1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU BẠN LÀ MỘT MILANISTA ! NẾU BẠN THẬT SỰ YÊU THICH AC MILAN !

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguoiban_ks, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    NẾU BẠN LÀ MỘT MILANISTA ! NẾU BẠN THẬT SỰ YÊU THICH AC MILAN !

    Trang tuyên truyền cho các tín đồ ĐỎ - ĐEN giáo !

    Bóng đá là môn thể thao số một hành tinh và Bóng đá cũng là một chiếc cầu nối thân ái nhất đối với rất nhiều bạn trẻ ( Tất nhiên có không ít bạn già ) .
    Trong đó mỗi người yêu thích môn thể thao vua này đều chọn cho mình một đội bóng để mà " TÔN THỜ " (tôi nói là tôn thờ vì theo ý nghĩ chủ quan của tôi ) . Mỗi khi xem đá bóng hoặc mỗi trận bóng đá mà không có cảm tình đặc biệt với một trong hai đội thì trận đấu đó thiếu hản đi ý nghĩa màu cờ sắc áo .
    Và vô tình tôi cũng có được một đội bóng để TÔN THỜ , đó là AC MILAN ... và cũng rất trái lẽ thường MILAN để lại trong tôi một tình yêu có thể nói là MÃI MÃI từ một ngày đầy nước mắt . ( Trận chung kết C1 năm 1994 : Thua Olympique Marseille 0 - 1 )
    Tình yêu của tôi dành cho MILAN bắt đầu từ đó ... Nếu là một người đam mê và yêu thích BÓNG ĐÁ khi nói đến những cái tên như : P.MALDINI , F.BARESI , R.BAGGIO , SHEVA , A.NESTA....và một cái tên đang làm điên đảo bao nhiêu trái tim yêu bóng đá đó là : KAKA ... thì bạn đã hiểu ngay ACMILAN là như thế nào .
    Còn rất nhiều điều mà tôi và các bạn , những người yêu thích MILAN có người biết có người chưa biết : Lịch sử , thành viên , thành tích , ý nghĩa ...
    Và như thế để chúng ta có cơ hội hiểu biết nhiều hơn nữa về MILAN nên tôi lập chủ đề này , để tất cả những người yêu thich MILAN có thể trao đổi ý kiên để biết thêm về MILAN .

    Nếu các bạn cần biết thêm gì về MILAN thì các bạn hãy vào trang WEB này :
    ACMILANVN.COM
    ACMILAN.COM

    ACMILANVN.COM là trang Web do các anh chị yêu thích MILAN lập lên .

    RẤT MONG ĐƯỢC CÁC BẠN ỦNG HỘ !

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    AC MILAN một lần và mãi mãi !
    Dòng máu chảy trong huyết quản mỗi người là mầu đỏ nhưng dòng máu của tôi mang mầu của MILAN :
    Mầu ĐEN tượng trưng cho quỷ dữ , mầu ĐỎ là mầu gieo rắc nỗi kinh hoàng .

    MILANISTA
  2. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Gửi tất cả những MILANISTA !

    Xin giới thiệu với tất cả các bạn về LỊch sử của AC MILAN .
    Được coppy từ ACMILANVN.COM

