1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn là Cô gái trong câu chuyện này???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự xúc động khi đọc câu chuyện của bạn trên, và chuyện của em cũng giống hệt.
    Em cũng là cô gái như vậy. Những lúc nhắn tin, và gọi điện cho anh vì em nhớ anh thì anh lại không nhắn lại hoặc cụt ngủn, cả tin nhắn dài mà anh không hỏi em thế nào, chỉ kể về anh. Lúc gặp nhau thì anh cứ bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, anh có biết trong lòng em cảm thấy thế nào không, thế mà anh vẫn bảo là bình thường.
    Em muốn nói cho anh là em đã giận thế nào , đã chờ tin hồi đáp của anh thế nào thì anh có làm thế này không?
    Đến một ngày em quá mệt mỏi với sự thiếu quan tâm của anh thì em đã nói chúng ta chia tay nhưng quả thực trong lòng em còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em không thể chịu đựng sự vô tâm của anh với em thêm được nữa. Em đã khóc và đã nghĩ rất nhiều khi hai đứa xa nhau, em đã nghĩ anh có người khác và em đau khổ vì ý nghĩ đó.
    Em thấy hận anh , em đã yêu anh rất nhiều, đã quan tâm đến mức nào vậy mà bây h anh đối xử với em vậy sao.
    Đến bây giờ đã 15 ngày rồi mà dường như anh không nhận ra điều đó.Anh vẫn không biết mình đã sai gì và chắc anh đang trách em kiều kỳ và lúc nào cũng mơ mộng.
    Nhưng em cần anh, yêu anh khi anh còn yêu em, khi em không còn nhận thấy điều đó thì em phải rời xa anh thôi. Em không muốn mình phải đau khổ và phải thất vọng về anh nữa. Và em đã xa anh được 15 ngày
  2. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thật là lạ là thế giới lúc nào cũng là một đường tròn hoàn hảo để cho những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ nhau và có những cái coincidence tuyệt vời như thế này! Awsome...^^.....
    Em cũng rất giống các chị đấy...
    Cũng là một ngày mưa lạnh giá...anh ấy buột miệng kêu lên: Em ơi, anh lạnh quá...và thể là em đã siết chặt vòng tay ôm anh ấy...hai đứa ướt sũng khi về nhà....anh ấy ân cần hỏi thăm em, lấy cả áo mới của người yêu thằng anh cho em mặc, lấy khăn bông cho em lau đầu...rùi hai đứa ngồi xem ti vi ngắm mưa rơi...ấm áp và ân cần biết bao....
    Rúc trong áo mưa mà ôm anh thật là ấm áp chừng nào.....
    Những khoảnh khắc ấy thật đẹp...
    Nhưng câu chuyện của em thì không có cái creepy conclusion giống mọi người như thế đâu....em và anh ấy đều chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nên đều quyết định sẽ để thời gian trả lời tất cả...
    Thời gian sẽ cho em biết tình cảm của anh dành cho em và em cũng có thể khẳng định rõ được những cảm xúc của mình.....
    Thời gian sẽ cho em chờ đợi những cuộc điện thoại nấu cháo của anh hằng ngày..
    Thời gian sẽ cho em đọc những dòng tin nhắn ngắn ngủi mà đầy tình cảm của anh..
    Và thời gian cũng sẽ xoá nhoà được những nỗi buồn và nhớ mong của các chị với mối tình cũ u hoài, và.....last but not least...time is gonna bring love to each of us, isn''t it?..........never give up nhá các chj yêu quý.....
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Huhu. Tôi đang khóc nè. Ngay tại cty. Tôi đau khổ lắm mọi ng có bít ko? Hum nay tôi đã cố làm cho mình thật bận bận bận để ko có thời gian nghĩ đến anh. Nhưng khi tôi vừa đi ra ngoài và về cty thì anh ở trên tầng 5 đi xuống. Tôi thực sự muốn ôm anh và nói tôi nhớ anh bít chừng nào. Nhưng tôi đọc đc trong mắt anh sự HP và anh đang vội vàng về nhà vì cô bé ấy đang chờ anh. Tôi lại càng đau khổ hơn. Huhu. Seo trên đời lại có ty để làm ng ta khổ đau đến nhường này hả jời?
    Tôi đang mún gào thét lên đây. Tôi đau đau đau lắm.....
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cảm thông và chia sẻ cho bạn nhim2012 nhiều lắm
    Quả thực mình chưa trải qua cảm giác đấy bao h. Nhưng nếu mà mình là bạn lúc này thì mình sẽ cảm thấy bị tổn thương ghê ghớn lắm.
    Không biết có phải bạn bị anh ta đá không, nhưng nếu thế thì bạn hãy nghĩ: Con người anh ta ko xứng đáng với bạn. Còn biết bao người xứng đáng đang chờ đợi được yêu bạn, và mong bạn yêu.
    Anh ta ko phải là tất cả, bạn hãy làm việc nhiều hơn, hãy vui vẻ lên để anh ta thấy bạn đã làm được gì khi anh ta ko còn ở bên bạn và bạn hãy cho anh ta thấy bạn đã hạnh phúc như thế nào và thành đạt đến mức nào khi anh ta bỏ rơi bạn.
    Đó là cách "trả thù" tốt nhất bạn à!
    Tất nhiên lúc đầu thật khó khăn, nhưng rồi từng ngày sẽ nguôi ngoai đi một tý. Và rồi đến ngày bạn sẽ cảm thấy mình ko còn tình cảm gì với anh ta nữa. Còn bây h bạn buồn lắm à?
    Hãy khóc cho thỏa thích đi bạn, dành cả buổi tối mà khóc nhưng hãy hứa với mình: từ mai ta sẽ không khóc vì anh ta nữa đâu, Nhất định thế.Chia sẻ với bạn nhiều lắm
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn nhìu lắm. Mình cũng đã làm mọi cách, rất tích cực, chứ ko tiêu cực tí nào, để làm mình bớt nhớ anh í hơn. Nhưng, những kỉ niệm lúc nào cũng làm ng ta thổn thức phải ko bạn? Chạm vào đâu cũng thấy kỉ niệm nên bùn lắm. Về nhà mình chỉ dám ngồi thu lu thôi, ko dám động chạm đến cái gì để đừng gợi nhớ anh í nữa. Nghĩ mọi điều xấu xa về anh í nhưng thực ra anh í ko làm gì để mình phải nghĩ thế cả nên càng bùn hơn. Sáng nay lại gặp anh í ở cty. Huhuhuhuhuhuhu...
  6. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cứng rắn lên mày ơi!
    Tao ko biết mày yêu nó nhiều đến như thế nào, nhưng với những tên như thế, mày ko cần phải đau khổ.
    Một cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Mày còn nhiều người, còn gia đình... còn sự nghiệp đằng trước.
    Phải cứng rắn vào. Tao ko muốn nhìn thấy mày yếu đuối vì 1 thằng như thế!
  7. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là mình thôi bạn à, tình yêu luôn là như thế...Có đau khổ mới có hạnh phúc, Hãy vui tươi lên mà sống và đúng như chị moondy_eye nói đó đời còn dài mà giai thì nhiều...Quan trọng là mình sống thật với lòng mình là được mà
    Chúc bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, bạn sẽ tìm được 1 người xứng đáng với bạn
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhìu lắm. Thực sự mình thấy ổn hơn mấy hôm trc rồi.
  9. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    dai` qua,em ko doc noi.con trai ma viet duoc nhu the cung hay day.

Chia sẻ trang này