1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn là chàng của tôi, híc, tôi phải làm gì để bọn mình...thay đổi tình hình bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vivivuvu, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    - Bạn nói rằng: "anh ấy chắc không phải kiểu người đào hoa nhưng có nhiều cô gái thích" tức là bạn đang nhầm lẫn khái niệm "đào hoa" và "đa tình".
    - Nếu anh ấy thích bạn, và bạn cũng thích anh ấy thì vấn đề thực ra chẳng khó khăn gì cả. Mình sợ rằng anh ấy đã từng thích bạn nhưng rồi thời gian xa nhau nhiều quá nên tình cảm của anh ấy nhạt đi khi mà nó chưa có gì sâu sắc ở giai đoạn đầu cả. Nhiều đôi yêu nhau say đắm mà rồi xa mặt còn cách lòng, nói chi đến chuyện tình cảm chưa có gì cả, chỉ hơi hơi thích thích thôi.
    - Nếu chỉ có mỗi sinh nhật hoặc 8-3 anh ấy mới chủ động nhắn tin cho bạn thì tình hình hiện tại có lẽ là chưa có gì cả. Lại cộng thêm việc anh ấy là người kết thúc tin nhắn trước. Tuy nhiên, chúng ta sẽ test lại điều này bằng các tin nhắn.
    - Bạn có cho rằng anh ấy chưa có kinh nghiệm trong tình cảm và anh ấy hơi nhát?
    - Anh ấy học Xây dựng, Bách khoa, Quốc gia hay Giao thông phải không? Có lẽ anh ấy đang làm về tin học?
    - Bạn có thường gọi anh ấy trong tin nhắn theo kiểu "Anh ơi. Anh đang làm gì thế...", "anh quý mến đang làm gì thế", "ông anh quý mến của em đang làm gì thế" hay "anh đang làm gì thế? hôm nay có gì mới không?"
    Và anh ấy nhắn lại cho bạn thế nào? có chủ ngữ đầy đủ, có các từ cảm thán không? Tuy là nội dung tin nhắn có thể giống nhau, nhưng cách xưng hô và cách dùng các từ cảm thán khác nhau có thể biểu lộ tình cảm khác nhau (chỉ đúng với những người chưa có kinh nghiệm nhiều về tình cảm, và nghiêm túc đến mức cứng nhắc)
    - Bạn có bao giờ nhắn tin cho anh ấy theo kiểu: "Ngày hôm nay của anh thế nào? Anh có phải làm việc nhiều không? Anh có mệt lắm không?..." hoặc "Trời rét anh nhớ mặc áo ấm nhé" (anh trai em gái thì có thể nhắn tin như thế này không vấn đề gì cả)
    - Mà 2 người là anh trai em gái mà chưa mail cho nhau bao giờ à?
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 16/03/2005
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Anh có thấy bài này nó lạc lõng so với mấy bài post của mọi người trên kia không? . 24h nữa Chop xoá nó nhé....HI vọng anh sẽ cho chị gái trên kia những lời khuyên chân thành hơn.
  3. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người.
    To Lambchop: Ko sao đâu em. Chị nghĩ bạn ấy chỉ đùa thôi, có lẽ trong cái đùa đó là sự nghiêm túc.
    Đọc bài của bạn datngoo xong thấy tình hình có vẻ sáng sủa trong đầu lại bay bổng những hy vọng, đọc đến bài của winter hy vọng bị hết hơi lại xẹp dần xẹp dần...
    Nhân tiện mình xin thổ lộ rằng mình có cảm giác chẳng hiểu gì về anh ấy cả. Bình thường mình rất tinh và hiểu mọi người một cách đặc biệt, ko hiểu sao với anh ấy mình thấy mình chưa thể. Mình chưa hiểu được anh ấy. Cứ lơ tơ mơ thế nào ấy. Mà hình như trong TY, chưa hiểu nhau hết thì khó tiến tới lắm phải không????