    Cách đây 104 năm , vào ngày 16 tháng 12 năm 1899, AC Milan đã ra đời dưới cái tên ?o Câu lạc bộ bóng đá và cricket thành phố Milan?.
    Ngày 16 tháng 12 đã là ngày mở đầu cho một hành trình lịch sử chói lọi của câu lạc bộ. Trong cái ngày lạnh lẽo đó, trước thềm bước sang thế kỉ mới, tại con phố Via Berchet sầm uất ở Milano, một người Anh là Alfred Edwards đã cùng những người bạn của mình thành lập nên đội bóng đồng thời ông cũng trở thành vị chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ. Đó là điểm khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện lịch sử huy hoàng của câu lạc bộ, điều đã tốn không biết bao giấy mực của lịch sử bóng đá thế giới. Đặc biệt trong suốt 15 năm qua, AC đã chứng tỏ rằng họ là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất trên thế giới. Lịch sử của AC Milan đã trở thành một huyền thoại, cũng như những con người đã đóng góp vào huyền thoại đó: những vị chủ tịch, những huấn luyện viên đã đến và ra đi và một phần công sức không nhỏ của các cầu thủ- những cái tên đã theo suốt những chặng đường lịch sử của AC Milan : Từ Alfred Edwards- người sáng lập ra câu lạc bộ cho đến ngài thủ tướng nước Ý Silvio Berlusconi, người đã đưa Milan lên bục cao nhất của vinh quang. Những chiến thắng thanh thế dành được ở mọi trong nước cũng như trên thế giới đã chứng minh sức mạnh của CLB.
    Sự thành công của CLB luôn có một phần đóng góp đáng kể của những người huấn luyện viên, AC Milan đã từng được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên bậc tài của Ý như Gipo Viani, Nereo Rocco và Nils Liedholm hay những HLV tài giỏi của thập kỉ 90 như Arrigo Sacchi và Fabio Capello. Cũng như những người tiền nhiệm, các huấn luyện viên sau này đã kế thừa, xây dựng cho Milan một lối đá hiện đại nhưng không mất đi vẻ quyến rũ và cống hiến. Có thể nói AC là CLB chơi bóng đẹp nhất ở Serie A, một đấu trường bóng đá khốc liệt và đầy tính cạnh tranh, nhưng AC Milan đã làm được cái điều ấy,thứ bóng đá họ chơi là một thứ bóng đá cống hiến ,kĩ thuật. Nhưng câu lạc bộ nào cũng có lúc huy hoàng và những lúc đen tối,có hai giai đoạn trong lịch sử,một là giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới I và thứ II và một giai đoạn cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80.
    Hai thập kỉ đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ AC MILan vang dội chiến thắng.Trận đấu mở màn của AC là trận đấu với CLB cùng thành phố Mediolanum, 3 trong số 11 cầu thủ lúc đó chính là những người đã thành lập nên CLB mặc dù AC thắng với tỉ số 3-0, trận đấu được coi là chính thức đầu tiên sau khi AC Milan đăng kí với hiệp hội bóng đá Italia là với FC Torino và CLB này có thể tự hào là CLB đầu tiên đánh bại AC hùng mạnh với tỉ số 3-0 .ng ư ời đ ội tr ư ởng đầu ti ên c ủa CLB là Kilpin, ông cũng là một trong những người thành lập nên CLB. Vào thời ấy để được chơi cho AC Milan ( là thành viên của đội bóng), bạn cần có 20 lira lệ phí , đối với sinh viên là 12 lira. Nếu cầu thủ nào không trả tiền anh ta sẽ bị khai trừ không được tập luyện. Danh hiệu đầu tiên họ dành được là vào năm 1901 khi đánh bại Genoa trong một trong những câu lạc bộ dẫn đầu giải vô địch lúc đó ( lúc này giải vô địch gồm những câu lạc bộ địa phương của từng liên đoàn bóng đá địa phương thi đấu với nhau sau đó chọn ra hai câu lạc bộ mạnh nhất vào chơi trận playoff, đội thắng cuộc là đội dành chức vô địch). Hai danh hiệu tiếp theo AC dành được là vào các năm 1906( trước Juventus) và 1907 trước Turin cùng với Andrea Doria (sau này hợp nhất với một đội khác của thành Genoa để trở thành CLB Sampdoria) .
