh Alex. Sẽ thấy một bức tượng hoàng đế Alexandera đại đế cưỡi ngựa chỉ ra biển rất dũng mãnh (nhưng ông này không cao, lùn tịt và bé nhỏ,hình như còn là GAY thì phải???) có lính gác đàng hoàng nhé. Bãi biển ở đây rất đẹp, chia ra làm nhiều khu vực:sóng lớn và vừa, nhỏ tuy nhiên chỗ nào cũng đông nghẹt khách, chẳng biết có tắm nổi không nữa??? Nếu ngồi trong xe thì sẽ chẳng thấy gì ngoài người và đồ bơi, à quên, còn có ô dù của các quán giải khát (phần lớn là PEPSI, COCA thì ít hơn). Địa điểm thăm quan đầu tiên lại là một bảo tàng, nhưng là nơi lưu trữ những di tích của người La Mã cũng như những câu chuyện về việc họ đã xâm chiếm Ai Cập như thế nào. Bảo tàng nhỏ và không mấy thu hút, phần lớn là các kiểu tượng to tượng nhỏ, đàn ông đàn bà, trẻ em, cái cụt đầu, cái cụt tay, cái bị mất...chim, hehhe (thằng nào chơi ác thế không biết ) nhưng vui nhất là có thể xem mummy miễn phí (trông mấy ông lính La Mã hồi xưa bé tí). Bảo tàng này chẳng cần điều hoà thì cũng mát lắm rồi vì tứ bề trống hoách, tha hồ mà lang thang từ gian này sang gian khác.
    Chúng tôi ghé vào một quán ăn địa phương, và tất nhiên đồ ăn trưa nay cũng là đồ địa phương. Thực đơn hầu như không thay đổi: bánh mỳ nhạt, nước suối, sa-lát lèo phèo chấm tương, bạn có thể chọn cá rán hoặc gà rán, dưa hấu,...Nhưng chắc chắn là sẽ dễ ăn hơn vì thứ nhất là đói, thứ 2 là không khí mát nên đồ ăn không bị khô. Buổi chiều chúng ta sẽ tới thăm Ngọn hải đăng (một trong 7 kỳ quan cổ đại của thế giới nhưng đã bị chôn vùi dưới biển), pháo đài Italia và đặc biệt là Thư viện quốc gia, một trong những công trình lớn và đầu tư nhiều tiền, cũng đẹp nhất của Ai Cập thời hiện đại. Nói chung là xem hình thì sẽ thích hơn, vì thế ngày mai Virgo sẽ post ảnh về thành phố này để các bạn xem nhé, giờ phải mang đi scan đã!
    To be cont....
    Được virgo7250i sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 11/05/2004
  2. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về thành phố biển Alexandria- Ai Cập, hi vọng mọi người sẽ thích.
    Đây là bờ biển thành phố, chụp từ 2 phía
    Còn đây là quảng trường thành phố
    Đây là bức tượng Alexandria Đại Đế
    To be cont....
  3. vnqd02

    vnqd02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác đã đến AC, cho em xin một phần đất ở mục này với. 7250i đi cái tour đó cũng sịn fết rồi đấy.
    Sau đây là một vài ý kiến của tớ về AC và tour AC mà tớ tham gia. Ấn tượng đầu tiên khi đến Cairo đúng là chuối thật, hôm bọn tớ đến sân bay Cairo có một đoàn Nhật đi cùng nhưng anh HDV người Nhật có vẻ có "kinh nghiệm" với mấy bác hải quan nên đã "làm việc" trước và đoàn đó làm thủ tục nhập cảnh rất nhanh gọn, chẳng bù cho đoàn VN mình, 6h sáng hay 6h30 gì đó đến nơi nhưng 9h30 mới ra khỏi sân bay.( Tớ hơi đen vì HDV của đoàn tớ là loại HDV nửa mùa, lần đầu tiên đi AC mà lại không có năng khiếu làm HDV nữa, tất cả những điểm tớ tham quan tớ đều cóc thèm nghe HDV nói, vì nghe ông này phát ốm cả lên, HDV gì mà nửa ngày mới nói được một chữ) Tất cả các cảm giác ở Giza của 7250i tớ cũng đã từng trải wa nhưng lúc ở trong lòng cái KTT nhỏ nhất ấy tớ thấy như bị tắm hơi, chẳng thấy mát gì cả. Đến Aicập rồi thì cũng cố ngồi lên con lạc đà đi một đoạn, tớ mất 20pound cho vụ này, cũng rẻ, đòi thêm tiền nhất quết tớ không cho, tớ có kinh nghiệm vì hồi xưa tớ lang thang bán báo ở Hồ Gươm nhà mình mãi.