    Hôm nay ngồi ngẫm nghĩ lại, thấy winter có lẽ nói đúng. Có lẽ là như thế này:
    + 40% khả năng: anh ấy có thích mình, nhưng vì xa mặt cách lòng, tình cảm cũng dần phai nhạt.
    + 20% khả năng: anh ấy chưa có kinh nghiệm trong tình cảm và anh ấy hơi nhát.
    + 10% khả năng: anh ấy hơi sợ mình, không biết mình sẽ thế nào ( trước đây, thuở còn nông nổi, mình đã rất quyết liệt với mấy kẻ...nhố nhăng thích mình - họ là bạn chung của cả 2)
    + 30% còn lại: chỉ có chúa và anh ấy mới biết.
    Mình trả lời thêm thông tin nhé:
    - Bạn có thường gọi anh ấy trong tin nhắn theo kiểu "Anh ơi. Anh đang làm gì thế...", "anh quý mến đang làm gì thế", "ông anh quý mến của em đang làm gì thế" hay "anh đang làm gì thế? hôm nay có gì mới không?"
    -> Ko, thông thường mình nhắn là :" đại ca nhiều sẹo đang làm cái gì rứa?..." Khổ thế, mình muốn khác nhưng mà khó lắm, xưa nay cứ nhăn nhở thế rồi. Có một lần lấy hết sức bình sinh nhắn một câu tử tế :"anh ơi anh đang làm gì vậy? Còn em thức dậy và đắm chìm với những bài toán rắc rối khô cứng (mình đang học cao học), những bài toán đáng ghét", nhưng chỉ được 1 tin đầu, đến tin anh ấy nhắn lại và mình trả lời, thì giọng điệu lại như xưa: "híc, đại ca cẩn thận em đi báo công an..." (trêu anh ấy dậy muộn). Khổ thế.
    Và anh ấy nhắn lại cho bạn thế nào? có chủ ngữ đầy đủ, có các từ cảm thán không? Tuy là nội dung tin nhắn có thể giống nhau, nhưng cách xưng hô và cách dùng các từ cảm thán khác nhau có thể biểu lộ tình cảm khác nhau (chỉ đúng với những người chưa có kinh nghiệm nhiều về tình cảm, và nghiêm túc đến mức cứng nhắc)
    Mấy từ cảm thán hu hu hic hic chỉ có mình dùng thôi, anh ấy chả bao giờ eo ơi hay là yeah gì đâu.
    - Bạn có bao giờ nhắn tin cho anh ấy theo kiểu: "Ngày hôm nay của anh thế nào? Anh có phải làm việc nhiều không? Anh có mệt lắm không?..." hoặc "Trời rét anh nhớ mặc áo ấm nhé" (anh trai em gái thì có thể nhắn tin như thế này không vấn đề gì cả)
    Ko ạ, chỉ có mỗi câu "anh đang làm gì vậy" là nghiêm trọng nhất rồi, hoặc "anh măm măm chưa???". Trời rét với áo ấm thì..., thế nào nhỉ, có vẻ ko hợp với kiểu người như mình.
    - Mà 2 người là anh trai em gái mà chưa mail cho nhau bao giờ à?
    Uh, chán nhỉ??? Anh ấy có địa chỉ mail của mình nhưng đã chẳng mail...
    Và có vẻ tình hình thế này là hơi bi đát phải không các bạn? Mình cảm thấy - cái này chỉ là cảm thấy thôi - với anh ấy, yêu được mình thì tốt mà ko thì yêu em khác cũng chả sao, còn với mình, yêu được anh ấy là tuyệt vời chứ nếu yêu thằng cha nào khác thì chán lắm...
    Thế nên chắc phía mình phải cố gắng hơn...??? Mà cố gắng bằng cách nào bây giờ...
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ bình tĩnh đã. Hạnh phúc là phải giành giật, đấu tranh và chiến đấu kiên cường mà có được.