    Một năm sau đó, một phần của AC Milan tách ra thành một đội bóng riêng đó chính là Inter Milan(1908). Trận derby đầu tiên của thành Milan diễn ra vào ngày 18 tháng 10 năm 1908 và AC thắng với tỉ số 2-1 . Kể từ năm đó giải vô địch luôn bị gián đoạn bởi chiến tranh thế giới lần thứ I. Trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh không sự kiện quan trọng nào xảy ra trừ sự thành lập của Serie A năm 1929 . Vị trí cao nhất mà AC đạt được trong giai đoạn này là xếp thứ 3. Trong khoảng thời gian tiếp theo đó CLB được bổ sung bộ ba người Thuỵ Điển GreNoLi lừng lẫy, lúc đó các câu lạc bộ bóng đá Ý lúc đó được phép có 5 cầu thủ nước ngoài . Gunnar Nordahl trở thành cây săn bàn lừng lẫy của AC với 210 bàn thắng trong 257 trận đấu ( trung bình 0.81 bàn một trận), còn Gren và Nils là hai tiền vệ năng nổ. Với bộ ba này lần đầu tiên AC dành Scudetto đồng thời cũng là chứ vô địch trong nước lần thứ 4.(1950-1951) Milan đã trở thành một CLB thành công trên đất nước Ý và trên toàn thế giới bởi những danh hiệu vô địch, bởi những cầu thủ mà các câu lạc bộ khác trên thế giới luôn thèm muốn : Gunnar Gren, Gunnar Nordhal, Nils Liedholm.
    Cuối thập kỉ 50 còn có thêm ba cầu thủ vĩ đại khác gia nhập ngôi nhà Milan . Một trong số đó là cầu thủ Gianni Rivera người được AC mua về với giá 200 ngàn $ từ CLB Alessandria, 200 ngàn $ là một cái giá kỉ lục lúc đó. Hai cầu thủ còn lại một mang quốc tịch Brazil José Altafini và cầu thủ người Uruguay Achiaffino cùng với các tên tuổi Anquiletti, Trapattoni, Lodetti, Sormani và Prati.
    Một trong những thời kì huy hoàng nhất của câu lạc bộ là vào thập kỉ 60 với Gianni Rivera . Anh đã chơi một trận xuất sắc trước Benfica Lisbona đem về cho AC Milan chiếc cúp vô địch châu Âu đầu tiên năm 1963 với chiến thắng 2-1 nhờ công của tiền đạo người Brazil Altafini. Năm 1968 AC dành được Scudetto lần thứ 5 và chiếc cúp C2 danh giá .Tiếp sau năm đó năm 1969 AC dành chiếc cúp C1 lần thứ hai trong lịch sử khi đánh bại CLB Ajax với tỉ số 4-1 . Đây cũng là năm Rivera dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cho đến giữa thập kỉ 70 AC đã trở thành CLB danh giá nhất nước Ý , dành được cúp C2 và chiếm 3 danh hiệu của bóng đá Ý, AC đã thực sự thống trị bóng đá Italia . Nhưng sau đó AC không dành thêm danh hiệu Scudetto nào và sự nghiệp của Rivera kết thúc.
    Tiếp đó là khoảng thời gian đen tối nhất của lịch sử CLB AC Milan mặc dù có những lúc AC toả sáng khi dành được chiếc cúp QG năm 1977 và Scudetto năm 1979 ?" đây có thể coi là những khoảnh khắc tươi sáng nhất trong quãng thời gian đen tối này .Cuối năm 1980 , một vụ scandal về cá độ bị đưa ra công lý , những người tham gia và vụ cá độ này gồm có 2 cầu thủ của AC Milan và ngài chủ tịch Felica Colombo . Chính vì vụ cá độ bóng đá này , câu lạc bộ lừng lấy một thời đã bị đẩy xuống chơi lần đầu tiên trong lịch sử tại giải Serie B .Nhưng cũng trong thời điểm khó khăn này, một tài năng đã nảy nở đó là Franco Baresi , người đã thay thế Rivera nắm quyền chỉ đạo cả đội bóng và sau này đã trở thành biểu tượng của câu lạc bộ. Ông đã là người giữ kỉ lục cho Milan trong suốt 20 năm, người xứng đáng được nhận danh hiệu ?o Cầu thủ thế kỉ của Milan ?o trong một cuộc thăm dò chung. Chỉ sau một năm chơi tại Serie B, AC đã trở lại Serie A nhưng cũng chỉ một năm sau CLB lại phải xuống hạng . Nhưng thành công hơn mùa giải Serie B đầu tiên, AC đã vững vàng hơn, trưởng thành hơn , dành ngôi quán quân và được lên chơi tại Serie A . Một thời kì tươi sáng mở ra cho AC khi nhà tỉ phú Berlusconi bỏ tiền ra mua lại cả đội bóng, từ đây lịch sử CLB bước sang một trang mới.