    Được cái người Cairo rất thân thiện, và dễ nói chuyện, nhưng chủ yếu chỉ có sinh viên là nói được tiếng anh. Đúng là họ thích người VN thật vì VN từng đánh thắng Mỹ, (ảnh hưởng từ các quốc gia hồi giáo trung đông mà) Con trai AC thi cao to trừ những ngưòi béo còn lại là khá đẹp trai, con gái thì trông cũng xinh và rất ấn tượng với cách trang điểm đôi mắt. (kẻ viền đen xung quanh-tớ không phải con gái nên không biết tả cái cách này thế nào) Con gái AC rất nhiệt tình nhất là chụp hình chung, thật ra trông thanh niên VN mình cũng hơi boy một tý nên các cô tưởng ít tuổi, tớ nói tuổi của tớ họ không tin cho đến khi tớ "xuất trình" chứng minh thư của tớ ra.
    Tối hôm du thuyền trên sông Nil thì có hai phần, phần đầu là lúc mình ăn, có một anh nhạc công chơi kèn cực kỳ lãng man_mịnh tiếc mãi vì lúc đó không có người iu bên cạnh. Phần hai là múa bụng thì mọi người biết rồi.
    Ở Cairo tớ ấn tưọng nhất là khu thành phố chết, ở đây toàn nhà bỏ hoang đầy rác rưởi, túi lynon...Nghe nói trước kia có người ở còn bây giờ chẳng có ai cả, lý do thì đến bây giờ tớ vẫn không biết vì HDV của tớ dỏm wa.
    7250i nói đúng tất cả các nơi đều cần tip không cần nhiều 1-2pound là đủ. Nhưng thế cũng là sang rồi, 1Pound ~ 2500đ đấy anh em ơi. Tớ ấn tượng cả vụ này nữa vì tớ phải tip ngay ở sân bay Cairo khi tớ vào WC rồi _ người đầu tiên của đoàn đi WC tại AC đấy. haha
    Tốc độ xe ô tô trong thành phố thì VN gọi bằng cụ, lái xe chạy ẩu lắm, lúc đầu tớ lớ rớ mãi mới dám sang đường, ô tô thì toàn loại LADA của Nga không biết từ đời nào._hình như tớ cũng có chụp hình minh hoa_nhưng trông cũ nát kinh khủng.
    Tớ cũng chụp mấy cái ảnh ngoài đường phố Cairo, dán lên đây cho moi người xem luôn.
    Tớ định post máy cái ảnh ly kỳ lên, nhưng nói thật lần đầu tiên tớ post bài ntn, mà ảnh tớ chụp kích thước hơi bị to nên khó post wa.Tớ sẽ tìm cách gửi cho moi ngưòi xem sau vậy.
    Ngủ đã...see ya
  4. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến vụ WC ở sân bay Cairo mới nhớ lại lần đó, chuối hết biết. Tại hôm về, trước khi ra sân bay thì mọi người ra chợ mua quà lưu niệm và cũng là tiêu cho hết tiền Ai Cập đi chứ mang về thì biết làm gì!! Mua đồ lưu niệm ở chợ khá rẻ, nhưng phải biết mặc cả. Mình mua một lo toàn cốc tách, đĩa in hình rất đẹp và cả một lô tượng nữa, không dám gửi vì sợ vỡ, báo hại xách muốn gãy tay vì mỏi. Ai thích ăn chà là nhân hạt điều thì nên mua vì chà là rất ngon, làm quà thì quá tuyệt, ngon-bổ-rẻ!