    Nếu trường hợp này thì phải hâm nóng lại tình cảm. Phải làm 1 bước đột phá gì đó chứ. Nếu anh ấy đã thích bạn, và bây giờ anh ấy vẫn chưa có ai trong lòng thì khả năng thành công là rất lớn. Trường hợp ngay từ đầu người con trai chưa thích chút nào thì mới là nan giải. Nếu trường hợp này, bạn cần phải thay đổi mình 1 chút.
    Dù có sợ đi nữa, thì tin nhắn di động và email là những thứ có thể làm cho người ta giảm bớt sự sợ hãi, ngại ngùng đi nhiều rồi.
    Thôi thì thay đổi thử làm người lớn một chút xem thế nào. Thực ra nếu bạn ở bên ngoài trẻ con nhưng suy nghĩ bên trong chín chắn thì lại rất hay, nhưng anh ấy chẳng có cơ hội để hiểu được con người thứ 2 của bạn (nếu có) đằng sau cái vẻ bề ngoài vui vẻ đó.
    Thế này nhé. Tâm lý con trai là luôn tự cho mình là một người mạnh mẽ, làm chỗ dựa được cho người khác (dù rằng về bản chất chưa chắc con trai đã mạnh mẽ hơn con gái). Vì thế, thi thoảng bạn đừng tỏ vẻ quá mạnh mẽ, áp đảo anh ấy và những người khác trong cách nói chuyện cũng tốt. Mình thấy có nhiều cô ăn trong cách ăn nói luôn cố gắng áp đảo người khác (nói kiểu gì cũng cố nghĩ ra cách bắt bẻ lại) là không nên.
    Cũng dựa trên đặc điểm trên của con trai, nên bạn nên cố gắng đề cao một cách khéo léo những ưu điểm của anh ấy, đừng có đề cập đến nhược điểm của anh ấy nhiều làm gì (dù rằng những nhược điểm của anh ấy đối với bạn không phải là nhược điểm). Làm được như thế, bạn sẽ làm cho anh ấy tự tin hơn trong việc bày tỏ tình cảm.
    Ví dụ về tin nhắn hôm trước của bạn:
    - Anh lấy vợ đi không nhừ lắm rồi
    - Anh chưa có cô nào cả. Em làm mối cho anh một cô đi.
    - Thôi đi anh ạ. Người tốt bụng, điềm đạm, nghiêm túc như anh thì thiếu gì cô cơ chứ, mà anh lại cứ bảo em gái làm mối cho. :P
    (hi hi... không biết thế có được không nhỉ. Nói chung là bạn nên vận dụng sáng tạo hơn tuỳ theo hoàn cảnh và cảm xúc)
    VD khác:
    - ....
    - Em nói gì anh không hiểu
    - Thông minh như anh mà không hiểu thì ai hiểu được nữa đây ạ ( hi hi .. câu nói này là đề cao sự thông minh của anh ấy) (nếu như anh ấy thực sự là người thông minh và luôn tự tin là mình thông minh)
    v.v....
    Tuỳ bạn thôi. Bạn muốn cưa theo kiểu bản chất hay kiểu phi bản chất thì tuỳ. Nhưng người ta nói: Tình trường là chiến trường. Mà trên chiến trường người ta dùng đủ các loại chiến thuật rồi. Nên mình thiết nghĩ: có dùng một chút chiến thuật cũng không sao. Nhưng những gì quan trọng thuộc về bản chất tốt đẹp của mình vẫn giữ lại được là được rồi.. Cái quan trọng là vẫn dựa trên sự chân thành của mình, dựa trên tình cảm thật của mình.
    Cố gắng lên. 30 chưa phải là tết mà. Huống chi bây giờ mới đang là đầu tháng 2 âm lịch.. Những bộ óc lạc quan, tích cực nó sẽ tạo ra được những suy nghĩ và hành động tích cực dễ tiến đến thành công hơn.
    Với cả thay từ "thằng cha nào khác" bằng "anh khác" nhé. Nghe thế thấy hay hơn
    Quyết tâm, kiên trì, cố gắng hoàn thiện bản thân mình.
