1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu bạn là đàn ông, bạn nghĩ sao khi phụ nữ muốn học cao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoacomuc, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ù ........... phụ nữ học cao cũng chẳng sao, miễn là mục đích học cao để làm cái quái gì là chính:
    - Có bà học cao để đè đầu cưỡi cổ chồng, đi đâu cũng chê chồng dốt thì giải tán nhanh
    - Bà nào học cao để tiến thân sự nghiệp, kím tiền thì mặc bà ấy thui
    - Còn bà nào muốn học cao vì say mê nghề nghiệp nghiên nghiên cứu cứu thì cũng chỉ khổ chồng thui .... nhưng cũng ráng chiu đựng vậy
  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Học cao để mà cùng góp phần cuộc sống tươi đẹp sau này với chồng mà
    Học cao tức là có tương lai , có tương lai thì cũng là tốt cho gia đình sau này...vậy cớ gì ko học cao nhỉ?Thời buổi này phụ nữ và đàn ông đều bình đẳng, học đc thì cứ học , có trí thì cứ phấn đấu đến khi nào ko fấn đấu đc nữa thì thôi...
    Với lại,đồng ý với bác gì ở trên , học cao để mà đè đầu cưỡi cổ chồng thì giải tán....he he....nhưng thường những ng học cao hiểu rộng họ lại rất tâm lí, ko đè đầu cưởi cổ chồng đâu, họ lại còn biết cách làm cho gia đình hạnh phúc nữa chứ....
    Dù sao phụ nữ học cao là rất tốt..bác nào có bạn gái hay vợ học cao thì phải lấy làm hạnh phúc
  3. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    học cho lắm mà mông ngực lép kẹp thì cũng đứt
  4. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào nói chuyện .... vô duyên với chị em phụ nữ thế hả? Anh vả cho chú nát miệng nhé
    Anh thì thícch mấy em học cao nhưng mấy em đó... lý sự quá anh cũng mệt
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ là phụ nữ thôi, mội người có một năng lực và tài năng riêng, bạn chỉ cần hiểu họ ở góc độ phụ nũ thôi, mình có thể yêu được họ nếu họ còn nghĩ họ là phụ nữ
    hiểu được câu này mới yêu được
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ù nghe cũng có vẻ đúng wá đi mất .... đúng là phụ nữ thường bênh nhau mà
    Tui tuy học không cao lém nhưng nhìn lên trời cũng bít mấy phụ nữ học cao cao . Quả thật nếu bà nào học cao mà có trình độ thực sự thì thường lập dị lắm .... đặc biệt hay chê chồng, nếu chồng làm cùng lĩnh vực
    Còn mấy bà học cao kiểu cao ..... cáo thì cũng không sao ..... vì chẳng qua là do nhu cầu xã hội xô đẩy họ phải học cao mà thui
  7. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vẫn chưa có thể chuyện bình đẳng nam nữ được với những cái ý nghĩ phong kiến, kém miếng khó chịu, 99% thằng đàn ông không bao giờ thích người yêu hoặc vợ hơn mình 1 cái đầu chứ không nói là mấy cái đầu. Dĩ nhiên phụ nữ đã học cao rồi thì đời nào họ lại chiu lấy người kém hơn mình về trình độ. Còn đàn ông thì đến 99% là không thích lấy phụ nữ hơn họ về trình độ, sự hiểu biết; đương nhiên khi yêu nhau thì ai chả nói là đã yêu nhau rồi thì những chuyện lặt vặt chẳng tính đến, để rồi xem có thế thật không, rồi có lúc cái sĩ diện của họ sẽ bị bùng nổ và đến lúc đó thì họ không thể chịu nổi đâu, không để ý đến những lời của người khác nói lúc này thì đến lúc nào đó cũng sẽ phải suy nghĩ khi bị kích bác, lúc đó thì không biết hậu qủa sẽ ra sao ?
    Con gái thì đương nhiên là giỏi việc bếp núc rồi, cái này khỏi phải bàn, con trai cũng không có đủ tư cách để bàn về chuyện này đâu, đây nói cho mà biết nhé. Nói cho mấy ông biết nhé, con gái luôn luôn chu đáo trong việc bếp núc, nhưng thử hỏi các ông có lúc các ông đi nhậu nhẹt về còn không thèm ngó tới mâm cơm, có lúc còn đạp đổ đi; đã không nấu rồi, không khen lấy 1 câu rồi thì thà đừng có nói gì còn hơn mà lại còn chê bai, rách ruột; gọi khản cả cổ về để ăn cơm nhưng có thèm ngó ngàng tới đâu; bạn bè mà gọi đi nhậu thì tớn luôn; phụ bao nhiêu công sức của chị em. Thử hỏi nếu chị em phụ nữ mà không nấu cơm thì các anh em sẽ ra sao, đừng tưởng cứ ra quán với mấy em trẻ khỏe cả đời là được đâu, đừng tưởng việc nấu ăn là đơn giản; kiểu gì cũng phải quay về với vợ con thôi.
    Nói chung con gái học được thì cứ học, cho bọn con trai biết thế nào là chị em phụ nữ, đừng tưởng đã là con trai thì giỏi hơn con gái nhé.
    Bây giờ không còn cái kiểu chỉ biết vâng vâng dạ dạ bọn đàn ông đâu nhé, rồi chị em chỉ có loanh quanh luẩn quẩn ở xó bếp hay khi nào các ông cần thì chị em phải phục vụ trên giường đâu nhé, không phải là cái máy đẻ, máy rửa bát, máy giặt đâu.
    Phù, nói xong mệt qúa, khi khác nói tiếp....
    To be continue.
  8. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Uh, Đúng!
  9. congaihaylamchuyen

    congaihaylamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    em còn ít tuổi nên chỉ giám nói vài điều suy nghỉ như sau
    tại sao các bác cư phải bàn luận nhiều làm gì . các bác cư lập gia đinh đi thì sẻ biết ngay mà.
    còn riêng em em thấy . có bác gì nói đúng . cí chính là do wan niệm của từng người . ai làm chủ gia đình mà chẳng được . cứ gì phải là mấy bác trai.
    thế các bác đã xem phim DANH GAI VỌNG TỘC chưa? đấy bà THÍM HAI ấy điều hành gia đình tốt thế còn gì
    minh chứng hung hồn đấy cá bác ạ

Chia sẻ trang này