1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn là chàng của tôi, híc, tôi phải làm gì để bọn mình...thay đổi tình hình bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vivivuvu, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn STSDD. Đúng là nghe chuyện của mình thấy mơ hồ và lãng mạn, thiếu thực tế lắm phải không?
    Mọi vấn đề cũng khiến mình đau đầu nhiều. Nhưng cuối cùng thì mình kết luận thế này: anh ấy là người mà mình tin tưởng nhất, và mọi khó khăn khác mình sẽ giải quyết được.
    - Bạn ở HN, anh ấy ở xa -> Nếu yêu nhau rồi thì sẽ đến đâu? Bạn sẽ về hẳn với anh í hay anh í ra HN với bạn?
    ->Có lẽ đây cũng là vấn đề anh ấy coi là trở ngại. Vì cả hai đứa đều đã bắt đầu có sự nghiệp, và mình xưa nay vẫn được coi là người của công việc. Nhưng mà với mình, nếu anh ấy ra được HN thì tốt, còn nếu ko mình theo anh ấy cũng được, ở đâu mình cũng sống được thôi (thế đấy, đành AQ một tí trước vấn đề này vì còn cả tỉ khó khăn khác lớn hơn.)
    - Anh í có email không? Nếu anh í không mail cho bạn thì bạn khơi mào trước cũng được mà.
    Anh í có email, nhưng ko dùng thường xuyên. Có lẽ mình đành khơi mào trước vậy....Nhưng mà anh ấy muốn là người chủ động, ko thích con gái táo bạo quá đâu. Chỉ sợ cách này phản tác dụng thì toi mất.
    Theo kinh nghiệm bản thân thì tớ thấy thế này:
    - Có thể bạn cũng chưa rất yêu anh í đâu nên bạn mới không nghĩ ra và không dám thể hiện tình cảm của mình. (Có rất nhiều cách để hắn biết bạn nghĩ gì mà).
    -> Thực ra mình chưa hiểu thế nào là yêu. Nhưng mà luôn tin tưởng + nhớ nhung, và suy nghĩ luôn hướng về anh ấy (ko thích ai khác cả) thì đã gọi là yêu chưa nhỉ?
    - Có thể bạn không chắc anh í có iu bạn hay không nên bạn muốn có anh í. Chỉ sợ đến lúc biết chắc anh í điên lên vì bạn rùi thì bạn lại thấy anh í nhạt hoét.
    ->Cái này mình ko biết. Nhưng mà mình hy vọng là không phải như vậy.
    - Phải đến 90% là anh í chỉ hơi thích bạn thôi nhưng vì chưa có em nào khác nên vẫn keep contact với bạn bằng cách chúc mừng, nhắn tin, gọi điện cho bạn vào ngày ai là bạn bè cũng nên làm. Nhưng tớ ghét nhất cái kiểu đàn ông nhắn tin cho PN rồi bỗng nhiên cut off trước.
    ->Tớ cũng ghét kiểu này lắm. Ko hiểu sao anh ấy lại như thế, bình thường nói chuyện (ít nói chuyện riêng, toàn trước cả nhóm) anh ấy rất tôn trọng tớ, thế mà sao lại có cái kiểu cut off này làm mình thấy vô duyên, thiếu tôn trọng thế ko biết. Nhưng mình chưa có dịp để "trừng trị".
    -Bây giờ mà bạn muốn nhắn tin lại cho anh ấy trước thì có thể bắt đầu thế này: "Hôm 8/3 anh vội đi tặng hoa cho cô nào mà không trả lời nốt tin nhắn của em thế."
    ->Câu này mình lại bị bối rối. Ko biết phải trả lời thế nào. Nhưng mà lúc 2 đứa dừng nhắn tin thì đã muộn rồi...Mình xin lỗi, chỗ này đầu mình hơi bị bí...