    Nhưng chính vì ham mua đồ nên lúc ra sân bay, thèm đi WC quá (cái tội ham uống COCA) nhưng mà hết sạch tiền pounds, đô lẻ cũng không còn một xu, chẳng biết làm thế nào. Chạy ngược chạy xuôi hỏi mọi người thì ai cũng xài hết tiền pound rồi, thậm chí có 3 bác gái phải đi chung 1pound/3 người nữa , cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành bấm bụng chờ đến khi lên máy baycậu cứ vào photoshop, resize cái ảnh xuống còn 72 dpi, khoảng 10cmx6cm là post lên ngon lành!!!
  5. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi cufng muốn đi Ai cập lắm nhưng chưa có tiê?n tiếc thật
  6. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thư viện quốc gia Alexandria hoàn toàn khác xa với khái niệm về thư viện: cũ kỹ và cổ kính mà nó thật hoàng tráng. Trang trí bằng một mái vòm kính khổng lồ được cách điệu khá lạ mắt nổi bật trên một bể nước lớn kéo dài hướng về phía mặt biển và một sân chơi rộng đủ làm một sân khấu ca nhạc khiến người ta hình dung ra hình ảnh mặt trời đang trồi lên từ biển lúc bình minh. Những phù điêu, tượng trưng bầy ở bên ngoài thư viện mang dáng dấp hiện đại, kèm theo một "thiên văn các" (một ngôi nhà nhỏ hình quả cầu mà vào đó có thể xem những vì sao và thiên hà).
    Để vào thăm thư viện tất nhiên phải mua vé và chờ khá lâu, việc đảm bảo an ninh ở đây tối quan trọng vì thế sẽ mất khá lâu trước khi vào tới bên trong. Mỗi người sẽ được phát 1 thẻ (kiểu như thẻ thư viện để sử dụng sách và máy tính). Tuy nhiên, bạn sẽ hài lòng nếu không nói là choáng ngợp truớc không gian rộng lớn và sự hiện đại khi bước vào thư viện. Thư viện được chia ra nhiều dãy "hành lang" trải dài, mỗi hành lang là một lĩnh vực (ví dụ như ở trên cùng là nhóm sách kinh tế, cuối cùng là thiếu nhi,v.v...) kèm theo rất nhiều máy tính để tra cứu. Những máy tính này khá hiện đại, chạy nhanh vật, nhưng chỉ có chức tra cứu và tìm hiểu về thư viện, không checkmail yahoo, hotmail hay vào các trang web được nhưng lại check đưọc hòm vol.vnn.vn (?). Có rất nhiều tài liệu cũng như sách nghiên cứu quý ở đây, phần lớn là từ nguồn tài trợ nước ngoài, kể cả máy tính tuy nhiên cũng phải nói rằng chính phủ đã đầu tư đáng kể vào thư viện này. Mỗi dãy hành lang đều có 1 security kiêm huớng dẫn viên theo dõi mọi cử chỉ hành động của mọi người. Người ta cho biết đây là một trong những thư viện lớn và hiện đại nhất thế giới (?), tất nhiên cũng nhiều đầu sách nhất. Chính vì thế không ngạc nhiên khi có rất đông sinh viên tới đây học và nghiên cứu bởi họ chỉ phải đóng một khoản tiền rất nhỏ là có thể học cả buổi (mở cửa đến 5h chiều). Nói chung thì với những ai thích ồn ào thì không nên vào vì thư viện ở đâu cũng thế, một không gian im lặng đáng sợ!