    Vị chủ tịch mới đã đem đến những gương mặt mới cho CLB, trong số đó là tài năng trẻ Paolo Maldini, Donadoni và bộ ba người Hà Lan ( Ruud Gullit,Marco Van Basten và Frank Rijkaard ). huấn luyện viên lúc đó là người hùng của thập kỉ 50 ?" Nils Liedholm . Nhưng sự huấn luyện của Nils không mang lại kết quả mong đợi và sự thay thế tuyệt vời bằng Arrigo Sacchi đã đem lại nguốn sinh khí mới cho CLB.
    Dưới cương vị huấn luyện viên,Sacchi trong 4 mùa bóng, Milan đã giành được một danh hiệu Scudetto sau biết bao năm chờ đợi, 2 cúp C1, 2 lần dành siêu cúp châu Âu , hai lần dành cúp liên lục địa. Nhưng ban huấn luyện có những bất đồng với Marco Van Basten và Capello đã kế nhiệm chức HLV AC Milan. Dưới thời của Capello trong 5 mùa giải :4 danh hiệu vô địch Serie A, một siêu cúp Châu Âu, và chiếc cúp C1.Mùa giải năm 1992 là mùa giải đáng nhớ của CLB khi AC không để thua trận nào ở Serie A, kỉ lục đó là 59 trận bất bại . Năm 1993 AC lọt vào chung kết cúp C1 nhưng để thua O. Marseille với tỉ số 1-0. Nhưng năm tiếp theo, 1994 AC đã đánh bại Barca với tỉ số 4-0 một cách thuyết phục , người hùng của trận đấu đó là cầu thủ người Nam Tư- Dejan Savicevic. Chán với những vinh quang, Capello chuyển sang cầm quân cho Real.Tiếp đến một loạt các huấn luyện viên mới đã đến với AC, như Tabarez, Sacchi (lần thứ 2), Capello ( lần thứ hai),Zaccheroni, Fatih Terim. Ngoài HLV Carlo Ancelotti, người đã kế tục với chiếc cúp C1 lần thứ 6 huấn luyện viên cũ Alberto Zaccheroni trong hai mùa bóng đã dẫn dắt Milan đến với danh hiệu vô địch Serie A gần đây nhất( mùa giải 1998-1999). Đó là cuộc đua nước rút trong 10 vòng cuối của Milan với Lazio .
    Trải qua thời gian, những lớp cầu thủ xa hơn nữa đã giành được những thắng lợi lớn, ví dụ như tài năng đến từ Serbia & Montenegro , Dejan Savicevic, cầu thủ người Liberia George Weah,cầu thủ người Croatia Zvonimir Boban, cầu thủ người Pháp Marcel Desailly, mà ở đây mới chỉ nhắc đến một số.
    Ngoài ra Milan còn sản sinh ra những tên tuổi của bóng đá Ý như Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Daniel Massaro, Alessandro Costacurta, Alberigo Evani, Roberto Donadoni, Filippo Galli,Demetrio Albertini. Bên cạnh các cầu thủ trên, những cầu thủ hiện tại đang từng bước chứng tỏ bây giờ là những ngôi sao mới như Massimo Ambrosini, Christian Abbiati, Serginho, Gennaro Gattuso và Andriy Shevchenco, Manuel Rui Costa và Filippo Inzaghi , Nesta, hay Rivaldo.
    Lối trình diễn của các cầu thủ cùng với truyền thống lâu đời của câu lạc bộ ngày một nâng cao vị thế cho CLB. Milan đang mang trong mình những gía trị được thừa hưởng từ các lớp cầu thủ trước và đang vươn tới tương lai với những tham vọng lớn lao. Đội bóng đã thể hiện cho những fan hâm mộ của mình không chỉ những trang sử truyền thống lâu đời hơn 100 năm qua mà đó hơn hết là tinh thần, sức manh để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thách thứ gian khổ...
    Nguoiban_ks vô cùng xin lỗi tác giả của bài viết này trong ACMILANVN.COM .
    MILANISTA
    Grazie Milan
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  3. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Và bây giờ là những thành tích của AC MILAN từ khi thành lập :

