1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn là con trai, bạn có muốn được bạn gái của mình yêu nhiều không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoctmqt42, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctmqt42

    ngoctmqt42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là con trai, bạn có muốn được bạn gái của mình yêu nhiều không?

    Nếu là con trai, bạn có muốn được bạn gái của bạn yêu nhiều ko? đó là câu hỏi mà tự nhiên trong đầu tớ cứ suy nghĩ mãi.
    người con gái dành quá nhiều tình cảm cho người mình yêu là không nên hay sao chứ? nếu họ luôn nhớ số điện thoại của bạn trai mình mà nhiều khi đọc nhầm tưởng số của mình, hay đi đâu cũng dủ người ta đi cùng nếu có thể, muốn chia sẽ những tâm sự về học tập hay việc làm đối với người mình yêu...thì đều bị phản đối,nếu là bạn, bạn sẽ nghĩ gì nếu bạn trai của bạn bảo với bạn rằng, mình cứ yêu nhau nhé, dù tương lai anh cũng ko biết sẽ như thế nào, đừng yêu anh nhiều ....nếu bạn là con gái, bạn có chấp nhận đợi chờ một người với một lời nói như thế đến 30 tuổi không?
    các bạn có thể cho tớ ý kiến nhé!!
  2. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Ý kiến đầu tiên của em với chị là: chị gửi nhầm chỗ rồi !!
    _Ý kiến thứ là: chẳng ai chê có thêm tiền cả, dù đang nghèo, hay đang rất giàu. Ai yêu mà chẳng muốn được đáp lại tình mình?
    _Chị có vấn đề khi so đo tình cảm của mình dành cho một người mà chị gọi là người yêu.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mình sẽ đợi vơí điều kiện ....mình ko yêu được ai khác ngoaì cô âý ra.....
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Một điều đầu tiên tớ muốn nói: Cũng chẳng biết thế nào dù họ có hứa hẹn gì trước trong tương lai
    Bạn cứ làm theo mách bảo của trái tim, hãy yêu theo cách riêng của bạn nhé.
  5. dauchanbiengioi

    dauchanbiengioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thuong thuong thi` cu*'' dde^? cho con trai yeu ban, vi` neu nhu* con trai cam thay rang con ga''i yeu ho. nhieu qua'' , ho. se~ de^~ thay doi....cu*'' ne^n la` theo phuong pha''p ca.p bo^`, de tu*. nhien.....
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    *******c này có suy nghĩ giống em quá nhiều lúc cũng tự hỏi không biết mình yêu người ta nhiều quá thì người ta có thay đổi không? . Và em thường hay suy nghĩ về chuyện đó nhưng vừa rồi em có đọc được 1 bài báo trong số HHT Nguyệt San tháng 6 vừa rồi nói về tình yêu hay lắm . mà cái báo lại chính anh ấy mua cho em nữa . nếu bác còn băn khoăn thì nên tím số báo đó mà đọc nhé
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ôi nếu mà mình cũng có tình cảm với người con gái đó thì còn gì thích bằng được cô ấy yêu nhiều hơn qua mỗi ngày
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh bạn này không được tự tin lắm về tương lai của mình. Có thể anh ta rất yêu bạn nhưng lại lo rằng mình có thể không phải là người chủ gia đình tốt. Nhưng cũng có thể anh ta làm thế để tạo điều kiện cho bạn nói lời chia tay(!). Bạn nên xem xét lại con người, tư cách của anh ta mà suy luận cho ra. Hoặc bạn cũng có thể hỏi thẳng anh ta. Vì con gái có lứa có thì, đến tận 30 tuổi mà còn nói kiểu không rõ ràng thế là không được.
  9. fromcun

    fromcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ôi... đợi đến năm 30t?? hehhe
  10. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    M K !!Xin lỗi,dù gì cũng đã lở rồi.
    Tớ đã phải chịu cái cảnh như của cậu suốt 1 năm rồi.Miệng thì nói yêu mình nhưng mà sau lưng toàn đong đưa thằng khác,rồi còn làm đủ trò......Mình bắt tận tay rồi cũng tha thứ nhưng đến khi sắp bàn chuyện cưới hỏi thì mình lại phát hiện người ta nói dối mình để đi chơi với 1 người khác nữa.
    Mọi chuyện nó liên quan 1 lô 1 lốc nên cuối cùng mình đã tát cô ấy rỏ đau.He he.........Tự nhiên mang tiếng ác.Nhưng nghĩ kĩ cũng đáng cái công mình bị lừa dối suốt 1 năm.
    Con gái yêu nhiều,quên mẹ nó đi.Để chơi thì được.....chứ để cưới thì tìm một người khác thôi.

Chia sẻ trang này