1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn là chàng của tôi, híc, tôi phải làm gì để bọn mình...thay đổi tình hình bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vivivuvu, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là chàng của tôi, híc, tôi phải làm gì để bọn mình...thay đổi tình hình bây giờ

    Thật xấu hổ nhưng tôi phải thú nhận là tôi quá kém trong chuyện yêu đương này, tôi thấy cả anh ấy cũng thế, mặc dù chúng tôi đã nhiều tuổi rồi (trên 25) nhưng chưa đứa nào có mối tình đầu cả. Vào đây mong học hỏi kinh nghiệm và nhờ các bạn tư vấn.

    Anh ấy là người rất nghiêm túc, tốt bụng, điềm đạm. Anh ấy có thích tôi - điều này lúc tôi khẳng định được mạnh mẽ, lúc lại thấy ko đủ tự tin để nói thế.
    Nhưng mà bây giờ anh ấy đang làm việc ở xa (khác tỉnh tôi sống), một năm chúng tôi chỉ gặp nhau 1, 2 lần, khó có cơ hội tiếp cận quá... Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin cho nhau, nhưng mà chẳng đầu chẳng cuối, anh ấy thường là người kết thúc tin nhắn trước. Và thế là hết.

    Tình trạng này kéo dài 2 năm rồi. Buồn quá. Tôi cũng chẳng biết làm gì để thay đổi nữa. Nói chung tôi thấy mình ngu ngơ và chả có tí kinh nghiệm nào cả. Mặc dù bình thường tôi là đứa cực kì tự tin, mạnh mẽ và vui vẻ.
    Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé. Nhưng đừng khuyên tôi từ bỏ anh ấy. Tôi muốn có anh ấy . Tôi muốn một kết thúc tốt đẹp cơ.
    Cám ơn các bạn.
    Nếu "sự" mà thành, tôi sẽ có quà cho bạn nào khuyên tôi cí lí nhất, hữu ích nhất
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chẳng định tư vấn giúp đỡ gì đâu. Nhưng nhìn thấy có quà thì lại ham nên vào đây cố gắng kiếm chút quà vậy
    Đầu tiên là phải hiểu rõ hơn tình hình:
    - Anh ấy của bạn có phải thuộc kiểu không lãng mạn, thực tế, ít nói không?
    - Các bạn chỉ nhắn tin thôi à? Có chát chít, có gọi điện không?
    - Yêu nhau lâu chưa? 1 năm gặp nhau 1, 2 lần thì có dành thời gian riêng cho nhau nhiều không?
    - Từ chỗ bạn đến chỗ anh ấy có xa lắm không mà sao 1 năm có mỗi 1 hoặc 2 lần gặp nhau
    - Anh ấy có hay uống rượu bia không?
    - Tuổi thơ của anh ấy có êm đềm không?
    - Anh ấy là người rất có ý chí hay là có ý chí vừa vừa, hay là hơi yếu đuối?
    ...
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đang dang tay, dang chân rộng để đón chờ em đây. Hãy tự tin và dũng cảm lên. Đã hơn 2 năm kìm nén rồi còn gì
  4. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn.
    Những thông tin bạn cần biết thêm đây ạ:
    - Anh ấy ít nói, khá lãng mạn nhưng cũng không đến nỗi thiếu thực tế ạ.
    - Bọn mình chỉ nhắn tin thôi, ít gọi điện lắm, vì chả biết kiếm chuyện để nói, híc, cứ ngại thế nào ấy. Nhắn tin thì cũng ko thường xuyên lắm đâu, và anh ấy hay dừng, ko trả lời tin nhắn của mình. Chát chít thì chưa bao giờ cả.
    - Đã yêu đâu mừ lâu hay chóng bạn ơi. Thực ra mới chỉ là quí mến + thích nhau thôi. Nếu yêu rồi chắc mình ko....ngố thế này . 1 năm gặp nhau 1,2 lần thì toàn đi chung với cả nhóm. Nói chung là hoặc mình hoặc anh ấy đứng ra huy động cả bọn đi chơi chứ ko đứa nào dám rủ riêng đứa nào cả.
    - Từ chỗ mình đến chỗ anh ấy ko xa lắm, khoảng 180 km.
    - Ngày xưa thì ko rượu bia, gần đây thấy hay kể đi nhậu với bạn bè, cũng uống rượu máu me lắm.
    - Tuổi thơ anh ấy quá...êm đềm và bình yên (ít nhất là hơn mình).
    - Anh ấy cũng chí vừa vừa thôi. Có thể nói mình là đứa có chí đặc biệt nên điều này hơi gây áp lực cho anh ấy - mình cảm thấy là anh ấy ko muốn thua kém mình.
    Đủ chưa bạn ơi???Và mình phải làm gì đây nhỉ??? Mà bọn mình chưa bao giờ nói nhớ nhung hay thương mến gì nhau đâu nhé, xưa nay là anh em tốt, mình luôn nói với anh với tư cách 1 con em vui vẻ và nghịch ngợm thôi...
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    - Bạn căn cứ vào đâu để biết rằng anh ấy thích bạn mạnh mẽ?
    - Anh ấy có đào hoa không? Có cô nào cũng thích anh ấy như bạn không?
    - Anh ấy làm nghề xây dựng phải đi xa à?
    - Bạn nghĩ rằng ưu điểm của bạn là gì?
    - Anh ấy đã yêu ai bao giờ chưa?
    - Anh ấy đã bao giờ tâm sự với bạn quan điểm về tình yêu, hôn nhân?
    - Hai bạn có những sở thích hay quan điểm gì chung rồi.
    - Hai bạn là anh trai - em gái rồi à. Ví dụ như bạn nhắn tin: "anh trai ơi! anh đang làm gì thế? em đang làm món mực chiên bơ rất ngon." thì bạn nghĩ anh ấy sẽ trả lời thế nào?
    - Có khi nào anh ấy chủ động nhắn tin trước hay toàn bạn nhắn tin trước
    - Tin nhắn của anh ấy trả lời bạn có bộc lộ sự quan tâm đến bạn không?
    - Những tin nhắn thường dài lắm không? Thời gian reply sau khi nhận được tin của bạn có nhanh không?
    - Khi bạn nghĩ rằng anh ấy thích bạn mạnh mẽ, sự rung cảm của trái tim bạn có tăng lên không? Bạn có bao giờ trải qua cảm giác nhớ nhung đến cồn cào chưa?
  6. datngoo

    datngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chuyện gì cũng vậy cả, nhiều ý kiến quá sẽ làm loãng thông tin, " lắm thầy thì thối ma " mà.
    Nhưng theo mình thì bạn nên xuất phát từ con tim của bạn.....
    Hãy gọi điện cho chàng nếu con tim bạn thổn thức.Và thậm chí, nếu có thể, bạn hãy xuất hiện trước mặt chàng với một cái nháy mắt tinh nghịch ( mình vẫn biết là bạn đang ở xa với chàng). Hãy làm những gì con tim yêu thương của bạn đang mách bảo. Với 2 năm chờ đợi, bạn có nhiều điều để tâm sự với chàng đấy. Đừng ngại khi phải nghĩ rằng bạn là người chủ động chứ không phải là chàng. Phụ nữ lâu nay vẫn kêu gọi được bình đẳng .Vì vậy , bạn hãy thực hiện xứ mạng này đi, không phải cho riêng bạn mà cho tất cả chị em phụ nữ. Mình tin rằng, nếu được thổi một luồng sinh khí mới, quan hệ của bạn với chàng sẽ không mấy chốc mà thành .
    Chúc bạn vui
    Note : Bạn đang cầm trong tay xứ mạng hạnh phúc của chính bạn, hãy làm những gì linh cảm mách bảo ban.......
  7. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian ra cho mình.
    Và thông tin tiếp theo như yêu cầu đây ạ:
    - Bạn căn cứ vào đâu để biết rằng anh ấy thích bạn mạnh mẽ?
    -> Cái này là do mình cảm nhận, lúc thì mình thấy thế, lúc mình lại thấy ko tự tin lắm để kết luận như vậy. Từ rất nhiều tình huống khi bọn mình tiếp xúc với nhau. Và A ấy đã thú nhận với một vài người bạn thân rằng anh ấy thích mình.
    - Anh ấy có đào hoa không? Có cô nào cũng thích anh ấy như bạn không?
    Cái này thì ko biết được, vì anh ấy đang làm việc ở xa mà. Chắc ko phải kiểu người đào hoa, mặc dù sẽ có nhiều cô thích, nhưng anh ấy cũng nghiêm nghị lắm nên chắc chẳng cô nào dám xớ rớ..
    - Anh ấy làm nghề xây dựng phải đi xa à?
    Ko. Anh ấy chỉ đang làm việc ở tỉnh khác thôi bạn ạ. Mình làm việc ở Hà nôi, bọn mình cùng quê nhau (ko phải Hà nội).
    - Bạn nghĩ rằng ưu điểm của bạn là gì?
    Mình nghĩ rằng mình là người luôn vui vẻ, theo đánh giá của mọi người thì là đứa có cá tính, nghị lực, thông minh và có tâm hồn . Hình thức khá.
    Ối zời ơi nói thế chuối quá nên phải kể luôn khuyết điểm ra đây đã ạ: hơi kiêu, hậu đậu, ko biết nội trợ, chả có dưyên dáng con gái tí nào, ko nắm bắt được - đúng hơn là ko chiều theo tâm lý con trai (mặc dù là người rất tâm lý).
    - Anh ấy đã yêu ai bao giờ chưa?
    Chưa ạ, cái này mình nói rồi mà, cả 2 đứa đều chưa có mối tình đầu.
    - Anh ấy đã bao giờ tâm sự với bạn quan điểm về tình yêu, hôn nhân?
    Chưa ạ. Có 1 lần mình trêu anh ấy là lấy vợ đi thôi nhừ lắm rồi, anh ấy bảo là ko có cô nào cả, em làm mối cho anh một cô. Nói chung chỉ là bông đùa.
    - Hai bạn có những sở thích hay quan điểm gì chung rồi.
    Cái này hơi mông lung. Híc. Mình nghĩ là cả hai đứa đều sống nghiêm túc, xác định trách nhiệm và biết kiểm soát hành vi của mình. Cùng hơi hơi lãng mạn nhạc nhẽo một chút.
    - Hai bạn là anh trai - em gái rồi à. Ví dụ như bạn nhắn tin: "anh trai ơi! anh đang làm gì thế? em đang làm món mực chiên bơ rất ngon." thì bạn nghĩ anh ấy sẽ trả lời thế nào?
    Anh ấy sẽ trả lời: A đang... (dọn nhà chẳng hạn). Tội nghiệp món mực chiên bơ quá nhỉ?
    - Có khi nào anh ấy chủ động nhắn tin trước hay toàn bạn nhắn tin trước
    Có chứ, nhưng mà toàn có lí do thì anh ấy với nhắn trước, chẳng hạn chúc mừng 8-3 , chúc mừng sinh nhật...
    - Tin nhắn của anh ấy trả lời bạn có bộc lộ sự quan tâm đến bạn không?
    Mình cảm nhận là có, nhưng ko rõ ràng đâu. Chẳng hạn hôm 8-3 anh ấy hỏi là: "có chàng hoàng tử nào phi ngựa đến tặng hoa cho em ko?" Như thế có phải là sự quan tâm ko nhỉ???
    - Những tin nhắn thường dài lắm không? Thời gian reply sau khi nhận được tin của bạn có nhanh không?
    Cái này thì tuỳ thôi, có tin dài tin ngắn, có tin relpy luôn, có tin thì khá lâu (sau 15p) mới reply
    - Khi bạn nghĩ rằng anh ấy thích bạn mạnh mẽ, sự rung cảm của trái tim bạn có tăng lên không? Bạn có bao giờ trải qua cảm giác nhớ nhung đến cồn cào chưa?
    Tất nhiên là có rồi. Nếu ko thì tớ sẽ ko cố gắng để có được anh ấy. Tuy nhiên nó ko kinh khủng đến mức nếu thất bại thì tớ sẽ quỵ ngã hoặc buồn đến chết.
    Cám ơn và chờ sự tư vấn của các bạn.
  8. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đã có lúc mình nghĩ đến cách này, nhưng mà mình thấy bối rối lắm. Nếu gọi điện,mình sẽ phải nói những gì? Xưa nay mình chỉ toàn đùa vui thôi mà. Nếu xuất hiện, mình sẽ phải nói những gì? Vẫn chỉ là đùa vui ư? Nói nghiêm túc về tình cảm của mình...,mình nghĩ điều ấy mình có thể làm được, với 1 con người như anh, mình ko sợ sẽ bị làm cho tổn thương hay bị hiểu lầm...Nhưng mà mình sợ rằng tình cảm của anh ấy chưa đủ chín. Hoặc tệ hơn nữa biết đâu mình đã lầm? biết đâu anh ấy chỉ hơi thích mình 1 chút thôi, và như thế thì vội vàng quá...
    Nói chung là mình rất bối rối, rất bối rối...
  9. datngoo

    datngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Thật sự đã có lúc mình nghĩ đến cách này, nhưng mà mình thấy bối rối lắm. Nếu gọi điện,mình sẽ phải nói những gì? Xưa nay mình chỉ toàn đùa vui thôi mà. Nếu xuất hiện, mình sẽ phải nói những gì? Vẫn chỉ là đùa vui ư? Nói nghiêm túc về tình cảm của mình...,mình nghĩ điều ấy mình có thể làm được, với 1 con người như anh, mình ko sợ sẽ bị làm cho tổn thương hay bị hiểu lầm...Nhưng mà mình sợ rằng tình cảm của anh ấy chưa đủ chín. Hoặc tệ hơn nữa biết đâu mình đã lầm? biết đâu anh ấy chỉ hơi thích mình 1 chút thôi, và như thế thì vội vàng quá...
    Nói chung là mình rất bối rối, rất bối rối...
    [/quote]
    Bạn chẳng nên suy nghĩ làm gì nhiều việc bạn sẽ phải nói những gì. Nếu trong mắt chàng, bạn là một cô gái tinh nghịch, hay đùa dễ thương thì bạn hãy vẫn cứ như vậy đi, không thay đổi gì cả. Nếu bạn gọi điện thì vẫn cứ tiếp tục đùa vui.
    NHƯNG:
    Nếu bạn muốn thay đổi tình hình thì hãy bật đèn xanh cho chàng, hãy để lộ ra ngày càng nhiều rằng : bạn không chỉ gọi điện hỏi thăm thông thường mà là sự nhơ'' nhung, sự mong đợi.
    Còn nói như thế nào thì bạn phải tự giải quyết thôi, không ai có thể giúp bạn được .
    Nếu một ngày không xa, bạn chủ động đến tìm chàng,khi chàng hỏi : em lên đây có việc gì vậy?
    Hãy đừng ngần ngại mà nói với chàng rằng : em đi 180km đến đây để rủ anh đi xem phim và ăn cà rem
  10. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chờ gì nữa mà không đến đây với Anh...đừng nghĩ gỉ nữa

Chia sẻ trang này