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ bình tĩnh đã. Hạnh phúc là phải giành giật, đấu tranh và chiến đấu kiên cường mà có được.
    Nếu trường hợp này thì phải hâm nóng lại tình cảm. Phải làm 1 bước đột phá gì đó chứ. Nếu anh ấy đã thích bạn, và bây giờ anh ấy vẫn chưa có ai trong lòng thì khả năng thành công là rất lớn. Trường hợp ngay từ đầu người con trai chưa thích chút nào thì mới là nan giải. Nếu trường hợp này, bạn cần phải thay đổi mình 1 chút.
    Dù có sợ đi nữa, thì tin nhắn di động và email là những thứ có thể làm cho người ta giảm bớt sự sợ hãi, ngại ngùng đi nhiều rồi.
    Thôi thì thay đổi thử làm người lớn một chút xem thế nào. Thực ra nếu bạn ở bên ngoài trẻ con nhưng suy nghĩ bên trong chín chắn thì lại rất hay, nhưng anh ấy chẳng có cơ hội để hiểu được con người thứ 2 của bạn (nếu có) đằng sau cái vẻ bề ngoài vui vẻ đó.
    Thế này nhé. Tâm lý con trai là luôn tự cho mình là một người mạnh mẽ, làm chỗ dựa được cho người khác (dù rằng về bản chất chưa chắc con trai đã mạnh mẽ hơn con gái). Vì thế, thi thoảng bạn đừng tỏ vẻ quá mạnh mẽ, áp đảo anh ấy và những người khác trong cách nói chuyện cũng tốt. Mình thấy có nhiều cô ăn trong cách ăn nói luôn cố gắng áp đảo người khác (nói kiểu gì cũng cố nghĩ ra cách bắt bẻ lại) là không nên.
    Cũng dựa trên đặc điểm trên của con trai, nên bạn nên cố gắng đề cao một cách khéo léo những ưu điểm của anh ấy, đừng có đề cập đến nhược điểm của anh ấy nhiều làm gì (dù rằng những nhược điểm của anh ấy đối với bạn không phải là nhược điểm). Làm được như thế, bạn sẽ làm cho anh ấy tự tin hơn trong việc bày tỏ tình cảm.
    Ví dụ về tin nhắn hôm trước của bạn:
    - Anh lấy vợ đi không nhừ lắm rồi
    - Anh chưa có cô nào cả. Em làm mối cho anh một cô đi.
    - Thôi đi anh ạ. Người tốt bụng, điềm đạm, nghiêm túc như anh thì thiếu gì cô cơ chứ, mà anh lại cứ bảo em gái làm mối cho. :P
    (hi hi... không biết thế có được không nhỉ. Nói chung là bạn nên vận dụng sáng tạo hơn tuỳ theo hoàn cảnh và cảm xúc)
    VD khác:
    - ....
    - Em nói gì anh không hiểu
    - Thông minh như anh mà không hiểu thì ai hiểu được nữa đây ạ ( hi hi .. câu nói này là đề cao sự thông minh của anh ấy) (nếu như anh ấy thực sự là người thông minh và luôn tự tin là mình thông minh)
    v.v....
    Tuỳ bạn thôi. Bạn muốn cưa theo kiểu bản chất hay kiểu phi bản chất thì tuỳ. Nhưng người ta nói: Tình trường là chiến trường. Mà trên chiến trường người ta dùng đủ các loại chiến thuật rồi. Nên mình thiết nghĩ: có dùng một chút chiến thuật cũng không sao. Nhưng những gì quan trọng thuộc về bản chất tốt đẹp của mình vẫn giữ lại được là được rồi.. Cái quan trọng là vẫn dựa trên sự chân thành của mình, dựa trên tình cảm thật của mình.
