1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn được làm.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi MagicEyesinParadise, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn được làm.....

    Hôm nay đọc báo thấy cái này hay hay nên vào đây cùng anh em chia sẻ tâm sự...

    Bi giờ bắt đầu nhé....:"...Nếu bạn được làm Bộ trưởng, bạn sẽ làm gì?..." (Tùy các bạn thích chọn Bộ trường gì cũng được<---sướng nhé...)..

    Nào...chúng ta cùng chia sẻ...



    ..............
    (Đây là topic chia sẻ nên ko bàn đến các vấn đề về chính trị, thể chế..v.v...các bạn nhé...)
  2. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Như thế chả vui tý nào cả.
    Cái này em cảm hứng khi ngày trước đọc 1 câu truyện này:
    "Nếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không ?" không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không ?" không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không ?" không thể. Tức là tôi không hề yêu em"
    Ai sẽ nếu nếu .... như thế nào nào ...
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Nếu em làm bộ trương bộ Công nghiệp.Em sẽ cấm sản xuất Bia.Đơn giản là vì nó làm em mất ngủ
    Lần sau có off bia thì off vào ban ngày thôi,buổi tối mất ngủ
  4. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Tiếp (c)

    " Nếu anh là hoàng tử, anh sẽ cưới 1 cô công chúa xinh đẹp, anh có phải hoàng tử không - không phải, vậy anh không thể cưới ai khác ngoài em được, Nếu anh là thượng đế, anh không thể lấy vợ được, anh có phải thượng đế không - không phải, vậy anh cũng không thể không lấy em được, Nếu anh hôn được em 1 cái, anh sẽ sống bên em 1 năm, Anh hôn em được bao nhiêu rồi , chắc cũng đủ để sống bên em 3 kiếp ., em yêu "

  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    hic!!!!
    Tôi đố các bác trả lời nghiêm túc được chủ đề này đấy. bình thường các vị bộ trưởng của chúng ta bắt đầu từ người giúp việc, trở thành nhân viên, trở thành trợ lý , trở thành thứ trưởng, trở thành thứ trưởng thứ ...mấy.
    Ít nhất phải quen việc và thông hiểu luật trong ngành chưa nói đến các điều khoản quốc tế nữa. may ra lúc ấy mới định hình dc công việc trong đầu.
    còn phó thường dân chúng ta tập trung lo cho cái niêu cơm của mình được là may lắm rùi.
    chỉ cần ngày ngày có và thêm em út nữa là đời vui rùi.
  6. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    .........................

    "... Nếu hôm nay là thứ 2, anh lại sẽ phải đi làm, hôm nay là thứ 2 không- không phải. Vậy anh ngồi nhà. Nếu ở nhà anh có em bên cạnh, anh sẽ rất hạnh phúc, Em có đang bên cạnh anh không - không. Vậy anh thật cô đơn. Nếu hôm nay là ngày ấy chúng mình âu yếm bên nhau thì anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Hôm nay có phải là ngày ấy xa xôi không- không phải. Vậy là anh đã mất em mãi mãi ..."

  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    HÔM TRƯỚC ĐI THI, CÓ CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ 500TR BAN SẼ LÀM GÌ?
    CON NGƯỜI TA THAM THẬT, ĐÃ LÀ TRIỆU PHÚ LẠI MONG LÀM TỶ PHÚ. ĐÃ DC LÀM TỶ PHÚ MONG LẠI LÀM TRIỆU PHÚ USD, ĐÃ LÀ TRIỆU PHÚ USD LẠI MONG LÀM TỶ PHÚ USD.
    TÔI MONG 1CÔNG VIỆC ĐỦ TRANG TRẢI CHO GIA ĐÌNH VÀ BẢN THÂN, THẾ THÔI!
  8. thanhhoapro

    thanhhoapro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    EM lầm bộ trưởng du lịch thì cho Thanh Hóa đứng top luôn.
    Chán quá đi đường Thanh Hóa thì thấy quảng cáo ss mà ra các tỉnh khác chả thấy cái nào
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Anh ui,em có thể thêm vào là ... (em chả khoái làm bộ trưởng chút nào, em thích làm tổng thống cơ)
    Nếu em là Nobita ... em sẽ mượn cái máy thời gian của Doremon ... để quay ngược về ngày ấy ... cái ngày mà ... em quen 1 người ... nhưng em khôpng phải là Nobita và cũng không hề có máy thời gian ... và em sẽ vẫn phải quen con người đó ... điều này là điều hối hận nhất từ trước đến giờ của mềnh đó ta ....
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Không ai thay đổi được quá khứ, không ai biết trước được tương lai nhưng ai cũng có thể làm được nhiều điều ở hiện tại. Chỉ cần mình bắt tay vào làm một điều gì đó thì tương lai là do chúng ta quyết định và đến lúc đó chúng ta sẽ không còn ân hận về quá khứ đã qua. Khi đó em sẽ không còn phải nhờ đến time machine của Doremon nữa...
    Ước mơ thì vẫn có...ước mơ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm mạnh mẽ, ước mơ làm cho ta tự tin hơn trước khó khăn...nhưng đôi khi ước mơ bắt đầu bằng từ "nếu..." sẽ cho chúng ta biết đôi điều trong tương lai ta sẽ làm gì và làm như thế nào...

Chia sẻ trang này