    -Để có cớ nhắn tin đi lại với anh ấy thì có thể chơi trò đố vui có thưởng. Nếu anh ấy trả lời được thì bạn sẽ có cơ hội mà khen anh í (đàn ông ai chẳng thích khen phải không?), rồi tặng quà (cho anh í một vài options để lựa chọn, qua đấy cũng biết được anh í thế nào với mình). Nếu bạn quan tâm đến cách này thì tớ sẽ nói tiếp sau nhé.
    ->Ôi ôi, cách này có vẻ hợp với tính tớ đây. Cứ cái gì "vui vui" với lại "thưởng thưởng" là hợp với tớ nhất. Tuy nhiên khen anh ấy thì chắc tớ phải tập từ a b c. Tớ xưa nay toàn đùa và bôi bác anh ấy thôi. Bạn chỉ thêm cho tớ kinh nghiệm cụ thể chút cho vụ này nhé.
    -Chúc bạn sớm có TY đẹp. À, mà bạn nên set up ra thời gian cho anh ấy đi. Chẳng hạn từ giờ đến hè mà anh í với bạn không đi đến đâu thì bạn nên chuyển mối quan tâm đi thì hơn.
    Cám ơn bạn. Thực ra có 2 cô bạn thân của mình cũng biết chuyện, chúng nó bắt mình cam kết, đặt deadline thời gian đến đúng sinh nhật mình (1,5 tháng nữa) phải dứt điểm vấn đề, nếu ko thì thôi, cắt ngay. Giờ thời gian gấp gáp mình thấy lo quá...Nhưng chắc mình đành bội ước với bọn bạn. Híc. Mình có thể chờ thêm 1 thời gian nữa...Mình đúng là dở hơi???
    To Maryhappy:
    Cám ơn em rất nhiều, em gái. Cám ơn tấm chân tình của em. Tuy nhiên em như thế là hơi..bất cẩn rồi. Em gái trao ông anh nhút nhát hiền lành của em vào tay chị khác nào trao trứng cho ác. Có lẽ trên diễn đàn này chị ăn nói mềm mỏng nên em hiểu lầm. Ngoài đời chị vô duyên lắm, cười trong mọi trường hợp, và giả sử tình huống này xảy ra ngoài đời, chị sẽ trả lời rằng :"Ôi zời leo, chị ăn ở hiền lành có khác, phúc đức quá!!! Em hái hễ hương đưa ngay địa chỉ anh zai đây cho chị. Dạo này gà qué cúm hết cả, mấy khi có con gà mới nhốt vào chuồng...". Tỉnh đòn chưa em???
    Đùa chút thôi, và cám ơn em nhiều. Chị nghĩ là chị để tâm đến nhân vật chính cũng mệt lắm rồi. Xưa nay chị đã ko thể cho ai cơ hội vì chỉ nghĩ đến anh ấy thôi. Vả lại chị đã giương cờ quyết tâm rồi mà, phải cố gắng, phải cố gắng chứ...
  2. manhtrang_cuoirung

    manhtrang_cuoirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  3. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mảnh trăng cuối rừng, một mảnh trăng lãng mạn và êm dịu... (híc, đang tâm trạng nên cũng nói theo văn vẻ tâm trạng vậy).
    Kì thực thì mình đọc bài của bạn từ hôm qua, nhưng mà mình đang thấy trống rỗng quá chẳng biết viết gì. Dạo này đầu óc lộn tung lên với những mớ suy nghĩ cũ mèm và rối rắm. Mình đã để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống nhiều quá, ko giống chính mình chút nào.