    Cố gắng lên. 30 chưa phải là tết mà. Huống chi bây giờ mới đang là đầu tháng 2 âm lịch.. Những bộ óc lạc quan, tích cực nó sẽ tạo ra được những suy nghĩ và hành động tích cực dễ tiến đến thành công hơn.
    Với cả thay từ "thằng cha nào khác" bằng "anh khác" nhé. Nghe thế thấy hay hơn
    Quyết tâm, kiên trì, cố gắng hoàn thiện bản thân mình.
  6. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Chị... này thấy cần viết gì đó:
    - chuyện của hai người mà ko có xúc tác hoặc ko bác nào chủ động thì cứ gọi là... chờ sung nhé
    - Em nghĩ bác trai này tình cảm chưa đậm đà.. hoặc đã từng thích, bayy jò bình thường... hoá rồi.. Nhưng chị gái đã nói quyết tâm, nên em phát biểu í kiến trên tinh thần đó của chị: Chị nên chủ động nhắn tin và gọi điện thường xuyên hơn: Ví dụ như: hôm nay bọn bạn rủ đi nhảy.. em thích đi anh ạ.. mà chả có ai để rủ, giá dại ca ở đây.. em sẽ mượn tạm.. làm.. anh bồ..
    Đại loại thế... thô một tí hoặc tình cảm hơn một tí.. xem anh ấy nhắn lại sao.. Nếu mà: Ôi, anh cũng ước gì được làm điều đó... Chị lại nhắn lại: hihi, nói đùa hay thật đấy, em là em cũng muỗn thật đó, đại ca tin em không >>
    Hoặc những hôm thời tiết ... man man như mưa ... gió thì cũng nhắn tin cho anh jai...
    Em nghi là.. chi nen tim cach gap anh ay, gia vo xin nghi pjep.. den cho anh ay.. va bao em di ctac.... tạo điều kiện de 2 nguoi tiep xuc rieng.. và định hình lại tình củm... xem có thêm cơ hội ko ? Chứ em thấy tình hình là rất tình hình...
  7. sawasdee

    sawasdee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bài của Wintersun đúng là chí lý chí lý đấy. anyway, tớ cũng xin nói thật suy nghĩ của mình về tình trạng tình củm của tác giả topic. tớ nghĩ là nếu muốn có anh ấy, bạn bắt buộc phải thực hiện nghệ thuật cưa cẩm rồi, chứ đợi anh ấy thì khó lắm, vì xem ra anh ấy cũng không mặn mà gì với mình đâu. và thành thật là nếu chỉ luôn luôn đại ca nhiều sẹo thì anh ấy sao rung động được, có rung động cũng không dám tiến xa hơn. bật tín hiệu cho người ta như wintersun nói là đúng đấy, ít nhất cũng phải "nai" một tí, không phải là làm bộ, mà thực ra là bởi vì con gái bản chất là nai mà hic (cái này tớ không sure lắm nhé)
  8. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cám ơn wintersun, cám ơn maryhappy, cám ơn sawasdee.
    Wintersun nói tâm lý và chí lí lắm.
    Mình ngồi đọc một hồi, thấy sáng suốt ra bao nhiêu. Đến khi gõ bàn phím, lại thấy lúng túng rối mù mù. Quay lại đọc lại, thì thấy vừa rõ ràng vừa mù mịt, loay ha loay hoay. Vẫn chưa biết cụ thể phải như thế nào, rõ khổ. Các bạn thông cảm nhé, dù sao mình cũng biết và cũng nhận là mình ngố tàu từ đầu rồi mà. Nên bây giờ ngố thêm một tí nữa cũng chẳng sao: Một tình huống cụ thể hơn nhé: ngày 8-3 anh ấy nhắn tin chúc mừng, hai đứa đá qua đá lại vài tin rồi anh ấy ko trả lời nữa, mình hận lắm, hức, từ đấy nghĩ nhất quyết phải cho anh biết là mình đang dỗi, nhưng mà từ hôm ấy anh ấy cũng chẳng nhắn tin để mà mình có cơ hội "xả cho 1 trận cơ". Cha mẹ ơi, đợi lần tiếp theo của anh ấy chả biết đến cái mùa quýt nào, nhưng giờ mình mà nhắn trước thì nói gì đây nhỉ??? Nói cái gì nhỉ hả các bạn???