    Scudetto - Serie A
    Chức vô địch : lúc này giải Serie A chưa được thành lập vì vậy chức vô địch là cuộc tranh đấu giữa các đội vô địch của những liên đoàn bóng đá địa phương.
    1900/1901: Hai năm sau ngày thành lập, năm 1901, Milan giành được danh hiệu vô địch đầu tiên khi đánh bại Genoa trong trận chung kết

    1905/1906: 5 năm sau, AC dành được danh hiệu này sau khi một cuộc đối đầu căng thẳng với Juventus.
    1906/1907: danh hiệu lần thứ 3 trước Turin cùng với Andrea Doria (sau này hợp nhất với một đội khác của thành Genoa để trở thành CLB Sampdoria)
    Tiếp đó AC bước vào thời kì khủng hoảng trong suốt 40 năm, không giải đấu nào được tổ chức do chiến tranh thế giới lần thứ I và thứ II, trong khoảng thời gian này giải đấu Serie A ra đời năm 1929, và phải mất 44 năm sau chiếc cúp vô địch mới quay trở lại thành Milano
    1950/1951: AC Milan đã hồi sinh trở lại với chiếc cúp đánh dấu tên tuổi của bộ ba huyền thoại người Thụy Điển (Gre-No-Li), cấu tạo bởi tên của ba cầu thủ Gren, Nordhal và Liedholm. Chiếc cúp giành được nhờ 1 điểm quí giá sau một trận đấu căng thẳng đến phút chót với đội bóng cùng thành phố Inter Milan.
    1954/1955: Chiếc cúp vô địch năm 1955 cũng là một cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ,giành giật cho đến những vòng cuối với Udinese nhưng cuối cùng AC cũng đã giành cho mình danh hiệu Scudetto lần thứ 5. Ngoài Nordhal, chức vô địch cũng có đóng góp phần nhiều tài năng của Schiaffino, ngôi sao ngưởi Uruguay.
    1956/1957: Sự xuất sắc của Schiaffino đã góp công đáng kể cho danh hiệu vô địch Serie A lần thứ 6
    1958/1959: Thập kỉ 50 kết thúc với thắng lợi lần nữa nghiêng về Milan AC trong cuộc cạnh tranh chức vô địch tại giải Serie A. Nhờ bàn thắng được ghi bởi trung phong người Brazil Altafini, cầu thủ đã đem lại chiếc cúp thế giới cho đội tuyển Brazil tại Thụy Điển , Rossoneri đã đoạt danh hiêụ vô địch lần thứ 7 trong lịch sử.
    1961/1962: Danh hiệu vô địch lần thứ 8 đạt được vào năm 1962 và một trong những ngôi sao của AC Milan lúc đó là tài năng mới chớm nở - Gianni Rivera, người mà các cổ động viên AC Milan sẽ không bao giờ có thể quên được bởi ông có một kĩ thuật tuyệt vời và đặc biệt là một nhân cách lớn.
    1967/1968: Phải mất 5 năm sau AC Milan mới trở lại ngôi vị quán quân ở đấu trường Serie A. Danh hiệu vô địch Serie A lần thứ 9 đã về với thành phố Milano
    1978/1979: Mùa giải kỉ niệm cho ngôi sao vàng ( biểu tượng cho CLB đã giành được 10 Scudetto), đây là mùa giải cuối cùng của Rivera và sự trỗi dậy của tài năng trẻ Franco Baresi.
    1987/1988: Đây là mùa giải hồi sinh của CLB sau khoảng thời gian đen tối đầy những biến động, kỉ nguyên mới bắt đầu, kỉ nguyên Berlusconi. Và không phải chờ đợi lâu ,ngay từ nỗ lực đầu tiên, sau một cuộc chạy đua dài với Napoli của Maradona , danh hiệu vô địch lần thứ 11 đã về tay AC Milan, AC lên ngôi bằng chiến thắng 3-2 tại sân nhà Sao Paolo của Napoli; Đó là ngày 10 tháng 5 năm 1988 và ngày này đã đánh dấu cho sự bắt đầu của cuộc chặng đường chiến thắng .
    1991/1992: Sau một năm chuyển tiếp và những sự thay đổi tiếp sau đó của bộ máy điều hành , Fabio Capello thay thế Sacchi , một mùa giải thành công mới lại bắt đầu , năm 1992 là năm của danh hiệu vô địch lần thứ 12 và mùa giải đó AC luôn dẫn đầu bảng , chiến thắng liên tục và không để thua trận nào.
    1992/1993: Kỉ lục này tiếp tục cho đến mùa giải năm sau và kết thúc sau 58 trận bất bại ,và kết quả là AC giành được danh hiệu vô địch lần thứ 13 sau khi đã dẫn đầu từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng của mùa giải.
    1993/1994: Một năm thành công của AC mở đầu bằng một Scudetto lần thứ 3 liên tiếp, những kỉ lục của Rossi vượt qua bậc thầy Dino Zoff giữ sạch mành lưới 929 phút.
    1995/1996: danh hiệu vô địch lần thứ 15 trong lịch sử
    1998/1999: danh hiệu vô địch cuối cùng tính cho đến thời điểm này dưới cương vị huấn luyện của Zaccheroni.