    Ở đây mình muốn nói rằng cảm giác của bạn ko khác gì cảm giác của 2 cô bạn mình, nên chúng nó phản đối kịch liệt lắm, thi nhau khuyên mình "tỉnh ngộ". Trong con mắt của chúng nó thì anh cũng ko có gì đặc biệt, và cũng phải nói thêm rằng có nhiều người khá tuyệt vời - mà nếu xét theo tiêu chí thời đại này thì chắc chắn hơn anh - từng theo đuổi mình. Bọn bạn kết luận rằng sự cách biệt và ko hiểu hết nhau đã khiến mình đã vẽ nên một hình ảnh của anh hoàn hảo. Mình thì ko đến nỗi ngây ngô như vậy. Thực ra còn rất nhiều vấn đề khác, với mình tiền bạc chẳng là gì, tài năng hay địa vị xã hội hay hình thức đều chẳng là gì. Mình hướng về anh, bởi vì anh hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình, bởi vì yêu anh mẹ mình sẽ vui lòng, bởi vì anh sẽ ko giống như các anh của mình nhưng cũng sẽ hoà nhập được với gia đình mình và cũng ko xem thường gia đình mình, bởi vì mình cần 1 người biết mình có những khoảng buồn để cảm thông, bởi vì hai đứa cùng chung quan điểm sống và mục đích sống... Có điều anh ở xa xôi quá. Nếu yêu nhau mà chưa kịp tìm hiểu hết về nhau thì có vội vàng quá ko, có bền vững được không...????
    Nhưng mà cách đây 5 tháng, mọi thứ dậm chân tại chỗ, và mình đã chính thức "đóng cửa mối quan hệ" với anh rồi, mình nói - tất nhiên, với giọng của 1 cô em gái - thôi, anh nên tìm kiếm một em bé xinh xẻo ở XXX (nơi anh sống) mà yêu đi thôi. Mình nhớ lúc ấy anh đã buồn buồn và nói: ừ, chắc đành vậy thôi. Híc, nói chung là mình ghét mình. Lúc nào mình cũng che dấu tình cảm, che dấu mọi suy nghĩ. Mình đã ko sống thật với chính mình, đã không dám để cho tình cảm lên tiếng.
    Còn chuyện bị lộ vì post bài ở ttvn này mình ko nghĩ đến. Anh ấy và các bạn bè mình chẳng bao giờ lần mò vào đây đâu. Vả lại đang quả bí nên cũng phải tìm nơi dốc quả bầu tìm quả giải pháp chứ...
    Tự dưng thấy bài viết này giống như một lời tâm sự, rất thật, nó cũng là những ý nghĩ thường trực trong đầu mình mãi, luẩn quẩn và dai dẳng. Giá mình quẳng được nó đi đâu...
    Cám ơn các bạn đã tư vấn cho mình. Chân thành cảm ơn. Thực ra thì từ hôm trước đến giờ mình vẫn chưa làm gì cả, mình vẫn chỉ đang nghĩ thôi. Còn bối rối và lăn tăn nhiều quá. Chắc mình phải đợi đến khi cái đầu minh mẫn và bớt lộn xộn hơn...
    Được vivivuvu sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 22/03/2005
  4. pandorabox

    pandorabox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn vivivuvu
    Đọc xong topic của bạn mình thấy BỰC MÌNH quá.
    Tại sao bạn lại không dám nói thẳng tình cảm của mình ra kia chứ
    Tuy nhiên chuyện đã ĐÃ rồi.
    Theo mình bạn cũng đừng nên tiếc nuối quá làm gì vì cá nhân mình nghĩ là anh bạn kia chỉ đơn thuần là THÍCH bạn thôi chứ TUYỆT KHÔNG PHẢI YÊU đâu.
    Mình trước đây cũng rất nhút nhát trong chuyện tình cảm, nhưng khi mình gặp được một nửa của mình thì mình "chủ động tự tin tiến tới" (dù có rất nhiều chuyện cản trở mình và cô ấy).
    TY thật sự cho người ta can đảm để làm bất cứ việc gì.
    Mong bạn bớt buồn và sớm tìm được người yêu bạn THẬT SỰ (và cùng là người bạn yêu THẬT SỰ)
    (Mình không giỏi ăn nói lắm nên mong bạn tha lỗi nếu mình vừa làm bạn buồn thêm. Thật sự mình chỉ muốn giúp bạn)
  5. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hì.. chúc mừng chị vì sự quyết tâm.. Nói thực là anh trai em... nhát lắm nên em nghĩ sẽ hợp với một người ko nhát bằng anh ấy.. mà nè.. chị xem lại đi, chi đâu có bạo dạn gì,., nên mãi chả dám tỉnh tỏ cái bác kia.. tấn công cho bác í toé khói í chứ.. hihi.. vui vậy thôi. Em nghĩ chắc anh kia phải có gì đó thì chị mới ko thèm để í lđến các anh trai khác, và lại chả thèm nghe lời mọi người khuyên ngăn.Em hỏi thiệt nhé
    - Anh ấy có đẹp trai, cao to, đen hôi ??
