1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn là người trong cuộc ???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi hongphuc3181, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là người trong cuộc ???

    Có 1 câu chuyện như thế này: Ở 1 vùng nọ có 1 con quỷ hành hoành rất dữ, nó gặp bất kỳ ai cũng đưa ra 3 điều kiện, nếu người đó không chịu thực hiện 1 trong 3 điều kiện đó thì sẽ phải chết. Một ngày nọ, 1 chàng trai chẳng may gặp con quỷ, như thường lệ, nó đưa ra 3 điều kiện để chàng trai được sống:
    1. Phải giết mẹ mình.
    2. Phải đốt nhà mình.
    3. Phải uống hết 1 bầu rượu.
    Câu chuyện đến đây vẫn còn tiếp tục nhưng nếu các bạn là chàng trai đó, các bạn sẽ xử lý thế nào???

    Cheo
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hỏi gì mà dở wá! uống rượi có chết ai đâu mà không uống! lắm ông thấy rượu thì tít cả mắt vào ấy chứ!!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  3. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    eo oi , sao co nguoi nao ham the ko biet !

    CHỈ YÊUANH ĐẸP TRAI!sẽ luôn bên em có em tưng chiều buồn nhạt nắng !
  4. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ông hongphuc post bài này chắc còn ý gì khác đây mà
    VỀ RỒI HẢ EM ???
  5. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
  6. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Vậy ông nói tiếp đi cho rõ thâm ý của ông nèo, tui không biết nên không dám phát biểu lung tung.
    VỀ RỒI HẢ EM ???
  7. nhai_ben

    nhai_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    .... he .. he .. chàng trai tức quá bèn uống hết trai rượu ... và ... chàng trai cũng biến thành một con thiên thần to cao, rồi đấm cho con quỷ kia một đạp. Con quỷ kia thì chết sặc gạch .... còn chàng trai về đi ngủ ... sáng hôm sau dậy vẫn đi tán gái ngon lành ... hi hi
    Hải phòng ngày mai sẽ càng vững chắc hơn
    Được nhai_ben sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 19/07/2002
  8. MasterofRoses

    MasterofRoses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Quá rễ quá rễ!
    Nếu mẹ đã mất thì chọn phương án 1
    Nếu là người lang thang vô gia cư thì chọn phương án 2
    Nếu nghiện rượu thì chọn phương án 3
    Còn nếu không thì....."dĩ đào vi thượng" .hehe .
    Các bác nghĩ sao?
    À mà em thấy sao con quỷ ngu quá? Nếu gặp phải người đã từng gặp nó mà được tha sống rùi thì biết làm sao? Đã chọn 1 thì họ lại chọn 1 ( chả còn mẹ nữa mà giết ); Đã chọn 2 thì cứ chọn 2 ( nhà có còn k0 nhỉ? ); Đã chọn 3 mà k0 sao cả thì chọn tiếp (hè hè sướng wá còn gì ? ).
    Nếu mà là em thì em chọn ...uống bia với các anh thôi.
  9. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    .... he .. he .. chàng trai tức quá bèn uống hết trai rượu ... và ... chàng trai cũng biến thành một con quỷ to hơn rồi đấm cho con quỷ kia một đạp. Con quỷ kia thì chết sặc gạch .... còn chàng trai về đi ngủ ... sáng hôm sau dậy vẫn đi tán gái ngon lành ... hi hi
    Hải phòng ngày mai sẽ càng vững chắc hơn
    Được nhai_ben sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 19/07/2002
    [/QUOTE]
    Chả ra làm sao cả
    VỀ RỒI HẢ EM ???

Chia sẻ trang này