    Champions League

    1962/1963: Nỗ lực lần thứ 4 của Milan đã thành công trong chặng đường tiến tới chiếc cúp châu Âu. Chính đội trưởng C.Maldini đã là người nâng cao chiếc cúp trên sân vận động Wembley của thành phố London sau chiến thắng 2-1 trước đội bóng Bồ Đào Nha Benfica vào ngày 22 tháng 5 năm 1963. Đó là chiếc cúp vô C1 đầu tiên của AC Milan trong lịch sử.
    1968/1969: Năm 1969 AC lừng lẫy trên thế giới với chiếc cúp C1 lần thứ hai sau khi hạ Ajax 4-1 tại Madrid
    1988/1989: Năm 1989, với sự bổ sung của một cầu thủ Hà Lan nữa : Frank Rijkard để tạo thành bộ ba huyền thoại người Hà Lan, AC Milan đã giành chiếc cúp C1 lần thứ 3, con đường dẫn đến thành công này mang đầy vinh quang rực rỡ, một trong số đó là chiến thắng tại San Siro trước Real Madrid. Milan dưới sự dẫn dắt của Sacchi đã cho đội bóng hoàng gia TBN một bài học về bóng đá khi đánh bại CLB này với tỉ số 5 bàn không gỡ.
    1989/1990: Với những chiến thắng rực rỡ, liên tiếp trong những năm tiếp theo, AC Milan của Sacchi là một câu lạc bộ không thể đánh bại trong nước cũng như ngoài nước và chiếc cúp C1 thứ 4 cũng nối gót sau chiến thắng 1-0 trước Benfica ở Wien vào ngày 23 tháng 5 năm 1990
    1993/1994: Rossoneri chuẩn bị cho trận đấu với Barcelona với một khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Vào ngày 18 tháng 5 năm 1994 , tại Athens, Capello và các học trò đá thi đấu xuất sắc , AC đã thắng Barca 4-0 và giành chức vô địch lần thứ 5
    2002/2003: Danh hiệu vô địch lần thứ 6 ,AC trở thành CLB thứ hai sau Real đạt được nhiều danh hiệu vô địch Châu Âu nhất, trận đấu đã kết thúc bằng loạt đá luân lưu căng thẳng và người đã đưa AC nâng cao chiếc cúp là ông vua Phương Đông Sheva !

    Cúp Quốc gia và Siêu cúp Italia

    Cúp quốc gia
    1966/1967 & 1971/1972
    1972/1973 & 1976/1977
    2002/2003: Thắng lợi trước AS ROMA với tỉ số chung cuộc là 6-3

    Siêu cúp
    1989/1990: Siêu cúp Italia đã về thành Milan khi AC đánh bại Sampdoria tại thành phố Bologna ngày 29 tháng 11 năm 1990
    1992: Chiến thắng trước Parma
    1993: Chiến thắng trước Juventus Turin


    Siêu cúp châu Âu và Cúp liên lục địa


    Siêu cúp châu Âu
    1989:Chiến thắng CLB Bucarest
    1990:Chiến thắng trước Sampdoria
    1994

    Cúp Liên lục địa
    1969: Chiến thắng trong trận chung kết tay đôi với đội bóng Argentina Estudiantes
    1989: Chiếc cúp liên lục địa thứ hai cũng về tay AC trong trận thắng 1-0 trước Nacional Medellin của Colombia tại Tokyo ngày 17 tháng 12
    1990: Cúp Liên lục địa lần thứ 3 ( 3-0 trước Olimpia Asuncion của Paraguay vào 9 tháng 12 năm 1990).