    - Anh ấy có tài lẻ gì đặc biệt làm chị mê ko ? Như hát hay, biết chơi đàn, hay thể thao ???
    - Anh ấy có đôi mắt mê hồn ?? hay cái miệng.... muốn... chị.. ko muốn nó là của ai khác ? Hihi..
    - Tính cách anh ta có gì đặc biệt ?
    Qua mô tả, em chả thấy anh ấy lãng mạn gì cả ? hay là chưa đến lúc ấy.. nhưng thôi.. dù anh ấy thế nào chị cũng phải ở thế chủ động nếu muốn dành được anh ấy.. rồi khi anh ấy... xuôi xuôi.. chị nhường cho anh ấy làm thế chủ động nhé.. như vậy vẫn là Anh cưa chị, đúng ko ??
    Chị hãy nhắn tin nhiều hơn đi, ngày nào cũng nhắn.. xem anh ấy có tra lời ngay và thường xuyên ko ? em thấy mọi người đưa ra những phương án rất cụ thể và rất hay đó.. Chjị nên nghiên cứu thêm nhé.. Mong chị sớm hạnh phúc với TY đã chọn
  6. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vi ơi là vi, vu ơi là vu, ấy muốn thay đổi tình hình mà lại take no action thế thì mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng mứt thui. Bây giờ ấy thử hết mình đi để đến lúc không thay đổi được tình hình thì cũng sẽ không thấy tiếc nuối. Nếu không xong thì cứ tự nhủ là không có duyên vậy.
    Này nhé, kể cho vivivuvu nghe, hồi trước tớ cũng thích lấy một người hiểu, thông cảm với hoàn cảnh gia đình tớ (hoàn cảnh nhà tớ cũng hồi ấy cũng hơi đặc biệt). Tớ chỉ toàn quyết tâm để ý đến những anh biết rõ về nhà tớ rồi. Nhưng chẳng hiểu sao lại không thể yêu được những anh ấy. Cuối cùng tớ lại lấy một anh vừa nghe chuyện nhà tớ xong thì quyết định chui vào rọ với tớ cả đời. Mà anh ấy lại nghe chuyện nhà tớ qua một người khác chứ không phải tớ đâu nhé. Thật chẳng biết thế nào mà nói trước. Thế nên ấy cũng đừng vì "mẹ muốn thế, anh ấy hiểu và thông cảm" mà phải "cố đấm ăn xôi".
    Nếu ấy vẫn muốn thử thay đổi tình hình thì SN ấy là một dịp tốt đấy. Đề nghị hắn offline một buổi về HN để tặng quà cho "em gái" đi. Rồi tranh thủ rủ hắn đi lang thang ở một vài nơi romantic vào một chút. Biết đâu lại "tức cảnh sinh tình" í chứ nhỉ.
    Còn vụ "đố vui, có thưởng" thì đơn giản lắm mà. Ấy đi sưu tầm một câu đố ngộ ngộ, vui vui một chút rồi giả ngây giả ngô hỏi hắn anh có biết câu trả lời thế nào không? Nếu anh trả lời được thì em sẽ có quà cho anh. Nếu hắn lâu lâu không trả lời thì ấy đưa ra gợi ý. Khi finally hắn đã trả lời được thì ấy đưa ra một số quà tặng cho hắn chọn kiểu như:
    - Một quyển sách
    - Một đĩa nhạc
    - Một buổi đi chơi.
    (He He He, tớ chơi trò này lãi lắm, toàn được rủ đi chơi mà anh ý là người thắng cuộc nhưng vẫn phải pay).
