1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu bạn là mình , bạn chọn gì ? tình yêu hay sự nghiệp ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_ha_vo_dich, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Đấy là luật bất thành văn đấy myleuleu à!
    Mình hiểu và thông cảm với thien_ha_vo_dich, đối với bạn, bạn chỉ được chọn một trong hai thôi. Chúc bạn hạnh phúc với lựa chọn của bạn. Cuộc sống mà, được cái này thì mất cái kia thôi.
  2. thien_ha_vo_dich

    thien_ha_vo_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn , mình rất buồn khi chuyện này xảy ra nhưng không thể không được .Nghành của mình là fảI như vậy mà .
    Khi mình thi vào ngành này thì mình đã biết là như vầy , và mình cũng nói vớI ngườI ta như vậ nhưng ngườI ta đã khuyên mình nên thi và bắt mình fảI thi, Đây cũng là ngành mà mình rất thích , mình thích từ nhỏ tớI giờ rồI .
    Và chuyện tụI mình chia tay , là do cô ta nói trước , tụI mình đã biết chuyện này lâu rồI , nên ai cũng đã chuẩn bị tâm lý , nhưng khi nó đến mình vẫn rất hụt hẫng và chán nản . Ngoài mặt thì mình ko có chuyện gì nhưng ,,,,
    Mình lên mang như điên , chỉ mong tìm được những lờI chia sẻ từ các bạn , có một số bạn hiểu , một số bạn thì vẫn chưa biết quy định của ngành mình nên hiểu lầm mình .
    Mình và cô ta quen nhau khá lâu rồI , nên mình không thể vì lý do gì mà laịo viện cớ vào đây để ? TụI mình đã chia tay 2 lần rồI , và đây là lần thứ 3 . Khá nhiều kỉ niệm vớI mình , mình không thể nào quên được .
    Giờ thỉ mình trở thành một ngướI vô thần rồI . Các bạn ai như mình thì cho mình một lờI khuyên được ko ?Làm sao để quên được ngườI con gái ấy ? càng lúc mình càng nhớ , mình vẫn có thể liên lạc , nhưng quen lạI thì chắc là ko thể rồI . Mình đã tự ái khi cô ta nói? đừng liên lạc nữa ?o mình đã tự ái và đã uh rồI .
    MÌnh buồn quá các bạn ơi .
  3. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    To THVD: Tôi hiểu tâm trạng của bạn, THVD à. Tôi không ở hoàn cảnh là phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu như bạn mà là tôi đang tìm kiếm một tình yêu thật sự cho chính mình vì tôi không phải lo lắng nhiều về sự nghiệp của mình. Nhưng sao mà khó quá, bạn ạ. Thôi thì đành chấp nhận vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Chúc bạn khỏe
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đuợc cái này thì mất cái kia thôi, chẳng ai được hết cả........

    Em ơi, vì sao trời xanh, xanh mãi
    Và tình yêu,tháng năm qua ko  mòn mỏi
  5. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hừ.! cái gì là công an thì không thể quen người có đạo được??? ấu trĩ,Tôi không thể hiểu được cái quan niệm đó của bạn??? Đừng nói đó là tình yêu, nếu là tình bạn thì ít nhất bạn cũng phải biết rằng điều đó chẳng có gì là quan trọng chứ.Quan niệm của bạn về tự do tôn giáo như thế thảo nào bọn nước ngoài kiện VN về tự do tôn giáo là phải??? Tôi hỏi bạn trong luật Việt Nam có điều nào cấm đảng viên quan hệ với người có đạo không? Huống chi đây lại là tình yêu, một thứ tình cảm ko có luật nào ngăn cấm được???Tôi thật cảm thấy bực mình với thái độ đó của bạn. Cái gì là lựa chon giữa tình yêu và sự nghiệp , đó chẳng qua là sự ấu trĩ trong tư tưởng của you thôi! đáng buồn thật , Hi vọng là không phải một gia đình cách mạng nào cũng có ý nghĩ giống như you nếu không thì....
    Thanh Ha love you !
  6. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Làm người đàn ông cần có sự nghiệp. Tình yêu và sự nghiệp nên chọn sự nghiệp trong trường hợp của bạn - Bạn chọn như vậy là đúng, tôi hoàn toàn đồng ý!
    Thực ra, trong cuộc đời may và rủi luôn đi song hành với nhau... Bạn và cô ấy không lấy nhau biết đâu đó cũng là ... điều may mắn cho cả 2 người!
    Không ân hận, không nuối tiếc gì chuyện này bạn nhé... Cái gì cũng có giá của nó mà. Cuộcđời không bất công lắm đâu, được cái này thì phải mất cái kia... Không ai có thể lo trọn vẹn...
    www.tranvuongviet.net
  7. phanhxichlo

    phanhxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi tôi thì chắc chắn tôi sẽ chọn sự nghiệp.
    Việc gì mà phải bỏ cả sự nghiệp cao ngất ngưởng vì cái bọn con
    trai dở hơi ấy chứ
    Đàn ông là một lũ chó dại
    Tiêm đi tiêm lại vẫn dại mà thôi

Chia sẻ trang này