    Các Cup khác


    Cup C2
    1967/1968: Chiếc cúp C2 sau khi đã đánh bại Hamburg ở Rotterdam
    1972/1973: Một bước nhảy vọt,4 năm sau (1973) chiếc cúp C2 lại về với AC Milan tại thánh địa Salonicco ,trong trận thắng với tỷ số sát sao 1-0 trước Leeds United vào ngày 16 tháng 5 năm 1973

    Cup Latinh
    1951 & 1956


  4. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Các thông tin của bạn về AC MILAN rất bổ ích,bạn co tin nào hay cứ post lên đây cho anh em box Lạng Sơn hiểu biết thêm về bóng đá cũng như AC MiLAN
  5. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Nguoiban_ks rất cảm ơn lời động viên của Ruoumauson :

    Và trong thời gian tới Nguoiban_ks sẽ tiếp tục Post những thông tin về ACMILAN ... để tất cả các bạn tiện theo dõi .
    -------------------------------------------------------------------------------------
  6. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Mãi là huyền thoại sân cỏ...
    Daejeon một buổi chiều nghiệt ngã, Paolo Maldini đổ gục xuống sân sau bàn thắng của tiền đạo Hàn Quốc Ahn Jung-hwan. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của Maldini, một trong những cầu thủ kiệt xuất nhất mà bóng đá thế giới từng sản sinh, trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Từ nay, người xem sẽ không bao giờ gặp lại hình ảnh thân quen của một Maldini hào hoa nhưng dũng mãnh phi thường nơi hành lang trái đội tuyển Ý. Thêm một huyền thoại nữa ra đi trong sự nghiệt ngã của trò chơi sân cỏ...
    Nụ cười và những giọt nước mắt
    Năm 1982, cậu bé 14 tuổi Paolo Maldini sung sướng ngắm nhìn hình ảnh người cha thân yêu của mình, ông Cesare Maldini, khi đó là trợ lý của HLV huyền thoại Enzo Bearzot, nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Đó cũng là thời điểm ngọn lửa bóng đá bắt đầu bùng cháy trong con người một cách mãnh liệt và đầy đủ nhất. 2 năm sau cái ngày vui sướng đó, chàng trai Paolo Maldini đã chính thức trở thành thành viên của AC Milan, CLB mà Maldini sẽ gắn bó suốt cuộc đời đá bóng của mình, CLB mà tên tuổi của anh đã trở thành một huyền thoại, một huyền thoại đến từ tài năng, sự trung thành tuyệt đối và đến từ một vẻ đẹp thiên thần.

    Maldini kể lại rằng, khi bắt đầu sự nghiệp đá bóng, đích ngắm của anh là đội bóng thành Turin Juventus. Tuy nhiên, càng thi đấu, anh càng thấy mình không thể tách rời Milan và rốt cuộc, anh đã gắn liền với tập thể đó cho đến hôm nay, chứng kiến những đỉnh điểm vinh quang cũng như những khoảnh khắc đen tối nhất. Không ở đâu mà lòng trung thành được trân trọng như tại Milan. Ngày trước là Baresi và giờ đây là Maldini. Và lòng trung thành của Maldini càng có cơ sở để tồn tại khi AC Milan liên tục gặt hái thành công. Danh hiệu vô địch nước Ý đầu tiên của anh là vào năm 1988, đó là thời điểm bắt đầu chuỗi thành tích của một AC Milan vĩ đại trên đấu trường nước Ý và châu Âu. Gần 20 năm gắn bó với đội bóng thành Milan, Maldini đã ra sân gần 600 trận, vượt qua cả hai tượng đài Ginni Rivera và Franco Baresi, giành cả thảy 18 danh hiệu. AC Milan, cái tên từng gắn liền với những Rivera, Baresi và bộ ba Hà Lan Van-Gu-Ri. Giờ đây và mãi mãi sau này, Paolo Maldini sẽ là một phần của đội bóng lừng danh ấy.