    Nhưng mà chú ý đây này, nếu anh ý hoàn toàn không hợp tác với ấy trong vụ này thì ấy quên khẩn cấp thôi. Anh ấy hoàn toàn không muốn tiến xa hơn nữa đâu. Chẳng có lý do gì mà bạn đã tạo điều kiện cho anh ấy thế rồi mà anh ấy vẫn từ chối cả.
    Vivivuvu thử đi nhé. Mong là thành công để tớ còn được nhận quà cảm ơn của ấy. (Tham thành bản chất mất rồi). Hy vọng sớm nhận được tin vui để còn
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Không biết tình hình bạn ra sao rồi? Mình ốm cả tuần nay nên giời mới vào đây nói chuyện tiếp với bạn được.
    Anh ấy đã hơn 25 tuổi mà chưa bao giờ thích ai thì kể cũng lạ nhỉ. Mình nghĩ rằng anh ấy là người thuộc dạng kín đáo, mà bạn lại chưa là người anh ấy có thể tâm sự được nên bạn không biết được nhiều về những chuyện riêng tư của anh ấy.
    Nếu anh ấy chưa yêu ai, có thể là có những lý do sau:
    1. Anh ấy giữ một hình bóng trong tim quá lâu: yêu đơn phương mà không cần đáp lại, và giờ vẫn yêu.
    2. Anh ấy là người quá cầu toàn, chẳng thấy cô nào vừa ý cả.
    3. Anh ấy thuộc dạng suốt ngày cắm đầu cắm cổ học (hoặc cắm đầu cắm cổ chơi điện tử, bi a) (hoặc , chẳng giao lưu gì cả, lại học kỹ thuật nên toàn con trai, nên chẳng thân được cô gái nào để mà có thể xem xem có yêu không? (ngoài mấy đứa bạn trong nhóm bạn của bạn) (nhưng nhìn mấy cô xinh xinh trên ti vi thì vẫn thích)
    4. Anh ấy đã bị tổn thương nặng nề về tình cảm trong quá khứ nên bây giờ rơi vào tình trạng vô cảm, yêu cũng được mà không yêu cũng chẳng sao.
    Bạn xếp anh ấy vào loại nào?
    Bạn hãy bắt đầu hành động đi. Hãy bắt đầu từ những tin nhắn di động. Nhưng nhớ chú ý:
    - Không nên bắt đầu lại bằng việc khơi lại chuyện anh đã thế này thế kia với em vào ngày 8 - 3 (nói chung là không nên đặt con trai vào tình thế khó xử khi gợi lại cách xử sự không tốt của người ta đối với mình)
    - Nắm vững nguyên tắc là phải tế nhị trong cách nói chuyện, phải tỏ ra chín chắn hơn 1 chút, đừng có ăn nói áp đảo anh ấy quá, cái gì cũng bắt bẻ anh ấy, biết cảm thông, biết động viên anh ấy.
    - Khi mà 2 người thích nhau, hoặc 1 trong 2 người thích người còn lại, mà tình cảm lại chưa đến độ thân thiết nhau lắm thì hành động của người này rất dễ làm tổn thương người kia (những hành động mà nếu là bạn bè bình thường thì lại chẳng làm ảnh hưởng gì đến mối quan hệ cả), nên dễ dẫn đến giận dỗi, bực tức, làm cho mối quan hệ thêm xấu đi. Vì vậy, hãy cố gắng đừng để mình vì giận quá mà mất khôn.
    - Thử xem lại cách ăn mặc, nói năng của mình xem thế nào?
    - Có rất nhiều người do hoàn cảnh mà có tâm lý rất đặc biệt, họ có những mâu thuẫn nội tâm phức tạp, nên những hành động bên ngoài chưa chắc đã phản ánh đúng về người ta....
    Có điện thoại sếp gọi, tớ đi ra ngoài chút, lát nữa quay vào viết tiếp. BB
  8. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Eo, wintersun, lúc nào bạn viết cũng rất tâm lí và chu đáo. Cám ơn bạn nhiều lắm.
    Cám ơn tất cả mọi người.