  7. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chào Virgo: Do tình cờ đọc được bài viết này của cậu mà tớ đã gần như được cứu sống. Chẳng là thế này, tớ có một assignmen - asking về kinh nghiệm du lịch. Tớ thì rất yêu du lịch nhưng do nhiều khó khăn khác nhau mà chưa đi được đến đâu ấn tượng như Egypt. Sau many times băn khoăn, tớ đã định bull**** về Rome (dù chưa bao giờ tới). May quá cơ đọc được quả bài này của cậu, đúng là tìm được sự sống trong cõi chết. Từ nãy đến giờ văn vẻ thật ra là chỉ muốn làm phiền ấy một tẹo. Nếu ấy có quả ảnh nào về Cairo thì post lên đây luôn cho mọi người mở mang luôn thể, đặc biệt là về phần tớ thì nó vô cùng hữu ích. XIn thành thât cảm tạ đằng ấy.
  8. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Pháo đài này nằm sát cạnh bờ biển, là một địa điểm lý tưởng cho những ai thích chụp ảnh (mặc dù buổi trưa thì trời rất nắng). Bên cạnh pháo đài là một con đường dẫn ra biển, có một vịnh nhỏ ở ngay chân pháo đài, nước rất trong, có thể nhìn rõ đáy và thấy cả cá đang bơi . Nơi đây buổi chiều trở thành bể bơi cho trẻ em địa phương. Còn ở bên kia là biển, mặc dù đã có kè nhưng sóng vẫn khá lớn nên nếu bạn đứng sát bờ kè chụp ảnh thì đảm bảo vẫn bị ướt như chuột, hehhe...Nhưng mà như đã nói thì nơi đây chụp ảnh rất cool nên ráng chịu ướt 1 tẹo. Có nhiều người câu cá ở đây thì có nhiều rãnh ngầm nên hiển nhiên khi thuỷ triều lên- xuống là có cá mắc kẹt. Lần virgo tới thì không được vào bên trong pháo đài vì đang sửa, tiếc thật!
    Còn đây là cây cầu đẹp nhất Alexandria, bắc qua 2 bên bờ biển của thành phố, tất nhiên là vẫn có đường đi vòng để bạn có thể nhìn bao quát cả cây cầu này. Như các bạn thấy thì buổi tối trông rất đẹp nhưng phải quan sát kiến trúc của cây cầu thì mới gọi là đỉnh và nghe nói thì tiền xây cây cầu này rất tốn kém. Chỉ vì muốn giữ lại một nhà hàng lâu đời ở đây mà người ta xây cây cầu này, đúng là....
    Đi qua bên bờ bên kia thì sẽ tới thăm cung điện Hoàng Gia, nói là cung điện nhưng thực tế giờ nó đã trở thành nơi tham quan của du khách và nguyên văn là...chẳng đẹp!!! Khuôn viên lâu đài khá rộng, cũng 1 mặt nhìn ra biển, nhưng kiến trúc thì bình thường, trông như 1 ngôi biệt thự lớn mà thôi. Đến đây thì chỉ để...ăn kem, hehhe, và chạy ra biển mà thôi, có một đường độc đạo chạy thẳng ra biển và một cái tháp canh bé tí ở ngoài đấy, sóng rất to nên cũng hơi chờn chợn, Nhưng mà...giá mình được ở đây nhỉ!!!!!

  9. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa từ Ai Cập về, xin góp vui với các bạn vài tấm ảnh chụp bên đó. Tôi đi theo tour từ châu Âu nên chỉ mất có 400E mà đi được cả nước Ai Cập. Cho nên các bác nào đang ở châu Âu nên tranh thủ đi luôn cho nó rẻ.
    A mà ở Cairo có 2 sân bay cơ, cái bạn đến là cái cũ cho nên bạn mới thấy xấu chứ cái mới xây rất hiện đại.
    Đền Abou Simbel ở cực nam Ai Cập
    Được fandem sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 06/06/2004
  10. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Đền Karnak ở Louxor, phía nam AC
    Tượng RamsesII ở đền Karnak
    Được fandem sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 06/06/2004

Chia sẻ trang này