    Nhưng nếu như, thành tích của Maldini với AC Milan đồ sộ bao nhiêu, thì những thất bại của anh trong màu áo đội tuyển Ý càng nghiệt ngã bấy nhiêu. ?oThật kỳ lạ. Gia đình Maldini đã lập được những kỳ tích tại AC Milan, nhưng vẫn chẳng làm nên trò trống gì tại đội tuyển Ý.? - Paolo Maldini, người được các CĐV gọi là ?oSan Paolo?, đã thốt lên như vậy khi tuyên bố chia tay đội tuyển Áo xanh.
    Hơn 10.000 phút ra sân trong 126 trận đấu quốc tế, Maldini luôn chơi hết mình, luôn chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Thật trớ trêu, anh chưa bao giờ được đền đáp bằng một danh hiệu nào. Năm 1990, Maldini đánh dấu hai năm khoác áo tuyển thủ của mình bằng một sự kiện buồn: đội tuyển Ý hùng mạnh của anh bị Argentina của Maradona đánh gục. 4 năm sau, anh và đồng đội lại phải chia tay với chiếc cúp vàng khi đã đến rất gần nó. Những sự kiện buồn tương tự lại tiếp tục đến với Maldini trong hai kỳ World Cup kế tiếp.
    Và rồi, cuộc chiến tìm vinh quang cũng đi đến hồi kết. Nếu như ngày trước, thời gian đã biến anh từ một đứa trẻ yêu bóng đá cuồng nhiệt thành một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, thì hôm nay, thời gian đã trở thành trở lực ngăn cản anh tiếp tục đeo đuổi ước mơ cùng đội tuyển. Người ta có thể chín chắn hơn mỗi ngày, nhưng người ta không thể cứ khoẻ mạnh thêm khi thời gian trôi qua. Maldini hiểu điều đó cũng như anh hiểu vì sao sai lầm trên sân cỏ cứ đến với anh ngày một nhiều. Và anh đã dứt khoát ra đi, dù có rất nhiều người muốn anh ở lại cùng đội tuyển.
    Một Maldini không bóng đá
    Tất nhiên, cái tên Maldini không chỉ được nhớ đến trên sân cỏ mà còn được các cô gái thì thầm trong giấc ngủ. Không như David Beckham hay Roberto Baggio, là thần tượng của những cô gái trẻ, Maldini là biểu tượng của vẻ đẹp đàn ông, một vẻ đẹp điển hình Ý với đôi mắt trong và xanh như nước Địa Trung Hải, vóc dáng mạnh mẽ như một hiệp sỹ thành Roma xưa. Ngắm Maldini, người đàn bà luống tuổi nhắm mắt nguyện cầu một phương thuốc hồi xuân, còn những cô học sinh lại mong mình chóng lớn.


    Nhưng một cầu thủ đẹp trai đến cỡ nào cũng phải đến lúc lấy vợ. 1994, năm mà đội Maldini phải chịu thất bại trong trận chung kết World Cup, cũng là năm mà anh gây thất vọng cho hàng triệu phụ nữ trên khắp hành tinh khi chính thức kết hôn cùng người mẫu ảnh gốc Venezuela Adriana Fossa.
    ?oSau khi cưới nhau, tôi đã có lúc phát ghen lên trước tình cảm mà người ta dành cho anh ấy. Ngày ngày, tôi phải nhận hàng tá thư người ta gửi cho anh và tôi thừa biết rằng, trong số đó có khối cô gái trẻ đang phát điên lên vì Paolo. Lúc đó, thay vì tự hào, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và có khi tôi đã khóc. Chỉ khi anh ấy nói rằng, anh ấy tôn trọng tình cảm của người hâm mộ, nhưng tất cả tình yêu anh ấy đều dành cho tôi, tôi mới yên tâm.? ?" sau này Fossa tâm sự.
    Thời gian chung sống cùng Maldini và sự có mặt của cậu bé Christian đã giúp Fossa hiểu hơn về con người của Maldini: ?oNếu không có bóng đá, có lẽ Paolo chỉ là một con người bình thường, dù anh ấy rất đẹp trai và đa tài.?

    Maldini đúng là một chàng trai đa tài. Không kể khả năng đá bóng và thành tích giúp Fossa có được 2 đứa con, Maldini còn là ông chủ của một cửa hàng kinh doanh trò chơi điện tử và một vũ trường mang tên Hollywood, nơi AC Milan thường tổ chức ăn mừng chiến thắng. Anh còn là một tay vợt tennis cừ khôi, người mà Andrei Shevchenko cho rằng ?ocòn hơn cả Boris Becker.? Chưa hết, năm ngoái, Maldini còn là người dẫn chương trình trong liên hoan nhạc rap do Radio 105 (Ý) tổ chức. Có rất nhiều điều để nói về Maldini, nhưng điều mà Fossa tâm đắc nhất là: ?oAnh ấy là một người chồng, người cha tốt nhất thế giới này".
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  7. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Ở Box mình không có ai yêu Thể Thao à .
    Chán quá ...
    --------------------------------------------------------------------------------------
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    rất yêu nhưng không biết gì để đóng góp với bạn cả... bạn cứ yên tâm là mọi người vẫn đọc những cái bạn viết mà
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0

    Ủng hộ bạn bức ảnh nhé
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cả đây nữa

Chia sẻ trang này