    Mấy hôm vừa rồi mình take relax một chút cho thoải mái và đầu bớt rối. Hôm nay mình thấy minh mẫn ra nhiều rồi, sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch trong 1 ngày gần đây. Và mình sẽ báo cáo kết quả đến các bạn nhé.
    To parabox...: Đọc bài mình bạn thấy mình buồn lắm à??? hê hê, mấy con bạn mình mà biết bài này của mình chắc ngã lăn từ thiên đàng xuống địa ngục. Ngoài đời mình ko sao đâu, vẫn toe toét và nhí nhảnh (trâu cưa sừng) kinh lắm. Chỉ hay nghĩ ngợi rối rắm bùng nhùng thôi. Nhưng mình ko từ bỏ anh ấy đâu, ko đi tìm người khác đâu. Mình phải cố đã chứ!
    To Marryhappy:
    Em gái yêu qúi, cám ơn em rất nhiều vì những lời chúc. Và chị trả lời thiệt thà mấy câu hỏi của em nhé: Anh ấy hơi hơi đẹp trai thôi, nhưng chị ko quan tâm đến hình thức lắm, thậm chí ko hình dung được chính xác từng nét trên khuôn mặt anh ấy như thế nào. Hình như chị nhớ nhiều nhất là cái dáng anh ấy cầm cây đàn ghi ta và khẽ hát. (hơi mơ mộng, nhỉ???)
    To STSDD:
    Cám ơn bạn, đọc bài của bạn mình thấy bớt bế tắc hơn nhiều. Và xin khẳng định lại, mình cũng nghĩ như vậy: nếu bây giờ ko cố gắng, chắc chắn sau này mình sẽ hối tiếc. Thế nên mình sẽ bắt tay vào hành động. Nhất là bét, nhỉ!
    To Wintersun:
    Anh ấy ko những qua 25 mà còn băm đến nơi rồi bạn ạ (29 tuổi). Ko ôm ấp hình bóng nào trước đây, cũng ko bị tổn thương hay nhức nhối gì từ quá khứ cả, ko phải thuộc kiểu người cắm đầu cắm cổ học, càng ko chơi điện tử, còn cầu toàn thì...mình chưa hiểu được là anh ấy có cầu toàn quá hay ko. Trước đây có âm thầm thích ai ko thì mình ko biết, nhưng mà chỉ công khai với mọi người là thích mình (cách đây 3 năm và 1 năm).
    Mình nghĩ anh ấy quá nhát. À, mà thuộc kiểu người thế này: lấy vợ cũng được mà ko lấy vợ cũng được (thế mới đau chứ lị !). Chăm chăm vào kiếm tiền thôi, thật là đáng ghét.
    Những lời khuyên của bạn thiết thực và đúng đắn lắm. Đúng là chuyện 8/3 ko nên khơi lại nữa, đúng là mình cũng phải xem lại mình. Thú thực, nếu bạn ko nhận xét, mình ko biết là mình quá trẻ con đâu, cứ tưởng là ta đây người lớn lắm, kiểm soát được mình và đối phương kinh lắm. Eo, giờ nhận ra rồi, mìng đúng là đồ trẻ con...
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hi`, không có gì đâu. Được giúp đỡ người khác thì tớ cũng vui.
    Hôm nay tớ đang không vui nên không viết tiếp cho bạn được. Hôm nào rảnh tớ sẽ chỉ ra cho bạn những sai lầm thường mắc phải mà các cô gái khi cưa các chàng trai. Và tớ cũng sẽ chỉ ra những hành động của các cô gái làm các chàng trai chưa yêu mình cảm thấy quý mình hơn. Tớ thấy có cô thì bỏ lỡ cơ hội, có cô thì gây phản cảm trong cách cưa, có cô thì làm người khác chạy mất dép.
    Chúc bạn thành công và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
    @manhtrang cuoi rung: không ngờ lại gặp bạn ở đây nhỉ? Tưởng chỉ có trong FTU mới gặp bạn thôi.

Chia sẻ trang này