1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu bạn là mình , bạn chọn gì ? tình yêu hay sự nghiệp ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_ha_vo_dich, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtusaigon1000

    langtusaigon1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ôi ....thiên hạ vô địch.... chẳng hiểu bạn còn là con trai nữa không..... thành thật chia buồn với người yêu của bạn......... Buồn thay cho phận đàn bà.....................


    So if you want to love methen darlin' don't refrain Or I'll just end up walkin' In the cold November rain

    http://www.blackmoont.com/forum/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=34520


  2. P_snake

    P_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chia tay rồi , mới ngày hôm qua thôi , rất buồn nhưng ko .....
    mình rất muốn chọn cả hai để trở thành một thằng đầu đội trời , chân đạp dất nhưng ...
    Cám ơn các bạn rất nhiều .

    "Mình đã chia tay rồi" - Hừ, câu này nghe như một lời tuyên bố đanh thép đúng lối nhà binh. Nhanh ghê, qua vài ngày là người ta nói được lời chia tay, bái phục, bái phục
    Ta chẳng còn mà nói nữa, Chúc bạn có thêm nhiều những cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông đội trời đạp đất như thế. bye..
    S S S - nake.....
  3. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cho biết ở đâu có cái quy định: Là công an thì "không thể quen người đạo chúa"? Luật pháp nói thế à? Hay là bố mẹ bạn nói thế? Hay cấp trên của bạn bảo thế? Mà cũng có thể do bạn nghĩ ra để biện bạch cho sự yếu đuối của mình
    Nghe bạn nói mà tôi thấy buồn quá.
    Đời là bể khổ
  4. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu thì có nhiều tình yêu, sự nghiệp của một con người thì có quá nhiều con đường để đi, do vậy mình sẽ chọn cả hai. Khi con người đã ngã thì có thể đứng lên đi lại. Có thể bắt đàu a lại từ đầu mà. Nhưng nếu là đa số thì họ sẽ chọn sự nghiệp là trên hết. Nhưng còn ngoại lệ họ sẽ còn phụ thuộc tình yêu đó như thế nào nữa!!!
    ANSOXVN
  5. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Đối với nhiều bạn, có thể đây là điều khó hiểu. Nhưng rất nhiều cặp tình nhân cũng phải chia tay theo cách ấy. Trong quy định của ngành, nếu một CAND muốn lấy vợ, phải thông báo trước 06 tháng để xác minh lý lịch. Nếu có vấn đề gì, chỉ có thể chọn một trong hai: nghề hay vợ. Nếu gia đình một CAND có đối tượng nào vi phạm pháp luật, người CAND đó cũng sẽ bị kỷ luật và ra khỏi ngành.
    Theo tôi, chuyện của bạn không phải của một kẻ phụ tình mà là của một người có đức hy sinh.
    Làm một chiến sĩ CAND không phải là một điều dễ dàng, đặc biệt là một chiến sĩ an ninh.
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc!
    Till a' the seas gang dry, my dear,
    And the rocks melt wi' the sun;
    I will luve thee still, my dear,
    While the sands o' life shall run.
  6. thien_ha_vo_dich

    thien_ha_vo_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Woman_in_life noi đúng đó . MÌnh chỉ có thể như vậy thôi.
    các bạn hiểu cho mình chứ hả?
  7. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì tui chọn 65% tình yêu còn 35% là sự nghiệp , các bạn nghĩ sao ? Như thế có đc không ? Mình nghĩ là từ tình yêu sẽ sinh ra sự nghiệp đúng không nào ?
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  8. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng cần đọc bài này vì tôi nghe đã thấy ghét ''''Bạn chọn tình yêu hay sự nghiệp''''.
    Đây là thời buổi nào mà còn nói câu ấy.Tốt nhất chẳng chọn gì cả.
     
    Je suis entrain de penser à toi
    Camélia
    Poisson- chat-Pain
  9. desert-rose

    desert-rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Lenin nói : "Tình yêu là một ngọn lửa nồng nhiệt nhưng đừng để nó thiêu cháy sự nghiệp của bạn "
    nói thế đủ hiểu rồi chứ?
    Hoa hồng chỉ đẹp khi dầm trong sương sớm , tình yêu chỉ đẹp khi dầm trong nước mắt .
  10. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Có thể một số bạn không hiểu rõ đưọc về quy định của riêng ngành công an và một số ngành thuộc công tác quy định khác. nếu lấy chồng/vợ là người đi đạo Thiên chúa, coi như sự nghiệp là một chiến sỹ an ninh chấm dứt. Quy định không công khai trên công báo, nhưng bất kỳ một chiến sỹ an ninh nào cũng thuộc lòng.
    Trường hợp của Thiên_ha_vộ_địch, chị nghĩ quyết định của em cũng là hợp lý, tuy nhiên rất đau lòng. CÒn mẹ chị 30 năm trước đây đã có lựa chọn khác em, nhờ thế mà chị mới có mặt trên cuộc đời. Tuy nhiên không phải ai cũng được vậy, vì khi đã quyết định chọn tình yêu, thì người ta được tất cả cũng vì tình yêu, mà mất tất cả cũng vì thế, sẽ trở nên dễ tổn thương hơn. Vợ chồng không phải khi nào cũng suôn sẻ, nên những lúc ấy mà có cảm giác sự hi sinh cho sự nghiệp của mình là vô ích thì nỗi buồn, sự thất vọng sẽ tăng lên nhiều lần, em ạ.
    Vài lời chia sẻ với em cho nguôi ngoai, mong em cố gắng vượt qua được khó khăn này, vì ngày mai, ngày kia,... ngày nào cũng sẽ có những khó khăn dù nhiều hay ít để mình phải vượt qua. chúc em mọi điều tốt lành.

    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...

Chia sẻ trang này