1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu bạn là mình , bạn chọn gì ? tình yêu hay sự nghiệp ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_ha_vo_dich, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thien_ha_vo_dich

    thien_ha_vo_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn là mình , bạn chọn gì ? tình yêu hay sự nghiệp ?

    câu chuyện của mình muốn nói đây là mình đang gặp fải , mình mong được các bạn góp ý ?!
    Mình quen một cô bạn từ năm học lớp 7 , lúc đó ai cũng nghĩ đó chỉ là tình cảm của tuổi học trò mà thôi , nên ko ai để ý .đến lớp 9 tụi mình bắt đầu đi chơi với nhau . Lên 11 thì chính thức hai đúa quen nhau .
    Năm nay mình là Sv năm hai , mọi chuyện vẫn bình thường , hai đúa vẫn rất thân nhau . Tụi mình quen nhau rất trong sàng ko có chuyện gì xảy ra giữa hai đúa .
    CHuyện bắt đầu khi mình vào ĐH , mình vào An NInh , không thể quen người đạo chúa . đã vậy nhà mình có 5 người thì 4 đã vào Đảng , gia dình CM , nhưng nhà cô bạn thỉ ngược lại .
    Nhà mình biết cô ta từ năm 11 , nhưng ko có ý kiến , nhưng giờ thì ...
    Nhà bắt mình fải chấm dứt , chỉ vì sự nghiệp của mình .
    Mình cũng muốn , nhưng mối tình đầu của mình ,ko thể dễ dàng mà noi lời chia tay . Mình đã nói dối gia đình là đã chấm dứt nhưng mà vẫn lén lút liên lạc .
    MÌnh ko muốn chia tay , và cũng ko muốn dối gia dình , mình fải làm sao ? các bạn giúp mình với
    Mình chán quá rồi , mong các bạn góp ý giúp mình , bạn bè và gia đình tất cả đều fản đối mình .[/url]
  2. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu cô ấy đạo chúa thì có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của bạn? Bạn có thể nói rõ thêm một chút được không, ngoài ra, gia đình bạn là gia đình CM, còn gia đình cô ấy thì thế nào? Thế cứ là gia đình không CM thì không được lấy nhau sao! Thật sự, mình đã nghe nhiều chuyện vô lý thế rồi...nói cho đúng, thật là nhảm nhí, việc gia đình cô ấy với cô ấy, có thể đánh đồng với nhau thế à..Nếu bạn thực sự yêu cô ấy, thì mình nghĩ chẳng việc gì phải sợ cả...Còn nếu bạn cảm thấy tình yêu đó không đủ mạnh,thì chia tay bây giờ là tốt nhất..Bạn đang làm một việc quá ích kỷ khi vẫn cố níu kéo cô ấy , dù biết sự việc chẳng tới đâu cả. Nếu cảm thấy kô tới đâu thì chấm dứt là hơn, bạn ạ!
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  3. thien_ha_vo_dich

    thien_ha_vo_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình là công an thì ko thể quen người có đạo được .Và còn nữa , nhà người ta lại là gia đình chống cộng , đã hoat động theo nguỵ . MÌnh buồn vì chuyện này lắm , rất cám ơn bạn .Mình chỉ có thể chọn nghề nghiệp hoặc là bạn gái thôi .
  4. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì mọi việc đâu phải khó giải quyết.
    Mình cũng biết là một số trường không cho học viên là người theo đạo. Nhưngmà đó là cấm học viên thôi mà, còn người yêu của học viên thì có sau cơ chứ?
    Gia đình người ta theo Ngụy, nhưng mà đó chỉ là ngày xưa.Bây giờ sống trong chế độ XHCN mà lại còn tư tưởng đó hả? Chán bác ghê.
    Theo tình trạng của bác hiện giờ, thì có lẽ là lên chia tay thì hơn.
    "
    "
    Mong bạn có những lựa chọn đúng đắn.
  5. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chú em viết những từ đó lên mạng mà không sợ bọn VNCH lưu vong đọc thấy hay bọn Mỹ đọc hay sao? Nếu như bọn đó đọc được những dòng đó thì càng có cớ chửi VNXHCN không có nhân quyền, không tự do tôn giáo.
    Nothing to lose
    Được Mutilator sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 28/12/2003
  6. hongtratranchau

    hongtratranchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiểu được tâm trạng của ban lúc này vì mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn. Mình và bạn trai mình đã quen nhau từ ĐH đã dược gần ba năm.Cả gia đình mình cho đến họ hàng hai bên nội ngoại đều là cách mạng, đảng viên thậm chi'' hiện giờ bố mình còn đang hoạt động chính trị nữa. Vậy mà người mình yêu lại theo đạo công giáo. Khi biết mình có bạn trai ko ai phản đối nhưng khi biết chuyện này, mình cũng bi gia đình kịch liệt phản đối. Vì nhiều lý do lắm:nào là ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố, nào là còn mặt mũi đâu mà nhìn họ hàng, nào la se~ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp cua em trai mình sau này vì năm sau nó cũng thi vào quân đội nối nghiệp bố, nào la sau này mình sẽ ko trở thành đảng viên được có thể sẽ ko thể lên chức được(quy định trong cơ quan NN) và nhiêu nữa nhưng mình đã ko thể nghe mẹ noi'' tiếp được nữa. Có thể lúc này bạn cũng giống mình, rất đau khổ nhưng ko thể nói lời chia tay được. Mình thật sự phân vân giữa bên hiếu và tình. Đây la mối tình đầu và cũng la mối tinh đẹp nhất của mình, ko ai co thể hiểu rõ mình bằng anh ấy vì vậy mình ko đành lòng. Chúng mình đã có biết bao kỳ niêm đẹp. Thậm chi'' khi bô'' mình chuyên công tác ra HN,mình phai di theo lo cho bố nhưng mình và anh ấy vẫn ko thể nói tieng chia tay mặc dù biêt rằng khó mà có hy vọng gì. Mình ko thể hiểu nổi tại sao chuyện đời trước lại bắt đời sau gánh chiu nhi? Tai sao phương châm của Đảng la hoa hợp dân tộc, tự do tôn giáo mà thật sự bên trong nội bộ vẫn phân biệt để chúng ta vì sự nghiệp của chúng ta, người thân chúng ta mà ko được sống theo cảm xúc trái tim mình. Dù sao thì ban vẫn là đàn ông nên sự nghiệp rất quan trọng nên sẽ phải quyết định rất khó khăn. Nhưng nếu tình yêu của ban và cô ấy thật sự mạnh mẽ, ý chí của hai người cũng lớn lao thì hãy sống thật với cẩm xúc và tình yêu cảu mình. và nếu đã quyết định rồi thì mong bạn sau này tuyệt đối ko được hối hận, nếu ko sẽ làm tổn thương người mình yêu.Còn mình là con gái nên có thể bỏ sự nghiệp đi theo sự mách bảo của trái tim. Thật sự là trong đầu mình luôn có ý nghĩ rằng khi gia đình mình đã ổn định cuộc sống ở HN rồi thì mình nhất định sẽ trở lại TPHCM lập nghiệp vì nơi đó anh ấy vẫn đang đợi mình. Dù vậy mình vẫn khổ tâm nhiều lắm, có ai hiểu được o nhỉ, mình ko muốn làm đứa con bất hiếu nhưng cũng ko muốn cả phần đời còn lại sống ko hạnh phúc vì cứ vương vấn mối tình đầu. Hôm nay gặp được bạn cùng hoàn cảnh được sẻ chia mình cảm thấy vơi bớt phần nào nỗi phiền muộn trong lòng
    Tranhongtra
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng biết chuyện đó, chắc nhiều bạn cũng không biết là người trong quân đội thì không được lấy người theo đạo vì đó là một điều cấm rùi, chẳng hiểu sao nhà nước lại có những điều luật như vậy, nhưng mà công việc của bạn thì bạn có thể lựa chọn được chứ, nếu bạn cảm thấy không thể bỏ cô ấy được thì thi sang trường khác, mà mọi chuyện như thế sao bạn không tự quyết định ngay từ khi mà thi đại học được nhỉ.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình cũng có một ông anh làm công an kinh tế mà khi ổng lấy vợ cũng rất vất vả vì fải thanh tra lí lịch nhà vợ.Mà không chỉ có bạn fải chịu như vậy đâu,vì những gia đình theo đạo cũng không thích cho con của mình quen người không theo đạo.
    Vấn đề của bạn bây giờ là xác định chính xác bạn cần cái gì hơn thôi.Hãy nhớ là "cần" chứ không fải là "muốn".Hãy "thẩm định" lại tình yêu của bạn(bằng cách tạm xa nhau một thời gian chẳng hạn).Nếu bạn cảm thấy cô ấy thực sự là một fần của mình ,bạn không thể sống thiếu cô ấy và bạn tự tin là có thể bắt đầu lại một công việc khác thì hãy mạnh dạn quyết định.Còn nếu bạn cảm thấy công việc đó là niềm yêu thích của bạn thì hãy chọn sự nghiệp.
    Người ta nói "TY thì chỉ có một nhưng những cái giống như TY thì có rất nhiều".Hơn nữa thường thì xã hội vẫn trọng vọng người đàn ông có sự nghiệp hơn.Mong bạn suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định,đừng để sau này fải hối tiếc về việc gì.
    Angela
  9. langtusaigon1000

    langtusaigon1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không chọn cả hai... làm được cả hai thì mới xứng là thằng đàn ông Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất.......


    So if you want to love methen darlin' don't refrain Or I'll just end up walkin' In the cold November rain

    http://www.blackmoont.com/forum/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=34520


  10. thien_ha_vo_dich

    thien_ha_vo_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chia tay rồi , mới ngày hôm qua thôi , rất buồn nhưng ko .....
    mình rất muốn chọn cả hai để trở thành một thằng đầu đội trời , chân đạp dất nhưng ...
    Cám ơn các bạn rất nhiều .

Chia sẻ trang này