    Về đường lối chung thì mình hiểu rồi, nhưng mà...nói chung bây giờ mình vẫn còn bối rối. Mình nghĩ là mình sẽ suy nghĩ cụ thể và chín chắn hơn vào một lúc tình cờ nào đó đầu óc minh mẫn, để áp dụng "chiêu thức" các bạn đã tư vấn một cách hiệu quả nhất.
  9. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vivivuvu ơi, tớ cũng thấy vụ này nan giải đới. Tớ có 1 số thắc mắc:
    - Bạn ở HN, anh ấy ở xa -> Nếu yêu nhau rồi thì sẽ đến đâu? Bạn sẽ về hẳn với anh í hay anh í ra HN với bạn?
    - Anh í có email không? Nếu anh í không mail cho bạn thì bạn khơi mào trước cũng được mà.
    Theo kinh nghiệm bản thân thì tớ thấy thế này:
    - Có thể bạn cũng chưa rất yêu anh í đâu nên bạn mới không nghĩ ra và không dám thể hiện tình cảm của mình. (Có rất nhiều cách để hắn biết bạn nghĩ gì mà).
    - Có thể bạn không chắc anh í có iu bạn hay không nên bạn muốn có anh í. Chỉ sợ đến lúc biết chắc anh í điên lên vì bạn rùi thì bạn lại thấy anh í nhạt hoét.
    - Phải đến 90% là anh í chỉ hơi thích bạn thôi nhưng vì chưa có em nào khác nên vẫn keep contact với bạn bằng cách chúc mừng, nhắn tin, gọi điện cho bạn vào ngày ai là bạn bè cũng nên làm. Nhưng tớ ghét nhất cái kiểu đàn ông nhắn tin cho PN rồi bỗng nhiên cut off trước.
    Bây giờ mà bạn muốn nhắn tin lại cho anh ấy trước thì có thể bắt đầu thế này: "Hôm 8/3 anh vội đi tặng hoa cho cô nào mà không trả lời nốt tin nhắn của em thế."
    Để có cớ nhắn tin đi lại với anh ấy thì có thể chơi trò đố vui có thưởng. Nếu anh ấy trả lời được thì bạn sẽ có cơ hội mà khen anh í (đàn ông ai chẳng thích khen phải không?), rồi tặng quà (cho anh í một vài options để lựa chọn, qua đấy cũng biết được anh í thế nào với mình). Nếu bạn quan tâm đến cách này thì tớ sẽ nói tiếp sau nhé.
    Chúc bạn sớm có TY đẹp. À, mà bạn nên set up ra thời gian cho anh ấy đi. Chẳng hạn từ giờ đến hè mà anh í với bạn không đi đến đâu thì bạn nên chuyển mối quan tâm đi thì hơn.
  10. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chị à.. cái người như anh trai này... chắc ;à chị nên cho quả lựu đạn: anh co cưới em không???
    Nói thực, mồng 8/3 hay Valentine em nhận được tin chúc mừng rất nhiều từ các anh bạn.. cực kì bình thường.. vì thế... cho thấy việc anh ta chỉ nhắn cho chị vào những ngày đặc biệt... suy ra... anh ta cũng cực kì bình thường với chị... em ko dám khuyên chị.... từ bỏ, Nhưng ko biết chị Vivuvivu bao nhiu tuổi ạ ? em có anh trai đang làm việc ở HN, cũng nhát và... chưa yêu như chị.. anh ấy mà gặp chị có phải hay không, biết đâu cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
    ..Ym cua em la: unchangedend
    ( hân hạnh được làm quen với chị, rất mong chị sơm tìm được hạnh phúc )))

Chia sẻ trang này